Cây, hoa, lá bốn mùa ( Phần 9)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mãi hôm nay em mới thấy ảnh hoa cà độc dược - không ngờ lên ảnh nó đẹp đến thế! (tán một tẹo - màu trắng tinh khôi, mong manh giữa đám lá xanh đậm, quá đẹp!)
 
Bức ảnh thứ hai của chị FORYTCHIA là cây Phượng - Chắc chị có điều gì đó liên quan đến thành phố Hải Phòng :lol: (Chị thông cảm cho tính tò mò nhé!) :D . Mặc dù rất biết chị đang tạm trú ở thành phố HCM.
 
Thêm cảnh và hoa ở Phongnha nữa, HDC cũng có vẻ thích thiên nhiên lắm phải không?
Bạn viết câu chuyện Cây lộc vừng hay lắm!
Bạn hỏi tôi xin trả lời : Có một lần tôi đi Đồ Sơn,vì mải hái hoa phượng đã bị một vết sẹo nhỏ trên tay phải đấy bạn ạ nên nhớ nó như là một kỷ niệm tuy củ kỹ ( đúng như lời NA nhận xét: bà già For rất hay lẩm cẩm :oops: ....)
 
Chắc anh NA của chúng ta vui tính đó thôi, chứ đọc bài và ảnh của chị (khá nhiều) nhưng vẫn chưa tìm thấy điều "lẩm cẩm". Chị luôn là [color=green:e78661780f]Forytchia của mùa xuân[/color].
Thiên nhiên với nghề học của tôi như hình với bóng-dân Lâm nghiệp chính cống đấy chị ạ.
 
Trong động Phong Nha tối tăm, chắc chắn không có hoa lá cành rồi. Những bức ảnh đẹp của bạn Hongducanh chắc là chụp ở vùng Phong Nha thôi? :lol:

Geo vừa ở Miệt Biển về, gửi lên NNN mấy chùm “Sú Vẹt”

Bàng biển
bangbien1.jpg


bangbien2.jpg


Mắm
mam1.jpg


mam2.jpg


Sú?
su.jpg


Vẹt?
vet.jpg
 
Mời bạn ghé Đồ Sơn hè này, phượng vẫn thắm và nước thì đục lắm :lol: :lol:

Vông đồng
vongdong1.jpg


vongdong2.jpg


Phượng Đồ Sơn
phuong.jpg
 
Bác Geo đc đi nhiều nơi thích quá cơ!
1-7 là cháu có mặt ở HN rồi :D có vụ zì thì bác cho cháu đi chụp ké với nhé!
PS: Cháu đã nhận đc quà tặng, cám ơn bác nhiều! :wink:
 
fải công nhận là bác fó nháy nhà ta đi nhiều và chụp được rất nhiều loại hoa đẹp, bác tích cực chụp nữa nhé cháu rất thích hoa đó (nhiều hoa qúa thấy có cả fượng nhưng ko nhớ bác đã chụp bằng lăng chưa vì 2 hoa này là hoa mùa hạ mà bi giừ thì đúng là thời gian của 2 loài hoa đó). Nếu mà có rùi thì bác chụp thêm cho cháu (fượng và bằng lăng) còn chưa thì bác đi chụp nhé (nhanh nhanh kẻo hết). Mà bác cũng tài thật post được ảnh lên trên này - cháu thì chỉ biết search ảnh thui còn cách đưa lên đây làm sao thì botay.com có ai dạy miễn fí cho tui vụ pót ảnh lên nnn ko nhỉ (vì hình mình tìm là search trên google về hoa lá cành nhưng search xong một hồi rùi chịu vì nó ko cho copy sang đây mà chỉ cho save vào word).
 
nguyenthuhanh82 nói:
Mà bác cũng tài thật post được ảnh lên trên này - cháu thì chỉ biết search ảnh thui còn cách đưa lên đây làm sao thì botay.com có ai dạy miễn fí cho tui vụ pót ảnh lên nnn ko nhỉ (vì hình mình tìm là search trên google về hoa lá cành nhưng search xong một hồi rùi chịu vì nó ko cho copy sang đây mà chỉ cho save vào word).

@ Nguyenthuhanh
Muốn post ảnh lên bạn có thể xem hướng dẫn trong mục Chọn diễn đàn / Hỏi đáp và hướng dẫn sử dụng của NNN. Nhưng lưu ý, topic này chủ yếu dành cho các ảnh bạn tự chụp, chứ load ảnh từ google về chỉ nên làm khi cần chứng mình cho một điều gì đó. Ảnh bằng lăng trên topic này đã có nhiều, nên có lẽ Geo thôi không post lên nữa.

