Họp mặt khẩn cấp để đón HVNN

Chào cả nhà,

Ngây ngất mất mấy ngày ... hôm nay em mới thốt lên được đôi nhời thế này : Chẳng hiểu sao đọc cả mấy trang phóng sự và bình luận vừa dài vừa to :?: của nhà mình (quả thật ảnh chụp có hơi to) em chỉ nhớ được có mỗi một dòng bác Trung khen em ... hị ..hị.. HÁT HAY :!: :oops: làm em bay mãi, cố gắng lắm mới hạ cánh xuống phát biểu đấy. Thật em thề , em phục bác quá em phải phong bác là bác Trung Nhân Dân mới được, công nhận, bác quí em thế ! em vừa cất giọng meo meo được có 4 từ " U trát sờ cô Le" xong phát - thế là bác xông xênh tặng ngay em 1 quả danh hiệu cao quí nhất thập niên 30 -40 tuổi đời của em, sướng tê cả cổ họng, bõ cái công em lên gân lên cốt hét .. he .. he (kiêu quá ! :D ).

Các bác thông cảm em trình bày hơi miên man hỗn độn, nhưng mà là cả tấm lòng mề chân thật nhất đấy ạ, chứ ngoài đời bố nó có xui em cũng chả dám kiêu.

À, xít quên lại còn em Virus khen chị trẻ đẹp nữa chứ, thôi chết, chị bắt đền đấy, người ta vừa mới hạ cánh xuống được tí , lại khen thế là chị lại phải thăng, chóng hết cả mặt :oops:

Kết luận : (hơi quá xa mở bài nhỉ) cảm ơn tất cả các bác đã tạo được môi trừong mầu mỡ cho chi nhánh MN phát triển ăn nhậu & hò hét. Cảm ơn đồng chí Chủ Bang và Phó Bang "thi đua khen thưởng" Trung Nhân Dân cùng Virus. XIN CẢM ƠN ! (hô to 3 lần kèm nắm đấm giơ lên giơ xuống cho nó kiên quyết)
 
Bác Trung đã ko chú thích, cô TuDinhHuong cũng không chú thích luôn, anh virus biết cũng không chú thích :( , hic hic, đến chị Tanhia cũng không chú thích, mà chị Tanhia là ai trong số 3 chị trong hình vậy ( chị Nina em biết, cô TuDinhHuong em cũng biết rồi ).Tóm lại là cháu mong có chú thích để biết "ai là ai" ngoài những member cháu đã biết :D
 
@ Bé BZ : đúng là các anh các chị, các cô các bác ham vui quá, không nhớ ra có một cô bé thành viên mới chưa biết ai là ai, để cô bé thắc mắc quá. Để cô trùnh bày vậy nhé, mấy cái trên xa quá, bỏ qua, bắt đầu từ hình thứ 5 nhé, có hai người đứng chính diện ấy đó là 2 nhân vật chính đấy : bác Nguyên Anh, tác giả tập thơ Cánh buồm thao thức, người đeo kính bên cạnh là anh HVNN, nguyên nhân của kì hội họp này. Người cầm quyển thơ là bác TrungDN, chủ nhân của sáng kiến gặp gỡ (dự địnhlà G8 :lol: ), bên cạnh bác Trung là Danngoc, phía đối diện là Hoa May. Trong ảnh kế tiếp, bên cạnh cô là chị Tanhia, tiếp đến là Vera, và anh Tolic. Tranh ảnh thứ 8 thì từ trái sang là anh Hưng (người học cá nhưng làm công nghệ thông tin, mà lại vẫn đánh bắt xa bờ). Thế là thế nào thì cháu phải hỏi bác Daochien, người ngồi bên cạnh anh Hưng, và là công dân Tp HCM đến từ HN. Tiếp theo là bác Trung DN, rồi anh chị Ngọc Anh, một anh từ Odesa mà cô cũng chưa kịp làm quen vì đến trễ (chỗ này nhờ bác TrungDN tiếp sức giới thiệu ạ). Sau cùng là chị Nina TBT đấy.
 
