Ảnh hoa và cây trái bốn mùa ( Phần 8)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Úi giời, bạn FOR ác thế ! Thời gian này bận lắm không vác máy ảnh đi chụp nghịch được !
Lại là ảnh cũ đây:

IMG_0064-1.jpg

Cái loại cây này cao vút và thẳng tắp, chả biết tên !

IMG_0073-1.jpg

Trên thân cây xù xì, mốc thếch tự nhiên có cái mầm xanh nõn !
 
Nina nói:
Chậu hoa của bạn For ấn tượng quá, thèm ghê!

Bác Geo ơi, em không biết hai loại hoa ấy!!!

@ Nina: Bạn For đã trả lời đúng đấy Nina à. Hoa Cứt Lợn màu tím, nếu chụp cận cảnh cũng không khác họ hàng nhà Cúc mấy. Thứ hoa nay đúng là có nhiều loại đậm nhạt khác nhau, tùy mọc lên ở đâu. Có lẽ người ta thường thấy nó mọc hoang nơi không sạch sẽ lắm nên gọi nó cái tên xấu xí như vậy. Mùi nó cũng hôi xì, nhưng cũng quen được. Thân lá của cây Cứt Lợn "ngày xửa ngày xưa" vẫn được chị em phụ nữ dùng đun nước gội đầu, nói là làm tóc đen mượt, óng... Sau này y học chiêt từ nó ra chất tinh dầu để điều chế thuốc điều trị viêm xoang. Người ta không muốn dùng tên này cho loại dược phẩm rất tốt ấy, đã gọi chệch đi là Hoa Ngũ Sắc, là một thứ hoa hoàn toàn khác.

For đã đúng, nhưng không có quà được, vì dạo này không hiểu sao Geo không sử dụng photobucket.com được nữa, nên không post được ảnh lên.

Các mem đều dùng cách ấy để post ảnh lên hay còn cách nào khác đơn giản nào khác cho biết với?
 
Geo lai su dung duoc photobucket.com roi. Thấy mấy hoa này hay hay, nhưng không biết là hoa gì. Gần giống mào gà nhưng không phải mào gà! Có rất nhiều màu sắc khác nhau.

M1-1.jpg


M2.jpg


M3.jpg
 
@ ĐTH: Chơi nhau thế ảnh thì chọn góc chụp khó như dì! Hoa trắng li ti , rất thơm, chỉ có thể hoa chanh ?
@ T_art: Tôi tưởng sau vụ nổi tiếng triển lãm tranh ấn tượng, gặp được người tiếng... nổi thì khó lắm .Ảnh chân rung của bạn đeo khăn quàng cổ , áo T- a rt , à không áo T- shirt trông cũng ấy lắm đấy :wink: . Không có nhiều thời gian nhưng đề nghị Mod cũng phải để mắt động viên lên giây cót tinh thần anh chị em ở chuyên đề ảnh hoa lá cành cho.
@ Vũ : :P Tôi mà ác thì cả 3N ác ấy chứ, tôi là chị hiền đấy Vũ ạ.
Ảnh này cũ đối với Vũ, tôi thì chưa thấy bao giờ. Đẹp đấy chứ .
@ Geo: Hoa mào gà Thái . Không có gì của Thái mà không hơn ta ( Đá bóng, hoa, )
 
@FOR: sai toét rồi nhà làm vườn nổi danh ơi
Hoa chanh??? :lol: :lol: :lol:
Bác nào ơi, giúp FOR với :P
Nếu FOR chỉ căn cứ vào hai chữ "hương thầm" thì nó phải là hoa... bưởi.
 
re: Cụ For yêu quý... :D

Dạ nổi tiếng thì cháu không nhận "tiếng nổi" cũng càng không...áo cháu mặc không biết có vấn đề gì không nhỉ?...Cháu có nói lý do về việc bận lo tốt nghiệp, nay có thời gian và đóng góp cho NNN. Nếu có gì khuyên bảo hoặc sai trái gì mong cụ tha lỗi.
 
