Góc kỷ niệm - Những khoảnh khắc khó quên.

Old Tiger

New member
Xin phép được mở một "thớt" với những hình ảnh, sự kiện, những khoảnh khắc đáng nhớ của bản thân, gia đình, bạn bẻ, đồng nghiệp v.v. và đặc biệt là những người bạn của OT trên Diễn đàn NNN. Rất mong được sự ủng hộ và chia sẻ của mọi người. :emoticon-0100-smile

Xin cảm ơn! :emoticon-0150-hands

:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

Xin bắt đầu bằng hình ảnh của những người bạn với những khoảnh khắc rất vui và đáng nhớ:

Để chụp được những bức ảnh độc đáo, người chụp ngoài việc có con mắt quan sát và sự cảm nhận tinh tế, còn phải biết tạo ra những tư thế để có thể chộp được bức ảnh ưng ý. Ví dụ:

1aaa.jpg


1aaaa.jpg


1ab.jpg


1abbb.jpg


1abb.jpg

Và kết quả là bức ảnh tuyệt vời với bao ý tưởng sáng tạo độc đáo.

Đà Nẵng, thành phố trẻ đầy sức sống nhưng thanh bình và thoáng đãng. Đường phố sạch sẽ, tươm tất.


DSCN2637.jpg


Mơ ước vươn lên tầm cao của Thế kỷ 21 với những điều, những cái "không có" (5 không) với ý chí mãnh liệt và sức sống bằng Niềm tin... vào Sacombank! :emoticon-0136-giggl

Đà Nẵng vẫn đầy sức quyến rũ với những ai đã từng đặt chân đến!
 
Khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi của bác Ấm Nga tại Biển Rạng Quảng Nam.

Bác Ấm của chúng ta với con ngựa sắt rong ruổi khắp mọi miền Đất nước. Vì bạn bè réo gọi bác phải đi nhanh, lấy giày thúc ngựa nhiều nên ra nông nỗi này đây:

2a.jpg


2aa.jpg


2aaa.jpg


2ab.jpg


2abc.jpg


2abcc.jpg
 
Bác Hổ ạ, thật ra trên NNN, trong BOX này cũng đã từng có một topic tương tự là Chân dung các thành viên NNN do bác GEOBIC mở ra từ đầu năm nay. Trong topic đó cũng chụp những "khoảnh khắc" của các thành viên ba miền khi gặp nhau như...uống bia, làm dáng, cười thoải mái, cắm hoa...Đặc biệt trong topic đó cũng có những ý kiến khác nhau của các thành viên và BQT về việc post ảnh các thành viên (Trên thực tế, BQT đã phải gỡ xuống một số ảnh theo yêu cầu của một số thành viên). Mong bác xem lại và nếu có thể, BQT sẽ gộp 2 topic này làm một vì có cùng một mục đích như nhau.
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2496
 
Mong muốn của tôi:
Xin phép được mở một "thớt" với những hình ảnh, sự kiện, những khoảnh khắc đáng nhớ của bản thân, gia đình, bạn bẻ, đồng nghiệp v.v. và đặc biệt là những người bạn của OT trên Diễn đàn NNN.

CHỨ KHÔNG PHẢI:

những "khoảnh khắc" của các thành viên ba miền khi gặp nhau như...uống bia, làm dáng, cười thoải mái, cắm hoa...

Nếu BQT thấy thế không được thì tôi sẽ gỡ ảnh và nhờ BQT gỡ hộ "tên đề tài". Chứ mục đích của tôi không phải up ảnh CHÂN DUNG THÀNH VIÊN NNN.
 