Công nhận không có bạn For đi, thành ra toàn thợ ảnh kém (cứ nhìn Nina là biết, toàn lựa những lúc mình trông xấu nhất để chụp :D :D :D)

Tóm lại là em hết sức cám ơn anh HVNN đã tạo ra cơ hội cho các thành viên NNN ở TPHCM có dịp gặp gỡ (hehe, thế mà có hồi chát anh ý còn gọi em bằng chị, và ngụy biện là ảnh em trông nghiêm túc quá:D), hết sức cám ơn bác TrungDN đã tổ chức hoành tráng, và cám ơn tất cả các bác đã nhiệt tình tham gia. À quên, cám ơn cả những quả mận và quả vải mà anh HVNN đã cất công đem từ Hà Nội vào nữa chứ, chúng đã được giải quyết dứt điểm ngay trong ngày hôm đó, ai cũng khen là tuyệt ngon!
 
TuDinhHuong nói:
@ Bé BZ : đúng là các anh các chị, các cô các bác ham vui quá, không nhớ ra có một cô bé thành viên mới chưa biết ai là ai, để cô bé thắc mắc quá. Để cô trùnh bày vậy nhé, mấy cái trên xa quá, bỏ qua, bắt đầu từ hình thứ 5 nhé, có hai người đứng chính diện ấy đó là 2 nhân vật chính đấy : bác Nguyên Anh, tác giả tập thơ Cánh buồm thao thức, người đeo kính bên cạnh là anh HVNN, nguyên nhân của kì hội họp này. Người cầm quyển thơ là bác TrungDN, chủ nhân của sáng kiến gặp gỡ (dự địnhlà G8 :lol: ), bên cạnh bác Trung là Danngoc, phía đối diện là Hoa May. Trong ảnh kế tiếp, bên cạnh cô là chị Tanhia, tiếp đến là Vera, và anh Tolic. Tranh ảnh thứ 8 thì từ trái sang là anh Hưng (người học cá nhưng làm công nghệ thông tin, mà lại vẫn đánh bắt xa bờ). Thế là thế nào thì cháu phải hỏi bác Daochien, người ngồi bên cạnh anh Hưng, và là công dân Tp HCM đến từ HN. Tiếp theo là bác Trung DN, rồi anh chị Ngọc Anh, một anh từ Odesa mà cô cũng chưa kịp làm quen vì đến trễ (chỗ này nhờ bác TrungDN tiếp sức giới thiệu ạ). Sau cùng là chị Nina TBT đấy.

Cảm ơn cô Tử Đinh Hương nhiều ạ :D .
 
to BZ: anh cũng như em thôi mà. Ngòai các bác cũ như bác NA, cô Tử, chị Tanhia, chị Nina, anh danngoc, bác TrungDN, bác HVNN thì anh mơí biết qua ảnh... Các bác còn lại anh cũng không biết mà.

to cô Tử: lão Trà đá vào trong đó đã đến diện kiến cô chưa ạ? cô cho cháu gửi lời hỏi thăm lão, và chúc lão mau kưa được em nào đó trong Nam. Riêng cô là cô phải cẩn thận lão, chứ lão này là cháu không tin tưởng được đâu ạ. Nhỡ đâu thấy con gái cô, lão lại năng đến nhà cô.

hô to 3 lần kèm nắm đấm giơ lên giơ xuống cho nó kiên quyết

to chị Tanhia: chị vẫn giữ được độ hài hước ngày nào chị nhỉ! hehe. Hồi hè năm trước về, em còn chưa được gặp chị đó ạ.
 
To Virut : Cháu chúc Trà đá hơi bị dư rồi, vì nó đã có một em mang đến trình diện cô, mặc dù vậy nó vẫn "ăn vạ" đòi đến nhà cô chơi với con gái cô. Quả là có phần khó tin nhỉ ? :lol: :lol: :lol:
 
Belaya Zima nói:
Bác Trung đã ko chú thích, cô TuDinhHuong cũng không chú thích luôn, anh virus biết cũng không chú thích :( , hic hic, đến chị Tanhia cũng không chú thích, mà chị Tanhia là ai trong số 3 chị trong hình vậy ( chị Nina em biết, cô TuDinhHuong em cũng biết rồi ).Tóm lại là cháu mong có chú thích để biết "ai là ai" ngoài những member cháu đã biết :D
@ Zimulya: Xin lỗi cô bé ngoan để cháu phải chờ lâu. May có cô TuDinhHuong giúp cho nhanh chóng rồi, chắc là cháu bếit ai là ai rồi phải không?

