Hôm nay vui quá. Không biết mấy giờ các bác mới họp xong ạ?
Các bác không cho anh em ăn qua loa thì cũng cho 500 đ tiền ảnh ạ.
Hôm nay vui quá. Không biết mấy giờ các bác mới họp xong ạ?
Các bác không cho anh em ăn qua loa thì cũng cho 500 đ tiền ảnh ạ.
Chưa nghĩ ra lời bình, mời các bác cho ý kiến (ảnh tiêu biểu thôi).
![]()
Chưa nghĩ ra lời bình, mời các bác cho ý kiến (ảnh tiêu biểu thôi).
- Từ nay trở đi, không cứ gì chụp ảnh, đã ngồi cạnh thư ký là phải nộp lệ phí sung công quỹ!Chưa nghĩ ra lời bình, mời các bác cho ý kiến (ảnh tiêu biểu thôi).
![]()
]
Kỳ này không có Kóc, ít ảnh đẹp nhé! Ninh cũng đến trễ 60 phút :emoticon-0111-blush
Chưa nghĩ ra lời bình, mời các bác cho ý kiến (ảnh tiêu biểu thôi).
...
MỜI HỌP MẶT NĂM MỚI NHÂM THÌN!
:emoticon-0123-party :emoticon-0123-party :emoticon-0123-party
Trân trọng kính mời mọi người đến gặp mặt đầu năm Nhâm Thìn:
Thời gian: từ 11h ngày chủ nhật, 12/2/2012.
Tại: NHÀ HÀNG SÀIGÒN XƯA
Địa chỉ: 80/12 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3.
http://wikimapia.org/21363646/vi/Nhà-hàng-Sài-Gòn-Xưa
Nội dung:
- Thưởng thức các món ăn đặc sản đồng quê và thủy hải sản.
- Nhận Thiệp Hồng của Htiến, ghi nhận dáng vẻ của bạn thân trước khi tự nguyện ký “Án Chung thân” :emoticon-0136-giggl
- Bàn bạc kế họach đi Phan Thiết dự "Lễ Cưỡi" :emoticon-0136-giggl của Htien và Ms. Thủy,
- Bàn kế họach tham dự offline 3N tòan quốc tại Đà Nẵng năm nay.
Chân thành cảm ơn và hẹn gặp!
Rất tươi! Hình như vừa mới thỏa thuận xong một kế họach hợp tác mới?
![]()
Ô xem ảnh em mới biết sô-cô-la là quà của bác Anh Thư, hôm đấy em cứ tưởng là bác Lạc đi Anh về chứ:emoticon-0136-gigglBác Lạc đi phát quà đem về từ Anh quốc.
![]()
Quà của Anh Thư (tất nhiên là cho chị em. Của anh em là một thùng "Stalichnaya" sẽ tặng tại đám cưới HTien!)
![]()
![]()
Anh giơ tay chém giữa chị em
Hy...Hy...đợi đấy để rồi xem.
![]()
Top model Kisinhop: Cơm ăn 3 bữa, mũ đội suốt ngày, mần chi cũng đội. Ơ kìa! Cái tay...cái tay...
![]()
Này...này..., tớ bảo cho mà biết
Tớ đặt cọc rồi. Chớ mó tay!
![]()
Hôm đấy vui các bác nhỉ, em được một bữa tranh luận với bác Micha đã luôn. Từ giải quyết các rắc rối khi vận chuyển thần công ...bằng đường hàng không
Hôm đấy vui các bác nhỉ, em được một bữa tranh luận với bác Micha đã luôn. Từ giải quyết các rắc rối khi vận chuyển thần công và rượu bằng đường hàng không, cho đến quà cưới hiện vật hiện kim cho bác Kenzo,... chẳng mấy khi được tranh luận với tận già làng![]()
Ô xem ảnh em mới biết sô-cô-la là quà của bác Anh Thư, hôm đấy em cứ tưởng là bác Lạc đi Anh về chứ:emoticon-0136-giggl
Đón Thư ký đi tu nghiệp tại Anh Cát Lợi về có khác, hic.
Tủi thân cho Mama Tổng quản, em thư ký ...
Chúc anh chị em QKMN năm mới dồi dào sức khỏe, luôn luôn vui vẽ. Hẹn gặp mặt ở Đà Nẵng.
Hôm sau Kóc lại có buổi gặp lại các bạn hồi học phổ thông. Trong hình sau có 3 người đã học ở Nga từ 1980, 1 người từ 1984 và Kóc từ 1985. Ngoài người mặc áo thun trắng cổ xanh là chiến hữu của 1 số bác bên hội Kharkov, có bác nào nhận ra người quen không, giơ tay lên nhé!
![]()
Ô xem ảnh em mới biết sô-cô-la là quà của bác Anh Thư, hôm đấy em cứ tưởng là bác Lạc đi Anh về chứ:emoticon-0136-giggl