Cưa cẩm ! Những bức thư tình bất hủ

Russian Weapons

New member
Bà xã tui (Panda) mở cuộc thi viết truyện cười, ai dè được hưởng ứng quá trời luôn. Nói thật thì tui cũng hơi ghen tị một tẹo --> mở cái topic này cho các chú, các cô vào mà...cưa nhau.
Thể lệ : Có thể nói là cực kỳ đơn giản, gồm :
- Cưa nhau thoải mái, muốn cưa ai cũng được. VD : chú virus bé xíu có thể cưa chị Nina hoặc có thể cưa cả...bà xã tui luôn cũng ok (hic... giá mà chú ấy làm thật nhỉ !).
- Thể loại : có thể cưa bằng văn, bằng thơ, bằng v.v... miễn là phải buồn cười, càng buồn cười càng tốt !
- Nghiêm cấm : cưa bậy, cưa tục (kể cả đố tục giảng thanh). Ai vi phạm del bài ráng chịu à nhe !
- Giải thưởng : Cô or chú nào cưa giỏi nhất (tức là buồn cười nhất ý ), tôi sẽ đề nghị Admin tặng cho một trái tim vàng luôn hiện lên cạnh nickname. Giải đặc biệt : Ví dụ chú virus cưa cô Sao chẳng hạn, may (hay chẳng may ?) mà cô ấy đổ thật thì đôi này sẽ được tặng danh hiệu : Đôi tình nhân hài và sẽ được box Vui cười (mà cụ thể là tui) tổ chức cho thành đôi :D

Trưởng ban tổ chức

RW (đã ký)
 
Thôi để tớ mở hàng nhé ! Đây là bài thơ gửi Panda (hồi mới cưa nhau-giờ thì làm quái gì còn hứng mà làm thơ nữa ! :cry: ).

Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một
Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở
Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ ?
Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt....
--------------------------------------------------------------------------------------------
:D :D :D
 
Cái này khó quá bác à , em mà nói bài cưa cẩm của em ra đây thì vừa dài , lại vừa lâm ly bi đát , vừa hài . Nhưng nói chung tùy từng đối tượng mà em triển khai các chiến thuật khác nhau , linh hoạt chứ ko thụ động mỗi bài đi tán ( do vậy mà em cũng kha khá người yêu ) biết bắt đầu từ đâu đây nhỉ . Thôi để anh em thể hiện trước rồi em từ đó sẽ nghĩ ra chiến thuật cho mình
 
Russian Weapons nói:
Thôi để tớ mở hàng nhé ! Đây là bài thơ gửi Panda (hồi mới cưa nhau-giờ thì làm quái gì còn hứng mà làm thơ nữa ! :cry: ).

Nhầm rồi ông chồng già khụ ơi, ông gửi bài này cho con nhỏ bán chuối chiên ở đầu hẻm (giờ về già chuyển sang bán chuối nướng) chớ có phải gửi cho tui đâu. Nhưng mà hèhè, ông gửi bài này cho tui nè (nhắc lại mắc cở gần chết :oops: )

Ơ hờ....

Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
Đêm qua anh ngủ trên giường,
Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương.


ác ác...
 
Russian Weapons nói:
Thể loại : có thể cưa bằng văn, bằng thơ, bằng v.v... miễn là phải buồn cười, càng buồn cười càng tốt !
Thế cưa bằng ảnh được không hả bác? Hy vọng là không cấm, tôi xin cưa bác luôn (xin lỗi bác Panda).
Bác có biết chuyện sự tích Nga về công chúa ếch không? Nội dung tóm tắt như sau: hoàng đế bảo 3 người con trai mình đi tìm vợ khắp 4 phương trời bằng cách bắn tên cung. Mũi tên bay đến đâu, thì chọn vợ chỗ ấy. Khi hoàng tử út bắn mũi tên đi, nó bay đến 1 cái ao. Chàng hoàng tử bèn đến ao đấy và nhìn thấy mũi tên của mình trong mồm con ếch. Chán quá, nhưng cũng đành phải lấy ếch ta làm vợ. Khi các ông anh của hoàng tử biết điều đó, thì cười vào mũi của hoàng tử út. Hóa ra, đó là 1 công chúa bị mụ phù thủy ác độc làm biến dạng.
Có lẽ, bác may mắn hơn chàng hoàng tử đó, vì không phải đi vùng sâu, vùng xa để tìm công chúa, cũng không cần tập bắn cung tên v.v. Bác chỉ cần nhìn nụ cười duyên dáng của tôi thì bác sẽ cho bác Panda nghỉ hưu luôn.

