Ảnh hoa và cây trái bốn mùa ( Phần 8)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ồ, chả hiểu sao trước đây em không nghĩ ra, cứ đọc cái câu "Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc" vèo vèo trôi tuột, chẳng bao giờ nhớ đến việc hoa tầm xuân ngoài bắc là một loại hồng dại...

Lại nhớ cái thời ... mông muội, em đã từng ở trọ nhà một bà chủ nhà có trồng tầm xuân, ngày ngày hái mấy bông cắm vào cái lọ bé tí thì phải :)
 
To Nina: Hoa hồng dại là tầm xuân thì đúng rồi nhưng mãi gần đây tôi mới biết tầm xuân cũng là tên gọi của hoa đậu biếc. Tôi cũng hay đi ngắt hoa tầm xuân về cắm vào lọ sữa chua ( hồi 20 tuổi )
To Geo: Tán gẫu ngoài chủ đề hoa lá cành chút xíu nghen.
Thương em anh hãy cứ vô
Chuông Hồ, phá ấy* bậy chừ hiền khô. *( phá Tam Giang)

Hoa đậu biển cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, màu tím có vẻ đẹp dễ thương.
Còn thì:
Quả doi, quả mận, quả đào
Ba tên gộp lại ăn vào thèm chưa
(Các tên gọi của quả doi)
 
FORYTCHIA nói:
Thương em anh hãy cứ vô
Chuông Hồ, phá ấy* bậy chừ hiền khô. *( phá Tam Giang)

Muu1.jpg


Muu2.jpg


Muu3.jpg

Bướm vàng đậu trái mù u
Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn…
 
Bác Geo bị "hỏa mù" toàn những "em", "anh", "chuông nhà Hồ", "phá Tam Giang" nên lúng túng post một lúc lắm thế! Xóa mỏi tay quá!
33.gif


Thêm cái ảnh kẻo lại bảo mình spam!
65.gif


IMG_1200-11.jpg
 
fOR à, theo tôi là Truông nhà Hồ (khu rừng bạt ngàn có nhiều nguy hiểm rỉnh rập) chứ không phải là Chuông nhà Hồ (cái chuông) đâu.
Anh của Vũ cũng là cây phủ băng của những ngày ... trốn vợ phải không?
Cám ơn bạn Geo, bây giờ tôi mới hiểu câu "nụ tầm xuân nở ra biêng biếc"...
 
Russian Weapons nói:
Bác Geo bị "hỏa mù" toàn những "em", "anh", "chuông nhà Hồ", "phá Tam Giang" nên lúng túng post một lúc lắm thế! Xóa mỏi tay quá!

Không biết vì sao bạn Vũ Khí Nga phải xóa mỏi tay, và xóa những gì nhỉ?
Nhân đây gửi cho RW một chùm lá cây Tràm Gió, còn gọi là cây Khuynh Diệp (nghĩa là cây Lá Nghiêng). Loại cây này chịu hạn và điều kiện khắc nghiệt của miền cát nóng Trung Bộ có lẽ hàng ngàn đời nay. Lá nó có hình dao, mác (Vũ Khí Việt), luôn nằm nghiêng, gần như cắm thẳng đứng (khác với phần lớn lá các loại cây khác luôn nằm ngang), để tránh bị ánh sáng trời dọi thẳng vào mặt lá, làm tổn thương lá. Đó cũng là lý do nó có tên Khuynh Diệp.
@ ĐTH
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
hoặc:
Nụ tầm xuân nở hoa xanh biếc
(Một màu xanh biếc, mà For vẫn gọi là hoa Đậu Biếc ấy), chứ không phải "biêng biếc" (nghĩa là chỉ hơi xanh).

khuynhdiep.jpg
 
Cây khuynh diệp của Geo dùng để chế ra dầu khuynh diệp đúng không? hay thật dùng mãi thứ dầu này mà không biết mặt cây, tôi cứ tưởng dầu tràm làm từ cây rành rành(thứ cây phơi khô làm chổi xể ấy).
fOR à, ĐTH rất thích hoa dại, mặc dù hoa dại thường có màu tím :lol:
 
Không biết vì sao bạn Vũ Khí Nga phải xóa mỏi tay, và xóa những gì nhỉ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hì..., xóa bài của bác chứ xóa gì nữa? Riêng cái bài có hình trái mù u ấy bác post một lúc 3 bài còn gì? :lol: Tất nhiên, rất thông cảm với bác vì đấy là lỗi của 4rum và bác đang bị "cưa" !
8.gif

Cảm ơn bác về cây khuynh diệp có lá hình mũi mác! Mong có thêm nhiều ảnh của những miền đất Việt!
41.gif


To all: Topic này đã đủ 10 trang, RW khóa nó lại! Bạn nào rảnh thì "trồng hoa" tiếp nhá!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top