BIỂN TRỜI QUÊ TA VÀ...

Góp với mọi người một số ảnh biển:

Biển Vũng tàu - lúc bình minh
Vung_tau.jpg


Biển Trà cổ - lúc hoàng hôn
Tra_co.jpg


Biển Hạ long
Ha_long.jpg


Vịnh hạ long - view nhìn từ đền Cửa Ông ra
IMG_2870.jpg
 
Tôi đặt hàng bức ảnh
" Bình minh đang lên
Hạ Long muôn màu
Từng đoàn thuyền ra khơi
Cánh buồm xa .. vời.."
Trên Net có nhiều nhưng nếu bạn nào ở NNN mình có thì cho tôi với .
Bình minh trên biển của RBD và Vũ .. đẹp quá! Có đủ cả cây, mây, đường chân trời , thuyền và biển nữa.
 
Bình minh trên biển Hòn Rơm.
Picture1054.jpg


Đêm xuống trên biển .
Biển hoàn toàn chìm trong màn đêm , chỉ có xa xa ánh đèn gọi cá . Từng cơn sóng vỗ bờ ào ạt . Biển tối đen như túi mực khổng lồ. Đi chân trần trên cát, nghe phi lao cất lời tự tình , nghe tiếng thở ầm ào mạnh mẽ của biển, tim bằng gỗ cũng phải toi theo :wink: :P ( Do chụp ban đêm , nên chẳng thể thấy cái gì cho nên tôi phải tả thêm bằng lời vậy )
Picture1058.jpg
 
Chao ôi, ảnh của bạn FOR tối thui. Tả bằng lời có lẽ chưa đủ, phải khua chân múa tay mới hình dung nổi 8)
 
To Biet Het Roi: :P Một lời trách móc đáng yêu , ko đáng giận.
Bạn biết không, biển đêm nó vậy đó. Tôi cũng đã bật đèn flash hết cỡ, cũng đã kiếm 1 góc để chụp nhưng biển đêm mãi chỉ là biển đêm, tối thui như túi mực khổng lồ. Biet Het Roi ơi, hay là ở chỗ ko trông thấy gì đấy , tha hồ tưởng tượng.

Bù lại, tôi post thêm những cảnh biển đón chào 1 ngày mới nhé bạn.
Mượn duoc 1 chiếc xe chạy thẳng từ nhà khách ra bãi biển lúc 5h30', biển êm đềm vô cùng.
Picture1069.jpg


Sóng không bạc đầu đón những chiếc thuyền đánh cá gần bờ sắp cập bến
Picture1073.jpg


Dân làng chài đi đón cá về
Picture1072.jpg


Picture1077.jpg


Picture1079.jpg


Picture1080.jpg


Picture1081.jpg


Những chú cá đối giẫy đành đạch trong rổ, những chú cua ghẹ biển lồm cồm bò trong thau, những chú mực ống bám chặt tay ngừơi không muốn rời
Picture1076.jpg


Picture1084.jpg


Picture1056.jpg


Con gái đón bố đi biển về
Picture1083.jpg


Cả nhà cùng phụ gỡ lưới ghẹ
Picture1082.jpg


Khoảnh khắc ánh dương lấp ló sau núi, mấy phút tiếp theo mặt trời như quả cam chiếu sáng 1 góc trời, bình minh trên biển tuyệt vời !
Picture1085.jpg

Picture1086.jpg

Picture1088.jpg

Picture1090.jpg
 
Bức ảnh chụp biển đêm của FOR thoạt nhìn thì tối thui, đúng là cảnh...biển đêm, tối đen như tiền đồ chị Dậu :lol: Nhưng, nếu bẻ màn hình laptop vào gần với mình hơn, sẽ thấy những con sóng trắng, nhẹ chạy khoảng giữa bức ảnh. Theo kinh nghiệm của Hungmgmi, khi chụp ảnh đêm như vậy, không nên dùng đèn. Nên đặt chế độ nhạy sáng 400 và chỉnh tốc độ manuel.
 
@Hùng: :lol: Công nhận bạn có đôi mắt 10/10 đấy nha.
Để lần sau tôi sẽ thử ko bật đèn dụ cá, chỉnh thế nào dc độ nhạy và tốc độ hả bạn ? máy tôi ( máy ảnh) ko có chế độ này thì phải.
 
Xuống biển , mới thấy mình ngô nghê 2 lúa .
Thấy cái gì cũng ngộ, cũng lạ.
Có lẽ cả thế giới những nơi có người dân chài còn làm công việc đan lát thuyền ra biển câu cá chỉ đếm trên đầu 10 ngón tay.

Đan thuyền thúng theo kiểu nong đôi rất thủ công nhưng cực chắc chắn.
Picture1030.jpg


Picture1031.jpg


:) Các bạn ơi, cho tôi bê thêm 2 bức hình ngoại lệ về biển ở đây nhé.

