Ảnh hoa và cây trái bốn mùa (phần 6)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bác Phan ơi, cùng là Xuân cả. Xuân mà thêm một dấu hỏi (của bác) thì ra...
Lâu lắm rồi mới lại gặp bác nhỉ.
 
He...he, các bác toàn spam thế ? Thỉnh thoảng thôi như...em ấy chứ ! :lol:

Em nhìn thấy trên đường một cái cây có hoa rất lạ nhé ! Chẳng biết nó là cây gì:

IMG_0027-1.jpg


IMG_0026-1.jpg
 
Vũ khí Nga quên cái hoa này có một lần chị post rồi à. Cây hoa này cả phố chị gọi là cây hoa "thối tai". Chẳng hiểu sao lại gọi là thế, có lẽ bởi vì cây hoa này rất thơm (thơm hắc) nên bọn trẻ hay chơi hoa này và người lớn thì cấm không cho chơi, dọa là nếu bụi hoa này bay vào tai sẽ bị thối tai, nên từ bé bọn chị đã gọi cây này với cái tên ko hay lắm. Đây là cây hoa này của phố nhà chị , khá già - chị post lại (chụp hôm về quê)

IMG_1654.jpg


IMG_1650.jpg
 
He...he, ku Gà mờ cóc biết gì ! Cái công trình đổ nát ấy nguyên là lầu hóng gió của Phạm Văn Phú-Trung tướng, TL Quân đoàn 2, Quân khu 2 Ngụy. Bây giờ người ta xây lại cái lầu ấy theo nguyên mẫu đấy, ku ạ ! Hóa ra ku thích "đổ nát hoang tàn" à ? :lol:
He he hôm nay mới chui vào đây được. Không biết "nguyên mẫu" của chú RW nói ntn, nhưng căn cứ những gì mà hungmgmi thăm thú thực địa vào chiều ngày 10/1/1994, thì cái công trình đổ nát đó có diện tích rộng hơn nhiều. Giữa khoảng nền đổ nát ngày đó có một cái lư hương (hay là cái chậu hoa?) cao cỡ gần 2 m vẫn còn hầu như nguyên trạng. Còn cái chòi ngày nay, trông nó cứ loi choi tí hin thế nào. Có lẽ nó dành cho con cháu của tướng Phú chăng? :lol:
 
Vũ khí Nga quên cái hoa này có một lần chị post rồi à. Cây hoa này cả phố chị gọi là cây hoa "thối tai". Chẳng hiểu sao lại gọi là thế, có lẽ bởi vì cây hoa này rất thơm (thơm hắc) nên bọn trẻ hay chơi hoa này và người lớn thì cấm không cho chơi, dọa là nếu bụi hoa này bay vào tai sẽ bị thối tai, nên từ bé bọn chị đã gọi cây này với cái tên ko hay lắm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Úi giời, em quên thật ! Thôi, xong phim rồi ! Hôm nay em còn cố len vào để chụp macro nó nữa chứ ! :cry: Vợ ơi, lấy ngay cho anh mấy cái tăm bông ngoáy tai ! :lol: :lol: :lol:

IMG_0017-1.jpg


IMG_0013-1.jpg

Mà nó thơm đấy chứ ! :D
 
Phấn hoa này gây dị ứng rất nặng, Dế ạ, cho nên các bà các mẹ mới ngăn không cho trẻ con gí mũi vào ngửi. Thật ra nó có gây thối tai hay không thì chỉ có nó, Trời và những người đã từng gí mũi vào nó biết...
 
Gia đình Cúc
Picture696.jpg

Picture617.jpg

Picture618.jpg

Picture619.jpg

Picture658.jpg

Picture682.jpg

Picture061.jpg

Picture044.jpg

Picture130-1.jpg

Picture688.jpg


Hồng 15: e ấp dấu những điều bí ẩn trong hoa, đẹp như thiếu nữ 15- làm say lòng người. Hồng 35: vẻ đẹp viên mãn nở những cánh thắm dâng cho đời muôn vạn niềm vui, cái đẹp của hồng lúc này vẫn làm ngẩn ngơ lòng ngừơi như thường. Ni na ạ :wink: .
Tôi nhớ có ai đã ví NiNa như 1 "super woman" của NNN , còn trong vụ này ... Ni na quý mến ơi ... "học ,học nữa, học mãi" nhỉ :) .
 
