Họp mặt khẩn cấp để đón HVNN

тополек

New member
huongvenuocNga nói:
Hẹn bác tối thứ Ba hoặc thứ Tư tới nha.

Không chỉ mình TrungDN mà nhiều thành viên 3N đều muốn gặp HVNN đấy. Sau khi hỏi ý kiến các đại ca NA và daochien thì thấy nên gặp vào buổi trưa thứ Tư hơn, lúc đó nhiều người mới có thể đến được. Vậy HVNN cố gắng thu xếp chương trình làm việc nha. Chương trình sơ bộ là bắt đầu từ 11h Thứ Tư ngày 20/06/2007 tại quán Đùi Trừu Thuận Tuấn ở 3/6 Nguyễn Văn Thủ, P Đa kao, quận I. Sau đó sẽ tiếp tục karaoke "Bài hát Nga" ở địa điểm khác. Để phát huy tinh thần làm chủ, đã phân công một số thành viên các trách nhiệm sau: Bác NguyenAnh - Chủ tịch (Đại ca), Nina - Chủ trì (Tổng Biên tập 3N), Tolik, Hoa May - Chủ xị (chuyên rót rượu và duy trì bàn tiệc), daochien, TrungDN - chủ chi, Matador - Chủ trò. Ngoài các chủ ra còn có một số phó nữa: FORYCHIA - phó nháy, Tudinhhuong - phó tài (áp tải HVNN đến).
Kính mời các thành viên 3N xa gần ai có điều kiện đều đến tham dự đông đủ. Các thành viên đã được giao trách nhiệm phải cố gắng thực hiện tốt. Những ai đến đúng giờ, làm tròn trách nhiệm của mình sẽ được Chủ tịch NguyênAnh thưởng quà nữa (quà gì thì "bật mí" vào phút cuối).

P/S: Để đến địa điểm trên các bạn đi theo đường Điện Biên Phủ đến bùng binh Nguyễn Bỉnh Khiêm rẽ phải, đến đến Nguyễn Văn Thủ (Ngã tư đầu tiên) rẽ trái, hoặc đi theo đường Nguyễn thị Minh Khai đến Nguyễn Bỉnh Khiêm rẽ trái, đến Nguyễn Văn Thủ (ngã tư thứ 2 sau Nguyễn Đình Chiểu) rẻ phải. Gần cuối đường Nguyễn Văn Thủ có hẻm nhỏ bên tay phải, nhà số 3/6.
Ngoài đường Hoàng Sa cũng có quán Thuận Tuấn nhưng là chi nhánh khác, không phải điểm hẹn.
 
TrungDN nói:
huongvenuocNga nói:
Hẹn bác tối thứ Ba hoặc thứ Tư tới nha.

Chương trình sơ bộ là bắt đầu từ 11h Thứ Tư ngày 20/06/2007 tại quán Đùi Trừu Thuận Tuấn ở 3/6 Nguyễn Văn Thủ, P Đa kao, quận I. [/i]

Các bác ơi, quán gì nghe ân tượng vậy ta??? :roll: :roll: :roll:
 
Hi hi! Cháu cũng đang định nói là sao tên quán ngộ quá :D , phát âm líu cả lưỡi :lol: thì cô USY đã nói rồi. Hi hi! Chắc quán này món ăn ngon đây ,tên lạ ắt phải nổi tiếng á :lol:
 
Xin giới thiệu "Trừu" nghĩa là "Cừu" vậy có thể suy ra đó là quán "Đùi Cừu"
 
Ui, em không ngờ các bác làm "long trọng" thế này, em mắc cỡ lắm. Em thấy có 2 bác chỉ được làm "phó", e là các bác ấy dỗi (miền Nam gọi "dỗi" là gì nhỉ :roll:, đang vội nên quên tiệt) - nhất là bác FORYCHIA :wink: . Vậy thì đề nghị bác TuDinhHuong làm Chủ nhiệm (vụ) áp tải em hoặc Chủ hộ (tống) :D :D :D . Còn bác FORYCHIA thì vẫn nháy, nhưng phải làm thêm việc Chủ nô (đùa). Bác TrungDN xứng đáng kiêm chức Chủ mưu. Còn em, em xin "nhận" làm Chủ đề (hay Chủ chốt) cũng được :D . Ơ, nhưng hình như chưa thấy danngoc đâu cả

Em xin hứa nhất định sẽ tới. (P/S : Có thể kèm 1 suất ăn theo được không ạh ?)
 
