Hoa lá bốn mùa trong Vườn 3N (Phần 10)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chưa có hoa! Đành đợi vậy!
112353269_sVfpxd7T_tn_DSC_2600pp.jpg
 
Hôm nay trên đường từ quê lên HN, cầu Thanh Trì tắc ứ. Loay hoay mãi, mình đành tìm lối...rẽ ngang khi đã qua sông. Ai dè lạc vào vùng bãi trồng cải!! Hoa nở khá rộ, rất đẹp. Chỉ tiếc là trời lại vừa mù, vừa mưa(ấy thế mà các teen đi chụp đông đáo để!) Cố gắng chộp vội vài tấm để nhớ chỗ(1) . Hôm nào nắng đẹp sẽ đi ...tử tế. Vừa rút cái máy còi trong túi ra, một bác nông dân cảnh báo: Chụp hoa cải có thu tiền đấy nhé! Mừng vì nông dân cơ chế thị trường, rất nhanh nhạy!
Có mấy tấm nóng hổi: Mùa hoa cải ven sông...mời bà con xem cho vui ạ!

44867315.jpg


44867311.jpg


44867289.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hoa Cải Cúc Hà Nội của Ong Họa đồ quý mến đẹp quá. Bao giờ trời nắng đẹp đi chụp cánh đồng hoa Cải ngồng, Cải Cúc Ong Họa đồ nhớ chụp cả những luống hoa Thìa Là nhé. :emoticon-0157-sun:

Hoa Cải Cúc ở quê mình sao lại xấu thế nhỉ? :emoticon-0100-smile

IMG_6474.jpg


Hoa Thìa Là cũng ở quê mình nốt. :emoticon-0100-smile

IMG_3526.jpg


Không biết Xà Mộ Vương :emoticon-0136-giggl tháng sau có đi chụp ảnh hoa Đào rừng không nhỉ?
 
Mình đoán vườn Thanh Long trồng ở Bình Thuận đó Ngocbaoruss à. Bình Thuận ngoài "biển xanh, cát trắng, nắng vàng" cũng là đất Thanh Long mà. :emoticon-0100-smile

Vâng! Hoa Thanh Long đấy, bác ạ! Nó trông rất giống hoa Quỳnh! Nhưng nó "thực tế" hơn bởi còn kết quả. Không được "lãng mạn" như hoa Quỳnh! Nó "tồn tại" lâu hơn và "thùy mị" hơn. Hoa Quỳnh " yết kiêu" chỉ nở về khuya và đến sáng thì... chuyển sang từ trần! :emoticon-0136-giggl
 
Bác Kenzo ơi, đẹp "zã man" - ở đâu mà "khủng" zậy bác ? :emoticon-0150-hands

Cảm ơn bác kenzo về ảnh của loài hoa này, nhưng cũng trách bác vì giờ này mới đưa nó lên trong khi bác là thổ địa!:emoticon-0136-giggl. Phạt bác lần sau đưa thêm quả nhé, nó cũng đẹp kì vỹ như hoa vậy!:emoticon-0136-giggl
 
Hoa của bác còn có tên gọi khác là "Hoa Bất tử"!:emoticon-0136-giggl

Tôi lên Dalat tìm mấy lần, hỏi mấy lần ai cũng lắc đầu! :emoticon-0136-giggl "Hoa Bất tử" chú tìm chắc ở "trển" mới có! :emoticon-0136-giggl

@Bác nghiahoa: Bác chơi "kiểu" đó, ai chơi cho lại! Híc!...
 
Em phạt bác là đúng rồi! Thanh Long nhà ta là đặc sản của quốc gia chứ đâu riêng quê bác! Bác giữ cho riêng bác lâu đến nỗi mà một số bác ở đây nhìn hoa chỉ có ...đoán mà thôi! Phạt thế còn nhẹ!:emoticon-0150-hands
 
Cảm ơn bác kenzo về ảnh của loài hoa này, nhưng cũng trách bác vì giờ này mới đưa nó lên trong khi bác là thổ địa!:emoticon-0136-giggl. Phạt bác lần sau đưa thêm quả nhé, nó cũng đẹp kì vỹ như hoa vậy!:emoticon-0136-giggl

Quả Thanh Long nó "chín" đến 2 lần. Đỏ xong, chuyển sang hơi xanh, sau đó chuyển sang đỏ lại lần nữa thì lúc ấy quả mới được gọi là chín. Khi nó chuẩn bị đỏ lần đầu, màu và da vỏ của nó nhìn "hay" nhất! :emoticon-0115-inlov . Chúa nhật sau, tôi sẽ ra miền quê ngoại ô để "rình" tiếp! :emoticon-0150-hands
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top