Cho mình hỏi chút về các loại cây ở Nga

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chị Bí ơi, em tìm kỹ rồi mà, có điều ở đây người ta ghi là Цеструм ночной (Семейство Пасленовые, Solanaceae), chắc là giải thích thêm là hoa Цеструм nở về đêm thành dạ h ương
Пуансеттия (молочай прекраснейший, вифлеемская звезда) trạng nguyen
Олеандр – trúc đào
Папирус (циперус) – thủy trúc
Плюмерия – hoa đại
Хризантема – thược dược kép
Спатифиллюм – lan ý
 
Có thật Bí chưa từng biết cây dừa nước không đấy?
dua_nuoc2.jpg
 
Cyclament của chị Nheva, em trông nó giống giống cây sen cạn người ta hay trồng làm cảnh trong chậu:
cyclament.jpg
 
Cây dây leo mà Bí hỏi chính là cây thường xuân (rất thường được miêu tả 1 cách âu yếm trong các tác phẩm của Nga). Cây này cho leo bờ rào hoặc bờ tường thì tuyệt đẹp.Hai bên bờ sông Hoàng phố ( Thượng Hải) cây thường xuân phủ kín bờ đá hoa cương nom trữ tình cực kỳ. Ở VN cũng có cây này.mình đã nhìn thấy trên bờ tường nhà cụ Nguyễn Xiển(, sau nhà hát lớn). ở khách sạn Victoria SG
 
Xin gửi bác Forytchia và cả nhà:

Tuyết vừa tan, nắng lên mới đựoc 1-2 ngày mà cây hoa Forytchia đã đang chuẩn bị đón xuân thế này đây. Những nụ chồi mà các bác thấy đấy (mời các bác phóng to lên mà xem) không phải là chồi lộc lá đâu mà là búp hoa đấy. Cây hoa này thì nở hoa trước khi nở lá. Bao giờ hoa gần tàn thì là mới mọc.

Anhhoa003.jpg
 
Còn đây là một loại hoa, rât thơm, thơm ngào ngạt kiểu như hoa Dạ hương nhà mình, nhưng ban ngày nó cũng thơm. Hoa cũng nở trước lá. Trong mùa đông nó đã có những chùm nụ, nhưng trông khô, khô như hoa khô từ năm trước lưu lại trên cây. Ấy vậy mà vừa mơi đỡ lạnh, nắng lên một chút thì nó đã nở và ngào ngạt thơm.
Loại này có vẻ đón mùa xuân còn sớm hơn cả hoa vàng Forytchia, chỉ tội nó không rực rỡ như hoa Forytchia thôi, bù lại, nó có mùi thơm thật quyến rũ.

Có bác nào biết nó tên là gì không ạ? Em vừa chụp chiều nay.

Anhhoa010.jpg
 
Bác Thanh Xuân ơi, bác có thể post lại cái ảnh hoa trắng đó to hơn không? ảnh bé quá thế em chẳng trông thấy được nó là hoa gì.
ở bên đó bác có thể chụp hộ em một cây mơ đang nở hoa không?
Gần quảng trường Pobedy ở Minsk có một đám. Mùa xuân, khoảng tháng 5 nó nở hoa tưng bừng, mùa thu thì quả chín. Quả y như mơ chùa Hương nhà mình ấy, chua chua thơm thơm, chúng em nhặt về ngâm đường uống. Khi bị các bà già hỏi lấy làm gì, chúng em bảo là làm thuốc chữa gầy...
 
Bác Bí ơi, cái ảnh hoa ấy cho nó nhỏ lại rồi nên không thể phóng to lại được. Làm mấy lần không xong, đành phải hủy chương trình chiều Thứ bảy để vác máy đi chụp lại cho bác đây (hì hì...nhưng mà rồi lại làm thêm được mấy việc khác ngoài kế hoạch!)

100_3943.jpg


100_3948.jpg


Cái ngày tháng ở góc ảnh là ngày hôm nay đấy (tôi quên setup lại chứ không phải lấy ảnh cũ ra "tặng"bác đâu nhé)
 
Có cái loại hoa này, trông giống như hoa pogxnhecxnhiki, nhưng không chỉ có màu trằng mà rất đa dạng; vừa hết tuyết là đã nở rất nhiều.

