BIỂN TRỜI QUÊ TA VÀ...

FORYTCHIA nói:
@ HDC: Bạn nhắc đến làm tôi cũng thấy vui vui. Thật ra, những chia sẻ gửi tặng từ các bạn trên NNN thế này rất đáng quý dù chưa gặp mặt, quen biết nhau bao giờ.
Tôi trân trọng những tình cảm thân thiện ấy từ tất cả các bạn.
Tuần sau, sẽ phục vụ các bạn chùm ảnh biển.
Hehe, lâu lắm mới có dịp ... bắt giò :)

1/ HDC là ai thế nhỉ? em cứ tưởng nick bác hongducanh phải là Hồng Đức Anh chứ nhỉ :D :D

2/ Chưa gặp mặt quen biết nhau bao giờ ư, chắc là ... ông trời có lỗi chăng ...
 
Sao biển Lăng cô lại sóng gió dữ vậy ta? sắp bão chăng hả HDA? Hình như bạn chụp ở khu nào mới xây dựng hay sao mà trông lạ quá!
Bài phát biểu của For làm DTH cảm động rưng rưng...có ảnh biển đem về post phải chú thích rõ ràng nha, tôi chưa được biết biển Nam bộ mà.
 
@: nina: HDA hoặc HD đều đúng.
@:dinhtuhuong Tôi rât yêu nguời tuổi Mèo (kể cả hơn tuổi). Biển Đà Nẵng yên bình nhưng lại có sóng ngầm - biển Huế sóng to nhưng lại bình yên lắm chị ơi.
@:FORYTCHIA Cuộc đời vốn dĩ quá nhiều đau buồn... Trong khi đó thời gian đang hối hả, vậy thì đem đến cho nhau những niềm vui sẽ tốt hơn phải ko chị.
 
Chị FORYTCHIA ơi, mọ người rộn ràng về việc thay ảnh đại diện! Sao chị vẫn bình chân như vại?. Nếu chị thích, tôi sẽ làm tặng chị một avatar ví dụ như cái này chẳng hạn.
 
Hóa ra HDA yêu người tuổi mèo, còn tôi lại yêu chính con mèo cơ
À, mà em gái tôi cũng tuổi mèo đấy(Qúy Mão) :lol: :lol: :lol:
 
Geo lại vừa có chuyến đi về biển nữa. Đi làm ngoài trời trong cái nóng như hun đợt vừa qua. Tất nhiên, sau ngày làm việc cũng tranh thủ ngâm mình trong làn nước mặn. Đây là bãi tắm Geo thường lui tới trong đợt vừa qua, có ai nhận ra nó chăng? Geo đã ra đó 2 lần cách nhau có 3 ngày, điều đó cũng chứng tỏ không phải mục đích chuyến đi là nghỉ mát.

CatCohe07.jpg
 
@ Nina: :wink: :P Nhầm nhọt thật, xin lỗi bạn HDA nhé.
@ HDA: Biển miền Trung rất đẹp, em tôi đi về khen biển DN và sông Hàn không tiếc lời.
Bạn HDA mến! Nghe bạn gợi ý, tôi cầm lòng chẳng đặng... nếu tiện thì làm cho tôi cái hoa Foryt màu vàng ấy, :) tôi không thể bình chân như vại mãi khi có 1 ngừơi bạn " rủ rê" :? với ý định tốt đẹp như vậy. Cảm ơn nhiều !
 
Cho em xen vào câu chuyện của mấy bác chút xíu. Thử đoán mò bức ảnh của bác Geo : đây là bãi Cát Cò 1 - huyện đảo Cát Bà. Vị trí bác chụp trên con đường bám theo vách đá sang bãi Cát Cò 3.
 
Hehe, cái avatar ấy theo em là rất đẹp, chỉ tội hơi to :), giá mà bề ngang nó còn có 100 px thì phải nói là tuyệt vời :)

À, tranh thủ hỏi ý kiến các bác tý, từ TPHCM có thể đi du lịch đâu thỏa mãn các điều kiện sau:

1/ gần (để có thể đi về trong 2 ngày cuối tuần thôi)
2/ yên tĩnh (để nghỉ ngơi giảm bớt stress sau một chuỗi ngày làm việc hơi bị quá sức)
3/ cái này hơi khó nói, nhưng tóm lại để cho sự xuất hiện của Nina không khiến cư dân địa phương bàn tán theo dõi quá mức cần thiết

Bác nào có địa chỉ như thế thì nhắn tin (PM hoặc SMS) cho Nina nhé, càng nhanh càng tốt :). Cám ơn các bác (Thế là lại tranh thủ spam được một bài nữa rồi :D)
 