TrungDN nói:
Để đến địa điểm trên các bạn đi theo đường Điện Biên Phủ đến bùng binh Nguyễn Bỉnh Khiêm rẽ phải, đến đến Nguyễn Văn Thủ (Ngã tư đầu tiên) rẽ trái, hoặc đi theo đường Nguyễn thị Minh Khai đến Nguyễn Bỉnh Khiêm rẽ trái, đến Nguyễn Văn Thủ (ngã tư thứ 2 sau Nguyễn Đình Chiểu) rẻ phải. Gần cuối đường Nguyễn Văn Thủ có hẻm nhỏ bên tay phải, nhà số 3/6.

Если бы nhà em và cơ quan em đổi chỗ cho nhau thì trưa thứ 4 này em được đi ăn trừu nướng rồi. Tiếc thật.

Chúc các bác ọp ẹp vui vẻ ạ.
 
TrungDN nói:
P/S: Để đến địa điểm trên các bạn đi theo đường Điện Biên Phủ đến bùng binh Nguyễn Bỉnh Khiêm rẽ phải, đến đến Nguyễn Văn Thủ (Ngã tư đầu tiên) rẽ trái, hoặc đi theo đường Nguyễn thị Minh Khai đến Nguyễn Bỉnh Khiêm rẽ trái, đến Nguyễn Văn Thủ (ngã tư thứ 2 sau Nguyễn Đình Chiểu) rẻ phải. Gần cuối đường Nguyễn Văn Thủ có hẻm nhỏ bên tay phải, nhà số 3/6.
Ngoài đường Hoàng Sa cũng có quán Thuận Tuấn nhưng là chi nhánh khác, không phải điểm hẹn.

Ngay gần cơ quan em, xướng xế ! 8) Cơ mà các bác ơi ca 2 là "Bài hát Nga" thì chẳng nhẽ lại phải nghỉ làm buổi chiều à :roll: :roll:
 
Thì buổi chiều cứ báo là mệt, hoặc nhà có việc bận, hoặc là đi công chuyện gì đó đến muộn chẳng hạn. :lol: :lol: Cái bài này chúng ta diễn mãi rồi mà :lol:
 
Mụ Len chỉ được cái trốn là giỏi. Mụ làm em vác bộ DVD theo người 2 tuần nay rồi. Chuộc lỗi trưa thứ Tư này đi chứ. Nhà và cơ quan có thể đổi chỗ cho nhau trong một thời gian ngắn đấy chị yêu quý ạ.
 
USY nói:
Các bác ơi, quán gì nghe ân tượng vậy ta??? :roll: :roll: :roll:
Đúng như admin, vị Hoàng đế anh minh nhất của vương quốc 3N, đã giải thích: Người Nam bộ vẫn gọi con cừu là con cừu, nhưng thịt cừu thì lại gọi là thịt trừu.
Nguyên người Việt nam ta không thích ăn thịt cừu, cho rằng nó hôi. Mà nó hôi thật, nếu không biết cách làm. Các bạn nào mà từng ở cùng ký túc xá với mấy bạn Mông Cổ thì chắc là thỉnh thoảng cũng đã phải chịu đựng cái mùi đó. Chẳng qua là chưa biết cách làm thôi.
Sau này món thịt cừu nướng thâm nhập vào miền Nam và trở thành đặc sản. Nghe nói đám cưới rềnh rang nhất miền Nam của con gái của một nhân vật vai vế nhất CQ SG cũ với con trai ông Tổng giám đốc hãng Hàng Không hồi đó cũng có món đùi cừu nướng. Sang lắm mới bắt cả con cừu chỉ lấy mỗi cái đùi nướng thôi đấy ạ. Và sau Giải phóng, ông Thuận Tuấn, đầu bếp trưởng của Phủ Tổng thống có mở nhà hàng đặc sản thịt trừu với cái món Đùi Trừu nổi tiếng đó. Hiện ở TpHCM có mấy nhà hàng thịt trừu đều là họ hàng con cháu của ông cả.