@All: Xin gửi tiếp cái ảnh cuối cùng để mọi người ngắm mà ghen tỵ với TrungDN.

OfflineSG20-06-0707.jpg

Ngoài cùng là Nina, TBT quý mến của chúng ta. Dù là ở xa nhất và lại là buổi trưa nhưng Nina đã cố gắng để đến với anh chị em. Mái tóc vàng của Nina không chỉ làm virus ở xa ngạc nhiên đâu mà cả Tolik ở ngay đây cũng ngạc nhiên đấy.
Bên cạnh là Hoa May, người luôn có những post ngắn ngắn thôi nhưng rất hóm hỉnh thông minh. Sở hữu một mái tóc, không, phải gọi là suối tóc đen mượt mới đúng, mà hiện chả mấy ai có.
Chính giữa là TuDinhHuong, tác giả của những cuốn sách vô cùng hấp dẫn đối với các cháu mẫu giáo mà không hiểu sao không hấp dẫn được các bố mẹ các cháu.
Tiếp đó là Tanhia, cô gái có giọng ca vàng đã được giới thiệu hôm trước. Theo Tanhia giải thích thì hình như tình yêu nước Nga của Tanhia là được di truyền từ bố mẹ hay sao ấy.
Cuối cùng là cô bé hay xấu hổ Bepa. Cô bé sẽ là niềm hy vọng của những người yêu nước Nga đấy vì hiện nay trẻ như thế mà biết và nói được tiếng Nga tốt như Bepa quá ít.
Đó là những cô gái yêu quý của Quân khu 3N Sài gòn. Và tuy chỉ trong tích tắc, tôi đã nhanh chân len được vào giữa rừng hoa tuyệt đẹp ấy. Cám ơn HVNN đã lưu lại được cái khoẳng khắc đó. Xin chia xẻ với các bạn.
 
Bác Trung ơi!
Đúng là sẽ có nhiều chú nhiều bác phải ghen tỵ rồi :lol: , ai lại được may mắn như bác Trung đây :lol: :lol: :lol: , một mình bác chụp cùng toàn những người nổi tiếng và xinh đẹp :wink:
 
To Virus - hình như đầu óc chị hồi này có hơi xuống cấp, nên tóc càng ngày càng hoe ra, như là bác Forytchia có lần nhắc khéo. Chứ hôm đó chị chưa nhuộm lại tóc, mấy hôm sau cơ :)

Nhưng nói chung là hồi này có hơi bị phờ phạc thật (mà sao cái áo của mình trông khiếp thế nhỉ?). Chắc phải xin ... giảm bớt việc xuống quá
 
To Virus - hình như đầu óc chị hồi này có hơi xuống cấp, nên tóc càng ngày càng hoe ra, như là bác Forytchia có lần nhắc khéo. Chứ hôm đó chị chưa nhuộm lại tóc, mấy hôm sau cơ

Nhưng nói chung là hồi này có hơi bị phờ phạc thật (mà sao cái áo của mình trông khiếp thế nhỉ?). Chắc phải xin ... giảm bớt việc xuống quá

Chị ơi, chị mà xin giảm bớt việc xuống nữa thì đâu còn là Nina nữa chị. Còn sức thì chị hãy cứ làm, cứ cống hiến vì sự nghiệp. Chứ tóc vàng thì đen lại mấy hồi, áo nhàu thì là lại cũng mấy phút.
Ô hô, em lại khoái kiểu tóc này của chị mới chết chứ. Có phải cái kiểu gì mà mấy cô con gái hồi trước hay để, gọi là Akira, hay Sưkira hay Chiaki gì đó đúng ko chị?

Hè này chị ra Bắc nhở, chị em mình lại làm một quả Lạng Sơn, và có quà "vịt quay" mang về. Để em thử hỏi bác Phương xem có thu xếp được ko.
 
Các Pác off dui quá. Vậy mà em không biết để tham gia cho dui. Em sẽ đưa gượu nhà em lên (nút lá chuối đàng hoàng) chứ không như cái chai các pác uống, em nhìn thấy có tem màu đỏ không biết có phải là "stolichnaja" hay không. Lại thấy chị em nhà mình ai cũng uống aquafine và cocacola, riêng trước mặt chị Nina lại có ly nhỏ màu trắng, chắc dạo này lên đô dữ.
Chúc các pác dui dẻ. Lần sau đừng quên em nha.
 
Back
Top