@ Mit. Rất vui khi gặp Mit ở HN, đến tôi, Ph.112, nhà T5, 334 Nguyễn Trãi. Về VN giờ đi lại thuận lợi lắm, tha hồ chụp ảnh, nhất là lại có bộ đồ và tay nghề xịn như Mit.

Sớm mai Geo lại lên đường đi thực đia rồi. Hẹn gặp lại NNN vào đầu tháng sau.

Cúc dại
Cucdai.jpg


Không biết tên 32
Hoa32.jpg


Trứng cá
trungca.jpg


Cỏ gà
coga.jpg
 
Hoa trứng cá Geo chụp nét thật đấy.
Cỏ gà , ôi cỏ gà!
Chúc Geo đi may mắn & nhớ chụp hoa, lá về cho vừơn 3N nhé :) .
 
hihi lúc bác GEO về thì cháu cũng đặt chân đến Nội Bài rồi, mà nhà cháu cách chỗ bác làm có 2-3 phút cuốc bộ thôi ạ. Ngõ 336 nó ngay cạnh ngõ 334 mà :lol: :lol: :lol:
 
Bác Geo ơi, sao hoa trứng cá lại nhỏ bé & mềm mại như cây thân mềm thế nhỉ ?
Em tưởng cây trúng cá là một cái cây to thân gỗ có những quả tròn nhỏ như ... quả sơ -ri màu đỏ chứ nhỉ ? Hối nhỏ em còn leo trèo lên cây hái quả ăn, mà ngắm hoa bác chụp cứ như thể nó là những bông hoa ngay dưới mặt đất thế ?
Bác đi thực địa xong về, bác trả lời em cái nhé, cứ đi hoài như thế có mệt không bác ? Đúng là phải có một niềm say mê lắm mới có thể bỏ lại sau lưng mọi mưu cầu để vào rừng bác nhỉ ? Em đang đợi để đc đọc cuốn sách của bác mà chị TĐH đang cầm, trong đó chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm. Chúc bác chân cứng đá mềm !
 
Tôi cũng vừa trở về từ một vùng biển miền Trung, có vài loài hoa không biết tên xin được thỉnh giáo Geo, Vũ và các bạn:

hoa1.jpg


hoa2.jpg


Còn đây là Hòn Ngọc Việt và... bà già đang tác nghiệp(vì chú Vũ cứ thắc mắc...)

th.jpg
 
...bà già đang tác nghiệp
Húi... tận giờ mới được nghía 1/2 dung nhan của bà già :lol: Ảnh trên là ở đâu thế hả chị DTH?

RBD xin post một chút hoa nhà lá vườn hiện đang nở, công lao cả năm tưới tắm đấy các bác ạ :D , xin kính tặng các bác.

Toàn cảnh
IMG_4320.jpg


Không biết hoa lan trắng này gọi là lan gì nhỉ.
IMG_4326.jpg


Lan Hồ điệp tím
IMG_4328.jpg


Cau lùn 1
IMG_4329.jpg


Hoa cau chụp gần
IMG_4331.jpg


Mẫu đơn trắng
IMG_4336.jpg


Mẫu đơn trắng chụp gần
IMG_4334.jpg
 
Còn đây là cây lộc vừng nhà tôi năm nay, ảnh mới chụp tức thì. Hoa chưa nở hẳn nhưng cứ chụp vì sợ khi nó nở thì tôi lại không có nhà mà chụp!

IMG_0268.jpg
 
Cây lộc vừng nhà bác Phan ra hoa sai và đẹp quá. Bác thật là tỉnh táo khi chớp ngay những khoảnh khắc này, vì nếu không kịp chụp ngay thì sáng mai bác phải chuẩn bị đi quét xác hoa rụng, lộc vừng là vậy.

@ Bác Phan: Em chưa từng nhìn thấy lộc vừng sống trong nước bao giờ cả, lần đầu tiên em nhìn thấy nó sống trong nước như của nhà bác :?
 
Cây Lộc vừng của PHM đẹp tuyệt vời, chắc bây giờ Lộc nhà cha và con cùng vượng như nhau rồi :lol: :lol: :lol:
RBD à, em trồng được hoa phong lan ra hoa đẹp thế kia ư? vấn đề không những là hoa đẹp mà làm sao chăm để nó ra hoa kia, phổ biến kinh nghiệm đi.
Còn chị chụp ảnh ở Vinpearl- Hòn Ngọc Việt (đảo hòn Tre) của Nha Trang, gửi thêm vài cảnh nữa cho Rừng thưởng thức nhé:

NT2.jpg


Vinper.jpg


Hai loài hoa ở biển nữa mà tôi không biết tên

Hoa5.jpg


Hoa6.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top