Giao lưu với các cựu chiến binh Nga

@ NiNa thân mến: Tôi định vào chân tặng hoa ở sân bay sáng mai nhưng đã có bạn Cuong nhận rồi thì phải :wink:
Định đi thì định từ lâu nhưng lại nhưng ...Xin phép cho tôi phải ở nhà trông gôn. mong hội 3N Sài Gòn thông cảm cho.
@ Tổng Quản: :P Thế tôi cũng đã từng có lệ à, nên bây giờ phải phá ? :lol:
 
rockerfeller nói:
Em là lính mới, em có thể tham dự sự kiện này được không ạ? Nếu được cho em đăng ký luôn.
Tất nhiên là được chứ. Mời bạn đến. Có gì liên lạc với Trung 090 3906407.
@All: Chắc là cũng còn có một số bạn tuy không đăng ký vào 3N nhưng có đọc và biết tin này. Xin mời các bạn cùng đến tham dự và biết đâu đây lại là cú hích để bạn mạnh dạnh hơn và quyết định tham gia vào 4rum này với chúng tôi như nhà tài phiệt Mỹ rockerfeller đây.

FORYTCHIA nói:
Vì trong khuôn viên có nhiều nhà hàng lắm, nếu chọn Buffet cũng đựơc có nhiều món ăn đặc trưng VN giá cả ngày lễ tết và ngày hội có tăng lên khoảng hơn 100K /khách. Còn gọi món ở các nhà hàng trong khu DL thì theo ý mình nhưng tôi đựơc biết giá cũng không cao ngất ngưởng đâu ( tùy món).Chỗ này, tổ chức giao lưu được .
Bạn nào đến sớm đưịơc thì lấy được chỗ ngồi ngon. Hôm ấy ở Văn Thánh sẽ có khá đông khách với điều kiện tối mai Sài Gòn không mưa.
Búp phê hôm đó hết chỗ từ hôm nọ rồi. Mới cả sợ đông trẻ con nhộn nhạo, không được hay lắm. Mình đặt chỗ khác riêng, đứng ngoài nhìn vào thôi. Chỗ thì tôi đặt hôm nay rồi, dành chỗ ngon nhất cho FORYTCHIA nha.
Chuyện mưa gió thì không lo: Người yêu TrungDN làm cái công việc "hô mưa gọi gió" hàng ngày mà. Đã đặt hàng cho nàng là hôm đó không được mưa. Nếu nhín không được thì mưa nho nhỏ thôi.
linhphương nói:
Em cũng tham gia cùng mọi người.
Tự nhiên nổi hứng muốn sờ râu các bác cựu chiến binh.
Có khi các bác í nhận mình làm cháu nuôi thì sướng
Rất vui gặp lại linhphương. Tục ngữ có câu: "Cứ gõ đi, cửa sẽ mở".
Nhớ rủ cả Panda nữa đấy nhé.

Tôi đã đặt chỗ tại Văn Thánh, ở ngôi nhà giả cổ trên bãi cỏ xanh ngay gần lối vào, hơi chếch bên tay phải, không phải khu cạnh bờ hồ lắm muỗi. Menu thì ta đến gọi sau. Đặt trước hơi ngại. Quân ta thì không sao. Chỉ sợ các cụ chưa quen ngay được phong thủy nhiệt đới, mấy cái gỏi ghiếc, hải sản phải đợi ý các cụ thế nào đã. Các bác tham khảo Menu trước nha
MenuVanThanh2.jpg

MenuVanThanh.jpg

Vụ quà cáp thì NinaTuDinhHuong cả ngày hôm qua đã vất vả chạy mấy nơi theo phương châm: không đắt quá nhưng trang trọng.
Vụ "thìa" dĩa thì thì theo phương án Campuchia trên tinh thần "tùy theo sức của mình".

@matador: Đèn TT thì hôm đó chắc có bán ở đó. Để các cụ đến cho chọn đèn rồi Ma đưa các cụ đi rước đèn với các cháu nha. Nhưng có cái là sợ bánh Trung thu ở đó không xịn lắm hay là Ma kiếm đâu 1-2 cái xịn xịn tý, cái bánh dẻo cái bánh nướng đi, để mời các cụ thưởng thức.

Tôi định vào chân tặng hoa ở sân bay sáng mai nhưng đã có bạn Cuong nhận rồi thì phải
Ngày mai máy bay xuống lúc 8h30 sáng. Chắc chắn là Cuong và TrungDN sẽ đi đón. Các bạn nếu ai có điều kiện xin mời đến tặng hoa và ôm hôn thắm thiết. Có thể sờ râu và ước mọi điều ước.
 