Không ngờ hoa "thối tai" đẹp thế, trông rất dịu dàng :D

Nina thích nhất là ảnh hai đóa cúc vàng của Forytchia - dịu dàng, nồng nàn và đằm thắm trên nền nụ và lá xanh! Bạn Forytchia còn giữ ảnh gốc không - cho Nina xin làm hình nền cho màn hình nhé.
 
Kính chào Na, cô gái giỏi nhất
Cả nuocnga quý mên Na "Siêu"
Ảnh gốc thì cũng y hệt ảnh mà tôi post lên đây thôi , bạn thích thì xin mời cứ tự nhiên.
Cho 2 đoá cúc vàng làm hình nền PC để mỗi khi bật máy lên, là như đang tủm tỉm cười với For đấy nhé.
Để tránh spam, tôi gửi mấy bông kết thành lẵng hoa nhỏ cho Nina, Tykva nhé.
Picture744.jpg
 
Ơ hay, cái cô Nina hồi này sao lại chuyển sang gọi "bác" FOR là bạn thế hử ? Cô em "hư" quá thể ! :lol:
Post một loại hoa ngoại trồng ở ta:

IMG_2190.jpg


Chụp ở chợ Bưởi đây này, cụ ĐTH ! :D
 
Nhìn là biết ngay hoa chợ Bưởi, khỏi cần chú thích :lol:
Bác FOR ơi, bác là con trai thì tán Nina mắt phượng mày ngài của NNN được đấy! :D
 
Ơ hay, cái cô Nina hồi này sao lại chuyển sang gọi "bác" FOR là bạn thế hử ? Cô em "hư" quá thể ! Laughing

Ơ hay cái ông anh này, anh thích gọi bác là ... quyền của anh chứ nhỉ :D, anh thấy không, "bác" Forytchia đâu có chê em hư đâu? :D :D

À, mà cái hoa chợ Bưởi là hoa gì thế hả anh? Có phải là ... hoa chuối không? :D
 
Vừa rồi em có trót đi Tam Đảo, nhìn thấy mấy bông hoa chả biết hoa gì, toàn hoa rừng hoang dại, nhờ các bác xem giúp:

HoaTamDao_1.jpg


HoaTamDao_2.jpg


HoaTamDao_3.jpg


HoaTamDao_4.jpg


HoaTamDao_5.jpg


Còn đây là con bọ hung hay bọ gì đó:

TamDao_Bug.jpg
 
Những bông hoa của ngành“Tình báo” tuyệt vời, mời các bạn cùng ngắm.

Picture681-1.jpg

Picture684.jpg

Picture578.jpg

Picture694.jpg

Picture698.jpg

Picture693.jpg

Picture686.jpg

Picture681.jpg


Riêng "bác nhân viên" này sắp bị "về vườn" cũng đem về đây cho vui.
Picture692.jpg


@ phuongnn: :) Cái thứ 2, 3, 5 tính từ trên xuống thì tôi biết tên còn đâu là chịu.
Đến đoạn này thì đoán ra là phuongnn cũng hơi hơi thích hoa rồi, chỉ tội giấu hoa Tam Đảo lâu quá thôi.
 
Ngành tình báo dịch sang tiếng Nga là ngành любовь газеты đấy, For yêu quý ạ...
 
:lol: :lol: :lol:
Yêu cầu Tykva không giảng bài cho các em sơ , trung cấp về tiếng Nga như thế nhé. Nhỡ các em ấy tưởng thật thì GV sư phạm khoa tiếng Nga trường DHNN - Cô Tykva-nhận QĐ"về hưu " sớm đấy! :wink:
Nhân thể, hỏi ngoài lề Tykva 1 câu duy nhất: Sản phẩm của ngành Tình báo là gì ?
Xin lỗi tất cả vì đây chính thức là câu hỏi Spam.
 
Bông hoa đầu tiên của Phương trông hơi giống hoa ly màu cam nhưng nhỏ hơn, có đúng không? hoa này được gọi là hoa Kim Trâm, hái phơi khô nấu canh với thịt nạc được coi là món canh bổ dưỡng và dễ ngủ, có vị là lạ hơi mang tính thuốc bắc - một trong những món ăn của cung đình.
Hoa thứ tư chắc chắn là hoa Ngô đồng rồi, còn bông hoa thứ ba xin chờ tác giả gọi tên hộ.
Bộ hoa hồng của bác FOR đẹp quá, mà sao lại gọi là hoa tình báo ???
 
Sản phẩm của ... báo tình thì là một dự báo :D
Sản phẩm của ... tình báo ... thì chắc cũng là báo thôi chứ nhỉ?

À, mà theo ý của bạn FORYTCHIA thì là ... quả hồng :D
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top