Cưa cẩm ! Những bức thư tình bất hủ

To: Anh Russian Weapon
Attn: Dai_dien_truong_nga

Mặc dù bị đánh đập tàn nhẫn vậy mà anh vẫn nhất quyềt cưỡi lá súng chạy theo con ếch. Thôi thì, em xin đứng lại nhường đường anh đi....

--------------------------------------------------------------------

Anh thân yêu !

Thế là được 2 tuần rồi, từ cái ngày anh xù đẹp em để đi theo tiếng gọi chái tim, từ ngày đó tới giờ không giây phút nào em không nghĩ đến anh cả, ngay cả khi đang buông rơi gánh nặng trong Toilet em cũng khẽ giật mình và gọi thầm tên anh.

Nhớ ngày xưa đôi ta yêu nhao thắm thiết, thế mà chỉ dzì một nụ cười Colgate của con ếch mẹ anh đã bỏ rơi con nhỏ này để đi theo một con girl ếch khác….con ếch đó có hơn em ở điểm nào đâu, chẳng qua ba má giàu hơn em, nó biết cua trai giỏi hơn em và nó có nụ cười quyến rũ hơn em thôi mà….hỏng lẽ dzì dzậy mà anh nhẫn tâm để lại vết thương lòng đang từng ngày vón cục trong tim em hay sao anh ?

Tình em rung rinh ngọn mía lẽ nào anh nỡ chặt gốc bỏ ngọn sao….bây giờ anh đã đi bằng lá sen rồi đâu còn nhớ chiếc xe đạp cũ kỷ này nữa, nhớ những ngày mưa xe sút sên em ngồi trên yên xe còn anh hỳ hục đầy phía sau…lãng mãn thế kia mà anh nỡ lòng nào….

Giờ đây ngồi đọc lại những bức thư anh viết cho em, tình yêu của em nó cứ nhểu xuống từ mắt lẫn từ mũi…từng giọt từng giọt trông mà thương. Rồi những buổi chiều tà tụi mình thường tay trong tay đi….lụm lon nước ngọt anh còn nhớ không, đời sinh viên lận đận nên nhục quá cũng phải làm….kiếm được đồng nào hay đồng ấy, cay đắng tủi nhục cùng nhau chia sẽ vậy mà anh cũng dứt áo ra đi, chẳng lẽ bi giờ em đi lụm lon nước ngọt một mình sao anh….quê lắm, đi hai người vẫn đỡ ngại hơn mà anh…..!

Ngày anh nói câu chia tay sao mà bàng hoàng quá…..lời nói của anh nhẹ nhàng mà sao em nghe như tiếng bà chủ đòi tiền nhà vậy, giật thót và buốt nhói con tim…..Đang uống ngụm nước, nghe anh nói xong phụt nước thẳng vô đống quần áo mới giặt…. Em đau nhói cõi lòng, bấy nhiêu ngày tháng bên nhau vậy mà anh cứ làm như đi chợ vậy…

Đã có lúc em nghĩ đến chuyện tự tử; để giữ tấm lòng son sắc và trinh trắng với anh nhưng….hình như làm vậy hơi ngu, nên em đã quyết định cầm cự tới ngày em nhốt tình yêu của anh lại để đi cua cụ admin.

Giờ đây em đã không còn anh bên cạnh nữa…cuộc sống buồn tẻ và hiu quạnh bít pao…..ngồi nhớ lại những lần anh đàn em rống, thật vui vẻ…bây giờ chỉ còn em trong căn phòng cô vắng đau như chó cắn...

Thôi thì chúc anh hạnh phúc bên con ếch đó…bắt nó đừng cười nhiều mà anh phải mua Vironto về nhỏ mắt nha anh.

Thôi nghe anh, em dừng type nghe !

PS : à mà chiện này nữa, trong lần đi chơi 14-2 năm ngoái anh có mượn em 2000 mua 2 bịch nước mía (em 1 bịch anh 1 bịch đó)….chỉ hy vọng anh sẽ nhớ đế tình em và cả 2000 anh chưa trả nữa…tạm biệt anh yêu !

