Họp mặt miền Nam 2012

  • Thread starter Thread starter ninh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Kỳ này không có Kóc, ít ảnh đẹp nhé! Ninh cũng đến trễ 60 phút :emoticon-0111-blush
Chưa nghĩ ra lời bình, mời các bác cho ý kiến (ảnh tiêu biểu thôi).
c1.jpg


c2.jpg


c3.jpg


c4.jpg


c5.jpg


c6.jpg


c7.jpg


c8.jpg
 
Các bác không cho anh em ăn qua loa thì cũng cho 500 đ tiền ảnh ạ.

Chờ mãi chẳng thấy “máy xịn” nào đáp lời, em xin gửi vài tấm hình do “thực tập máy” – là chú bé nhân viên nhà hàng dùng máy xịn của bác Trần bấm lọan xạ, hihi
Bác Hổ xem xong, vui lòng trả phí như đã hứa nhe, hehe :emoticon-0136-giggl

Đây là tòan cảnh bàn tiệc:

reFoto1302036.jpg


Tòan cảnh.
Thư ký áo đỏ rất tự tin vì mới thu được thành công lớn trong chuyến đi tuyển phi công tận Anh Cát Lợi trở về!

Foto1302034.jpg


Tấm ảnh này bác Trần muốn đứng giữa 2 người có dáng vẻ hình thể “phúc hậu, tốt tướng” nhất 3N Sài Gòn,
H Tiến được ké nụ cười tươi hết ga vào ảnh, là do cậu ấy muốn được ghi lại nụ cười của những ngày tự do cuối cùng, hihi :emoticon-0136-giggl

reFoto1302041.jpg



Rất tươi! Hình như vừa mới thỏa thuận xong một kế họach hợp tác mới?

reFoto1302035.jpg


@Len: chờ chút, có thời gian chị sẽ "tường thuật". Có một tấm ảnh em đang "khiếu nại" bác Cả về việc "nhất bên trọng, nhất bên khinh" ngộ lắm!
 
Chưa nghĩ ra lời bình, mời các bác cho ý kiến (ảnh tiêu biểu thôi).

Nhà em xin có vài nhời: :emoticon-0102-bigsm

Vẫn như mọi lần: Gió lại bay ào ào!!!

c1.jpg


Kenzo: He he, em nhìn thấy tay bác Tran rồi nha!!!

c2.jpg


Bác Mì hùng cọp với bác Tran: Bác có chịu bỏ cái mái che xuống không thì bảo!

c4.jpg


Bac Chaika không mang máy ảnh, nhưng vẫn thể bỏ thói quen nghề nghiệp. Bác Mì chỉ biết mắt chữ ô, miệng chữ o:

c6.jpg
 
Kỳ này không có Kóc, ít ảnh đẹp nhé! Ninh cũng đến trễ 60 phút :emoticon-0111-blush
Chưa nghĩ ra lời bình, mời các bác cho ý kiến (ảnh tiêu biểu thôi).
...

Thì bình loạn:

Đầu trà ta chúc một hai (2012)
c1.jpg


Để còn chứng giám Kenzo hạ chày
c2.jpg


Rồi xong phải tới chú này
c3.jpg


Ta còn phong độ, cậu ngồi mần chi?
c4.jpg


Máy nào dương thịnh âm suy???
c5.jpg



Có ta giương súng chị Hai căn đường
c6.jpg


Kenzo cười dáng lạ thường
c7.jpg


Mực ngon chớ bỏ, vét thương vào lòng…
c8.jpg


Nhà em dự trễ 30 giờ đây vậy!
 
