Ảnh hoa và cây trái bốn mùa ( Phần 8)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thừa giấy vẽ hoa.
Hoa Dạ, Yến Thảo ! trông như hoa giả dưới ánh đèn.
Picture1133.jpg


Hoa cúc và ánh nến . Trong ảnh không lãng mạn mấy chứ thật thì lãng mạn đâu ra đấy.
Picture1125.jpg
 
Chào cả nhà, Geo đã về đây. Một hành trình gian nan về nhiều phương diện. Cũng gặp trên đường nhiều cỏ hoa, chim bướm. Xin trình làng vài bức. Sẽ post tiếp sau.

Hoa gì đây?
IMG_8687.jpg


Bướm Cát Bà (con này mấp máy liên hồi, nên không chụp rõ được)
IMG_8988.jpg


Con chim này đậu ngay trên đầu con cóc - “Hòn Con Cóc” nổi tiếng của vịnh Hạ Long. (Xem toàn cảnh Hòn Con Cóc ben topic "Biển trời quê ta và...")
IMG_8948.jpg


Bướm vườn nhà (rách tả tơi)
IMG_8683.jpg
 
Chào Geo . Bạn về đến nhà và mang về được nhiều hoa thế .
Hoa tim tím là hoa rau muống leo lẫn trong đám lá màu nâu tím rất giống lá mơ tam thể.
Ảnh thứ 3, chú chim đậu trên nóc nhà của biển ấn tượng quá.
Ảnh về bứơm khổ nhỉ khi chụp bướm rập rình , rất khó chụp tôi cũng đã có lần chờ mãi mỏi cả tay nó mới đứng im cho tôi nhờ.
 
FORYTCHIA nói:
Hoa tim tím là hoa rau muống leo lẫn trong đám lá màu nâu tím rất giống lá mơ tam thể.
Ảnh thứ 3, chú chim đậu trên nóc nhà của biển ấn tượng quá.

Bạn For nói chỉ có đúng trở về :lol: :lol:

Dưới đây là hoa muống tím
muongtim.jpg


Còn đây là hoa muống trắng
muongtrang1-1.jpg


Đây là Hòn Con Cóc trên vịnh Hạ Long, Geo chụp vào một buổi chiều tà. Trên đầu Nữ Hoàng Cóc có một Vương Miện - chỉnh là một bụi cây mọc lên. Còn con chim chụp được dịp vừa qua, chính là đậu cạnh bụi cây này, chụp từ một góc khác.
cocNNN.jpg
 
:lol: :lol: :lol:
Nhìn hoa muống tím : nhớ hồi bé , hay hái về chơi đồ hàng.
Nhìn rau muống trắng: ăn không ngon bằng muống ta.
Nhìn Nữ hoàng Cóc : Ôi Tổ quốc giang sơn ta đẹp quá. Tôi chưa ra vịnh HL xa và đi khắp các Hòn ở vịnh được vì say sóng đòi vào bờ liền nên không biết Hòn Con Cóc .
Cảnh đẹp quá !
 
Hình như phần 7 chưa đóng hả các bạn, thôi cứ tiếp vào đây vậy.
Tôi gửi tới các bạn một bông hoa không mới nhưng ở đây có một điều lạ... vì nó mà tôi phải đi sửa máy ảnh để về chụp. Có ai nhận ra điều lạ không vậy???
Nếu không nhìn ngang mà nhìn từ trên xuống, bông hoa này có chút gì đó giống hoa Siren trắng...

5canh.jpg
 
:) Dạ,phần 7 đã đóng rồi . ĐTH tiếp tục đem hoa vào phần 8 là đúng đấy .
Máy ảnh sửa rồi, hoa trên dốc Bưởi cũng nhiều hy vọng ĐTH sẽ đem về cho mảnh vừơn NNN ta nhiều cây cỏ hoa lá nữa.
Siren trắng của nhà ĐTH ở trong này họ gọi là bông trang trắng . Nhà tôi có trồng
bông trang vàng và đỏ , hoa rất nhiều vì hợp nắng.
Chúc tất cả các bạn Giáng sinh vui vẻ !
Cúc đại đoá xanh.
Picture1169.jpg
 
dinhtuhuong nói:
Hình như phần 7 chưa đóng hả các bạn, thôi cứ tiếp vào đây vậy.
Tôi gửi tới các bạn một bông hoa không mới nhưng ở đây có một điều lạ... vì nó mà tôi phải đi sửa máy ảnh để về chụp. Có ai nhận ra điều lạ không vậy???
Nếu không nhìn ngang mà nhìn từ trên xuống, bông hoa này có chút gì đó giống hoa Siren trắng...

5canh.jpg

Lạ là bông trang phần lớn có 4 cánh ấy!
 
Cây trạng nguyên có lá như hoa .Trồng trong nhà được.
Picture1152.jpg


Bèo hoa dâu , hoa súng thật. Vịt giả vờ.
Picture1178.jpg


Giữa tháng 12 , bằng lăng không ngán gì tháng với năm vẫn nở tím góc vườn .
Picture1175.jpg
 
Miền Bắc không có mai vàng đẹp như trong Nam, ngoại trừ một vùng núi phía tây Nghệ An. Nhưng vùng ấy quá nghèo, người dân thậm chí không nghĩ đến chuyện bứng thứ hoa quý phái ấy vào nhà nhân dịp Tết.
Geo dạo quanh 1 cây Mai Tứ Quý, thứ cây sẵn có hơn, và chụp được chùm ảnh này.

mai1NNN.jpg


mai2.jpg


mai4.jpg


mai5.jpg


mai6.jpg


mai7.jpg


mai8.jpg


mai9.jpg


mai10.jpg
 
Ồ đúng là hoa đẹp thật, mặc dù cuối năm, đầy những liên hoan tổng kết với lại họp hành nên hoa nhiều lắm. Nhưng những bông cúc tăm của bạn Forytchia vẫn đẹp bất ngờ - mình thích!

Cả mấy cái ... không biết có phải hoa hay quả thật của bác Geo hay không - nhìn ngon miệng quá :D
 
Nina nói:
Những bông cúc tăm của bạn Forytchia vẫn đẹp bất ngờ - mình thích!

Cả mấy cái ... không biết có phải hoa hay quả thật của bác Geo hay không - nhìn ngon miệng quá :D

Thật một trănm phần trăm đấy Nina à. Mà tất cả những gì Geo post lên đều chụp từ cùng một cây trong vườn nhà bà chị. Ông anh rể bảo đó chính là Mai Tứ Quý. Thú thực Geo cũng không hiểu lắm về tất cả những thứ đã chup. Vì thấy lạ nên chụp để mọi người chiêm ngưỡng, để thấy sự đa dạng của thiên nhiên.

Phải công nhận bạn For chụp lên tay và chăm chỉ như con ong hút mật vậy. Ura :lol:

ong.jpg


ongNNN.jpg

Ong đang hút nước cùi nhãn lồng Hưng Yên. Ảnh này chụp trong thời gian Geo thực hiện đề tài nghiên cứu về nhãn lồng Hưng Yên. Đề tài vừa kết thúc tốt đẹp.
 
con ong ở nhà khác nhỉ, mít ở bên này chỉ nhìn thấy ong mà nó có nhiều lông kim ở trên thân thôi, mà bác Geo là dân Sinh học ạ?
 
mitdacbiettuot nói:
con ong ở nhà khác nhỉ, mít ở bên này chỉ nhìn thấy ong mà nó có nhiều lông kim ở trên thân thôi, mà bác Geo là dân Sinh học ạ?

@ Mit:
Đúng ra Geo là dân Cổ sinh vật học, nhưng cũng là một bộ phận của sinh học thôi. Nhân Năm mói tới, xin gửi mọi người một phát hiện mới về cổ sinh học:

chucmungnammoi07.jpg


Chúc đại gia đình NNN dồi dào sức khỏe, nhiều thành công và hạnh phúc !

Đây là một mẫu hóa thạch Cúc đá (Ammonoidea) – đối tượng nghiên cứu của Geo. Mẫu này nằm trong 1 sưu tập (collection) cổ sinh cổ nhất của Việt Nam, có lẽ của cả thế giới nữa! Nó được đồng nghiệp khảo cổ học trao cho Geo nghiên cứu vào cuối năm, họ đào được trong 1 di chỉ khảo cổ ở Đak Nông, thuộc văn hóa Hòa Bình, cách nay khoảng 10.000 năm. Những mẫu trong sưu tập nằm cùng công cụ đá, nhưng chắc chắn nó được dùng làm đồ trang trí hay phục vụ tín ngưỡng, chứ không như những công cụ lao động khác. Trên ảnh, phần đáy khá phẳng mà trên đó dựng hóa thạch lên chính là bề mặt do mài mà có. Và dáng đứng của hóa thạch trên mặt mài đó cũng là dáng đẹp nhất theo con mắt của người hiện đại. Phải chăng cái đẹp đối với người xưa, từ thời Đồ đá, đến nay không thay đổi? Đó chính là điều diệu kỳ của bộ sưu tập này.
Cúc đá là nhóm sinh vật sống cùng thời với Khủng long và cũng bị tuyệt diệt cùng Khủng long khoảng 65 triệu năm trước. Mem nào quan tâm có thể xem thêm trên Lao Động cuối tuần, số 21 (31-12-06).
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top