Đường lên dốc đá
Nhớ xưa hai ng đã một lần đến
Lầu Ông hoàng đó ...
Picture1042.jpg


Nhà riêng của Mộng Cầm ở TP. Phan Thiết ( Bà đã về SG ở , nhà chỉ còn ngừơi cháu bà con trông nom )
Picture1028.jpg
 
Cũ mình mới ta.
Những con sao biển sau khi đã gia công chế biến cho khô , vẽ màu cho bắt mắt thì người ta đem bán.
Picture1078.jpg


Vết chân chim in trên cát nhìn rõ mồn một khi được dịp thức dậy sớm ra xem.
Picture1093.jpg
 
FORYTCHIA nói:
Vết chân chim in trên cát nhìn rõ mồn một khi được dịp thức dậy sớm ra xem.
Picture1093.jpg

Hình như rõ hai hai... :lol: :lol: Và cát này hẳn là cát Bình Thuận, gần Phan Thiết, Mũi Né :?:

Vài hình ảnh bên biển hè-thu 2006

Hòn Ngư
HonNgu.jpg


Cửa Lò
CuaLo.jpg


Bức tranh cát (bức này tặng bạn For)
21-Hoacat36.jpg


Hoạ sỹ của bưc tranh cát – chú Dã Tràng bé xíu (rình chụp hơi kiên trì)
20-Condatrang30.jpg
 
Đúng là sau khi “soi lúp” có thể thấy mấy dấu chân chim do bạn For chụp hiện lên khá rõ trên nền cát màu hồng
Vetchanchim.jpg


Còn đây là dấu chân cua biển hiên trên bãi cát trắng của đáo Quán Lạn, nằm ở phía đông vịnh Hạ Long, nhìn thằng vào vịnh Bắc Bộ. Gần đấy có cơ sở khai thác cát trắng Vân Đồn cho mấy cơ sở sản xuất thuỷ tinh cao cấp trong đất liền.
Vetchanchuot.jpg


Đây là cảnh vớt sứa trên biển, phía xa xa là đảo Sứa, nằm ở rất xa, rìa phía đông nam của vịnh Hạ Long. Có lần con tàu nghiên cứu chở Geo đã neo lại bên hòn đảo ấy, một đêm trăng thơ mộng… Và tức cảnh… đã sinh ra một bài thơ, chép gửi mọi người dưới đây.
18-BatsuabanDaoSua.jpg


TÌM HOÁ THẠCH GIỮA HẠ LONG

Năm người một con tàu
Vượt trùng trùng sóng biếc;
Nghìn hải đảo xen nhau
Lút giữa trời giữa nước...

Sóng chao tàu nghiêng ngả
Đi chưa quen - nôn nao,
Ghé tai vào vách đá
Còn nghe biển phì phào.

Chúng tôi đi kiếm tìm
Những vết in sự sống
Trăm triệu năm ngủ quên
Giữa bốn bề náo động.

Gỡ trong tầng đá xám
Hoá thạch sinh vật xưa:
Nào chân rìu, cúc đá,
Nào huệ biển, san hô*...

Có ngày đi trong nắng,
Có ngày đi trong mưa,
Vẫn biển và vẫn sóng
Khi gào, khi hát ru...

Có đêm trăng ảo mờ
Bồng bềnh ven đảo Sứa
Hạ Long chao, Hạ Long
Lắc đầy thuyền nỗi nhớ!

Năm người một con tàu
Nghìn đảo khơi hoang dại
Những hoá thạch mang về
Như gỡ từ huyền thoại.

Hạ Long, 5-1999
TP
-------------------
* Tên một số loại hoá thạch có ý nghĩa trong nghiên cứu địa chất.
 
Ôi, em đi Hạ Long một số lần rồi mà không biết đảo Sứa ở đâu. Đời địa chất các bác sướng thật, đâu đâu cũng có mặt.
Em cũng có lần bồng bềnh như các bác ngoài khơi Nha Trang, khi tàu tắt máy cảm giác lâng lâng nôn nao khó chịu "tàn bạo" :lol: ...Đi chơi mà còn thế, chứ đi làm việc nghiên cứu như các bác thì em xin bái phục.
Mong được xem các bức ảnh của bác, bác nhớ cho em xem "huệ biển" nhé.
 
hungmgmi nói:
Mong được xem các bức ảnh của bác, bác nhớ cho em xem "huệ biển" nhé.