MỜI HỌP MẶT NĂM MỚI NHÂM THÌN!
:emoticon-0123-party :emoticon-0123-party :emoticon-0123-party

Trân trọng kính mời mọi người đến gặp mặt đầu năm Nhâm Thìn:

Thời gian: từ 11h ngày chủ nhật, 12/2/2012.
Tại: NHÀ HÀNG SÀIGÒN XƯA
Địa chỉ: 80/12 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3.

http://wikimapia.org/21363646/vi/Nhà-hàng-Sài-Gòn-Xưa

Nội dung:
- Thưởng thức các món ăn đặc sản đồng quê và thủy hải sản.
- Nhận Thiệp Hồng của Htiến, ghi nhận dáng vẻ của bạn thân trước khi tự nguyện ký “Án Chung thân” :emoticon-0136-giggl
- Bàn bạc kế họach đi Phan Thiết dự "Lễ Cưỡi" :emoticon-0136-giggl của Htien và Ms. Thủy,
- Bàn kế họach tham dự offline 3N tòan quốc tại Đà Nẵng năm nay.


Chân thành cảm ơn và hẹn gặp!

Báo cáo các bác, buổi họp mặt đầu năm của QKMN diễn ra đúng với nội dung đã đề ra, thậm chí còn vượt mức KH nữa cơ ạ.
Do "quán triệt" nội dung hội nghị từ trước khi đi họp nên "phóng sự" ảnh của CK "cố bám sát" nội dung nêu trên, nay xin gửi để các bác ở xa và các bác vắng mặt hôm qua nắm được và thêm phần ...tiếc rẻ.:emoticon-0136-giggl
Phần 1
Gặp mặt đầu năm, chúc nhau mọi sự may mắn hanh thông. Thưởng thức các món đặc sản đồng quê.


Tannien1.jpg



Ghi nhận dáng vẻ của "bạn thân" trước khi tự nguyện ký “Án Chung thân” :


tannien2.jpg


Nhận "tờ rơi" :


tannien3.jpg



tannien4.jpg



Nội dung "tờ rơi":


tannien5.jpg



Họp bàn kế hoạch triển khai nội dung "tờ rơi" tại Phan Thiết (trong đó có KH off mini với các bác mọi miền tới tham dự vào tối thứ bảy 3/3/2012); và kế hoạch tham dự "Đà nẵng-4/2012"


tannien6.jpg


Chúc mừng sinh nhật thành viên Lavangbay


tannien11.jpg


Bác Dùm dịu dàng:" Em đừng mắc cỡ như thế!"


tannien12.jpg


Bác Lạc galang nồng nhiệt đón mừng "mợ nó đi Tây" về


tannien7.jpg


tannien8.jpg


Quà của Anh Thư (tất nhiên là cho chị em. Của anh em là một thùng "Stalichnaya" sẽ tặng tại đám cưới HTien!)


tannien10.jpg


tannien9.jpg


Bác Ninh đến muộn:" Hôm nay tớ nhiều show quá!"


tannien13.jpg



Uống phạt trước khi nói chuyện tiếp


tannien14.jpg



Vậy mà bác ấy cũng tranh thủ chộp được cả lô ảnh trên kia. Mời các bác bình loạn nhé


Chúc mọi người một tuần làm việc thoải mái và hiệu quả!:emoticon-0115-inlov
 
- Các ACE QKMN off đầu năm vui vẻ quá! Em xin được chia vui ạ.
- @Htien: "Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà", Trong ba thứ ấy... cái gì cũng rất vui, rất quan trọng rồi, em nghĩ thế hihi. Là đánh dấu 1 bước ngoặt cuộc đời, độ chín chắn cũng như 1 sự khẳng định hoàn thiện thành công của mỗi người. Chúc mừng, chúc mừng!
 