100_3954.jpg


100_3961.jpg
 
Đây cũng là một loại hoa báo hiệu mùa Xuân đến, còn nở sớm hơn cả hoa Forytchia, nở từng chùm, trông giống hoa ngâu ở nhà mình, nhưng toàn màu vàng.

100_3957.jpg
 
Cám ơn Thanhxuan1974 vì những bức ảnh hoa đẹp tuyệt.
Bạn chụp được ở đâu thế? Bây giờ bên ấy đã có hoa báo hiệu mùa xuân rồi sao?
Hồi ở bên ấy tôi cũng chỉ nghe nói và nhìn ảnh là chính thôi, chứ tận mắt được ngắm những bông hoa ấy thì ít lắm.
 
Đẹp quá bác Thanh Xuân ạ. Cái hoa mà bác bảo giống hoa xuyên tuyết ấy, có phải là hoa này không bác
narsiss.jpg

nó là hoa thủy tiên, nhưng hoa thủy tiên ở VN chỉ có màu trắng, còn em tìm trên mạng thấy bảo có đủ các màu.
 
Chào cả nhà,

Tất cả những ảnh trên là tôi vừa chụp chiều hôm qua (1/4) đấy. Ngày nói dối nhưng không phải tôi nói dối đâu. Chỉ có cái ngày tháng ở dưới nó làm tôi thành "nói dối" thôi. Chung qui chỉ tại cái trình độ sử dụng máy ảnh của mình kém thôi.

Lần sau tôi sẽ để ngày tháng đầy đủ, tử tế.

Tôi chẳng biết tên gọi các loại hoa vừa chụp ở trên là gì, chỉ biết mỗi hoa Forytchia nhưng giờ thì nó đang có nụ thôi, chắc vài ngày tới trong tuần này thì nó sẽ nở. Tôi sẽ chụp để "biếu" bác Forytchia và tặng các bác trong nhà.

Nói chung, bây giờ bắt đầu mùa xuân rồi, tôi thấy có hoa nào nở, tôi sẽ "ghi nhật kí" cho các bác luôn.

@Bạn Tykva: Chẳng biết hoa này có phải như hoa của Bí hỏi không. Nó mọc và nở ngay sau khi tuyết tan và cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn thôi.

Hiện tại bây giờ, ngay sau mùa đông, đầu mùa xuân thì tôi mới thấy mấy loại hoa trên đang nở ngoài đường và trong công viên. Tất nhiên, không tính các hoa trồng trong chậu hoặc trong nhà kính đâu các bác nhé.

Cây cối bây giờ vẫn còn trơ cành khẳng khiu lắm. Một số mới đang nhú nhú chồi lá, nhưng sẽ thay đổi rất nhanh chóng nếu nắng đẹp như ngày hôm qua và hôm nay. Ở bên này chắc cũng ấm hơn Nga nên cây cối, hoa lá có thể nở sớm hơn.
 
Những hoa nắng đầu mùa, tuyệt vời quá !

100_3954.jpg


Những "thiếu nữ Huế" dịu dàng đáng yêu chưa kìa!
http://i76.photobucket.com/albums/j17/thanhxuan1974/100_3961.jpg[/img

Cảm ơn Thanh Xuân 1974 không lời nào tả siết!
 
Chiều qua iem có việc, đang trên đường, thoảng thấy mùi thơm nhẹ nhàng, quen quen. Dừng lại, nhìn quanh, thấy lấp ven đường là một bụi cây hoa mà bữa trước bác Bí hỏi. Thấy bụi hoa này đẹp quá, màu lại phơn phớt hồng như đào phai ở nhà mình, sẵn máy ảnh, em chụp để biếu các bác xem nhé.

"Bắt" các bác xem cây hoa này 1 lần này nữa thôi. Các bác "cố gắng" nhé.

HoaDahuong004.jpg


Anhhoa.jpg


@Bác Bí và bác Nheva xem đây có phải là cây "thường xuân" không ạ? Bên này mọc ở bờ rào nhiều lắm. Xanh quanh năm, bất chấp mùa đông sương tuyết.


Caydayxanh013.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top