huongvenuocNga nói:
Em thấy có 2 bác chỉ được làm "phó", e là các bác ấy dỗi (miền Nam gọi "dỗi" là gì nhỉ , đang vội nên quên tiệt) - nhất là bác FORYCHIA . Vậy thì đề nghị bác TuDinhHuong làm Chủ nhiệm (vụ) áp tải em hoặc Chủ hộ (tống) . Còn bác FORYCHIA thì vẫn nháy, nhưng phải làm thêm việc Chủ nô (đùa). Bác TrungDN xứng đáng kiêm chức Chủ mưu. Còn em, em xin "nhận" làm Chủ đề (hay Chủ chốt) cũng được . Ơ, nhưng hình như chưa thấy danngoc đâu cả
Em xin hứa nhất định sẽ tới. (P/S : Có thể kèm 1 suất ăn theo được không ạh ?)
- Tiếp thu ý kiến của HVNN. Chưa bao giờ tinh thần làm chủ tập thể được phát huy cao độ như hiện nay.
- Làm sao mà có thể vắng bác danngoc được. Nhưng đó sẽ là một bất ngờ, không nói trước được. (Nếu ai đã có quyển Ký ức Chiến tranh mà chưa có chữ ký của Dịch giả kiêm Biên tập thì cứ ôm theo đi nha.)
- Suất ăn theo thì rất đơn giản: cứ nhận là thư ký của HVNN là được đón chào ngay. (Thư ký để xách cặp hộ hay để nâng khăn sửa túi đều OK)

Len90 nói:
Если бы nhà em và cơ quan em đổi chỗ cho nhau thì trưa thứ 4 này em được đi ăn trừu nướng rồi.
Len90 ơi, người ta có câu: "Đường xa thì mặc đường xa, Nếu mà vui quá thì ta cho (là) gần"
 
TrungDN nói:
Không chỉ mình TrungDN mà nhiều thành viên 3N đều muốn gặp HVNN đấy.
...
Sau khi hỏi ý kiến các đại ca NA và daochien thì thấy nên gặp vào buổi trưa thứ Tư hơn, lúc đó nhiều người mới có thể đến được.
Buổi trưa thì hơi ít thời gian làm "bà tám" đấy ạ ... Laị phải "sáng tác" ra lý do thật là thuyết phục mới được, vì - như bác Hunggm nói - ai cũng giỏi sử dụng cả núi lý do, kể cả sếp! - nên sếp quá rành vụ này .. hic :(
TrungDN nói:
Để phát huy tinh thần làm chủ, đã phân công một số thành viên các trách nhiệm sau: Bác NguyenAnh - Chủ tịch (Đại ca), Nina - Chủ trì (Tổng Biên tập 3N), Tolik, Hoa May - Chủ xị (chuyên rót rượu và duy trì bàn tiệc), daochien, TrungDN - chủ chi, Matador - Chủ trò...
Bác Trung DN hào phóng thật đấy, ai cũng được làm chủ! :lol:
:D :D :D
 
Hoa May nói:
Bác Trung DN hào phóng thật đấy, ai cũng được làm chủ! :lol:
:D :D :D
Đâu phải mình hào phóng đâu, đấy là thừa ủy quyền của các đại ca daochien và NguyênAnh đấy. Mình là chân loong toong, "thư ký" cho các bác thôi.
 