Xin gửi Hungmgmi tấm ảnh hoá thạch Huệ biển

Hoá thạch huệ biển tuổi Trias cách đây khoảng 200 triệu năm
HuebienHT-1.jpg


Còn đây là con Huệ biển hiện còn sống
Huebien-1.jpg


PS. Cả hai bức ảnh trên đây là sưu tầm theo yêu cầu của Hungmgmi, không phải do Geo chụp. Lưu ý thêm, Huệ biển (Crinoidea) là động vật có dạng cây chứ không phải thực vật
 
Đúng là "Nghề của chàng", bạn Geo soi một cái là trúng ngay địa danh tôi chụp vết chân chim trên đồi cát hồng gần biển Hòn Rơm .Đi từ sớm nên những vết chân chim còn hằn nguyên in trên cát chưa bị những bàn chân khác dẫm lên xóa vết . Lúc chụp tấm ảnh này, tôi cứ như khám phá ra 1 điều gì đó thật tuyệt của thiên nhiên. Từ trên đồi cát chỉ cần xoay lưng góc 45 đô , là cả vùng biển xanh rì rào sóng vỗ phía xa xa, tôi cũng chụp mấy tấm ảnh biển Hòn Rơm nhìn từ trên đồi cát xuống nhưng do cảnh biển làm nền bị " mờ" vì ngừơi chụp đứng làm dáng quá đành không dám công khai giữa nơi công cộng :P .
:) Bức tranh tự nhiên trên cát thú vị thật ! Cảm ơn Geo nhiều .
Để chụp được con Dã tràng xe cát biển Đông rất cần sự kiên trì , tôi phục đấy.
Riêng câu thơ về trăng trên biển HL của Geo , tôi rất khoái.
Có đêm trăng ảo mờ
Bồng bềnh ven đảo Sứa
Hạ Long chao, Hạ Long
Lắc đầy thuyền nỗi nhớ!
 
Nhờ việc bạn For post lên dấu chân chim trên cát biển, Geo đã cố công tìm lại trong kho lưu trữ không lấy gì làm ngăn nắp vủa mình những tấm hình chụp vết chân động vật trên cát. dưới đây là vết in chân một con chim đơn độc trên cát ẩm, mà với sải chân như vậy, chắc chắn nó không nhỏ.
Vetchanchim2NNN.jpg


Đây là ngã sáu, nơi có vết chân của nhiều loại động vật. Chưa kể chiều tà hôm trước đã có một đôi tình nhân dắt nhau qua đây. Trong số các động vật, có cả vết chân của con chim, y trang vết chân in trên cát đỏ gần Phan Thiết mà For chớp được.
Vetchanchim1NNN.jpg


Cả hai ảnh trên Geo chụp trên bờ biển Quảng Bình. Nhân việc đưa vết chân chim lên, xin ghi lại mấy câu thơ của cố thi sĩ Xuân Diệu về sự kiện này, từng xảy ra trong quá khứ. Việc nghiên cứu những dấu vết tương tự chính là công việc của Geo đấy.

Đã một triệu năm rồi có một con chim
Bước qua lại trên một bờ biển tím.
Một gơn sóng lăn tăn đến gần khẽ liếm
Vết chân chim, như âu yếm ngây say
Muốn tỏ tình. Và sau lúc chim bay
Gợn sóng khác mang ít bùn đến phủ.
Bùn hoá đá dưới lớp năm tháng ủ
Và ngày nay biển đã rút xa đi
Mà vết chân chim giữ chẳng hạn kỳ.

Và giọt mưa rơi trăm triệu năm về trước
Đã thấm khô nhanh, chóng bốc hơi rồi
Mà trên đá hãy còn nguyên vẹn vết mưa rơi.

Và cánh chuồn chuồn điển hình mỏng mảnh
Ba trăm rưởi triệu năm, vẫn hãy còn lấp lánh
Trên đá vôi bền bỉ nhắc thời bay...

Và phấn hoa xưa trong đá còn lay
- Tôi nghếch mũi lên trên ba trăm triệu năm
Thở lại những mùa hương trước,
Những cây cối to kềnh nhuỵ vàng sực nức
Thả phấn rơi trong nắng rực sắc vàng.

Chưa có con người nhưng tạo vật đã có mùa xuân
Rậm rịch bước chân - những con vật khổng lồ tình tự!
 
Hòn Mun - Nơi vừa có và sẽ có các đám cưới dưới nước, các bạn trẻ của NNN tham khảo nhé, hình như tivi vừa đưa giá đám cưới dưới nước khỏng... hơn 1000 USD...
HnMun1.jpg


Vịnh Nha Trang

NT1.jpg


Cáp treo Nha Trang nối đấp liền và Hòn Ngọc Việt, dài nhất Đông Nam Á, hình như là ...3310m :oops:

capNT.jpg
 
[color=orange:b46dd0732c]Bức tranh cát (bức này tặng bạn For)[/color]
chị FORYTCHIA thật hạnh phúc khi có bác Geo tặng riêng một bức ảnh thuộc thể loại Thiên nhiên hoang dã. Bức tranh đẹp quá, rất công phu. xin cám ơn người tặng và người được tặng.
 
@ HDC: Bạn nhắc đến làm tôi cũng thấy vui vui. Thật ra, những chia sẻ gửi tặng từ các bạn trên NNN thế này rất đáng quý dù chưa gặp mặt, quen biết nhau bao giờ.
Tôi trân trọng những tình cảm thân thiện ấy từ tất cả các bạn.
Tuần sau, sẽ phục vụ các bạn chùm ảnh biển.
 
Back
Top