Ảnh hoa và cây cối bốn mùa (phần 3)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cái gì đấy? Cái gì đấy hả hả hả linhphuong? :oops: :oops: :oops:
Khí tài nhớ trả anh máy ảnh nhé, mượn lâu quá rồi đấy. Ai cho chú pót ảnh anh chụp lên đây hả? :lol:
 
@Tanhia: Hừm, đợt vừa rồi ra HN mà không phone cho anh nhá !

@ cụ ĐTH: Hôm nào rảnh chị em ta lên Bưởi (đúng ngày phiên 4,9 ấy) rồi chụp ảnh hoa nha ?

@ chị Rừng: Nếu digital camera của chị có chế độ macro hoặc manual thì chụp được cận cảnh hoa ngay, có gì đâu ? Mấy cái hoa em toàn chụp bằng super macro đấy ! :lol: Mà này, chậu hoa cúc của chị đẹp thế còn gì ?

@ bồ nhí...à quên, bà hai ! Em đừng chọc vào nỗi đau của thằng ku Gà mờ nữa nha ! Từ hôm anh ra đến giờ nó giận, có thèm ỏ ê gì đến anh đâu ! Đúng là: "Một người đi với một người...", he...he.... :lol:

@ ku Gà mờ: Ku bỏ cái kiểu "ghen tuông" củ chuối ấy đi nhá ! :D Anh đền cho ku bông hoa này, ku xem đi mà "nuốt giận" nhé !

Picture140.jpg

Bụi hoa này, anh chụp ở cổng quán cafe Cõi Riêng khi 2 bọn anh đi...tâm sự ! :lol:

Picture143.jpg

Lạ là cùng một bụi, nhưng có bông hoa thì hồng...

Picture144.jpg

...bông lại biếc xanh !
 
Cám ơn bà hai đi mình.
Lần này nhờ em mà bộ sưu tập của mình hoành tráng thế còn gì
To anh Mì gà: Bồ nhí ơi, bồ nhí à. Bồ nhí tủi thân đấy à? Lần này ra HN em với bồ nhí đi riêng thôi bồ nhí nhẩy, nói nhỏ bồ nhí đừng để lão Võ nhà em biết nhá. :lol: :lol: :lol:
Khổ quá cơ, thân em ví xẻ làm 2 mảnh thì bồ nhí chả phải ghen tức "củ chuối" với lão Võ làm gì cho nhọc. :lol: :lol: :lol:
 
@Chú Võ: ối giời, mình đang định ra chợ Bười đúng phiên để chụp hoa rồi thế mà cũng có người có ý đồ ấy. Nè, thấy... bà già nào giương máy ảnh chụp hoa là chị đó, còn chị thì biết mặt chú rồi, he he...
@Rừng ơi, hoa của Rừng chụp cũng đẹp thế còn gì , còn chị chả có kinh nghiệm gì sất, giơ máy lên thấy hay hay là bấm thôi, chị mới chụp được 1 tháng nay chứ mấy đâu mà tích lũy được góc độ với ánh sáng gì? Chị đi chụp ảnh còn phải giấu giấu để không ai thấy mình đang chụp chứ không thì ... xí hổ lắm :oops:
 
Hôm nay em vào vườn Thực vật của trường tí toáy chụp đc vài cái ảnh
Các bác xem
Cúc nè ( hoa này để bói tính thì phải, em xem clip của Alsu nó có 8) )

file117218.jpg


Em gọi bức này là sóng đôi

file117221.jpg


Hoa này em ko biết tên vì tên của nó bị xóa mất rồi :(

file117233.jpg


cái này như hoa đá nhà mình ý, mọc ở bên đường cạnh các phiến đá

file117234.jpg


Hoa tulip thì phải kô thì cũng cùng họ Loa kèn nhà nó

file117236.jpg


file117239.jpg


Hoa dại nữa

file117242.jpg


file117243.jpg


file117244.jpg

file117254.jpg

Thôi chỉ post vậy thôi :P :P :P
 
@ midacbiettuot ! Xem ảnh của bạn có thể nói là quá pro, góc độ chụp cũng như xử lý hậu kỳ rất chuẩn. Bái phục !
Con camera chắc chắn cũng phải pro nốt, bạn đang dùng máy gì vậy ?
Mà này, có phải ảnh bạn "tí tóay" trong vườn trường không ? :lol:

Đây là ảnh hoa đặc trưng mùa hạ nhé ! Chụp tại Nha Trang (trạm 20 KQ):

IMG_0038-2.jpg


Bài thơ này là bắt chước bác Geo (thơ không phải của tớ :D )

Tháng 5 hè mới thật là hè.
Ve quen giọng tiếng lập lòe trong lá.
Sấu qua chua đã ngọt dần vào quả,
Em ngập ngừng áo mỏng, gió bay bay ! :lol:
 
Hì lục lại một đống ảnh có hai cái hay lắm
chì là cây thôi
1 cái như xe tăng này tặng RW nhá

file117230.jpg


Còn cái nữa đầy sức sống

file117251.jpg


@RW: mit dùng Minolta 7D, chụp bằng ống kính Jupiter-9 của Nga đấy 8)
 
[color=red:e6c5df537d]1-6 [/color]. Xin chúc các ông bố, bà mẹ các cháu nhà NNN sức khỏe và hạnh phúc.

