Các vấn đề thường gặp khi dịch Việt - Nga

Не за что! Nếu còn có băn khoăn gì nữa, em cứ post ở đây nhé. Bao giờ em quyết định thôi học, em bảo với cô giáo em thế này: "Em rất thông cảm cho cô vì cô học tiếng Nga từ thế kỷ trước nên quên mất nhiều rồi. Em đã hỏi người bản ngữ về trường hợp của cô, người ta bảo là ở VN có rất nhiều người biết tiếng Nga thật tốt, cho nên cô thôi việc cũng không sao". :wink: :lol:
 
Có lẽ cô giáo em muốn nói đến một đứa con ребенок, mà không phải là nhiều đứa con (дети) chăng? còn néu cô giáo em vẫn bảo thủ thì lúc nào vui chuyện em hãy xui cô em vào diễn đàn này đi, em cứ nói diễn đàn này có nhiều bài hát Nga lắm, nhờ cô em tập văn nghệ cho các em chẳng hạn, nhân tiện có cả box học tiếng Nga nữa, giới thiệu nhiều từ điển Nga, nhưng mà các em chưa quen viết chữ nên nhờ cô em thử sưu tầm hộ xem (đại loại như thế) - Có 2 quy tắc vàng dành cho "nhũng đúa con" và "các học trò" mà:
Điều 1: Cha mẹ (Thày cô giáo) luôn luôn đúng.
Điều 2: nếu họ sai, hãy xem lại Điều 1!

Nhớ học thuộc nha ! :lol: :lol: :lol:
 
Em rất thông cảm cho cô vì cô học tiếng Nga từ thế kỷ trước nên quên mất nhiều rồi. Em đã hỏi người bản ngữ về trường hợp của cô, người ta bảo là ở VN có rất nhiều người biết tiếng Nga thật tốt, cho nên cô thôi việc cũng không sao".
em sẽ nhớ câu nói của chị "dai_dien_nga" .Nhưng đợi khi nào ra trường em mới dám nói....hi`,chứ bi giờ mà nói chắc em... :wink:
_À mà em gọi tên chị được ko? mỗi lần gọi chị bằng nick dài quá :D
to USY: cô giáo em lớn tuổi rùi nên chắc dụ được cô vào diễn đàn khó lắm
Điều 1: Cha mẹ (Thày cô giáo) luôn luôn đúng.
Điều 2: nếu họ sai, hãy xem lại Điều 1!
he,em cũng đồng ý với cái này
 
linh_tieuthu_dt nói:
À mà em gọi tên chị được ko? mỗi lần gọi chị bằng nick dài quá :D
О чём базар?! :lol: Tất nhiên, chị tên là Оля/Ольга (Olia, Ôlia, Olya, Olga... em thích cái nào thì gọi tên đó). Thế em tên là gì?
 
linh_tieuthu_dt nói:
to USY: cô giáo em lớn tuổi rùi nên chắc dụ được cô vào diễn đàn khó lắm
Điều 1: Cha mẹ (Thày cô giáo) luôn luôn đúng.
Điều 2: nếu họ sai, hãy xem lại Điều 1!
he,em cũng đồng ý với cái này

Cô giáo em đã già ư, tôi chỉ biết rằng tất cả các cô giáo già đều đã về hưu, mà các bác về hưu vẫn vào diễn đàn cơ mà! :lol: Mà em học trường nào, cô giáo em tên gì vậy, biết đâu lại chẳng cám ơn em đã mách cô 4rum này cũng nên. :P
 
О чём базар?! Tất nhiên, chị tên là Оля/Ольга (Olia, Ôlia, Olya, Olga... em thích cái nào thì gọi tên đó). Thế em tên là gì?
vậy em goị chị là Olia nhé ,em thích caí tên naỳ nhất
em tên Linh,còn tên tiếng nga là " ka chiu sa",hay ko chị? :)
Mà em học trường nào, cô giáo em tên gì vậy, biết đâu lại chẳng cám ơn em đã mách cô 4rum này cũng nên.
em học dhsp tphcm ,em nghĩ vơí cô khác còn có khả năng dụ chứ cô naỳ khó lắm
 
linh_tieuthu_dt nói:
em tên Linh,còn tên tiếng nga là " ka chiu sa",hay ko chị? :)
Приятно познакомиться, Линь. А почему Катюша? :roll: Катюша - это Катя, Катерина, Екатерина. Rất xa với tên Việt của em. Nếu chị là người chọn tên Nga cho em thì chị chọn Лена hoặc Лина (nếu em là con gái) và Лёня hoặc Лёша (nếu em là con trai).
 