Đề nghị linhphuong chỉ được sờ thôi nhé, không được vuốt. Vuốt nhỡ đâu râu các cụ rụng hết thì ngoài Bắc không còn râu mà sờ.
( Em vừa gõ câu này vừa run lắm í, nhưng vẫn tự cảm thấy không vi phạm pháp luật của Nga và của Việt Nam nên vẫn cứ gõ)
 
Giá TT có khác : tận cung trăng !
- ko có buffet là gay vì cái các cụ móm mém khó xơi mấy cái menu trên lắm , nhắm qua có lẽ các cụ xơi được món :
(ta nên gọi món thì dễ hơn )
bò nấu đậu + BMì , gà sốt hạt sen , tôm hấp dừa , + lẩu gì đó tùy bàn + tráng miệng TC là ok .Gỏi và rau nó làm khó yên tâm lắm .
để em kiếm hộp bánh TT , nhưng giờ này chắc nó nhiễm vi sinh 1000% rồi . có bóc ra hấp sấy gì cũng ko ổn đâu . nhưng kệ , âu cũng là kỷ niệm TT VN cho các cụ nhớ .
 
Cá Măng nói:
Đề nghị linhphuong chỉ được sờ thôi nhé, không được vuốt. Vuốt nhỡ đâu râu các cụ rụng hết thì ngoài Bắc không còn râu mà sờ.
( Em vừa gõ câu này vừa run lắm í, nhưng vẫn tự cảm thấy không vi phạm pháp luật của Nga và của Việt Nam nên vẫn cứ gõ)
Câu này của bạn đúng là không vi phạm pháp luật của Nga và của Việt Nam nhưng hình như nó hơi vô nghĩa. Tại sao vuốt thì râu lại rụng? Tại sao bạn nghĩ là ngoài Bắc có nhu cầu sờ râu? Tại sao bạn biết là là người ta để râu?
 
Cá Măng nói:
Đề nghị linhphuong chỉ được sờ thôi nhé, không được vuốt. Vuốt nhỡ đâu râu các cụ rụng hết thì ngoài Bắc không còn râu mà sờ.
@linhphương: Mai linhphương có đi ra sân bay đón được không? Ai gặp các cụ trước thì được ưu tiên... vuốt.
Cụ rụng râu chứ có phải là cậu rụng... đâu mà sợ.
 
TrungDN nói:
Nhớ rủ cả Panda nữa đấy nhé.

Dạ có em đây ạ. Em thì luôn khoái các món ăn chơi tụ tập như vậy. Khoái tuốt luôn cái vụ sờ soạn gì nữa đấy . :lol: Mà không biết bác TrungDN đặt bàn như thế nào để còn biết mà tiến thẳng vào .

Cá Măng viết:
Đề nghị linhphuong chỉ được sờ thôi nhé, không được vuốt. Vuốt nhỡ đâu râu các cụ rụng hết thì ngoài Bắc không còn râu mà sờ.
( Em vừa gõ câu này vừa run lắm í, nhưng vẫn tự cảm thấy không vi phạm pháp luật của Nga và của Việt Nam nên vẫn cứ gõ)

Câu này của bạn đúng là không vi phạm pháp luật của Nga và của Việt Nam nhưng hình như nó hơi vô nghĩa. Tại sao vuốt thì râu lại rụng? Tại sao bạn nghĩ là ngoài Bắc có nhu cầu sờ râu? Tại sao bạn biết là là người ta để râu?


Em chả biết nó có ý nghĩa hay ko ý nghĩa mà nó làm em cười nắc nẻ từ hôm qua đến giờ. Em cố đi thử xem tình hình râu ria các cụ thế nào
 
TrungDN viết :

@matador: Đèn TT thì hôm đó chắc có bán ở đó. Để các cụ đến cho chọn đèn rồi Ma đưa các cụ đi rước đèn với các cháu nha. Nhưng có cái là sợ bánh Trung thu ở đó không xịn lắm hay là Ma kiếm đâu 1-2 cái xịn xịn tý, cái bánh dẻo cái bánh nướng đi, để mời các cụ thưởng thức.

Đèn TT em mua 2 cái , bánh TT mua 2 hộp loại thượng thặng - ăn vô biết liền , trà thì xin quán ( hay tự pha vì trà Bắc chắc ở quán ko có ) . Việc đưa các cụ rước đèn sẽ trao cho mấy BÉ thiếu nhi .

vanhoa53 viết :


Tớ đăng ký tham gia thay bác Daochien

Chúc mừng bác H đã có nick mới :!:
 