Nina nói:
Hehe, cái avatar ấy theo em là rất đẹp, chỉ tội hơi to :), giá mà bề ngang nó còn có 100 px thì phải nói là tuyệt vời :)

À, tranh thủ hỏi ý kiến các bác tý, từ TPHCM có thể đi du lịch đâu thỏa mãn các điều kiện sau:

1/ gần (để có thể đi về trong 2 ngày cuối tuần thôi)
2/ yên tĩnh (để nghỉ ngơi giảm bớt stress sau một chuỗi ngày làm việc hơi bị quá sức)
3/ cái này hơi khó nói, nhưng tóm lại để cho sự xuất hiện của Nina không khiến cư dân địa phương bàn tán theo dõi quá mức cần thiết

Bác nào có địa chỉ như thế thì nhắn tin (PM hoặc SMS) cho Nina nhé, càng nhanh càng tốt :). Cám ơn các bác (Thế là lại tranh thủ spam được một bài nữa rồi :D)

Hay quá tranh thủ spam có lý do lý trấu đàng hoàng :
Trước khi PM bí mật cho Nina mình cần 1 số thông tin sau :
1/ Có hạn chế tiền bạc trong khỏang từ bao nhiêu đến bao nhiêu ko ?
2/ Số lượng người đi (để PM cho Nina cái khoản giá rổ ấy mà )
3/ Gợi ý thêm 1 tí ti về cái mục số 3 của cậu nào, à có lẽ muốn đi 1 đến 2 mình thôi thì phải, có đúng không ? Nếu đúng chỉ việc bảo "Không phải thế" là tớ hiểu.

TỚ biết cũng nhiều chỗ thỏa mãn yêu cầu số 1 & 2 & 3 của Nina. Trả lời tớ đi rồi tớd tra lời cậu.
 
hongducanh nói:
Cái này nhỏ hơn.

Cái này chữ thì ổn rồi nhưng hoa thì không thấy có hoa Foryt nhỉ HDA nhỉ?
Bạn chọn giùm lại để có Foryt - hoa báo hiệu mùa xuân- cho tôi.
Cảm ơn nhiều.
 
huongvenuocNga nói:
Cho em xen vào câu chuyện của mấy bác chút xíu. Thử đoán mò bức ảnh của bác Geo : đây là bãi Cát Cò 1 - huyện đảo Cát Bà. Vị trí bác chụp trên con đường bám theo vách đá sang bãi Cát Cò 3.

Đúng là bãi Cát Cò 1 rồi, và vị trí chụp cũng đúng như bạn huongvenuocNga "đoán mò". Còn đây là những ảnh khác về biển Các Bà-Các Ông và v.v... xin cùng ngắm :lol: :lol: :lol:

Phố biển Cát Bà
IMG_2377nn.jpg


Hoàng hôn Cát Bà
IMG_2200nn.jpg


BIỂN TRÊN NÚI (những hóa thạch Tay Cuộn, một loại động vật biển có tuổi 3 trăm triệu năm, in hình trên vách đá đáo Cát Bà)
IMG_2414nnTC.jpg


Hoàng hôn phá Tam Giang
IMG_1641nn.jpg


Cảnh biển Đông nhìn từ đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế)
IMG_1188nnnhintuBMa.jpg


Đầm Cầu Hai nhìn từ đỉnh Bạch Mã
IMG_1192nndamCauHai.jpg
 
Vâng, bác lại làm em nhớ lần đi Bạch Mã, cũng mấy năm rồi, hồi đó em trẻ hơn bây giờ, và hình như đời cũng vui hơn :)
 
Gửi các bạn 3N những hình ảnh của Vũng táu, biển và ...
Rất tiếc là do đi không có lộ trình nên không gặp được TT.Lưu trữ Vũng tàu, đây là một thiệt thòi lớn cho ... tôi :cry:

Picture271.jpg

Bãi Sau

Picture280.jpg

Bình minh trên biển ( có bão xa nên nắng yếu)

Picture329.jpg

Biển , Vũng tàu nhìn từ ngọn hải đăng trên núi Nhỏ

Picture333.jpg

Thuyền bè

Picture293.jpg

Dã tràng xe cát biển Vũng tàu ( chụp được em này cực khó , ngồi mãi mỏi hết cả tứ chi mới rình được em nó ko chui tọt vào nhà )


Picture286.jpg

Gửi tặng Vũ: 1 chiếc chuồn chuồn bay trên biển trời Vũng tàu, con này có lẽ cũng có mác mỏ từ CCCP nhỉ.
 
Back
Top