Hình tớ này

dai_dien_truong_Nga thân mến,

Từ "[color=blue:e31eb37b76]Nổ[/color]" vốn chỉ có nghĩa là [color=blue:e31eb37b76]взрыв, взрываться, взорваться[/color]. Khi [bom, mìn etc ] nổ thì các mảnh của nó văng ra xung quanh (осколки летают).

Nhưng trong thời gian gần đây tiếng lóng (жаргон) có thêm từ "[color=blue:e31eb37b76]nổ[/color]" với ý nghĩa như Nina đã viết. Khi người ta nói "Anh A nổ quá" tức là họ muốn nói: "Anh A ấy bịa quá" (Он врет, сильно преувеличивает).

Thế rồi người ta ghép luôn nghĩa ban đầu của chữ nổ vào nữa, và chúng ta nhận được kiểu "chơi chữ" trong câu "Anh ta nổ văng mảnh :)

Còn chữ "mảnh" nữa chứ, ở phía Nam của Việt Nam người ta đọc chệch, nói chệch đi thành "miểng" , Nina không rõ tại sao, có thể do thói quen chăng?
 
Ô! Bác diamond_sun giải thích bằng cách có nghĩa sâu quá, tôi ko lặn sâu như thế được. Ý của bác là chỉ cần sinh ra là dân thành thị thì đứng được "đầu tầu văn hóa" hay sao? Bác thông cảm cho tôi, vì đối với tôi, tiếng Việt không phải là tiếng mẹ đẻ, hơn nữa mọi người ở đây viết bài một cách thâm thúy quá. Vì vậy, đối với tôi thật khó hiểu tại sao trong topic nói về chân dung của một chàng thanh niên đẹp trai VN mà chúng ta lại bình luận về người nông thôn ở nước Anh vào thế kỷ 13!?:eek7:
 
mà hay nhỉ , sau khi lập topic xong , chỉ thấy có mỗi em với anh oleola đăng ảnh , chẳng bác nào gửi hình nữa là sao . Mọi người chỉ biết mổ xẻ cái mặt của em thôi , còn ko cho em phẫu thuật cái mẹt của mọi người à , bất công lắm . Giờ khéo phải chỉ điểm và ép buộc thôi .
Anh danngoc tiếp theo đê .
À mà giờ mọi người post hìhn vào topic này thôi nhé trong khi chưa có box ảnh thành viên , đỡ phải mỗi ngừoi 1 topic .
 
[color=darkred:86a58c5a8d] :) :) ..hihi anh Dân úi ui...tới anh rùi kìa..hihi..pót ảnh lên đi anh Dân àh?? :) :) [/color]
 
còn em nữa đấy nhóc à , chuẩn bị tinh thần mà post ảnh đê
 
[color=darkred:2b4fe0ea24] :) ...chuyện nhỏ.....hihi..hỏi anh Ôlela hay anh Virus đó anh danngoc...(em cung hổng piết lun.. :) )[/color]
 
sướng wá sướng wá, chỉ vài câu nói của Vietnhan mà pà con nhà ta "loạn cào cào" lên cả rồi . Mục đích chính là thế đó, Vietnhan muốn Pà con xoay hướng đi, chứ vướng víu vào "sắc đẹp" của Virus mãi thì chán nhắm ạ .....
to Virus: anh bạn khá lắm, tướng tá ngon ra phết ấy . Lâu lắm rồi Vietnhan mới có dịp chiêm ngưỡng " một con người tầm cỡ như thế" .... (ngắm mình hoài cũng phí) .
 
Tớ kg biết post ảnh thế nào hết!

anh làm thế này này , ko post bài ở mục trả lời nhanh nữa mà anh kick vào nút trả lời cho chủ đề đó , rồi kéo xuống dưới sẽ có chỗ để anh upload file lên diễn đàn ( attachment ) đó , anh vào đó rồi browser cái ảnh của mình .Nên nhớ là ảnh chỉ trong giới hạn thôi anh à , em ko biết bao nhiêu , cái này do admin đặt , nhưng tốt nhất là anh dùng pain cho nhỏ khung hình lại , chỉ khoảng 411 - 477 ( cái này là cỡ hình của em ) rồi save lại đuôi .jpeg thì mới có thể upload lên đc . Còn cách khác anh làm như cách của anh oleola , up ảnh của mình lên 1 host server , domain là gì em quên rồi . Sau đó nó sẽ cho anh 1 cái link đến ảnh của anh , rồi anh dùng thẻ Img có ngay trên thanh công cụ đó để post cái hình đó lên . Cách làm của anh oleola anh vào cái bài chú ý ngay mục này đó , trang đầu tiên luôn .
to vietnhan : khà khà , tớ đc cái tự tin vào sắc đẹp của mình , dù dạo này tóc dài hơn trước và gầy hơn trước[/img]
 