Sửa lần cuối:
Rất tươi! Hình như vừa mới thỏa thuận xong một kế họach hợp tác mới?

reFoto1302035.jpg

Ảnh này lúc chụp 3 bác ấy bảo: Nào mấy tay chơi Sài Gòn chụp với nhau cái nào. Sau đó có bác Dmitri Tran chạy vào: Ô thế thì còn có tay chơi Kisinhov nữa đây:emoticon-0136-giggl

Hôm đấy vui các bác nhỉ, em được một bữa tranh luận với bác Micha đã luôn. Từ giải quyết các rắc rối khi vận chuyển thần công và rượu bằng đường hàng không, cho đến quà cưới hiện vật hiện kim cho bác Kenzo,... chẳng mấy khi được tranh luận với tận già làng:)
 
Bác Lạc đi phát quà đem về từ Anh quốc.
tannien9.jpg


Quà của Anh Thư (tất nhiên là cho chị em. Của anh em là một thùng "Stalichnaya" sẽ tặng tại đám cưới HTien!)


tannien10.jpg
Ô xem ảnh em mới biết sô-cô-la là quà của bác Anh Thư, hôm đấy em cứ tưởng là bác Lạc đi Anh về chứ:emoticon-0136-giggl
 
Bình loạn ảnh:

c1.jpg


Anh giơ tay chém giữa chị em
Hy...Hy...đợi đấy để rồi xem.

c2.jpg


Top model Kisinhop: Cơm ăn 3 bữa, mũ đội suốt ngày, mần chi cũng đội. Ơ kìa! Cái tay...cái tay...

c4.jpg


Này...này..., tớ bảo cho mà biết
Tớ đặt cọc rồi. Chớ mó tay!

c8.jpg

Chẹp...chẹp...Ngon thía! Ngô thì ngô, cứ xơi sạch 3 bát mới zìa.

Chúc anh chị em QKMN năm mới dồi dào sức khỏe, luôn luôn vui vẽ. Hẹn gặp mặt ở Đà Nẵng.
 
Hôm đấy vui các bác nhỉ, em được một bữa tranh luận với bác Micha đã luôn. Từ giải quyết các rắc rối khi vận chuyển thần công ...bằng đường hàng không

Khẽ thôi, không An ninh Hàng không bắt tớ.:emoticon-0107-sweat:emoticon-0106-cryin
 
Sửa lần cuối:
Hôm đấy vui các bác nhỉ, em được một bữa tranh luận với bác Micha đã luôn. Từ giải quyết các rắc rối khi vận chuyển thần công và rượu bằng đường hàng không, cho đến quà cưới hiện vật hiện kim cho bác Kenzo,... chẳng mấy khi được tranh luận với tận già làng:)

Ảnh minh họa:

reFoto1302038.jpg

Ngoài tranh luận, còn khiếu nại nữa chứ!

Ai lại "nhất bên trọng nhất bên khinh" thế chứ! Những em khác đến thì các bác giai chỉ đơn giản cười chào. Thế cũng đủ vui, nếu như Miss áo đỏ (chính danh Hoạn Thư :emoticon-0136-giggl) không được chào đón quá nồng nhiệt: từ các Cả chạy ra tận cửa ôm hôn thắm thiết, bác Trần nồng nhiệt vỗ tay, bác Lạc giúp mở bớt quần áo ... à quên, chỉ mở áo, không có quần (đúng lời bác Trần nói thế, hihi :emoticon-0136-giggl) ..

Đón Thư ký đi tu nghiệp tại Anh Cát Lợi về có khác, hic.

Tủi thân cho Mama Tổng quản, em thư ký với cả em Len, em Lá vàng ... suýt bỏ về, hichic (may còn ngồi lại vì nhớ ra: có món Lẩu cua đồng còn chưa thưởng thức, hihi)

Với lại, may còn có mớ socola tuyệt hảo của chị ... :emoticon-0102-bigsm
 
Hot nhất miền Nam em xin bầu một phiếu cho bác Lạc! Hôm ấy chắc Mực Phan Thiết chắc là vui nhất!
 
Ô xem ảnh em mới biết sô-cô-la là quà của bác Anh Thư, hôm đấy em cứ tưởng là bác Lạc đi Anh về chứ:emoticon-0136-giggl

Tủi thân quá. Miền Trung đói nghèo, lại vừa bị hỏa hoạn, thế mà chẳng có quà gì sất. Đúng là nước chảy chỗ trũng. :emoticon-0106-cryin

Đón Thư ký đi tu nghiệp tại Anh Cát Lợi về có khác, hic.
Tủi thân cho Mama Tổng quản, em thư ký ...

