@ Geo: Hoa cối xay, hoa rau tàu bay nghe nói đến mà giờ mới nhìn thấy trông cũng hay hay.
@ hdc: Không biết lúc nào tôi mới đi TQ được 1 chuyến đây, TQ đẹp lắm mọi ngừơi đi về khen nức nở luôn. Ảnh hoa cuối cùng là hoa gì trông lạ thế ?
Chuyến đi xa Hà nội vừa qua tôi về miền Trung gặp một loài hoa lạ, tiếc quá không mang theo máy ảnh. Hoa màu tím mở thành chùm, mỗi bông hoa hơi giống bông hoa muống biển, cái đặc biệt là nó thơm mùi... tỏi, nên tên gọi dân dã của nó là hoa Tỏi (theo lời dân địa phuong). Bạn Geo có biết gì về loại hoa này không?
Đinh ơi là Đinh :roll: ôi trời phí thế giá mà đem theo máy nhỉ để đóng góp cho mảnh vừơn nhà 3N thêm sức sống.
Có lần sau đi đâu xa cần nhắc nhở gì thì để tôi vào chế độ "reng reng" nhắc cho :wink: nhé.
Chữ to là Vân Nam, Dòng dưới dịch nôm na: ngày 3 tháng 5 năm 2007 Côn Minh lưu ảnh
và một dòng khác thay vào là Thạch Lâm. Bắn chữ Tàu vào theo cách nông dân ta thường làm như sau.
A - Trên Corel
1- vẽ lại những chữ có sẵn, sau đó bôi màu tuỳ theo ảnh có độ sáng thích hợp.
2- Import (Ctrl+I) những bức ảnh đã chụp.(tất nhiên phải chỉnh sửa kích thước, đuôi ảnh
và dpi cho phép- nếu nặng quá mở 1 ảnh mất vài phút chắc chán ngay!). Găn những chữ Tàu lên vị trí tuỳ thích trên bức ảnh.
3- Export(đồng thời save luôn). thế là xong!
B - Trên Photoshop (căn bản các bước như trên) riêng ảnh có chữ Tàu phải đổi đuôi PSD.
Nếu hungmmi chịu mất chầu cafe anh đến tận nơi nào chú cần và chỉ 5 phút thôi cậu sẽ hoàn tất.
To: bác FORYTCHIA tôi thấy loài hoa này lạ nhưng đẹp lắm, ở Thạch Lâm chỉ có vài cây thôi, cây cao lắm, tôi kéo ống kính hết cỡ nhưng vẫn nhoè ảnh, nhờ cậu bé địa phương trèo lên hái giúp một cành, và tôi tất nhiên đã dúi vào tay cậu ta 20 tệ và còn "xia xia nỉ"
nữa bác FORYTCHIA ạ.
Cô dân quân kết từ lá và nụ, giống lắm giống lắm. Cám ơn Geo đã trả lời, tuy tối chưa chụp được hoa tỏi, nhưng đã chặt mấy nhánh đem về nhà trồng, hy vọng sẽ có hoa tỏi ở Hà nội...
For à, hoa đào tiên và cả quả đào tiên thật lạ... nhưng còn ăn thì nó như thế nào? :roll: :lol:
Trong giới thực vật có điều lạ: cây khế và chua me đất được xếp cùng họ. Dưới đây là một loại chua me đất màu tím hồng. Còn có loại màu vàng và màu tím xanh nữa (lá loại cuối cùng có dạng tam giác, màu tím sẫm, có khi được gọi là cây Bướm Đêm). Tiếc là lẫn ảnh, chưa lôi ra được.
@ Geo, DTH: mải đi tìm đẩu đâu không hình dung ra dáng lá giống chị du kích sau khi DTH chỉ cho thấy giống thật.
Về quả đào tiên không ăn nên chưa biết vị chua hay ngọt.
@ Vũ: cái hoa cuối cùng của Geo post lên không phải Thiên điểu trông có vẻ giống thôi, :? " cá " đấy.
@ HDC: Lê ngon quá, bạn đi du lịch TQ về hả.
To: hungmgmi
Cá chép hồng ở Thạch Lâm - Vân Nam, Rùa là ở trong Thái Hòa Cung - Côn Minh
To: FORYTCHIA
Qủa trên không phải là quả lê- Tên của nó là quả Tỳ bà(cách gọi của người TQ), nó có khối lượng trung bình bằng 1/3 quả lê, hình dáng như quả xoài ở miền Nam nước ta, quả chín có màu vàng giống xoài, khi ăn thơm, ngọt .