Đề nghị những người vô phận sự nhắm mắt!
 
Nói đến cưa cẩm thì có lẽ không ai bằng lão Russian weapon cả (xin lỗi anh thân iu, tự nhiên open cái topic này làm em nhớ lại ngày xưa, thôi kể ra cho các em nó lượm lặt.)

Anh có nhớ cái lần anh mặc tà lỏn, đi học ngang qua nhà em, đang xoắn quần đuổi mấy con vịt lẹt đẹt, thế đấy, mà anh cứ đứng ngây người ra nhìn, há hốc mồm:

'" Người ta đi học có đôi
Còn tôi đi học ôi thôi phát sầu
Một mình ngồi ngắm bồ câu
Nó cũng.... hai đứa ..lại càng sầu thêm "

Ghớm, lãng mạn chưa kìa. Chưa kịp mắc cở, tự nhiên con nhỏ bán chuối chiên ở đâu chen vô:

" yêu là chết trong lòng 1 ít
gây con tim trong sạch những vết thương
chiện iu đương như bãi chiến trường
cứng là thắng , íu mềm là chiến bại"


Đọc xong con nhỏ nhe răng sún ra cười , xấu thua đứt con ếch ở trên kia luôn.
Con nhỏ này vô duyên anh nhỉ, cho nên đến bây giờ cứ hết chuối chiên rồi đến chuối nướng, đáng đời. hìhì :)

Còn tiếp....
 
A, vui quá nhỉ ? Khỉ ở chỗ là mình đi cưa em Panda thì lại bị Olia cưa, nhưng tóm lại vừa già vừa xấu như mình thì ai cưa là mình đổ tuốt kể cả...con ếch chứ đừng nói công chúa ếch !
Tiếp nha : bài thơ cưa Panda còn khá dài.

...Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối
Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....
Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Ðóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết
Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển....
-----------------------------------------------------------------------------------------
To virus : chú cứ cưa đi, thích ai cưa nấy --> khỏi phải chọn.
To Olia : Cô em còn nợ anh cái video clip về vũ khí đấy, ở đó mà nhe răng cười ! :D
 
[color=darkred:850f123a62]wow.......pác Russiam Weapions nì ghê thiệt nhe....hihi...chị Panda thía mà .(?)..(tin giật gân đây...)===> định cưa cả chị Olia nữa kìa !!!!!!!!!!!!!.......potay.com với pác luôn!

Mà chị Panda cũng hông dễ chịu potay với pác Russian Weapions ...haha...quả là cặp chời sinh.. :lol: :lol: :lol:
[/color]
 
Cưa Panda tiếp này :

...Nếu như em định tiến
Anh cũng không chịu lùi
Cả hai chẳng chịu lui
Thì ôm nhau chịu trận
Nếu tình là số phận
Anh sẽ năng lên chùa
Cầu khấn rõ là to
Mong lấy em làm vợ
Nếu em là chủ nợ
Anh một kẻ thiếu tiền
Khe khẽ đến bên em
Rồi cuỗm tiền chạy mất
Hóa thân là hành khất
Anh gõ cửa nhà em
Trong lúc trời nhá nhem
Xin nụ hôn tình ái
Nếu như em củ chuối
Anh sẽ làm Chí Phèo
Chí và Nở gặp nhau
Hỏi sao không có cháo...
---------------------------------------------------------------------------------------------
:D :D :D
 
:cry: Sao bác Russian Weapon ko cưa lại công chúa ếch, mà lại cưa tiếp bác Panda? :bunnymoon: Đã là cặp vợ chồng rồi, thế cưa nhau gì nữa???? Để cho người khác thất vọng à? :cry: :cry: :cry: Tự tử luôn đây :hanged:
 
Cưa cẩm gì chán quá, đổi chiến thuật đi ông ơi.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Đổi thì đổi, sợ gì !


Dear miss Panda !

Tôi rất hân hạnh thông báo cho cô biết rằng tôi đã đem lòng yêu cô từ ngày 15 tháng 2 (chủ nhật) sau cuộc gặp gỡ giữa chúng ta lúc 3 giờ chiều ngày 14 tháng 2. Tôi nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người tình đầy triển vọng của cô và để tiện cho việc tiến tới tìm hiểu nhau sau này, tôi có vài đề nghị.