Lần nữa chúc anh hạnh phúc bên con nhỏ bán chuối chiên, à quên, bên con ếch chứ .
Em yêu của anh.
 
To Olia : Em có nghe tiếng rống của con sư tử nhà anh chưa ? Em ơi, cái món cưa cẩm của đôi ta đành rút vào bí mật vậy nhé ! Khi nào unlock được bộ da ếch nhớ PM cho anh ngay, dù mưa bão chết cò anh cũng sẽ đến với em lập tức.
----------------------------------------------------------------------------------------------
To Panda : con hùm bé bỏng, tảng thiên thạch của lòng anh !
Em ơi, hãy thông cảm và tha thứ cho anh ! Đàn ông ai chả "hoa lá cành" một tí, tuy nhiên rồi ai mà chả quay về với tổ ấm gia đình (nhờ có sự đảm đang của em mà nhà ta có lẽ nên gọi là cái...tổ chuột chù :D ). Một lý do khác cũng không kém phần quan trọng là ...anh nhớ em ! Hơn 30 năm chung sống, anh đã quá quen với cái mùi mà bọn trẻ ngày nay thường gọi là "hách từ trong nôi " của em mất rồi. Mỗi đêm không được nằm bên em, được nghe " niềm đau nhức nhối " bên hông (do cái bàn tọa hình quả nhót của em chích vào) là anh không sao mà ngủ được ! Không ngủ được anh thường nắm nhớ về em, nhớ tiếng em gầm mỗi lần anh theo bạn bè đi nhậu, nhớ mắt em lườm mỗi lần trên phố anh ngẩn ngơ ngắm một bóng hồng. Như em biết đấy, loài người vốn dễ thích nghi, khi đã quen thì cay đắng hay chua chát đều làm nên nỗi nhớ. Anh cũng vậy, mỗi buổi tối được nhìn ngắm tấm thân yêu kiều như thanh gỗ lũa của em, được chạm vào làn da mượt mà như da rắn mối của em đã trở thành nhu cầu không thể thiếu của anh. Tóm lại anh không thể xa em ! Hơn nữa, số tiền bán 2 sào rau muống chúng ta đã tiêu hết đâu, em nhỉ !
Vì vậy, anh xin long trọng thông báo để em biết tối nay đúng 23h 45 phút, anh sẽ có mặt tại hiên nhà. Hy vọng sẽ được gặp em trong trang phục của mẹ loài người (Eva ấy mà !).

P/s : em nhớ ủi đồ trước khi mặc nhé !
--------------------------------------------------------------------------------------------------
:D :D :D
 
Bọn trẻ đâu hết rồi, sao cứ để cho các ông bà già cưa cẩm nhau thế ???

P/s : em nhớ ủi đồ trước khi mặc nhé !

To RW: Em hứa sẽ thức 3 đêm, ăn chay 3 ngày, niệm Phật 3 tiếng để suy nghĩ lại về lời đề nghị khiếm nhã của anh.
 
To RW: Em hứa sẽ thức 3 đêm, ăn chay 3 ngày, niệm Phật 3 tiếng để suy nghĩ lại về lời đề nghị khiếm nhã của anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Khiếm nhã ?
Panda của anh, em có hiểu thế nào là khiếm nhã không ? Theo anh, khiếm nhã nghĩa là : Trước khi cùng anh ra phố em ngồi "thiền " hàng giờ để trát lên mặt em hàng yến phấn nhằm che đi những vết nứt như ruộng hạn trên gương mặt em. Khiếm nhã là khi em yêu cầu anh không được nói dối nhưng lại hỏi anh : em trẻ ra được mấy tuổi khi em đi mỹ viện về. Nó còn là em lên giường với khuôn mặt đắp cả tấn kem hay cả xe thồ dưa leo mà lại đòi anh "quan tâm " đến em !!
Em ơi, chẳng gì khiếm nhã hơn khi anh nhìn một...lão bà như em lại "đong đưa " với tuốt tuột các thành viên nam của cái 4rum này, từ chú Admin béo đến chú virus bé xíu v.v...
Em làm lòng anh đau nhói, làm anh uất ức đến độ đâm đầu sang tận Iraq hòng...hủy hoại tấm thân ngàn vàng của mình, mà em còn bảo anh khiếm nhã ư ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
:D :D :D
 
Hay quá ! Chơi lại nó đi kìa !

