HCM City.

Các đồng chí đợi chút nhé, em phải nghiên cứu lại cái vụ post hình lên mạng, em quên mất cách po st và resize lại ảnh mất rồi.

Ở Q7 đầm lầy thì còn , nhưng đất thì không còn rộng nữa rồi, biệt thự mọc lên san sát ... nhưng dù sao thì (theo em) Q7 cũng là vùng đất đẹp nhất SG, em yêu nó.
 
Đây là đầm lầy @ Q7 :
DSC01655.jpg


Còn đây là bụi hoa giữa đầm lầy:
DSC01656.jpg
 
Các bác có nhìn thấy con chim gì đang đứng ngơ ngác ko ạ ? (trông giống cảnh ở Nga nhỉ ?!)
DSC01652-1.jpg
 
Bác Tá nhi à !
Quận 7 của bác dễ thương quá. Cái ảnh cuối rất chi là ...không giống quận 7 !
Đường vào nhà bác, hết đường cầu xuống, chuẩn bị rẽ trái ý, nhìn chênh chếch phía trước mặt có khu nhà 5 tầng lấp ló trong lùm cây, giống nước Nga lắm bác ạ. Em đi qua đấy mấy lần vào buổi chiều muộn, đi mấy lần rồi mà lần nào nhìn thấy cũng phải hít một hơi thật sâu đấy ạ . :D
 
Picture208.jpg

Khu nhà căn hộ cao tầng ở Tp.HCM chụp được trong 1 chuyến đi ngẫu nhiên

Picture173.jpg

Hoa muồng vàng đẹp quá !
 
Back
Top