Tình yêu của chúng ta sẽ trải qua một thời hạn thử thách là 3 tháng và tùy thuộc vào sự tương đồng giữa chúng ta mà chúng ta sẽ quyết định có nên tiếp tục quan hệ thường xuyên hơn hay không. Dĩ nhiên khi thời hạn thử thách đã hết, chúng ta sẽ xúc tiến kế hoạch để chuyển từ giai đoạn tình yêu sang hôn nhân.

Chi phí cho khoản cà phê và giải trí ban đầu chúng ta sẽ chia đôi sòng phẳng. Sau này, xét kết quả mà cô thể hiện, tôi có thể sẽ gánh vác thêm một số chi phí khác. Tuy nhiên, tôi cũng là một người rộng rãi đủ để nhận được sự quan tâm của cô và xứng đáng với khoản chi tiêu mà cô bỏ ra.

Tôi mong cô vui lòng hồi âm trong vòng 30 ngày tính từ ngày cô nhận được lá thư này, nếu không đề nghị này sẽ xem như bị hủy bỏ mà không cần phải có thư thông báo và tôi sẽ tìm một người khác. Tôi sẽ rất vui nếu cô có thể chuyển lá thư này đến cho em gái cô (ai cũng được) trong trường hợp cô không xem xét đề nghị này. Xin cảm ơn cô trước !

Thân ái, chúc cô may mắn.
Russian Weapons

(Đã kí tên ,đóng dấu )
----------------------------------------------------------------------------------------
:D :D :D
 
Vợ chồng vẫn phải cưa nhau chị à , ko thì với bà Panda mà ko cưa tiếp thì tối về chỉ có quay mặt vào tường mà ngủ thôi . Chứ chẳng khám phá thêm đc gì ở bà ấy nữa cả . Da thì nhăn nheo ... hic hic , thật tội nghiệp cho bác RW
 
Hình như em vốn là một người rất hiểu tâm lý và quan hệ vợ chồng. :girl: :boy:Để nghị anh admin cho Virus làm mod của box "Tư vấn các vấn đề gia đình". :lol: Chị xin sếp hàng đầu tiên. :furz:
 
dai_dien_truong_Nga nói:
:cry: Sao bác Russian Weapon ko cưa lại công chúa ếch, mà lại cưa tiếp bác Panda? :bunnymoon: Đã là cặp vợ chồng rồi, thế cưa nhau gì nữa???? Để cho người khác thất vọng à? :cry: :cry: :cry: Tự tử luôn đây :hanged:

Với công chúa ếch thì lão Russian Weapon áp dụng chiến thuật " theo tình tình chạy trốn tình tình theo đó" - hiểu quá mà ( anh nhỉ?).

To ban tổ chức (là ông xã tui): tui xin kiện dai_dien_truong_nga đã vi phạm luật, đã mang nước mắt và cái chết ra gây áp lực cho đối phương (là ông). Đề nghị phạt công chúa ếch 3 ngày không được cưa cẩm đối phương. Cấm mọi thư từ, thông tin liên lạc, cấm không được khoét vách nhà đối phương.

Hình phạt có hiệu lực ngay tức thì.
Ông kí tên dùm tui cái.
 
To Panda : Mong em thông cảm, anh cứ gặp nước mắt con gái là người cứ nhũn như con chi chi --> làm sao anh đủ can đảm kỷ luật công chúa ếch !
To Olia : Cái khoản cưa cẩm trên này là để cho...vui thôi (thế nên anh mới cưa con sư tử nhà anh chứ), còn anh em ta thì cứ PM cho nhau là được rồi (bí mật nhé !) :D :D :D
To virus : hic...chỉ chú em là hiểu được lòng anh, cứ tối đến nhìn bả thay áo ngủ mà đêm toàn mơ thấy...ác mộng ! :cry:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thử cưa Olia một phát :

Công chúa ếch thương mến!!! ( mặt em như cái nến)