Bác Ấm của chúng ta với con ngựa sắt rong ruổi khắp mọi miền Đất nước. Vì bạn bè réo gọi bác phải đi nhanh, lấy giày thúc ngựa nhiều nên ra nông nỗi này đây:

2aa.jpg

"Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm,
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"

:emoticon-0136-giggl
 
Đề nghị bác Hổ không show ảnh "nhạy cảm" lên đây nhá! Ít nhất cũng để XMV "giữ giá mà làm nộm" chứ!
Bác toàn làm khó nhà em! Phen này vò "Hải Sơn Cúc hoa tửu" em định tặng bác phải mang ra uống hết cho bõ ghét!:emoticon-0130-devil
 
Mong muốn của tôi:

...
CHỨ KHÔNG PHẢI:


...
Nếu BQT thấy thế không được thì tôi sẽ gỡ ảnh và nhờ BQT gỡ hộ "tên đề tài". Chứ mục đích của tôi không phải up ảnh CHÂN DUNG THÀNH VIÊN NNN.


Nhưng một ngày nào đó tôi "úp" ảnh CHÂN DUNG CÁC THÀNH VIÊN NNN qua sự gặp gỡ, nhìn thấy, hồi tưởng và cảm nhận của htienkenzo bằng những Họa phẩm được thể hiện bằng bút sắt được không ạ, các bác?
 
Nhưng một ngày nào đó tôi "úp" ảnh CHÂN DUNG CÁC THÀNH VIÊN NNN qua sự gặp gỡ, nhìn thấy, hồi tưởng và cảm nhận của htienkenzo bằng những Họa phẩm được thể hiện bằng bút sắt được không ạ, các bác?

Ông vẽ thể "hí họa" thì được chứ thành "biếm họa" là tôi vào Phan thiết "mần thịt" ông luôn đó!:emoticon-0102-bigsm
 
Phen này vò "Hải Sơn Cúc hoa tửu" ....

Thôi bác đừng nhắc đến nữa kẻo anh em lại tiếc hùi hụi. mà bác Koc nhà ta biến đâu mất tăm nhỉ? Không nhẽ đóng thuế nhiều vậy sao? :emoticon-0127-lipss

Ông vẽ thể "hí họa" thì được chứ thành "biếm họa" là tôi vào Phan thiết "mần thịt" ông luôn đó!:emoticon-0102-bigsm

Ơ thế bao giờ bác đi? Cho em bám càng với! Em cũng muốn "mần thịt" thằng cha đó. :emoticon-0102-bigsm
 
Khoảnh khắc trong đời tôi:

Vừa rồi tại ĐHNN Đà Nẵng có tổ chức 25 năm thành lập khoa Nga. OT tôi tuy đã "mất dạy" những vẫn được vinh dự mời về dự. Khỏi phải nói những cảm xúc khi gặp lại trò xưa, đồng nghiệp cũ. Xin chia sẻ với các bạn của OT (đặc biệt là bác Koc) những "khoảnh khắc" đáng nhớ tại buổi gặp mặt.

Một người quen của NNN tặng quà cho thầy trò khoa Nga:

a2.jpg

Đồng nghiệp cũ gặp lại: Người bên trái là thầy Nguyễn Đức Chính nguyên trưởng khoa Nga, nguyên hiệu trưởng ĐHNN Đà Nẵng, nguyên hiệu trưởng ĐHSP Hà Nội, thầy vừa được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

a3.jpg

Những sinh viên lớp tiếng Nga đầu tiên của ĐHNNĐN và cũng là SV đầu tiên của tôi khi bắt đầu sự nghiệp gõ đầu trẻ. Các bạn ấy giờ đây rất thành đạt, nhưng rất tiếc chẳng ai làm việc liên quan đến tiếng Nga.

a1.jpg

Sinh viên của khóa 1988-1993 mà OT tôi từng dạy:

a4.jpg

Ai từng tham gia buổi liên hoan gặp mặt 3 miền vừa rồi tại ĐN chắc còn nhớ cô giáo đã hát bài: Миленький ты мой! bằng làn điệu quan họ Bắc Ninh. Cô tiếp tục thể hiện tài năng của mình tại buổi gặp mặt:

a6.jpg

Và tất nhiên mọi người không thể nhịn được cười:

a5.jpg

Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:

a7.jpg

Tất cả cùng chụp ảnh lưu niệm:

a8.jpg

OT tôi vẫn mơ một ngày được trở lại mái trường xưa và đứng trên bục giảng. Nhưng hới ôi!!! :emoticon-0106-cryin