Các bác ơi, em nghe nói là các đĩa karaoke của ta đều không có bài hát Nga đâu, thế thì em chịu làm sao thi thố tài năng được. Em có mấy cái đĩa thì lại toàn là dang MP3 không biết có dùng được không? Các bác ai có đĩa VCD hay DVD mai nhớ đem đi khoe với nha.
Thôi, em đi nhờ người yêu luyện mấy bài tủ để mai "biểu diễn" đây.
 
Cứu cứu, khẩn cấp ! HVNN vô đây mà quên mang day sạc điện thoại. Làm sao bây giờ ???? Cái loại này chắc khó kiếm ở SG : PDA Dopod 818. Các bác ôi, huhu !!!!!
 
huongvenuocNga nói:
Cứu cứu, khẩn cấp ! HVNN vô đây mà quên mang day sạc điện thoại. Làm sao bây giờ ???? Cái loại này chắc khó kiếm ở SG : PDA Dopod 818. Các bác ôi, huhu !!!!!
Con này hình như dùng dây USB mini thì phải, dễ kiếm mà. Ráng sống đến trưa mai đi, khi nào mình đến đón mang cho 1 sợi. Đừng để mất liên lạc nha...
 
Bác ra Thế giới Di động ở bất cứ chỗ nào (ở Nguyễn Đình Chiểu có một CH), hỏi mua cái sạc đa dụng của Tàu, bán cũng rẻ. Sạc bất cứ con nào. Over.
 
vậy là bác HVNN đang vi vu trong miền nam ạ ? bác ko pm cho e để e chuẩn bị quà cho chị NINA - hì hì chắc chị "tức giận" với cô bé này lắm nhỉ vì toàn đi fá chị và tranh chức "vô địch sì pam". Nhưng nhờ chị mấy lần rùi chưa có lần nào có điều kiện hậu tạ tiếc qúa. Lần này có bác HVNN vào thì e lại ko biết để e nhờ chuyển. BUỒN QÚA BUỒN QUÁ. Bác HVNN vào miền N chừng bao lâu thế ? Khi ra là bác fải nhờ mang đặc sản miền N ra chia cho mọi ng nhé, đặc sản miền N là ngon tuyệt........
 
danngoc nói:
Mụ Len chỉ được cái trốn là giỏi. Mụ làm em vác bộ DVD theo người 2 tuần nay rồi.

Không, có dám trốn đâu ạ. Tớ được Nina tổng quản dẫn đi off với các bác 3N hai hai lần - à quên hai lần - rồi đấy. :D
Giờ này các bác chắc đang thu xếp hành trang chuẩn bị lên đường rồi đây.
 
Hoa May và Nina phải trở về cơ quan để làm việc từ cuộc gặp mặt rất đông vui với HVNN, trong lúc mọi người vẫn nhộn nhạo xôn xao đủ thứ chuyện trên trời dưới đất .. tiếc ghê! hix ... :cry:
Nhưng được tham gia, được gặp gỡ và nói chuyện với những người thân quen, được làm quen với nhiều bạn mới, được nhận quà Thơ từ bác Nguyên Anh, đặc biệt quà trái ngọt đặc sản của bác HVNN cất công vác từ Hànội xa xôi ... được nhiều quá, nên dĩ nhiên, HM rất vui và hạnh phúc! :)

Ngắn gọn vài dòng cảm xúc của HM thế thôi .. việc tường thuật, xin nhờ bác Trung DN hoặc các tài năng khác. Bà con hãy đón xem nhé.

P/s: Bật mí tí xíu: dù vắng mặt "chủ nháy" FOR, nhưng hôm nay có tới 3 "phó nháy" xịn khác, đặc biệt trong đó có cả một cameramen tu nghiệp tận .. nước Đức xa xôi đến tác nghiệp nữa đó! Hi vọng việc tường thuật bằng văn và bằng hình sẽ hoành tráng chưa từng có!
:lol: :lol: :lol:
 
Back
Top