Thử vang Đà Lạt giữa Mát-xcơ-va
Nhân dịp năm mới, Nhà trung tâm họa sĩ Mát-xcơ-va khai trương triển lãm kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp xã hội các họa sĩ Nga "Ô vuông nắng". Đây là một hiệp hội gồm các họa sĩ trẻ Nga, Belarus và nhiều nước SNG khác, nổi tiếng không chỉ trong khu vực mà cả ở các nước ngoài.
Thành viên của hội đã nhiều lần đưa tranh đi triển lãm tại châu Âu, Mỹ, Phi và châu Á, trong đó có Việt Nam. Có lẽ những người yêu thích hội họa vẫn còn nhớ những tên tuổi như Sergei Radiuk, Valeri Blokhin, Oleg Timofeyev, Lara Vdovina, Tachiana Kostrikova, bởi họ đã từng có triển lãm tranh tại Việt Nam.
Hồi tháng 11/2004, Sergei Radiuk, một trong những người đứng đầu Hiệp hội "Ô vuông nắng", đã trở lại Việt Nam. Về chuyến đi này, anh kể: "Cảm xúc của tôi với Việt Nam giống như tình cảm của một nguời đàn ông đối với người yêu đầu tiên của mình.
Vì thế, chuyến trở lại Việt Nam của tôi rất hồi hộp. Tôi nhận ra và không nhận ra TP.HCM, bởi có quá nhiều thay đổi, nhiều tòa nhà mới xuất hiện. Tôi lại được gặp những người quen cũ, họa sĩ Đào Minh Tri và một số cựu sinh viên Việt Nam tại Liên Xô cũ. Chúng tôi đã thảo luận về sự hợp tác trong tương lai giữa các họa sĩ Nga và Việt Nam".
Và như mọi khi, "Ô vuông nắng" kỷ niệm tuổi lên 10 của mình rất không bình thường. Lần này, tại Nhà trung tâm họa sĩ là một đề án mang tên "Vị rượu" do Sergei Radiuk nghĩ ra. Trọng tâm của sự kiện này là các khách mời của Sergei, sau khi thử một loại rượu nào đó tại xưởng vẽ của anh, phải trải cảm xúc của mình lên khuôn vẽ.
Kết quả là các nhà phê bình không chỉ nhận ra sự ngang tàng của những màu sắc trên bức họa, mà còn cả một sự tưởng tượng kỳ lạ. Sergei Radiuk cho rằng điểm chính trong đề án này là khả năng giao tiếp rộng rãi, không chính thức của các họa sĩ cũng như giúp những người yêu cái đẹp tìm đến với nhau.
Nhưng ngay cả những người tham dự triển lãm cũng được phép đoán xem tác giả của những sắc màu độc đáo muốn nói gì. Tại buổi khai mạc triển lãm, mỗi người khách được thử các loại rượu đã làm nên cảm xúc cho các họa sĩ phóng bút trên bức tranh. Bên cạnh Beaujolais, Sauvignon và những nhãn hiệu lừng danh khác có chai vang đỏ Việt Nam hiệu Đà Lạt.
Khách mời đã cạn nó tới giọt cuối cùng. Sau đó, một số khách mời đã thấy qua sắc màu của các họa sĩ "Ô vuông nắng" phong cảnh của một thành phố Việt Nam - một khu nghỉ mát. Cùng vị vang Đà Lạt, khách và chủ tìm tới một sự giao hòa nghệ thuật thật vui vẻ, trong không khí năm mới và hoài nhớ.