Hoa lá cành trong vườn 3N (phần 5)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chậu "Bướm Đêm" có những bông hoa tím hồng rất xinh, sáng nay CK mới chộp được mấy em, mời các bác thưởng thức :

DSCF3020.jpg

Ôi, những bông hoa đẹp tuyệt! Chúng tự mọc lên, hay bác cố ý trồng vào vậy bác?
 
@Bác Bản đồ: "Lửa tim" và "sói già" của bác thật là đặc biệt!

Cả lũ côn trùng cũng thật đặc biệt nữa! Em mới "lụm được bí kíp" của bác: phải được chúng tin như đồng loại thì mới chộp được "chân rung" chúng sắc nét đến từng sợi lông tơ! Bái phục bác quá!
:emoticon-0150-hands

Em thấy mỗi bức chụp côn trùng của bác đều xứng đáng đoạt giải "khoảnh khắc vàng"!
:emoticon-0171-star:

Chậu "Bướm Đêm" có những bông hoa tím hồng rất xinh, sáng nay CK mới chộp được mấy em,

Mẹ "Đêm" lại sinh ra con "Ngày" à chị? :emoticon-0136-giggl

Đúng là bé "Ngày" rất xinh: mảnh mai mà đằm thắm! Hẳn là mẹ "Đêm" rất tự hào vì bé "Ngày". Bên những bông hoa tím sáng, cây lá đậm màu rạng rỡ nỗi bật hẳn lên!
:emoticon-0155-flowe

Hôm nay mà khoe "màu sắc" thì thua chắc, hihi. Em gửi "cành ngọc lan xòa bóng mát, tỏa hương bát ngát .." đầu hiên nhà của chị gái ở Đà Nẵng đây:

ngoclan.jpg


Hi vọng hương hoa dịu nhẹ và tinh khiết sẽ dẫn dắt các bác vào một giấc ngủ an lành!
:emoticon-0115-inlov
 
For chỉ được cái nói đúng. Cái dây điện này từ một nhà nào đấy nối xuống trụ điện cách nhà CK mấy chục mét nên không thể "vén" nó lên trước khi chụp. Còn sau khi chụp CK cũng đã thử "vén" nhưng không dễ, nhà dầu khí nhiều tầng quá, vén được tầng này tầng kia lại hỏng, toát cả mồ hôi các bác ạ:emoticon-0107-sweat. Bác BĐ, bác Geo và bác nào có chiêu gì hay, bày CK với:emoticon-0100-smile

Cái trụ điện đây:emoticon-0136-giggl
DSCF2879.jpg
Theo em có ...2 cách:
1- Bác ....cho thêm ông có nhà trên kia mấy chục mét dây điện nữa, cho dây nó võng xuống, bám theo tường nhà mình!:emoticon-0150-hands
2- Bác ...nói nhỏ với mấy ổng xe buýt, bảo khi nào chạy xe không, nhờ ổng lao thảng vào cái trụ điện ấy!(cách này ...hơi đắt, bác ạ!):emoticon-0136-giggl
 
Chua me đất.
Ngày xửa ngày xưa, khi rau, cỏ ngoài vườn, bờ ruộng, cùng con cá, con cua trên đồng...là thực phẩm chính nuôi chúng em - lũ "nông dân con". Thì me đất thuộc hàng..đặc sản. Hái nó hơi lâu, nhất là về mùa đông, khi ấy chúng đã rạc dần. Nhưng hương vị của nồi canh cá trê, nấu với me đất(lá chua me) - loại lá nhỏ, chứ không phải loại lá to đùng ngoài bãi sông Hồng- thì đúng là...nhớ đến già! Bao nhiêu năm "ân tình " với me đất, giờ mới được ngắm kỹ hơn về người bạn tri ân .
Những chiếc lá non, màu nâu, chứ không xanh:
28112658.jpg

Nụ của me đất cũng rất đáng yêu:
28112659.jpg

Hoa có màu tím dịu:
28089369.jpg

Và quả cũng dễ thương. Khi những quả me đất đã già, nếu có người lại gần, chỉ khẽ động vào dây me, thì những quả me ...tự nổ, như mìn vậy. Hạt me bắn ra xung quanh và dính vào những vật ...gây ra sự động chạm ấy. Một kiểu phát tán rất là...khủng bố!
Đi chọc cho các đám quả này nổ, cũng là một trò chơi của bọn em thời nhỏ xưa. Mỗi cây cỏ , hầu như đều gắn với một kỷ niệm đẹp về quê hương...
28088009.jpg
 
Ôi, những bông hoa đẹp tuyệt! Chúng tự mọc lên, hay bác cố ý trồng vào vậy bác?