Hịc, đọc bài của các bác buồn cười gần chết (không tin thì đọc lại từ chỗ Vietnhan xuất hiện trong mục này đi, không cười không ăn tiền). Cái này chắc phải chấm giải nhất trong kì phát động sáng tác chuyện cười í .
Chắc là phải dành thêm diện tích để chứa box mới "học tiếng Việt" quá . Nếu không thế nào cũng còn những câu hỏi đại loại như : "không ăn tiền" là gì? "loạn cào cào" là chi? ...
Còn về từ "nổ văng miểng", chắc là các bác học tiếng Nga nhiều quá nên không rõ lắm, chứ trong này người ta nói thường ngày í . Tuổi Trẻ còn đăng bài về cách hành văn của TN hiện nay và đưa ra hình minh họa bằng những từ như : "Văng, Dăng, v@n" .... Tức là nổ tùm lum, nói nhảm nhí, chẳng thực chút nào . Người Nam gọi là "nói XẠO", người Bắc kêu là "BÔC PHÉT" .
 
 
to bác danngoc : ảnh 1 tóc hơi bồng bềnh đấy nhỉ , con bác xinh gái thía , cháu nó bao nhiêu tuổi rồi à , em đang kí trước 1 chân cho thằng em em đc ko bác .
ảnh 2 : trông bác cũng phong độ phết nhẩy
to bác hacker_ru : em thấy mỗi cô gái là xinh thôi bác à , nhìn cô ấy cười kìa ...sao mà có người dễ thương đến thế.mấy ông ông nào trông cũng như :shock: đấy , hehehe , anh ơi cô gái tên gì thế anh , học năm mấy , có người yêu chưa . Em hỏi thăm tình hình trước rồi năm sau xuống hành động .Cho em biết thông tin , có gì em sẽ hậu tạ nhé . Mà chẳng thấy anh đâu cả ...
 
Em chụp chung với bác nhà văn Sơn Nam đấy!
Em thích nhất Vũ Trọng Phụng với SỐ Đỏ và Sơn Nam với Hương rừng Cà Mau trong suốt lịch sử văn học VN.
 
thấy mọi ng chụp hình và đưa lên mà thèm qúa
chẳng bít chi về mấy chuyện này cả chán ghê cơ
bác danngoc hồi đầu cháu cũng tưởng ốm nhách và đeo kính cận ( đoán mỗi trúng điều đeo kiếng cận ) dày cộp vậy mà trông rất xinh trai í lộn đẹp trai chứ - như oleola hay virus mới là xinh trai.
Còn bác hackeru_hva thì tệ thật đấy chụp ảnh chẳng chú thích mình ở vị trí nào thì bọn cháu đúng là bó tay. com ( từ của nhỏ SAO ) thiệt rùi. Đề nghị chỉ rõ - khẩn cấp!!!!!!!
 
ông hacker hình như là ông đứng giữa , mái chẻ 5-5 đó . Trông mặt thư sinh mà gian gian , nhưng nói chung là thấy bảnh nhất trong đám
to trieuloan : em là em chung tình nhất Mos thật , em hỏi là chủ yếu để làm quen rồi dẫn tới làm mối cho anh em bạn bè cả mà . Chứ em thì em có rồi . Anh có thích ai trong 4rum này ko, em giới thiệu cho
 
MK, trông mặt mũi tớ thộn thấy tía... Thộn từ hồi nào tới giờ, đúng là Dân Ngố (hay là Ngốc cho nó đúng chất Nga!).

Ảnh trên cùng là chụp hồi cuối tháng 7 na9m 2004, lúc con Khoai nhà tớ tròn 1 tháng. Lúc đó tớ còn đeo kính.

Ảnh dưới chụp sau khi mổ mắt laser, hết cận rồi. Cười toe toét đúng là một anh thộn. Tại thích quá, dược gặp người mình khâm phục mà!

Vietnhan hà, mỗi lần tớ gặp ông Sơn Nam là hai người tha hồ ngồi tặng cho TNT đủ thứ mỹ từ đường phố! :lol: Muốn biết cụ thể là từ gì thì PM cho tớ nhé.
 
dễ thương wá các bác ơi ..... hình nào cũng dễ thương cả .
Vietnhan đã từng ôm nhà văn Sơn Nam vào lòng rồi, có cả chữ kí của nhà văn, nhà văn ghi :"thương nhớ cháu ..." Hi` hi`, oai lắm đó, chỉ có điều nhà văn cũng lớn tuổi rồi nên chữ hơi run ...
to Virus: Anh bạn lăng nhăng thế này thì hỏng hình ảnh thanh niên VN ở nước Nga hết rùi . Tớ sẽ là người ngăn cản điều này lại ... Ui, mà tóm lại bạn nữ ấy tên gì Virus nhẩy ? :lol:
to danngoc: "từ đường phố" ??? Vietnhan lúc đó không nói chuyện với NV SN nên chưa nghe, để Vietnhan thử nhé ....
 
Bớ lão vietnhan, tớ dùng cụm từ "mỹ từ đường phố" thì cậu hãy hiểu là vài từ chửi thề tục và phổ biến nhất, thế đấy! Để tặng cho TNT mà!
 
Back
Top