Nhìn thì có vẻ giống hoa cúc đơn ĐÀ Lạt (loại có 1 lớp cánh phía đầu cánh to ra hình giọt nước) đóng băng, nhưng tôi ngờ là đ/c Khí tài Nga phun chất gì đó, như kiểu bọt chống cháy, vào đám hoa dại ấy, chứ ở VN lấy đâu ra băng tuyết mấy ngày này :lol:
Cây gì chẳng thấy hoa đâu
Có vài chiếc lá để sầu với mây
------------------------------------------------------------------------------------------
Ơ hay cái cô này ! Cây thì mới có hoa còn "cậy" thì không, nhá ! Cô bị mắc "lừa" bạn FOR rồi !
RW trả lời về loại hoa lạ đóng băng đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
He...he, chị biết rồi còn chả vờ hỏi làm chi ? Nó vốn là cái cành cỏ dại bị đóng băng trên đỉnh Hàm Rồng ở Sa Pa. Mùa đông năm 2003, em trốn vợ cùng một lũ bạn đi Sa Pa xem tuyết và chụp được nó, để ở máy tính mãi giờ mới lôi ra ! :lol:
@ Vũ: Chuyên gia vạch lá tìm sâu phải không? Gõ nhầm chứ có phải cố tình gì đâu.
@ Nina, Đinh Tử Hương quí mến: Không nghĩ ra cây gì thật sao, nó là cây có hoa màu đỏ thế này này
Đầu tháng tư mà nó đã đỏ lập lòe trong đám lá xanh,
có chỗ nó hiên ngang rực cháy như lửa
ngạc nhiên chưa nào.
@RW: Hoa ... trốn vợ hay thật đấy (bõ công), thế mà không ai đoán ra nhỉ.
@FOR: Hoa của FOR đặc sắc thật!
Hoa tím rất đẹp, hoa vàng tuyệt vời
Còn... hoa bèo chắc FOR phải nằm rạp xuống cỏ mới chụp được nhỉ :lol:
To Đinh Tử Hương: Chính hoa tím đầu tiên & hoa vàng thứ hai , For tôi phải rạp mình trên cỏ giữa trời nắng chang chang đế lấy đựơc những cánh hoa cỏ đấy. Hoa bèo thì không bởi hoa bèo tây của ngừơi ta lại cho vào chum kiểng trồng, ngược đời chưa.
Hình như Đinh Tử Hương rất thích hoa cỏ dại ?
Geo đã trở về từ Miền Trung, sau 1 chuyến công tác vất vả và lý thú. Gic đã có nhiều thứ cây cỏ lạ, trước hết xin post lên đây thứ cây lạ nhất. Tại vùng cát trắng nghèo dinh dưỡng phía bắc Thừa Thiên – Huế, Geo thấy những cây này mọc cùng thảm cỏ, trông rất giống hoa, nhưng là thứ hoa vô cùng độc hại đối với ... côn trùng. Theo Geo, đây là thứ cây ăn côn trùng, nhưng rất khác với các thứ cây ăn côn trùng mà Geo từng biết. Nhìn kỹ sẽ thấy trên đỉnh mỗi cái gai nhọn đều có một giọt nhựa tí xíu, côn trùng đậu vào đó, do bị mùi hương quyến rũ, sẽ bị dính và bị tiêu hóa. Thú thực Geo chỉ đoán vậy vì không dám ghé nũi ngửi :lol: :lol: Trong vùng này cũng có cây Nắp Bình (hay Nắp Ấm) sinh sống.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đã có chồng anh tiếc lắm thay…
Xin gửi tiếp đến các thành viên NNN hình ảnh bông Tầm Xuân của câu ca dao trên. Geo ngồi ở một quán ăn Huế, tình cờ thấy bông hoa này, chợt nhớ đến Đậu Biếc, liền hỏi chủ nhà. Ông chủ cho biết đây là cây hoa Tầm Xuân - 1 loại đậu có hạt màu đen. Geo cũng được biết từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, nhân dân gọi cây này là Tầm Xuân, và có lẽ dải đất Miền Trung này mới là quê hương đích thực của câu ca dao nói trên. (Miền Bắc gọi một loại hoa hồng dại, hoa nhỏ, màu hồng nhạt là Tầm Xuân; còn Miền Nam goi cấy Tầm Xuân nếu trên là Đậu Biếc!)
“Đậu biển”, mọc bên những nhánh rau muốn biển. Loại cây này lần đầu Geo gặp, thường chỉ thấy muống biển thôi. Ảnh này Geo chụp bên cồn cát phía ngoài phá Tam Giang.
Yêu em anh cũng muốn vô
Sợ chuông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang :lol: :lol:
To Geo: quà miền trung ngộ hén, hoa ăn côn trùng ấy mà Geo.
Còn về hoa tầm xuân, tôi vẫn hay gọi là hoa đâu biếc. Ở hàng rào nhà bên có một giàn đâu biếc tím ngắt trông mê lắm.
Cảm ơn về lòng nhiệt tình của Geo cho góc vừơn 3N!
Doi an Doi.
Con Dơi này tình nguyện ăn “Roi”. Một tối nọi Geo cùng bạn bè ngồi uống trà cung đình trong quán Vĩ Dạ Xưa đẹp nổi tiếng ở Huế, bống mấy con dơi bay tới. Giơ máy lên chớp được hình con Dơi này đang ăn trái Doi (ở Huế gọi trái này là Đào).