Mình ủng hộ cậu nhiệt tình đấy ! :bounce2:

Mở miệng ra đi, đừng để giặc lấn sân thế, khăn lông đâu, nước đâu ,..
:allinclusive:
lau mồ hôi cho Panda, nhanh ! , nhè răng ra , Uống nước đi !

Rồi, lắp răng vào, xịt nước vào mặt ý, cho nó mát.

Rồi, vào đê ! Panda ! Cố lên ! :321:
 
Hơ ! Vợ chồng người ta cưa nhau mà bà lại làm như trận boxing hả cái bà Tanhia kia ?
Bà có muốn tôi mở chiến dịch cưa bà không hử ?
:D :D :D
 
Khoản này thì dzuyệt .
Nhưng Vietnhan không cưa ai đâu, chỉ được phép đứng ngoài mà bình loạn xà ngầu thôi ...
 
khặc khặc , chị Tannhia muốn vào cuộc thì nói hẳn ra , lại còn lòng vòng . CHị ấy là kết anh RW từ lâu rồi đó nhưng giờ mới có dịp nói ra anh à , trước chị ấy tâm sự với em vậy
 
Cái ông Virus cưa ai đi chứ, hay là muốn đứng trung lập tạm thời như tôi ?
Vietnhan nói rồi, khoản này thì lão RW có nhiều mưu mô lắm . Lão mà tung chưởng ra (cứ như M - Bạch Dương ấy) thì ghê "gớm" lắm . Vietnhan cho ổng "tiêu hao sinh lực" trước đã rồi mới nhảy vô . Chiêu cuối dùng Diễn biến hòa bình, Cách mạng nhung nhẹ nhàng lật đổ ổng .
 
To Tanhia: Cám ơn đã ủng hộ Panda, mà Panda thua rồi...hic hic
To: Lão chồng iu dấu: Như đã hứa, sau 3 đêm mất ngủ, 3 ngày ăn chay, 3 giờ niệm Phật, em vô cùng đau đớn báo tin buồn cho anh là " Mình chia tay từ đây.." :bekloppt:

Thôi nhé đường ai nấy bước,"Sugar you you go, sugar me me go". Chia tay rồi anh tự chăm sóc cho bản thân mình nha, nhớ hàng tháng phải đem hàm răng giả đi bảo hành, nhớ đội tóc giả khi ra đường cua gái...Thế nhé! Chúc anh hạnh phúc, hãy nhớ đến chút tình xưa mà đừng ghen tuông với tình yêu mới của em nha.

=====================================


:boomsmilie: (mục tiêu mới).

Anh Admin iu iu dấu dấu (mẹt anh như con cá sấu).

Ngay từ phút đầu tiên nhìn anh gác chân lên bàn phì phèo điếu thuốc lá là em đã thấy tê tái cả cõi lòng. Em tự nhủ thầm trước sau gì thì em cũng phải tiêu diệt được anh.

Con đường quen anh sao mà chông gai như rừng u nước độc. Em đã tốn bao nhiêu công sức để lừa đảo gã chồng của em để có thể trốn ra ngoài... Mà ổng cũng lợi hại thiệt, ổng biết mọi đường đi nước bước của em, mọi ngõ ngách em đến. Ổng vẫn giả bộ như một chú nai tơ ngơ ngác, cứ thế ổng cứ ám ảnh em từng ngày. Nhiều khi em nghĩ: Tại sao em lại mê anh ??? Phải chăng là vì tấm thân hình phốt phát của anh. Mà công nhận là anh béo thật. Đứng bên cạnh lão chồng gầy trơ xương, tàn tạ của em thì anh như cây tùng cây bách giữa cơn bão biễn. Mỗi khi anh nở nụ cười khô héo trên đôi môi thâm sì thuốc lá là em run rẩy sụm ba sườn, dù sao thì vẫn còn đẹp hơn gấp vạn lần nụ cười méo mó của chồng em khi đem hàm răng giả đi bảo hành.