Những ngày làm nghề ông đồ thật là hạnh phúc và ngọt ngào các bác ạ. :emoticon-0100-smile
 
Sửa lần cuối:
Gửi tặng bác Hổ thêm bức này để bác bổ sung vào "góc kỳ niệm" (Bức ảnh nổi tiếng do bác Geo chụp, CK mạn phép "dizai" lại một tý, mong bác Geo đừng giận:emoticon-0157-sun:)



sinhnhat4tuoi09.jpg


Đông vui, sinh nhật sum vầy
Mong sao còn mãi ngày này, không quên​
 
Hay là admin virus nghiên cứu thử chức năng blog của vBulletin nhỉ - để các thành viên có thể đưa ảnh cá nhân lên blog?
 
Gửi tặng bác Hổ thêm bức này để bác bổ sung vào "góc kỳ niệm" (Bức ảnh nổi tiếng do bác Geo chụp, CK mạn phép "dizai" lại một tý, mong bác Geo đừng giận:emoticon-0157-sun:)



sinhnhat4tuoi09.jpg


Đông vui, sinh nhật sum vầy
Mong sao còn mãi ngày này, không quên​

Cảm ơn bác Chaika đã cùng chia sẻ :emoticon-0155-flowe. Vâng sinh nhật năm ấy thật là vui và không thể nào quên. Có cái chung (như ảnh trên) và có cả cái cá nhân: :emoticon-0102-bigsm

a.jpg
 
Tôi còn nhớ sau giải phóng theo cha về Nam, khi đi qua các vùng Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị ... khắp nơi nơi vẫn còn hằn vết của chiến tranh để lại, ruộng đồng hoang hóa, nhà cửa lưa thưa, đâu đâu cũng đầy hố bom đạn, đồi núi cháy trụi, một vài cây phi lao nghiêng ngả xác xơ. Đất nước là một bãi chiến trường. Chỉ có nắng nóng và cát trắng...

Vì điều kiện, mãi đến nay tôi mới được đi lại ra Bắc bằng đường bộ. Mọi cái giờ đây đã hoàn toàn khác hẳn. Màu xanh đã ngự trị khắp nơi nơi...Và khắp nơi nơi đều rất đẹp!

Xin chia sẻ với bạn bè một số hình ảnh tại Quảng Bình và Quảng Trị:

Đường hầm đèo Ngang. Cũng như Hầm đèo Hải Vân: đi thì thích thật, nhưng lại bị mất cái thú leo đèo để ngắm núi non hùng vĩ, và chưa kịp đọc hết câu thơ của bà Huyện Thanh Quan thì đã qua đèo rồi.:emoticon-0106-cryin

1a-3.jpg

Đường lên Phong Nha Kẻ Bàng - Di sản thiên nhiên thế giới.

1-1.jpg

Ngay cạnh đường Hồ Chí Minh nơi ngã ba rẽ vào Phong Nha Kẻ Bàng có Tượng đài Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước:

1aaa-1.jpg


22.jpg


16.jpg


17a.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nhưng một ngày nào đó tôi "úp" ảnh CHÂN DUNG CÁC THÀNH VIÊN NNN qua sự gặp gỡ, nhìn thấy, hồi tưởng và cảm nhận của htienkenzo bằng những Họa phẩm được thể hiện bằng bút sắt được không ạ, các bác?

Over được



a3.jpg

OT tôi vẫn mơ một ngày được trở lại mái trường xưa và đứng trên bục giảng. Nhưng hới ôi!!! :emoticon-0106-cryin

Những ngày làm nghề ông đồ thật là hạnh phúc và ngọt ngào các bác ạ. :emoticon-0100-smile


Ông Đồ có cái kẹp cà vạt trông quen quen?
Hổng biết đó có phải chàng suốt ngày "quần ngố, áo thun"?


Có cái nào gần tượng đài hơn nữa thì cho tớ xin
 
Back
Top