Bá cáo các bác, có tin mơi mới đây:
Ngày hôm qua, ĐT của Hungmgmi nhận được mấy cuộc điện thoại gọi đến hỏi về vụ cựu chiến binh Nga. Đa số các cuộc gọi chủ yếu là hỏi thăm tình hình các cụ như thế nào, trong đó có một số bạn trẻ đang phục vụ trong binh chủng tên lửa. Tối, có một cuộc điện thoại gọi từ TP.HCM. Đó là nhà báo N.T của báo Thanh Niên, sau khi anh đọc bài trên báo Quân Đội Nhân Dân thì chợt nhớ ra một việc đã xảy ra cách đây 41 năm tại quê anh, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Theo lời anh kể, vào khoảng tháng 6/1966 máy bay Mỹ đã ném bom xuống trận địa tên lửa của ta đặt tại xã Thụy Hương. Trong số các chiến sĩ hy sinh, anh nhớ rõ có một người tên là Trần Phúc Cán. Nhà báo N.T noí rằng một trong 2 người trong tấm ảnh đăng báo rất giống với liệt sĩ Cán. Chúng ta đã từng giả định tên người tặng bức ảnh cho cụ Tođorasko là Trần Phúc Căn (Cần hay Cân), vậy đây liệu có thể chính là người chiến sĩ đã tặng ảnh cho chuyên gia Liên xô vào tháng 1/1966 và sau đó mấy tháng thì hy sinh?. Anh N.T cho biết, liệt sĩ Cán đã được mai táng tại nghĩa trang của xã, lâu ngày không biết gia đình đã quy tập về chỗ khác hay chưa.
Hungmgmi đã nói chuyện này đêm qua với một thành viên rất tích cực của NNN là bạn nthach1, hiện sống tại Hải Dương. Thạch đã nhận lời sáng nay sẽ đến ngay Thụy Hương, Hải Phòng để xác minh tin tức. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của nthach1.
Chúng ta cùng chờ thông tin tiếp theo.
 
Báo cáo các bác, Sáng nay em phải cúc cung tận tuỵ ở vp để chiều bắn sớm nên không ra sân bay được. Mà các bác cứ tị nạnh với em cơ, người này bảo sờ ít thôi, người khác bảo sờ được cấm vuốt. Khổ quá. Mình muốn bày tỏ tình củm một tí mà đã bị rào hết đường.
Em không ra sân bay đón nhưng các bác í vào đến cổng Văn Thánh thì thể nào cũng phải qua trạm của em. Các bác í ra Bắc mà quân khu Bắc khen hồi xuân thì phải cám ơn em đấy nhá :lol:
 
hungmgmi nói:
Bá cáo các bác, có tin mơi mới đây:
Tối, có một cuộc điện thoại gọi từ TP.HCM. Đó là nhà báo N.T của báo Thanh Niên, sau khi anh đọc bài trên báo Quân Đội Nhân Dân thì chợt nhớ ra một việc đã xảy ra cách đây 41 năm tại quê anh, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
Liên lạc mời chiến sĩ này dự gặp mặt chiều nay đi.
 
Vâng, lĩnh hội ý của bác. Em sẽ a lô bác ạ.
Khoảng 10h sáng, nthach1 từ Thụy Hương-Kiến Thụy báo về: Đang ngồi với đồng chí phụ trách chính sách của xã. Đúng là có chiến sĩ Trần Phúc Cán hy sinh ngày 22/11/1966 tại trận địa tên lửa Thụy Hương. Anh Cán từng đi học ra đa ở Liên xô về. Điều đó giải thích được lý do vì sao anh Cán đã viết tặng Tođorasko bằng tiếng Nga rất chuẩn phía sau tấm ảnh.
Vậy, có thể khẳng định đến hơn 90% chiến sĩ mặc quân phục trong tấm ảnh bên phải đã hy sinh.
Nthach1 đã chụp lại các tài liệu liên quan, trong đó có tấm ảnh tư liệu từ năm 1966. Việc cuối cùng là so sánh hai bức ảnh, các bác ạ.
Phần mộ của liệt sĩ Cán đã được gia đình chuyển về quê hương Bình Định.
 
Các bạn đang làm một việc cực kỳ có ý nghĩa. Mình đọc, rất cảm động và trân trọng.
Cho mình đăng ký "một chân" trong cuộc offline ở HN nhé.
 
Sáng nay TrungDN và Cuong đã đón đoàn và đưa về KS Lan Anh. Hành trình đường quay lại chiến trường xưa của các cụ thực vất vả: bay lên Mát đợi 12 tiếng, rồi bay mười mấy tiếng để sang VN. Xuống cái thấy ngay không khí nhiệt đới, nên các cụ đang cần được nghỉ ngơi lấy lại sức. Chiều nay 16h xe sẽ đón các cụ đưa đến Văn Thánh. Khoảng 16h20 sẽ đến Văn Thánh để giao lưu.