Đã bao lần em nhủ lòng rằng đời em không thể thiếu anh. Em nhớ anh như thịt bò nhớ bít tết,như ngoại em nhớ miếng trầu, như cậu em cần vợ, như mợ em thích cần sa và như ba em mê thuốc lá. Nhưng em đã một lần lỡ dại mà giao phó cuộc đời em cho lão RW rồi. Thôi phần đời còn lại (chính xác là 2 năm, em đã 98 tuổi rồi) xin hãy đưa em đến một chốn bình yên, nơi chỉ có tiếng cóc nhái mèo kêu, chuột la chó sủa. Nơi đó ta sẽ sống với nhau thật là hạnh phúc, con cháu từng đàn.

Viết tới đây em thấy nhớ anh vô chừng, muốn cắn anh ngàn miếng, muốn chặt anh thành trăm khúc mà bỏ vào máy sinh tố để làm tình yêu 7 món để dành nhậu lai rai (nói nhỏ không lão chồng em hắn lôi ra nhậu mất). Nói tới ăn tự nhiên em thấy đói, thôi em đi nấu mì gói ăn kí đã, rồi em sẽ xin tiền lão chồng mua dưa leo về đắp mạ để che bớt vết tích của tuổi già, để xứng đáng với anh và để cho gã chồng em phải tự xấu hổ mà buông tha em .

Giả từ anh và mong đợi hồi âm của anh.
(Thư hồi âm cho em anh chôn dưới gốc cây cũ nha).

PS: cho em giữ lại cái avatar như là chút kỉ niệm cũ với lão chồng của em.
 
" Virus : Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa giữ bí mật không ? Nerver - не когда - это человек можете верить всегда."

Chị đọc được lời xưng tội của em thành tâm như thế, nên nhỡ mồm tâm sự hết với em cái danh sách mà chị có cảm tình, toàn là "tai to mặt lớn " ở đây ...Bây giờ em rao bán thế này, thì chết chị rồi ...
Bây giờ mới nhớ ra - chồng chị vẫn dặn là " đừng bao giờ tin bọn đàn ông em nhé !" :cry:
Thôi thì, có gì chị xin em phản cung cho chị nhờ cái. Chồng chị, lão ấy cũng hay lượn lờ vào đây lắm em ới ời ..Lão mà biết chị có cảm tình với ai là lão tiến hành sang nhượng cái "rẹt" , lúc ấy có phải là chị em mình phải tội với người ta không ?
 
Russian Weapons nói:
To Olia : Em có nghe tiếng rống của con sư tử nhà anh chưa ? Em ơi, cái món cưa cẩm của đôi ta đành rút vào bí mật vậy nhé ! Khi nào unlock được bộ da ếch nhớ PM cho anh ngay, dù mưa bão chết cò anh cũng sẽ đến với em lập tức.
Em không nghe tiếng rống gì cả... :cry: vì khốc to quá... khốc mãi :cry: :cry: :cry: mấy ngày liên tục ko ngừng được. EM KHÔNG ĐỒNG Ý LÀM TÌNH YÊU BÍ MẬT CỦA ANH ĐÂU!!!
 
Có ai cưa anh deptraideu giúp cái. hắn ế quá kìa. Cám ơn !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề nghị chị Tanhia cưa ku DepTraiDeu đê ! Dù sao cùng thành phố vẫn dễ "ngoại tình " hơn !
:D :D :D
 
Cuộc thi khi nào chấm dứt vậy, tui dở hết chiêu ra rồi đó. Chấm điểm dùm đi ban tổ chức ơi. Tui thấy Panda và RW xứng đáng được phong danh hiệu " đôi tình nhân hài" thôi. :lol: :lol: .

