Cho những người xa Hà nội...

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
rung_bach_duong nói:
[size=18:f55fa4565f]Hoa lộc vừng [/size]của nhà trồng được. Những lá lộc vừng non thế này vào tay những ông "bợm rượu" thì xót lắm nhỉ :P

IMG_0868.jpg
Chà, hoa lộc vừng nhà Rừng to và đẹp như hoa phong lan nhỉ :roll: ?
 
To cụ bà FORYTCHIA: Hôm kia may thế nào đi chợ tôi lại gặp được những bông hoa Violete cuối vụ còn sót lại nên mua về cắm. Vì cuối mùa nên không đẹp, mời cụ thưởng thức tạm nhá. Nhưng cụ ngắm thì cụ cứ ngắm, đừng khen gì cả không cái mũi tôi nó nở tung ra, tội nghiệp lắm :lol:

IMG_0886.jpg
 
rung_bach_duong nói:
To cụ bà FORYTCHIA: Hôm kia may thế nào đi chợ tôi lại gặp được những bông hoa Violete cuối vụ còn sót lại nên mua về cắm. Vì cuối mùa nên không đẹp, mời cụ thưởng thức tạm nhá. Nhưng cụ ngắm thì cụ cứ ngắm, đừng khen gì cả không cái mũi tôi nó nở tung ra, tội nghiệp lắm :lol:

IMG_0886.jpg
Vô cùng cảm động khi nhận được những tấm lòng của các bạn gần xa trên NNN , trong đó có bạn RBD là đáng yêu nhất NNN :D .
Những cánh hoa tim tím bé xinh xinh thật tuyệt vời, tuyệt vời hơn hết thảy là sự nhiệt tình mà RBD đã giành cho chúng tôi( Ngắm hoa đẹp thế mà không khen thì không nhịn được.... khen hết lời thế cho mũi bạn RBD nổ tung ra :lol: ). Nếu bạn RBD để ý thêm chút nữa.... vẩy hay phun ít nước lên những cánh hoa tím ấy , sẽ thấy điều kỳ diệu hơn nhiều.
To Bạn Tykva: Cả tuần qua, tôi bị đứa cháu gí vào tay cái xe để tạm đổi nghề , hôm nay mới có thời gian vào NNN. Những gì bạn hỏi về tên tôi, tôi chưa kịp biết để trả lời thì đã có hằng hà sa số thông tin các bạn khác cập nhật giúp tôi rồi. Tôi viết tên tôi như vậy không phải là viết sai chính tả đâu, vì tôi thích như vậy mà bạn ( Đơn cử 1VD :Thường người ta gọi bát, chén là bát, chén- nhưng tôi gọi nó là đọi thì rất ít người biết )--- giải quyết xong chuyện tên tôi, hen .
To: TX , đúng rồi hoa Forytchia không hương , không kiêu sa đài các nhưng như bạn đã từng thấy, cái màu vàng rực rỡ giữa trời xuân thì không bút nào tả hết . Hoa Fỏrytchia khi nở vàng rộ , thì lòng người chỉ còn biết ngất ngây với màu vàng tươi thắm ấy mà thôi.
To: Hunggmi : Trong những bài hát or câu thơ khác có nói về "màu hoa tím" tôi chưa bàn ở đây, nhưng tôi xin cam đoan và bảo đảm là hoa tím trong Gửi người em gái của DC-TL là nói về hoa violêtt đấy , bạn ạ :)
To: Tất cả các bạn : tôi cảm ơn nhiều về những gì các bạn đã tò mò gọi tên tôi :oops: , cảm ơn về những đơn đặt hàng được đáp ứng kịp thời, cảm ơn những tấm lòng người Hà Nội nói riêng và của tấm lòng của mọi người nói chung.
 
Những cánh hoa tím biếc mong manh ấy bất chấp mọi mưa gió vượt qua bao đèo cao, bao suối sâu để đến đây, giữa trưa nắng Sài Gòn - làm dịu đi rất nhiều cái nóng gắt của mùa khô.
Ở nơi xa xôi ấy, có ai cũng ngồi ngắm và vuốt nhẹ từng cánh hoa tim tím kia không, bạn RBD?
Chị bạn tôi đã nức nở khi vừa save vừa gọi thầm " tên hoa" còn nhắn nhe " Chị đang set as Des để hoa tím ấy cứ mở PC là thấy ngay" , có thể chị ấy " cực đoan" quá chăng?
 