Hoa chuông tím?

100_5188.jpg


Các loại hoa cúc này ở nhà cũng có, không biết gọi là gì nhỉ?

100_5186.jpg


100_5185.jpg


100_5184.jpg


Đây là Bồn hoa Con rùa - gợi nhớ về Vườn hoa con Rùa gần chỗ Nhà thờ lớn ở TP HCM à?

100_5182.jpg


À, còn đây nữa - Muốn có những hạt dẻ nâu óng như của bác Rừng post lần trước thì phải có những quả dẻ non bé như thế này đã.

100_5193.jpg
 
Bác nào biết làm ơn cho em hỏi cái: hoa linde là hoa gì hở các bác? Em đọc báo thấy các phóng viên đi làm World Cup ở Đức đang bao la chuyện hoa lá đất trời vì WC còn chưa khai mạc...
 
Em muốn hỏi bác TX cái cây trăng trắng bạc bạc phía dưới ảnh Bồn hoa Con Rùa của bác là cây gì đấy ạ? :roll: Nó có hoa không hay là 1 dạng cỏ :?:
 
tykva nói:
Bác nào biết làm ơn cho em hỏi cái: hoa linde là hoa gì hở các bác? Em đọc báo thấy các phóng viên đi làm World Cup ở Đức đang bao la chuyện hoa lá đất trời vì WC còn chưa khai mạc...
Em mò được câu này :" Linde, die - липа Липа особым образом связана с жизнью и мифами немецкого народа. Липа считалась священным деревом германской богини плодородия Frigga. Под липой в центре деревни собирались жители сельских общин для обсуждения важных вопросов" tức là có thể hiểu đây chính là Липа -cây gia (đoạn)-một loại cây thân thuộc của dân Đức.Tên Latin của nó là Tilia.
Tìm hình ảnh trên mạng, thấy Lipa và Linde có hình ảnh giống hệt nhau.
Trong topic hỏi về cây cối Nga, bạn Xocolov đã giới thiệu rất chi tiết về cây này:
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=2031&postdays=0&postorder=asc&&start=45
 
USY nói:
Em muốn hỏi bác TX cái cây trăng trắng bạc bạc phía dưới ảnh Bồn hoa Con Rùa của bác là cây gì đấy ạ? :roll: Nó có hoa không hay là 1 dạng cỏ :?:
Cây này mình đã từng gặp và mình gọi nó là cây sừng hươu
 
:) Các bạn xây nhà nhanh thật, quay đi ngoảnh lại đã 8 tầng rồi chứ ít à! Vũ ơi, đáng khen vì mát tay đấy.
Cho tôi một chút màu đỏ của phượng, chút tím của hoa chuông, chút xanh của chồi lá , chút vàng của cúc vạn thọ, chút trắng của lá phấn sừng hươu, chút ngọt ngào của những ngày cuối tháng 5 ..vv..vv... để tôi bước những bước rộn ràng vào tháng 6 với ve ve ve hè về, các bạn nhé.
To Vũ: Khen ai khéo chụp nên hoa thắm
Để rọi vào tôi một chút hè.
To Mít : Mít chụp những bức tranh sống động quá, tôi rất thích những chồi non như thế.Cảm ơn.
 
Khoan, cụ FOR, mời cụ dừng lại. Hoa dạ hương của cụ đây:

IMG_1405.jpg


Đến thời điểm này cháu thấy cụ hành cháu cũng nhiều nhiều. Nào là xắn quần, xắn áo leo lên nóc nhà ga Hàng cỏ chụp tàu hỏa cho cụ, nào là những cành hoa tim tím :roll: , nào là chợ Âm phủ, nào là hoa dạ hương ....Nay cháu xin phép hành ngược lại cụ một chút. Chúng cháu ở ngoài HN, năm nào cũng vô SG công tác, tuy nhiên chưa bao giờ được đi thám hiểm xuống những vùng đồng bằng Nam bộ nên muốn biết hình ảnh một số cây sau:

1. Vườn Thanh long
2. Cây mãng cầu xiêm (có cả quả)
3. Cây măng cụt (có cả quả)

Nhiệm vụ quý II/2006 của cụ đấy ạ, cụ cố nhé.(Ảnh của cụ chứ ko thích ảnh trên mạng đâu). Chứ hôm nọ cụ cứ vào nhà hàng, resort cụ chụp cây trúc, pot lên đây cụ nói dối bọn cháu là cây tre :wink:
 
rung_bach_duong nói:
Chúng cháu ở ngoài HN, năm nào cũng vô SG công tác, tuy nhiên chưa bao giờ được đi thám hiểm xuống những vùng đồng bằng Nam bộ nên muốn biết hình ảnh một số cây sau:

