Ảnh hoa và cây trái bốn mùa (phần 6)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Russian Weapons

New member
Nào, mời các bác vào ta cùng xây nhà mới ! RW xin góp viên gạch đầu tiên:

Loại hoa này trồng nhiều ở Nha Trang mà em....cóc biết tên:

IMG_0015.jpg


IMG_0016.jpg


IMG_0018.jpg
 
Hoa sở Lũng Cú

Nhìn hoa sở trắng nẻo về Lũng Cú
Thương cánh cò phiêu diêu đất mũi Cà Mau
Trắng lả tả khắp dọc triền biên giới
Trắng dập dềnh Bãi Xác khác chi đâu

so3.jpg


So2.jpg


So1.jpg
 
Lũng Cú ở đâu ta bác Geo? cây hoa trắng tựa như hoa bạch trà nhưng cánh đơn bác nhỉ?
Thế bên kia Hồ tây không có hoa gì sao?
Đành gửi cho các bác ít cây nhà lá vườn nhé
Nhập hội chích chòe với Rừng nè
tamxuan.jpg

Đây nữa nè
mai3.jpg

Nụ mai yêu quá
mai4.jpg

Hoa gì đây các bạn
nhai.jpg

Còn ... hoa này cho hội động vật... cảnh :lol:
bong.jpg
 
chip rất thix xương rồng ~~> đã sưu tầm một số ảnh hoa xương rồng trông thât đẹp
chịu hok bik cây nì là xương rồng gì nhưng mờ đẹp quá hà
HXR100.jpg


HXR98.jpg
 
hoa nhỏ nhỏ xinh xinh cùng với màu tím nhẹ nhàng thông đẹp của sự thủy chung
HXR99.jpg

trông rất giống hoa giả nhưng mờ là hoa thật 100% nhìn mỏng manh quá
HXR97.jpg
 
quây quần bên nhau giống như 1 gia đình đầm ấm hạnh phúc
HXR92.jpg

cảm giác thật lạ lùng màu vàng cam luôn đem lại cho ta sự khoan khoái ~~> có lẽ đây là cây xương rồng hạnh phúc
normal_HXR88.jpg
 
trong trắng , thanh khiết và tao nhã
HXR61.jpg

cứ có cảm giác là lạ như khâm phục loài hoa này giữa muôn trùng tua tủa gai đâm hoa vẫn khoe sắc
HXR68.jpg
 
chia tay điều người ta muốn nói bao h cũng là " for get me not" hãy lấy hoa thay lời mình muốn nói
những bông hoa nhỏ bé xinh đẹp
normal_FG20.jpg

normal_FG18.jpg

cứ có cảm giác quyến luyến hok muốn xa rời
normal_FG17.jpg
 
for get me not _ đừng bao giờ quên tôi dù bạn có đi đến đâu đôi mắt tôi vẫn dõi theo từng bước đi của bạn
normal_FG12.jpg

chúng ta mãi mãi bên nhau
FG10.jpg

màu tím lam gợi cho ta một nỗi nhớ một nỗi buồn tha thiết
normal_FG11.jpg
 
hình ảnh này cứ như 1 chiếc nhẫn _ chiếc nhẫn kết nối tình bạn dù ở đâu , xa cách như thế nào
normal_FG1.jpg


FG6.jpg


normal_FG14.jpg
 
@ bác dth: Không được đưa động vật...cảnh lên đây nhé ! Bác mở topic vật nuôi đi rồi em chụp ảnh 2 con mèo con nhà em thi với bác ! :lol:
@ bạn chip_ngoan: Ảnh bạn chụp hay sưu tầm vậy ? Nếu là do bạn chụp thì bạn cùng hội xương rồng với bác Geo rồi ! Nếu do sưu tầm thì đề nghị ghi rõ nhé ! Ở đây, chúng tớ toàn post ảnh tự chụp !

IMG_0056-1.jpg

Cái này thì là hoa dại 100%, rất hay nhìn thấy nhưng cũng không biết tên.
 
quê hương VN gắn liền với Bác Hồ với hoa sen " gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"

LT12.jpg


mềm mại, thanh khiết
LT14.jpg
 
nơi chip ở cũng có rất nhiều hoa sen , chiều hè nào rảnh chip cũng trốn nhà ra ao sen ngồi chơi
LT11.jpg


LT2.jpg
 
Ảnh của chip_ngoan chụp đẹp quá. Góc hình cũng rất tuyệt. Rất nhiều loại hoa xương rồng của bạn lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Xin cám ơn!
 
dạ tình hình là mấy ảnh hoa sen và hoa xương rồng có mấy cái là ảnh chip chụp
còn mấy ảnh hoa for get me not thì là sưu tầm ạh
 
Chip thân mến, ảnh nào Chip sưu tầm thì nên ghi rõ là sưu tầm. Với lại nên bớt dùng những từ ạh, hok bit... gì gì đó đi, ở đây bạn được chào đón mà không cần dùng các từ như vậy đâu.
 
Hi hi, chào chú RW, lại hoa chợ Bưởi nữa nè :lol:
Cát lan tím, Lan nữ hoàng màu tím
catlantim.jpg

Cát lan loại mini pha màu
catlanmini.jpg

Vũ nứ trắng
lantrang.jpg

Còn cún Bông đứng làm nền cho bông hoa đấy chứ!!! :lol:
Chú mở topíc động vật đi, chị thích mèo lắm, chú mà tặng chị thì chị càng...thích :oops:
 
dinhtuhuong nói:
Lũng Cú ở đâu ta bác Geo? cây hoa trắng tựa như hoa bạch trà nhưng cánh đơn bác nhỉ?
Thế bên kia Hồ tây không có hoa gì sao?
[/quote

“Từ Mũi Cà Mau đến đỉnh đầu Lũng Cú…”

Nơi đó có cột cờ ở đỉnh cực Bắc của VN, thuộc tính Hà Giang. Trên vùng núi cao Hà Giang có 1 loại cây lương thực đặc biệt, chắc còn ít người được thấy, kể cả những người đã đến Hà Giang. Đó là cây Báng, có dáng dấp như cây dừa. Khi cây ra hoa, toàn bộ ruột cây “lên bột”. Người ta hạ cây, banh vỏ để lấy bột. Rất nhiều bột. Bột này từng được người Việt cổ dùng làm lương ăn từ thời Vua Hùng. Sau này người ta còn dùng để chế tạo một thứ “rượu” nhẹ như bia để nhấm nháp. Trên ảnh có mấy cây đang ra hoa, có nghĩa lấy bột được rồi đấy. Nhưng đó là công việc nhọc nhằn, nên người Hiện Đại (Homo sapiens sapiens) thường ngại sài. Nghĩ mà thương các bậc tiền bối quá.
Nghe nói người Rục ở Minh Hoá, Quảng Bình (nhóm người dân tộc chỉ còn không đầy 100 người) cũng dùng bột loại cây tương tự (không biết có đúng cây Báng không) để làm “bia” uống. Tiếng Rục gọi là cây Nhúc (tương tự có bột Nhúc, rượu Nhúc…). Cây này danh tặng bác ĐTH để ươm ở HN, nếu được thì mang ra bờ hồ Tây trồng. Hôm qua gặp bác NA ở HT tối quá nên chẳng tâhý hoa là cành gì cả.

BangNN.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top