Tình cờ lục ở Net thấy "Hoa và đời" Tôi kéo về đây cho những ai đang ở xa Hà Nội nữa nè.
http://img124.imageshack.us/img124/4370/img47951xg.jpg
Chợ hoa đêm vẫn còn hoa tím đấy chứ, bạn RBD ?
Cuối tuần mà RBD không đi đâu loanh quanh chụp ảnh ? Chỉ lấy giò lan của nhà trồng được ra "khoe" thế thôi sao???
 
FORYTCHIA nói:
Tình cờ lục ở Net thấy "Hoa và đời" Tôi kéo về đây cho những ai đang ở xa Hà Nội nữa nè.
http://img124.imageshack.us/img124/4370/img47951xg.jpg
Chợ hoa đêm vẫn còn hoa tím đấy chứ, bạn RBD ?
Cuối tuần mà RBD không đi đâu loanh quanh chụp ảnh ? Chỉ lấy giò lan của nhà trồng được ra "khoe" thế thôi sao???
Đơn giản nếu như trong đó Sài gòn của các bạn đang nắng thì HN những ngày này mưa phùn, đường sá lép bép bẩn thỉu. Chính vì vậy ngày nghỉ RBD ngại chả đi đâu cả, chỉ loanh quanh ở nhà. Không những tớ không đi đâu, ai trong nhà RBD mà thò chân ra khỏi cửa RBD chặt chân liền :lol: tại quần áo phơi đến hàng tuần không khô. Trong nhà có cây lan nở thì phải chụp khoe ngay. Nếu ai trồng lan tại nhà cả năm mới bói được một bông, chắc sẽ rất rất thông cảm cho nỗi sung sướng của kẻ như RBD.
 
rung_bach_duong nói:
Đơn giản nếu như trong đó Sài gòn của các bạn đang nắng thì HN những ngày này mưa phùn, đường sá lép bép bẩn thỉu. Chính vì vậy ngày nghỉ RBD ngại chả đi đâu cả, chỉ loanh quanh ở nhà. Không những tớ không đi đâu, ai trong nhà RBD mà thò chân ra khỏi cửa RBD chặt chân liền :lol: tại quần áo phơi đến hàng tuần không khô. Trong nhà có cây lan nở thì phải chụp khoe ngay. Nếu ai trồng lan tại nhà cả năm mới bói được một bông, chắc sẽ rất rất thông cảm cho nỗi sung sướng của kẻ như RBD.
Đã hiểu !
Tôi là thợ làm vườn nên càng thông cảm cho sự sung sướng của RBD khi phát hiện ra một nụ hoa bé xíu mới chúm chìm ẩn sau đám lá; một mầm non của cây đang trỗi mình; một cành hoa bói lứa đầu tiên... là như thế nào. Tôi cũng từng sung sướng như bạn khi thấy vườn của mình có sự thay đổi mới mẻ dù là rất nhỏ.
Đã hiểu !
 
Xem ảnh của bác RW thì cảm được cái lòng với người xa HN, nhưng chóng cả mặt bác Forytchia nhỉ.
Mọi người thì chỉ định trèo lên nóc Ga Hàng Cỏ để chụp thôi, còn bác RW nhà ta, trong tay có nhiều máy bay, dùng hẳn một cái để "đáp ứng" mong muốn của người khác.
Thật là cảm động, cảm động....
 
Russian Weapons nói:
Tặng bác FORYTCHIA "Tiếng còi tàu chạy dài theo đường Lê Duẩn" này :
:D :D :D Đúng là "Tiếng còi tàu chạy dài theo đường Lê Duẩn" có khác, bạn làm tôi say sẩm say say hẳn hết cả mặt rồi , dẫu sao cũng cảm ơn sự nhiệt tình của bạn lắm.
Tuy nhiên theo đơn đặt hàng thì có ghi rõ"Tiếng còi tàu chạy dọc ..." nên tôi vẫn bình bầu tấm hình của bạn RBD bám sát chủ đề nhất & tải được ý thơ nhất : Trong làn mưa mỏng manh, tiếng còi tàu vọng vang chuẩn bị vào ga để cho những người thân gặp nhau miệng cười mà mắt khóc hay đấy là những chuyến đi chia tay không nói nên lời về phương xa lắm của đoàn tàu chuẩn bị rời bánh tạm biệt Hà Nội,,,,,
 