Panda request phần thưởng là lão RW (ông chồng già), sẽ tổ chức bán đấu giá phần thưởng. Mọi người đón mua nha. :lol: :lol:
 
Russian Weapons nói:
Có ai cưa anh deptraideu giúp cái. hắn ế quá kìa. Cám ơn !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề nghị chị Tanhia cưa ku DepTraiDeu đê ! Dù sao cùng thành phố vẫn dễ "ngoại tình " hơn !
:D :D :D
Ê này, có Virus làm chứng nhé, trong danh sách chị tâm sự với em không có cái loại "đẹp trai" với cả "trẻ con" nhờ !
 
To Olia : ai ngờ nổi sau bộ da ếch ấy lại là một cô công chúa xinh đẹp thế kia ! Nhưng hình như cô ấy tết tóc đuôi sam (cực kỳ đặc trưng Nga) mà em thì tóc ngắn -->liệu có giả mạo không đó ? Nhìn đôi...đùi ếch lại muốn cắn nhưng mà cắn...yêu ! :oops:
To Tanhia : Chị thân mến ! Chị quên là bây giờ có phong trào "phi công trẻ lái máy bay..." à ? Còn chị không thích "đẹp trai " thì ở 4rum này mỗi RW là xấu trai nhất thôi, mà cái tay RW này thì trừ ...vợ (Panda) ra ai gã chẳng thích ? :D (Bỏ xừ, mình lại cưa rồi !)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
To Panda của "dồi " anh !
Anh thấy đau lòng quá đi ! (Hay là mình đau ruột thừa nhỉ ?) Anh chả thấy cái tay Admin ấy có gì hơn anh cả. Ừ, thì gã béo hơn anh nhưng béo ấy là béo bệu em ơi ! Gì chứ cái khoản "quan tâm " đến em, chắc gì gã đã vượt được anh, mặc dù đôi lúc để "quan tâm " đến em anh cũng phải tự nhủ : " Bà ấy không phải vợ mình " theo kiểu "tự kỷ ám thị ". Ừ, thì gã quyền cao chức trọng, nhưng em không thấy có gì bí ẩn đằng sau việc này ư ? Một kẻ như gã mà lại "chịu đèn " một bà lão như em ? Hắn thích "...lái máy bay bà già ", hay chỉ vì 2 sào ruộng rau muống của vợ chồng mình ?
Điều quan trọng hơn hết, anh không tin còn ai ngoài anh có thể...chịu đựng được em ! Anh thì dù sao cũng đã quen rồi (người ta ở địa ngục mãi thì cũng đến lúc thấy vạc dầu là...đáng yêu, em nhỉ ?), chứ tay Admin lớ ngớ ấy làm sao biết khen em "mi nhon " khi trọng lượng chính xác của em xấp xỉ 80 ký như anh được ? Còn ai có thể vừa lau nhà vừa rửa bát cho vợ đi shoping (chủ yếu để ngắm trai) được như anh ?
Tóm lại anh da diết khuyên em nên nghĩ lại, đừng để một "người chồng nhân dân " như anh vuột khỏi tầm tay !

P/s : Nếu vẫn khăng khăng bỏ tình anh đi theo "tiếng gọi của giang hồ ", mong em nhớ chia đều tài sản ! (Anh cũng phải đi xây dựng tổ ấm mới chứ).
-----------------------------------------------------------------------------------
:D :D :D
 
Xin trân trọng thông báo đến bà con : Tôi sắp hết hơi vì tán một lúc mấy em lẫn chị rồi mà cái thân già này thì...
Đề nghị các chú vietnhan, virus.... vào tiếp sức đê ! 4rum ta còn mấy em xinh tươi đấy, không chú nào chịu cưa à ?
 
Back
Top