Cây, hoa, lá bốn mùa ( Phần 9)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thế có ai thấy hoa tulip xanh bao giờ chưa? Cho em ngắm với!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
À, green tulip! Anh thấy rồi, thấy ở trên...internet! :lol:

spring_green_tulip_470x353.jpg


tulip2.jpg
 
Tuyệt vời , tôi được thấy Tulip xanh, hoa phượng tím, là những loài hoa mà không nghĩ có tồn tại trên đời...
Geo: hoa Thich lạ thật đấy, cũng có lá đỏ, có điều cái chẻ ba của nó không đẹp bằng của cây phong nhỉ?
 
Đây cũng tulip này các bác. Mùa hè ở Nga thì hoa được trồng nhiều nhất có lẽ là tulíp nhỉ. Các bác xem mãi có thấy chán không ạ?

Tulíp đầu hè, ảnh chụp 14-5-2007 tại Moscow.

IMG_1403.jpg


IMG_1408.jpg


IMG_1409.jpg


IMG_1414.jpg


IMG_1434.jpg


IMG_1472.jpg


IMG_1473.jpg
 
Ồ, đúng là đẹp thật, lại nhớ những ngày bọn sinh viên rủ nhau đi hái trộm vài bông hoa :). Hay ngày 8/3, bọn con trai trong lớp mình hào phóng tặng mỗi cô những ba bông cẩm chướng, còn các lớp khác thì chỉ được có mỗi một bông (hihi, lớp có 3 cô thôi mà :lol: )
 
Virus chụp tuy lip đẹp thế hoa đẹp đã đành tay thợ cũng pro ghê ta ơi !
Nhìn hoa tuy lip Châu âu cứng cáp, thẳng thân hơn hoa tuy lip ở nhà gặp nắng nó cứ xỉu xuống tội ghê.
 
hì moscow ngày nắng, mít cháu hôm qua đi chơi lại lượm đc ít hoa hoét về, mang lên gộp chung vào vườn hoa lá của NNN

-cái này là hoa tim tím, mọc khá nhiều ở MGU, xen giữa với riabina và các rặng táo, nhưng cháu chả bít là cây zì
file183281.jpg


-Hoa Bồ Công Anh và 1 lũ sâu bọ lổn nhổn, hút mật
file183410.jpg


-Hoa Táo
file183411.jpg


-Hoa riabina

file183485.jpg

file183412.jpg


-MGU và siren, táo

file183486.jpg


-Hoa Lửa :P
file183448.jpg

file183450.jpg


hihi, bác geobic à, cháu mới nghe tin, hóa ra có khi cháu mit quen bác, nhà cháu ở HN ngay cạnh trường Tổng Hợp, hồi xưa hay lông nhông lên khoa Sinh, khoa Địa ở Nhà LHợp chơi lắm đấy ạ. Hihihi .
 
Hụ hụ, hoa cỏ dại cụng đẹp mê người
hụ hụ, hoa táo hoa tử đinh hương thì chao ôi nhớ thế !
Tôi phải ngắt mấy chùm về mới được.
 
Geobic nói:
Geo lại vừa có chuyến công tác ở Quảng Bình ra, ghé Sầm Sơn. Gió Lào, nóng khủng khiếp. Tặng Mit ba chiếc ảnh này, kỉ niệm về sự “QUEN” nhưng chưa gặp mặt Hy vọng ngày nào đó sẽ găp nhau Mít nhé.

Bến thuyền vào Phong Nha (có cây lá ở phía xa xa đó!)
BenthuyenvaoPN.jpg


Lệ Hoa (chụp trên đường lên chùa Độc Cước)
Lehoa.jpg
 
FORYTCHIA nói:
To Geo: Tôi chưa có dịp đến Phong Nha Quảng Bình, nghe nói đẹp cực kỳ?

Chẳng hiểu vì sao có “Gió” nữa. Hay đó là “Phong… Nha”? Lỗi tại NNN hay tại Geo đây ? Dù sao cũng đền … bằng những bức ảnh khác của chuyến đi.

Đường vào Phong Nha
DuongvaoPN.jpg


Tóc cô tiên
ToctientrongdongPN.jpg


Thuyền Nôê
Thuyenda.jpg


Hoa Càng cua
hoacangcua2.jpg


Hoa Cà độc dược trắng
HoaCadocduoc.jpg
 
Người dân Quảng Bình trồng hoa màu dọc hai bên bờ sông, từ khách sạn Phong Nha đến động Phong Nha.
Ngồi trên thuyền đi đến động , phía tay trái ta có thể nhận ra dòng chữ "bến phà Nguyễn Văn Trỗi". Nghe nói ở đây đã hy sinh rất nhiều cán bộ và chiến sĩ của binh đoàn 559 trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ.
 
@ Geo: :) Đường vào Phong Nha động, mêng mông sông nước., chùm ảnh về Phong Nha đẹp thật đấy.
@ HDC: Hoa ngô nhìn nhiều lần rồi nhưng lần đầu thấy hoa vừng, cảm ơn bạn!
 
Chẳng hiểu hoa phải gió đồng răn gì cứ vác đại lên đây chả lẽ để vườn 3N cỏ mọc um tùm không dấu chân ngừơi qua lại :wink:
Picture280-1.jpg


Picture269-1.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top