Hoa lá cành trong vườn 3N (Phần 8)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hoa Mẫu đơn

DSC_0412.jpg
 
"Я хочу увидеть небо
Голубое голубое.."

Phongsinh1-1.jpg


Toại nguyện nhé, chim ơi!

Phongsinh2-1.jpg
 
Nét Quê

Nét quê - Quê Nội Hương Cần sau bão:

Trong vườn nhà: Đố biết "Quả gì đây"?

Quagi.jpg



Cây đùng đình trước ngõ:

DD2.jpg



Cây sung bến nước đầu xóm,

Sung4.jpg



"Hoa dại" :emoticon-0136-giggl: bên ruộng lúa

OBV2.jpg
 
Sửa lần cuối:
Đẹp quá bác Mì ạ, bác còn chậu nào nữa không gửi lên nha.:emoticon-0157-sun:

Bá cáo Bà chị là Mì có hơn trăm chậu mà lâu lâu mới được 1 chậu cho bông. Đành gởi Bà chị góc khác của em nó

BlcCornerstone_2.jpg


Đăc biệt là cattlya màu càng sẫm ( nhất là lưỡi ) càng thơm.

Và 1 em nữa cũng rất thơm

Hoa_ly.jpg
 
Sửa lần cuối:
Khi nào BZ vô Nam, có thể xin bác Micha một cây và nhờ bác truyền đạt kinh nghiệm trồng phong lan không ạ? Nhà cháu vốn thích cây cỏ hoa lá nhưng lại chẳng biết trồng thế nào để ra hoa, hihi.
 
@ BZ: Hoa đấy là đồng tiền kép của Hà Lan.

Đúng rồi BZ à, mấy bông hoa rực rỡ đủ màu không mùi đó là đồng tiền kép giống Hà lan , tên tiếng Nga là "ГЕРБЕРЫ"


gerber.jpg



Còn "Xuxi" là hoa chỉ có nhõn màu vàng cam đặc trưng, có mùi thơm hắc, trong Nam bà con còn gọi là hoa cúc hôi:emoticon-0157-sun:


xuxi.jpg



susi2.jpg



Hôm trước trong topic này Siren có gửi chùm ảnh hoa xuxi đang nở rất đẹp.
 
"Hoa dại" :emoticon-0136-giggl: bên ruộng lúa
Сái đám trứng ốc bươu vàng đó màu sắc thật rực rỡ, HM chụp vậy còn chưa hết vẻ đẹp rực rỡ của nó, hihi, đúng là chẳng kém gì một bông hoa thật sự!
Tớ lại liên tưởng đến loài rùa tai đỏ, đúng là đôi tai của nó đỏ chói, nổi bật thật!
(Ảnh trên mạng)
Rua%20tai%20do.jpg
 
Sửa lần cuối:
@chị HM: Cho em bập bập, đoán lại nhé: Hoa rau ngót!

Còn đây là Hướng Dương kép (nhân mọi người nhắc đến đồng tiền kép)

hd.jpg


h4-1.jpg
 
"Bác đã đi rồi sao Bác ơi
Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời.." (Trích Trường ca Theo Chân Bác - Tố Hữu)

s21.jpg


Nhớ Làng Sen

s28.jpg
 
@Siren: Chị đã cố ý chụp sát để phòng to, và làm mờ ảnh thứ quả sẽ chẳng ai để ý đến, thế mà em vẫn đoán ra, giỏi thật!
:emoticon-0155-flowe
Nhưng sao ban đầu em lại nghĩ nó là "quýt Hương Cần" nhỉ, :emoticon-0127-lipss

"Bác đã đi rồi sao Bác ơi
Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời.." (Trích Trường ca Theo Chân Bác - Tố Hữu)
Sen ở quê Bác nhìn dịu dàng và trau chuốt như cánh ngọc ấy, đẹp nhỉ!

Khen, nhưng vẫn phải "bắt giò" em Siren một cú: 2 dòng thơ trên là của bài "Bác ơi" - nhà thơ TH viết ngày 6-9-1969 để khóc Bác. Còn trường ca "Theo chân Bác" được viết vào mùa hè năm 1970, bé ạ :emoticon-0100-smile
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top