Hi hi, không dám bác ơi, CK đâu có đủ trình :emoticon-0111-blush. Toàn thể các em nó tự lực cánh sinh cả đây này:


DSCF3019.jpg



Thấy chúng xinh xẻo quá, CK mới chụp riêng thành 4 nhóm, resize, chỉnh màu nền (theo hướng dẫn của bác), lồng khung để chúng thêm "nong nanh" thôi mà.:emoticon-0157-sun:
 
Gửi tặng các bác miền Nam chút thu Hà Nội. Hoa sữa nở thơm lắm các bác ạ, phòng của BZ bây giờ đang thơm mùi hoa sữa ^__^. Đây là mấy bông hoa sữa ở trước ngõ nhà BZ.







 
Cám ơn BZ, ảnh chụp hoa sữa đẹp lắm.
CK cũng gửi tặng mọi người mấy bông hoa xanh có tên gọi rất dễ thương : Thanh Tú Mai


DSCF3259.jpg



DSCF3276.jpg



DSCF3269.jpg



Chúc một ngày làm việc đầu tuần đầy hưng phấn!
 
Ý tưởng nhớn...gặp nhau! Minh họa thêm với BZ về mùa thu hoa sữa ...mùa này.
Những cây hoa sữa tại nhà văn hóa Quận Cầu Giấy.

28184079.jpg

28183921.jpg


28183919.jpg


28183915.jpg


28183903.jpg


28183891.jpg


28183888.jpg


28183884.jpg
 
Và một "phóng sự" chuyên đề Trinh nữ, mới thu hoạch, trình cả nhà xem cho vui!:emoticon-0100-smile:
IMG_1005.jpg

IMG_1020.jpg

IMG_1024.jpg


IMG_1081.jpg


IMG_1083.jpg


IMG_1092.jpg


IMG_1000.jpg


IMG_1091-1.jpg
 
Lúc đầu cháu nghĩ đây là hoa mẫu đơn, sau đó lại phân vân không biết có phải là hoa đỗ quyên không! Mong các cô chú giúp cháu!

 
@bác Chaika: Những bông hoa xanh nhìn lạ quá. Cái tên cũng lạ nữa! Dễ thương ghê chị nhỉ!
:emoticon-0155-flowe

Và một "phóng sự" chuyên đề Trinh nữ, mới thu hoạch, trình cả nhà xem cho vui!:emoticon-0100-smile:
Ôi trời! Mặc dù hoa Trinh nữ rất quen thuộc với Hoa May, nhưng mà với những bức ảnh cận cảnh to như .. mặt trời này, bác mà đố thì có khi cũng ... chịu, hihi
:emoticon-0155-flowe


HM góp tiếp cây cỏ trong vườn nhà Nội. Chỉ có mộc mạc thôi ...

cam1.jpg


cam.jpg



Chuoi.jpg


Các bác nhìn ảnh, chắc vẫn thấy dấu tích cơn bão lũ số 9 vừa rồi, đúng không ạh? Cả khóm tre xơ xác, mặt đất rác rưởi và bùn non khô, thân và lá chuối thì bị gió cào rách nát ... :emoticon-0106-cryin

Thương lắm quê Nội của em!
 
Đặc sản hấp dẫn quá! :emoticon-0136-giggl

Cho nhà cháu đặt món đùi rôti sốt me + vài cái trứng chiên giòn cho bữa tiệc trưa nay nhé!
:emoticon-0102-bigsm

Chân và đùi nhiều gai lắm e ...khó sài, ăn trứng thôi Hoa May nhé!:emoticon-0136-giggl
Còn món này nữa, đặc sản chuồn chuồn ạ!

28182487.jpg


28186989.jpg


28182497.jpg
 
Hoa mào gà giống "tây ban nha"
8226_102298733121603_100000244303638_63592_5013003_n.jpg


8226_102298729788270_100000244303638_63591_3927411_n.jpg


và sen cảnh
8226_102298736454936_100000244303638_63593_595418_n.jpg


Hồng vàng gửi chị huonghongvang.
8226_102298743121602_100000244303638_63595_3538500_n.jpg
 
Sửa lần cuối:
Gửi tặng các bác miền Nam chút thu Hà Nội. Hoa sữa nở thơm lắm các bác ạ, phòng của BZ bây giờ đang thơm mùi hoa sữa ^__^. Đây là mấy bông hoa sữa ở trước ngõ nhà BZ.



Chùm ảnh hoa sữa tuyệt lắm BZ.

Bây giờ ở SG cũng đang mùa thu nhưng các vỉa hè lại bị đào xới lát lại, chẳng còn chỗ cho mấy cây hoa sữa hiếm hoi mọc. CK xin tạm một cành cắm lọ "hít hà" dần vậy, Mùi hoa sữa khi thoang thoảng thơm không tả được. Ai đi xa HN cũng đều nhớ.


Hoasua.jpg


Hãy" hít hà" và nghe bài hát Thu Sài Gòn :emoticon-0157-sun:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top