Hôm nay ngồi buồn nhìn mây trôi, nhìn mưa rơi, chán đời rảnh rỗi anh ngồi xem movie, xem đến phim hoạt hình hiệp sĩ lợn thì anh chợt nghĩ đến em .Một cảm giác rùng mình khó tả như người ta vừa nuốt một cục kem lạnh toát nhưng lại bị nghẹn. Em ơi, kể từ khi gặp em lần đầu tiên,từ cái ngày định mệnh em bước bàn chân trái đi đôi giày bata vào ngưỡng cửa nhà anh , anh đã biết rằng trái tim của anh ...... ....vẫn nằm trong lồng ngực anh, nhưng nó ko nằm yên mà cứ đòi nhảy aerobic. Kể từ đó, hình bóng em cứ lởn vởn trong tâm trí anh, cả trong cơn mơ cùng những cơn ác mộng. 24/7, 365/12 , ngoài những lúc ko nghĩ về em thì anh hoàn toàn chỉ nghĩ về em , nhớ em đến ngày quên ngủ, đêm chẳng buồn ăn.
Anh ko muốn phải nhòm trộm em nữa, vì tình cảm anh dành cho em nó đã to bằng con trâu rồi, ah ko , to bằng con voi rồi í chứ,anh ko thể kìm nén đc. Và cho đến hôm nay anh đã lấy hết can đảm để cho tất cả tình cảm chảy tồ tồ trên từng dòng thư trao đến em. Anh muốn chúng ta cùng học nhóm để viết tham luận " Đam mê, cảm xúc, sự giao thoa tâm trí, hay Tình yêu và cái gì đại loại thế" được không em ?

P/s : Trước khi gặp nhau, tha thiết mong em cởi bộ lốt...con ếch ra, em nhé !
-------------------------------------------------------------------------------------

:D :D :D
 
Russian Weapons nói:
To Panda : Mong em thông cảm, anh cứ gặp nước mắt con gái là người cứ nhũn như con chi chi --> làm sao anh đủ can đảm kỷ luật công chúa ếch !
To Olia : Cái khoản cưa cẩm trên này là để cho...vui thôi (thế nên anh mới cưa con sư tử nhà anh chứ), còn anh em ta thì cứ PM cho nhau là được rồi (bí mật nhé !) :D :D :D
To virus : hic...chỉ chú em là hiểu được lòng anh, cứ tối đến nhìn bả thay áo ngủ mà đêm toàn mơ thấy...ác mộng ! :cry:
:D :D :D


Giận quá mà, đúng là lão già lăng nhăng, coi Panda đánh ghen nè.

1132117-bnnJ5t8daN.gif



Đáng đời nghen RW, lần này thôi nha. Dạ RW , chừa chưa ???? :evil: :evil: :evil:
 
Anh Russian Weapon thương nhớ,
Sau khi đọc xong thư của anh, em như được hồi sinh lại ngay (may mắn làm sao khi nút thắt ở cổ chưa kịp thắt chặt - Internet tốc độ cao muôn năm!). Tình cảm của anh em rất hiểu và cùng chia sẻ, chia sẻ đến nỗi em sẵn sàng viết tham luận, nặn tượng, vẫy cờ, đi chân gỗ trên các con đường rừng của vườn bách thú công viên Thủ Lệ, nhảy dù từ mái nhà khách sạn Daewoo, thậm chí chấp nhận ăn cả kem sầu riêng, chỉ mong sao anh có thể quên được hẳn bác Panda (bác Panda ơi, xin đừng giận, mà chỉ nhân dịp cơ hội này bác hãy đệ đơn ly dị một cách kín đáo khi chưa một ai cưa anh Admin).
Em chỉ buồn mỗi một việc là hiện em không thể bỏ lốt ếch ra được - do khoá bị tắc. Hy vọng rằng, chuyện vặt ấy sẽ không là trở ngại cho tình yêu bao la và trong sáng của chúng ta.:blover: :love: :70:
 
To công chúa ếch :
Em làm trái tim anh nó đập bùm bụp lên thế này khéo phải đi cấp cứu mất !
À quên, thực ra thì tình củm của chúng ta xá gì cái bộ da ếch nhơn nhớt ấy, chỉ có điều...em mang bộ da ấy làm anh mỗi khi gặp em lại thèm bia với...đùi ếch tẩm bột chiên ! :D :D :D
 
Hóa ra, tất cả lời yêu thưong của anh dành cho em chỉ nhằm vào các cái đùi lụa của ếch mà thôi... :cry: :cry: Có lẽ, em phải nhảy sông tự vẫn mất!
:bowser:
 
Back
Top