Cần gì phải đi Tây Tầu hử Hoa May. Lần sâu mỗi lần ọp ẹp HM cứ thử vác một đống Sô-cô-la với nửa thùng "trà" Nga là được đón tiếp nồng nhiệt ngay. He he! (em chạy xa rồi các bác giai SG nhé!)

Chúc anh chị em QKMN năm mới dồi dào sức khỏe, luôn luôn vui vẽ. Hẹn gặp mặt ở Đà Nẵng.

Bẩm cụ Lý!

Cụ sang bên "thớt" chuẩn bị ọp ẹp ở Đà Nẵng quát thao dăm câu để lũ con cháu chúng con vui lòng ợ.:emoticon-0100-smile
 
Hôm sau Kóc lại có buổi gặp lại các bạn hồi học phổ thông. Trong hình sau có 3 người đã học ở Nga từ 1980, 1 người từ 1984 và Kóc từ 1985. Ngoài người mặc áo thun trắng cổ xanh là chiến hữu của 1 số bác bên hội Kharkov, có bác nào nhận ra người quen không, giơ tay lên nhé!
1201012.jpg

Người từ 1984 (anh bạn áo trắng cổ xanh) tên là MINH đúng chưa hả Bác Kok?, là bạn cùng học dự bị và cùng đi sang Nga với em, đặc biệt là cùng về VN năm 1990 với e trên cùng 1 chuyến bay tháng 5 năm 90 đó! hehe. Bác thưởng e 1 chai Vodka vì em đoán đúng nhé!
 
Ô xem ảnh em mới biết sô-cô-la là quà của bác Anh Thư, hôm đấy em cứ tưởng là bác Lạc đi Anh về chứ:emoticon-0136-giggl

Hic! em phải nhanh tay nhanh chân mạn phép gửi gắm yêu thương cho chị em vì chỉ 2 ngày sau đó là ngày Valentine rồi! hehe.

Nhân đây cũng xin Chúc mừng chị em 3N nhân ngày Valentine nhé! và gửi gắm cả yêu thương đến toàn thể chị em 3N rất tuyệt vời của chúng ta!
 
Hi các bác yêu quý!

Em – máy bay không người lái đã an tòan trở về, lại được các phi công quê nhà tuy hơi già nhưng được cái ôm hôn nồng nàn làm giữa Sài Gòn em đi mà thấy lòng chợt mát.

Hôm nọ rất nhiều bác vắng mặt, còn em lại đến muộn một chút nên lỡ nhiều chuyện vui, nhưng có lẽ thế mà vẫn còn sống chứ em mà vui buồn quá đà là một bay không hạ cánh mất thôi. Nhân đây em cũng xin thông báo là hãng em vẫn tiếp tục tuyển dụng, nhưng chỉ tuyển phi công chứ không tuyển sân bay, nhất là các loại sân bay có mái che màu trắng….các bác chớ nhầm lẫn, nhé!

Cuộc vui hôm nọ trọng tâm xoay vào việc trọng đại của bạn Mực 42 nắng: chuẩn bị chia tay những tháng ngày đường mật để sang định cư ở Washington City (từ đây em xin phép gọi tắt là đáp-bồ- liu xi WC). Khiếp, mấy bác trai 3N dạn dày kinh nghiệm dọa dẫm về mùi vị trong WC làm thằng bé mặt mũi xanh lè xin phép chuồn trước- chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Duy nhất chỉ có một bạn mập mạp đến từ thành phố “hoa cà, hoa cải” (trước đây vốn là hoa phượng đỏ) còn nhiệt tình ca tụng WC như thiên đường của lòai người, nhưng mới định cư ở WC có một năm thì “hương đồng gió nội” hưởng đã là bao mà dám cãi với đài nhