Ảnh hoa và cây trái bốn mùa ( Phần 8)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mấy buổi chiều nay tôi thấy VTV2 giới thiệu về nhiều mẫu đá có tên rất lạ, ví dụ như đá khổng tước... tôi chỉ thấy hòn đá có màu xanh rất đẹp, không hiểu vì sao tên nó được đặt như vậy, có theo chuẩn mực nào không hay chỉ vì nó liên tưởng đến cái gì đó? điều này chắc đúng chuyên ngành của bác Geo, mong được bác giải thích?
Còn đá quý như thế nào được coi là ngọc? Phân biệt chúng theo độ quý hiếm hay độ rắn?
 
dinhtuhuong nói:
Mấy buổi chiều nay tôi thấy VTV2 giới thiệu về nhiều mẫu đá có tên rất lạ, ví dụ như đá khổng tước... tôi chỉ thấy hòn đá có màu xanh rất đẹp, không hiểu vì sao tên nó được đặt như vậy, có theo chuẩn mực nào không hay chỉ vì nó liên tưởng đến cái gì đó? điều này chắc đúng chuyên ngành của bác Geo, mong được bác giải thích?
Còn đá quý như thế nào được coi là ngọc? Phân biệt chúng theo độ quý hiếm hay độ rắn?

@Dinhtuhuong

Khổng tước còn có nghĩa là chim Công, loài chim (con đực) có bộ lông rực rỡ.
Tên đó được gọi cho thứ đá (đúng ra là khoáng vật) có tên khoa học là Malachite, màu xanh lục, có nhiều kiểu vân vi đẹp, thường được sử dụng làn đồ mỹ nghệ hoặc trang sức. Tên Khổng tước không thông dụng, thậm chí nếu hỏi bất cứ một nhà địa chất nào, chắc họ sẽ ngỡ ngàng, không biết là loại đá gì. Nó chính là muối carbonat của đồng, ở thể rắn. Malachite thuộc loại đá quý, nhưng chưa được xếp vào hàng Ngọc.

Khoáng vật Malachite (Khổng tước)
320malachite2.jpg


malachite.jpg


Ngọc cũng là một khái niệm tương đổi, để chỉ những loại đá quý hiếm, cứng và đẹp. Những loại thông thường như Kim cương (độ cứng 10). Ruby, Saphia (độ cứng 9). Để được gọi ngọc đá phải đạt tiêu chuẩn là đẹp và khá cứng (thường từ 8 trở lên). Tiêu chuẩn đẹp cũng rất cơ bản. Đẹp về màu sắc, về độ trong suốt, về sự nguyên vẹn (không bị nứt nẻ), và kích thước cũng phải đủ để làm đồ trang sức, nếu không cũng chả gọi là ngọc làm gì. Ví dụ, cùng là nguyên tố Carbon, khi thì tạo thành Kim cương, khi lại thành than chì (graphyt), khi thành than đá. Cùng oxyt nhôm, khi thì thành ngọc Ruby, Saphia, khi chỉ đơn giản được gọi là Corindon (dùng làm bột mài, giấy ráp, đá mài). Gần đấy người ta sáng tạo ra thứ tranh đá quý, dùng thứ bột hoặc hạt nhỏ của Corindon ở Lục Yên để làm tranh. Trong hàng triệu hạt nhỏ lóng lánh đó, có nhiều hạt nếu đủ độ lớn sẽ là những viên Ruby hoặc Sạphia vô giá, nhưng vì nhỏ quá nên chúng chỉ đáng để dán lên lớp hồ phết làm nền tranh.
 
Tránh đi chệch đừơng tàu :P
Hoa , quả nhé !

Trên đường có rất nhiều cây hoa vàng như này mà ko biết tên .
Picture1216.jpg


Cúc vạn thọ, đâu đâu cũng có. Người SG chuộng hoa này trong ngày Tết, cúng kiếng .
Picture1221.jpg


Sung xanh, biết khi nào mới chín .
Picture1239.jpg


Quả cọ .
Picture1211.jpg
 
Lâu lắm chả có thời gian "hoa lá cành" gì cả, vào topic chỉ thấy mỗi bạn FOR là chăm chỉ ! Hôm nay, lục lại đống ảnh cũ thấy cái này post lên vậy:

IMG_0228.jpg

Mong manh!
 
:P Vũ ơi, ko chơi hoa cũ đâu.
:wink: Tôi chăm chỉ thật , mỗi mình cũng cứ lọ mọ với hoa ,
Hoa và Hoa .
Trong album của tôi gần 1000 ảnh ghê ra trò.

Picture1240.jpg


Picture1244-1.jpg
 
Chậu hoa của bạn For thật ấn tương.
Hai thứ hoa dưới đây có địa vị thật khác nhau. Một thật Cao Sang và một thật Thấp Hèn. Chắc mọi người đều nhận ra chúng, trừ những ai quanh năm ngồi nơi bàn giấy! :lol: :lol:

CutlonNNN.jpg


lan.jpg
 
Geobic nói:
Chậu hoa của bạn For thật ấn tương.
Hai thứ hoa dưới đây có địa vị thật khác nhau. Một thật Cao Sang và một thật Thấp Hèn. Chắc mọi người đều nhận ra chúng, trừ những ai quanh năm ngồi nơi bàn giấy! :lol: :lol:

Cháu thì chạy nhông nhông ngoài đường suốt mà chưa đoán ra 2 loài hoa này mặc dù trông nó quá quen. Nói đi bác Geobic!
 
@ Mít : Đẹp tưng bừng chưa ! Hoa đồng tiền kép đỏ rực ở giữa , vặt các cánh hồng vàng xếp xung quanh , ta có một mặt trời và những tia nắng ấm .
Cách làm dễ dàng . Tôi hay lọ mọ thích cách chơi hoa theo kiểu này . Chỉ cần một vài bình , bát thủy tinh miệng rộng thì tha hồ bày vẽ .
@ Geo : Tím thủy chung son sắt ghê .
Về chậu hoa : Người ta gọi là chơi hoa bát vừa làm dịu không gian , lại thư giãn , có hơi hướm kết hợp phong thủy nữa.
@ vnn: Hoa tím trên là hoa c. lợn
hoa tím dứơi là địa lan , bạn ạ.
Trả lời giúp Geo xong rồi, tôi có quà gì ko? :P
 
Hai loaị hoa của bác Geo theo tôi chỉ khác nhau về vị trí: một loài hoa dại mọc hoang dã nơi bờ bụi, bãi hoang... một loài được con người nâng niu, chăm sóc và trồng trong chậu cảnh, chứ tôi không phân biệt cao sang hay thấp hèn. Cá nhân tôi lại thấy rất ấn tượng với màu tím dịu dàng hoang dại ấy (tôi cũng không nhất trí với cái tên mà fOR gọi nó, có thể cùng họ hàng chút đỉnh, nhưng là bông hoa khác cơ).
Cho dù cái tên có xấu nhưng vì sao hoa lại thấp hèn chứ? :(
 
dinhtuhuong nói:
(tôi cũng không nhất trí với cái tên mà fOR gọi nó, có thể cùng họ hàng chút đỉnh, nhưng là bông hoa khác cơ).
:(
:wink: Tôi đã mang tiếng là người hay cãi ở 3N đằng nào cũng bị tiếng rồi cãi tiếp đây .
Hoa tím thứ nhất của Geo chụp là hoa ấy thất khi trồng đúng đất hợp thổ nhưỡng khí hậu hoa có màu tím đậm , mùi hắc hơn.
Hoa tím thứ hai là địa lan vì nhà tôi cũng có trồng hoa này hiện tại chưa ra hoa nên ko thể chụp giới thiệu và chứng minh để bạn rõ .Còn bạn nào ko nhất trí với tôi ko ? :)
 
Vì lý do kỹ thuật mất bài , For trả lời ngắn gọn :
Hoa đỗ quyên ( trong thực tế thường đỗ quyên ra rất nhiều hoa, chứ ko ít xỉn như hoa nhà DTH ).
Trả lời nhưng ko nói chắc như Đinh đóng cột . :P
 
ML1.jpg


Ngát hương không khoe sắc
Cánh trắng nhỏ li ti
Nhớ nguời thương cách mặt
Hương thầm vương lối đi...
 
Thư viện hoa nhà mình đã khá phong phú rồi...Nếu như chất lượng về hình ảnh cũng như 1 chút nghệ thuật khi đưa tác phẩm lên t_art nghĩ thư viện sẽ thêm phần hấp dẫn. Mong các thành viên đóng góp thêm nhiều. Xin lỗi vì thời gian qua sự vắng mặt của t_art vì bận làm tốt nghiệp.
Chúc các thành viên một năm mới vui hạnh phúc trong mái ấm NNN.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top