1. Vườn Thanh long
2. Cây mãng cầu xiêm (có cả quả)
3. Cây măng cụt (có cả quả)

Nhiệm vụ quý II/2006 của cụ đấy ạ, cụ cố nhé.(Ảnh của cụ chứ ko thích ảnh trên mạng đâu). Chứ hôm nọ cụ cứ vào nhà hàng, resort cụ chụp cây trúc cụ "bip" bọn cháu là cây tre, bọn cháu không hài lòng đâu :wink:
:lol: Ơn Đảng, ơn Chính phủ !!!!!!
Nhiệm vụ QII/06 hơi nặng nề , nhưng lại chữ nhưng to tướng ...tuy khó khăn gian khổ đến mấy tôi cũng sẽ cố hoàn thành n/v mà Đ&CP đã họp giao cho( Nhưng nếu vì lý gio lý trấu nào đó tôi có chưa hoàn thành n/v thì cũng đừng kh/trách gì đấy nhé ... nói trước không lại bảo là hứa lèo).
Còn cây trúc thật nhưng nó màu vàng nên tự động hoá chuyển thành tre đằng ngà, thế mà mắt tinh thế cũng nhận ra! :wink:
Trân trọng Cảm ơn về khóm Dạ hương nhà R.
 
Bác FOR ơi, em nghe nói về vùng sông nước Nam Bộ thì nhiều nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy cả. Nếu có thể bác nháy hộ em vài tấm đc không ạ. Nhất là những cái cảnh Bèo dạt, hoa trôi, chợ nổi gần bến nước ý ạ! :wink:
Mit chờ ảnh của bác ạ! :roll:
 
FORYTCHIA nói:
...tuy khó khăn gian khổ đến mấy tôi cũng sẽ cố hoàn thành n/v mà Đ&CP đã họp giao cho.
Cho phép em té nước theo mưa một phát. Bác chụp hộ em bông điên điển đi bác. Nghe nói có những món ăn ngon lắm làm từ hoa này (Bí được cái có tâm hồn ăn uống :D ), mà em còn chưa biết mặt mũi nó thế nào.
Nhân tiện em thông báo: Có sấu xanh bán ngoài chợ rồi nhé...Ai đang xa Hà Nội ơi...
 
Hùng mì gà nói:
Em mò được câu này :" Linde, die - липа Липа особым образом связана с жизнью и мифами немецкого народа. Липа считалась священным деревом германской богини плодородия Frigga. Под липой в центре деревни собирались жители сельских общин для обсуждения важных вопросов" tức là có thể hiểu đây chính là Липа -cây gia (đoạn)-một loại cây thân thuộc của dân Đức.Tên Latin của nó là Tilia.
Tìm hình ảnh trên mạng, thấy Lipa và Linde có hình ảnh giống hệt nhau.
Trong topic hỏi về cây cối Nga, bạn Xocolov đã giới thiệu rất chi tiết về cây này:
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=2031&postdays=0&postorder=asc&&start=45

Hay quá, cảm ơn Mì gà và các bạn
 
@Chú Võ: ối giời, mình đang định ra chợ Bười đúng phiên để chụp hoa rồi thế mà cũng có người có ý đồ ấy. Nè, thấy... bà già nào giương máy ảnh chụp hoa là chị đó, còn chị thì biết mặt chú rồi, he he...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hay lắm ! Lúc ấy em sẽ quay ra chụp "bà già" đang giương máy ảnh, rồi post lên 4rum, có khi còn ăn khách hơn ảnh "hoa lá cành" ấy chứ ! :lol:

Hôm nay, đổi "món" sang chu kỳ sau của hoa là... quả ! Mùa hè vốn nóng chả hiểu sao ông Trời lại toàn cho các loại quả nóng mọc ra. Ví dụ như: xoài, mít...Cây mít này mọc sau nhà khách em ở lúc công tác tại SG, nhìn quả lúc lỉu đẹp phết ! :D

Picture008-1.jpg


Picture010-1.jpg


Picture011-1.jpg

Quả nhiều đến độ mọc cả ở gốc ! :lol:
 
Hi hi, lâu không "dạo qua phố phường, dạo qua thị trường" thấy trang này sôi động hẳn lên với bao kỳ hoa dị thảo các anh chị post lên.
Mít đặc ơi, hình như bông hoa thứ 5 và 6 của bạn là hoa diên vĩ. Vì tôi thấy giống bông hoa trong mấy bức hoa diên vĩ của Van Gogh lắm.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top