FORYTCHIA nói:
Russian Weapons nói:
Tặng bác FORYTCHIA "Tiếng còi tàu chạy dài theo đường Lê Duẩn" này :
:D :D :D Đúng là "Tiếng còi tàu chạy dài theo đường Lê Duẩn" có khác, bạn làm tôi say sẩm say say hẳn hết cả mặt rồi , dẫu sao cũng cảm ơn sự nhiệt tình của bạn lắm.
Tuy nhiên theo đơn đặt hàng thì có ghi rõ"Tiếng còi tàu chạy dọc ..." nên tôi vẫn bình bầu tấm hình của bạn RBD bám sát chủ đề nhất & tải được ý thơ nhất : Trong làn mưa mỏng manh, tiếng còi tàu vọng vang chuẩn bị vào ga để cho những người thân gặp nhau miệng cười mà mắt khóc hay đấy là những chuyến đi chia tay không nói nên lời về phương xa lắm của đoàn tàu chuẩn bị rời bánh tạm biệt Hà Nội,,,,,
Hì hì... Chú Võ Khí Tài Nga ơi, nghĩa là của Bác nhất, còn chú thì nhì :lol: . Chị RBD đang căng mắt ra nhìn bức ảnh của RW pót lên, và cuối cùng chị đã định vị được chị đang làm việc trong tòa nhà nào rồi. Bức ảnh thật diệu kỳ và ấn tượng, cảm ơn chú Võ thật nhiều.
 
Chú Dế choắt này cậy khí tài quân trang quân dụng đầy mình nên định khủng bố mấy lão bà bà đây :D :D Mà cái nhà bác For... rõ là thiên vị: Mụ Rừng kia có mấy cái hoa violet cuối mùa là hơn chú Dế thôi, chứ ảnh nhà ga thì công bằng mà nói không ai chụp được bằng chú Dế, nhỉ. Hỏi nhỏ cái: Chú bay bằng Mi-mấy đấy?
 
À, tôi hiểu rồi. Ngoài Lương Văn Can phải không nhỉ? Bà thấy đề bao nhiêu?
 
tykva nói:
:D :D Mà cái nhà bác For... rõ là thiên vị: Mụ Rừng kia có mấy cái hoa violet cuối mùa là hơn chú Dế thôi, chứ ảnh nhà ga thì công bằng mà nói không ai chụp được bằng chú Dế, nhỉ.
Tôi không thiên vị RBD đâu, tykva ạ( vì thiên vị RBD thì tôi đâu có nặng lên gr nào) :lol:
Mà bạn Vũ khí Nga cũng đừng buồn , nghe.
 
Russian Weapons nói:
Tặng bác FORYTCHIA "Tiếng còi tàu chạy dài theo đường Lê Duẩn" này :

hangco.jpg
Công nhận là chú Võ quả là có võ. Nhưng Hà Nội qua hình ảnh giới thiệu của chú trông cứ như hàng ngàn hàng vạn mẩu sành cháy ghép lại :lol: :lol:
 
Tôi không thiên vị RBD đâu, tykva ạ( vì thiên vị RBD thì tôi đâu có nặng lên gr nào)
Mà bạn Vũ khí Nga cũng đừng buồn , nghe.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Buồn ? Tại sao lại phải buồn nhỉ ? Em chẳng thấy buồn tẹo nào khi chỉ vì một bức ảnh của em mà mọi người phải buôn dưa đến hơn 1 trang thế kia ! :lol: Ngoài ra, bà Rừng còn tìm thấy cái nóc cơ quan để có bực sếp còn làm quả 11/9 VN, hay mụ Cốc béo thì phải tò mò muốn biết RW bay bằng Mi nào (vốn trước đây mụ cực kỳ dị ứng với máy bay, tàu bò). Tóm lại, thành công mỹ mãn ! :D

Công nhận là chú Võ quả là có võ. Nhưng Hà Nội qua hình ảnh giới thiệu của chú trông cứ như hàng ngàn hàng vạn mẩu sành cháy ghép lại
----------------------------------------------------------------------------------------------------
He...he, vậy theo bác đây là cái gì ?

thanhnien.jpg
 
hehe, chú Dế vẫn bay cao nhẩy...
He...he, vậy theo bác đây là cái gì ?

Đường Thanh Niên. Cái đảo chùa Trấn Quốc nhỏ nhỏ.
Bên tay phải là làng Ngũ Xã. Góc trên cùng là đoạn đê lên phía Nhật Tân.
Chú vẫn nợ chị chưa trả lời bay bằng Mi nào.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top