Cũng trong sáng nay, TrungDn nhận được cú điện thoại từ số 04 858 2943 của ông Huy Hùng, Cán bộ Bộ đội tên lửa. Ông Hùng có cho biết là năm 1965-1966 ông là Đại đội trưởng Bộ đội tên lửa, ở cùng đơn vị với anh Trần Phúc Cán, chiến sĩ và là phiên dịch cho các cố vấn Liên xô. Vậy tôi nói ngay chắc là đúng anh ấy rồi. Nhưng anh Cán đã hy sinh 1966 ngay trên tay ông Hùng. Ông Hùng đang ở Hà nội. Đề nghị Hungmgmi liên lạc để khi các cụ CCB Xô viết ra Hà nội thì tổ chức gặp.
Cụ Todorashko còn mang theo bức ảnh đông người, chụp các chiến sĩ cùng đơn vị hồi đó. Để mai sẽ scan lại gửi cho các bạn luôn.
Nhân đây xin ghi ngay tên tuổi các cụ để các bạn tiện xưng hô:
1. Todorashko Valentin Ivanovich - ТОДОРАШКО Валентин Иванович
2. Skoryak Valery Vasilevich - СКОРЯК Валерий Васильевич
3. Davydop Anatoly Victorovich - ДАВЫДОВ Анатолий Викторович
4. Skipina Marina Valerievna - Скипина Марина Валерьевна

Xin lưu ý (chắc là thừa nhưng không nhắc thì sợ sau áy náy) là các bạn gọi cả tên và tên bố là tốt nhất, nếu gọi cả̀ tên và tên bố có khó khăn thì có thể chỉ gọi theo tên nguyên vẹn, nhưng rất không nên gọi tên tắt thân mật (kiểu như Va-lia, Val-ka, Va-ler-ka, To-lia, To-lic...).
 
vanhoa53 nói:
hungmgmi nói:
Bá cáo các bác, có tin mơi mới đây:
Tối, có một cuộc điện thoại gọi từ TP.HCM. Đó là nhà báo N.T của báo Thanh Niên, sau khi anh đọc bài trên báo Quân Đội Nhân Dân thì chợt nhớ ra một việc đã xảy ra cách đây 41 năm tại quê anh, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
Liên lạc mời chiến sĩ này dự gặp mặt chiều nay đi.
Hungmgmi cho mình số điện thoại hay chỉ cách nào liên lạc được với nhà báo N.T. đây.
Ngoài ra có 1 bác, dịch giả cuốn "духless" - "Vô hồn" hôm qua đã liên lạc với TrungDN và cũng sẽ cố gắng đến tham dự.
vanhoa53 nói:
Tớ đăng ký tham gia thay bác Daochien
Chúc mừng bác. Vậy ta sẽ làm cái lễ đặt tên hoành tráng đi bác nhỉ.
 
Bác TrungDN ạ, cái vụ thức ăn cũng phải cẩn thận, nhất là đối với các cụ có tuổi hệ miễn dịch kém hơn tuổi trẻ. Tớ đã vấp phải một trường hợp với một bác người Anh. Quán rất xịn, món súp rất ngon. Mọi người thì ko sao nhưng riêng ông này phải cấp cứu vào Việt Pháp ( do súp ngon nên ông ăn nhiều hơn người khác một chút). Tiếp nước rồi làm đủ trò, hết khoảng 600$. Kết quả là hỏng hết cả mọi kế hoạch đã vạch trước.
 
Bác TrungDN hình như không chụp ảnh đón các cụ ở sân bay nhỉ. Suốt từ ngày có tin các cụ sang, chưa thấy ảnh cụ nào cả, thấy cứ như thiêu thiếu. Bác cho hỏi thêm, có phải chị Марина Валерьевна là con gái cụ Валерий Васильевич không ạ? Chiều bác nhớ hỏi lịch trình của các cụ thật chi tiết vào nha.

@ bác Thanhxuan1974 : bác đăng kí vào topic gặp gỡ của HN nhé, kẻo BTC lại "quên" mất :D
 
@ALEX: Cám ơn bác đã lưu ý. Chuyện này tôi cũng có chút kinh nghiệm nên sáng nay đón các cụ về dặn dò kỹ lắm rồi.
@HVNN: Ảnh sân bay nhộn nhạo quá, mà lại xấu quá nên thôi không công bố nữa. Để chiều kiếm cái máy ảnh khác.
Chắc seria ảnh sẽ bắt đầu từ ảnh linhphương đón các cụ ở cổng khu Văn Thánh vậy.
Sáng nay Ông Anatoli cũng trợn mắt ngạc nhiên hỏi tại sao mình biết họ là bố con vì trông họ không giống nhau. Hóa ra HVNN cũng tinh vi phết đấy nhỉ.
Chương trình các cụ sơ bộ là 4 ngày SGN (Củ Chi, Mỹ Tho) và sau đó là hành trình xuyên Việt ra Hà nội. Số điện thoại ông Davydop trưởng đoàn là 093 3683117
 
Back
Top