@ Đinh: :P Sai toét rồi ? Vì hoa li ti khó đoán thế .
botay.hoa
@art: :) Bạn gọi tôi như vậy thì tôi cũng phải đáp lại rằng Cậu Trà yêu quý ...
Tại vì lâu lắm rồi mới thấy T_a rt nên "kê" 1 câu ấy mà. Khoảnh vườn Mỹ thuật - Nhiếp ảnh của cậu ít khách nên for tôi muốn kéo lên cho bằng anh bằng em tuy có lúc do 1 mình già cả sức đuối ...

Hoa đỗ quyên đấy ,nhà Đinh ạ
Picture009-3.jpg

Hoa sao tím tặng Đinh, Geo. Những chấm hoa tím phớt như những vì sao xanh ...
Picture008-2.jpg
 
@FOR: Hoa Mộc lan đấy FOR ơi, thơm ngọt ngào, thơm nức nở. Không biết ở trong SG thế nào chứ ngoài Bắc có hai cây Mộc trước cửa nhà là đúng luật phong thuỷ đấy.
Đỗ quyên của bạn đẹp lắm, cây đỗ quyên của nhà ĐTH... năm ngoái cũng đẹp như vậy.
 
@ ĐTH: Hoa mộc lan á ? Tôi chưa nghe tên hoa này bao giờ .
Thơm lắm ư. Giá mà được ngửi một chút thì thích .
Gửi tiếp cho các bạn một số hoa khác nhé.
Picture006-4.jpg


Picture011-2.jpg
 
Lâu mới lại xem ảnh của các bác, hehe, đúng là được bữa rửa mắt! Mấy cành sao tím của bạn Forytchia trông dễ mến quá!
 
Bạn Mít :D chụp hoa lan ở Nga ư? Còn bạn Forytchia ơi, tại sao lại gọi loài trúc ấy là Trúc quân tử nhỉ?
 
Chào Mít, Mít thi xong rồi chứ? Ảnh hoa lan Mít chụp cứ y như là открытки ấy :D . Chị đặt hàng Mít chụp mấy cái ảnh tuyết Moskva mùa đông năm nay nhé và post lên đây cho những người ở nhà cùng thưởng ngoạn với.

Bác Geobic lại vừa đi miền núi về ạ? Em thử đoán thứ tự từ trên xuống dưới những bức ảnh tuyệt của bác xem có đúng không nhá. Nếu sai nhờ mọi người đính chính giùm lại.

1. Hoa mận
2. Hoa đào
3. Hoa ngọc trâm
4. Hoa lau
 
@ Ni na: Vì nó trước sau như một :P nói đùa đấy .
Trong bộ mai,lan,cúc,trúc thì trúc thể hiện cho người quân tử - khảng khái, nhất ngôn ...( Tôi hiểu bập bõm như vậy ...hi..hi...)
To: Geo: Hoa đào, mận trong thiên nhiên đẹp mê hồn. Ở Tây Bắc, người ta gọi hoa đào mọc ở rừng là đào mốc .
Tôi đoán có thể do thân , cành của nó sống trong dãi dầu mưa nắng nên mốc thếch ra , đúng ko nhỉ ?
To: Bà Rừng: 8) Chuẩn bị xèng nhiều nhiều vào , để chơi đánh đáo nhé !
 
FORYTCHIA nói:
Hoa đào, mận trong thiên nhiên đẹp mê hồn. Ở Tây Bắc, người ta gọi hoa đào mọc ở rừng là đào mốc .
To: Bà Rừng: 8) Chuẩn bị xèng nhiều nhiều vào , để chơi đánh đáo nhé !
Đào mọc ở Rừng gọi là đào mốc ấy hả, lần đầu tiên nghe thấy điều này :?
FOR rủ tôi chuẩn bị nhiều xèng để chơi đánh đáo à? Tôi sợ bị mất dép lắm. Hôm nay nhiều người bị mất dép đấy, FOR có bị mất dép không? :D
 
Thật đấy, RBD chưa nghe thấy bao giờ hả. Có đào phai, đào bích, đào quả và đào mốc nữa đấy.
:) Cứ chuẩn bị đi nhé !
Còn vụ mất dép thì mất thường xuyên.
 
Hôm qua em có đi triển lãm về hoa Lan, chụp đc vài cái hay hay, mọi người cũng xem nhé :) :lol:

file166363.jpg


file166371.jpg


file166376.jpg


file166486.jpg


À, em quên ko ghi tên các loài này, nhờ bác Geobic và mọi người cho em biết tên từng loài một nhé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top