hì ,tại hồi đầu năm cô bắt lớp em mối người phải chọn cho mình một cái tên tiếng nga ,mấy cái tên kia có người chọn rùi .Với lại em rất thích bài hát này nên lấy luôn tên này .
Лёня hoặc Лёша (nếu em là con trai).
hix,chị OLIA ơi ,chị nhìn nick em thế này (có cả tên tiếng nga nữa mà chị lại bảo em là con trai) :?
 
linh_tieuthu_dt nói:
hix,chị OLIA ơi ,chị nhìn nick em thế này (có cả tên tiếng nga nữa mà chị lại bảo em là con trai) :?
Chị không bảo em là con trai, chị bảo "nếu em là con trai". Khác hẳn nhau chứ :wink: :lol: mà chị nhìn nick em cũng không thấy dấu hiệu xác định giới tính gì cả :roll:

To all: Tiện hỏi các bác cao thủ tiếng Nga luôn: cái cụm từ первичные/вторичные половые признаки tiếng Việt là gì?
 
Hihi, chắc cái đó dịch là

những dấu hiệu giới tính đầu tiên/thứ hai

hay

những dấu hiệu giới tính chủ yếu/thứ yếu
 
Thưa các bác, em thì nghe thuật ngữ y học hay nói "các đặc điểm giới tính nguyên phát (có ngay từ khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ) và thứ phát (sau này khi đưa trẻ lớn lên và chuẩn bị trưởng thành về mặt giới tính), những đặc điểm này phát triển dần tùy thuộc vào các hormon giới tính trong cơ thể (tViệt mình gọi là lúc con gái "dậy thì", còn con trai thì "trổ mã".
Còn có hay không có, và lúc nào thì xuất hiện окончательные/ сверхстандартные признаки - thật sự em chưa nghe y học chính thống nói đến :lol: :lol: :lol:
 
Em cám ơn các bác!!! Các bác đưa ra nhiều phương án thế, em "hoa mắt" không biết chọn phương án nào :roll: Bác nào trong ngành y giúp em chọn với!
 
linh_tieuthu_dt nói:
hix ,toàn cao thủ nói chuyện ,em chẳng "bồ hóng" được câu nào ca!!!!!!!!
hik, đúng đấy
các bác làm em cứ hoa hết cả mắt
Ko bít bao h trình độ of em mới đc như vậy đây :? :roll:
 
dai_dien_Nga nói:
linh_tieuthu_dt nói:
hix,chị OLIA ơi ,chị nhìn nick em thế này (có cả tên tiếng nga nữa mà chị lại bảo em là con trai) :?

To all: Tiện hỏi các bác cao thủ tiếng Nga luôn: cái cụm từ первичные/вторичные половые признаки tiếng Việt là gì?
Nhân tiện tớ cũng hỏi luôn. Первая любовь thì hiểu rồi, nhưng liệu có nói được Первичная любовь ko nhỉ????? Và nếu nói được thì trong hoàn cảnh nào???? :D
 
ALEX nói:
Первичная любовь ko nhỉ????? Và nếu nói được thì trong hoàn cảnh nào???? :D
Nói thì vẫn được chứ. Mặc dù bản thân tớ chưa bao giờ nghe câu này, nhưng đây là một khái niệm của tâm lý học và thần trí luận (теософия, теология :roll: ). Bác ALEX muốn biết thêm, xem mấy cái link này nhé:
http://u-psihologa.com.ua/ab.html
http://iicxc.narod.ru/pages/make_love.htm
http://referat-psychology.info/027048-1.html
v.v.
 
dai_dien_Nga nói:
ALEX nói:
Первичная любовь ko nhỉ????? Và nếu nói được thì trong hoàn cảnh nào???? :D
Nói thì vẫn được chứ. Mặc dù bản thân tớ chưa bao giờ nghe câu này, nhưng đây là một khái niệm của tâm lý học và thần trí luận (теософия, теология :roll: ). Bác ALEX muốn biết thêm, xem mấy cái link này nhé:
http://u-psihologa.com.ua/ab.html
http://iicxc.narod.ru/pages/make_love.htm
http://referat-psychology.info/027048-1.html
v.v.
Cám ơn Olia, bây giờ thì tớ biết khái niệm "Первичная любовь" là gì rồi. Thế mà tớ trằn trọc cả 15 năm nay vì ko hiểu khái niệm. :D
 
Back
Top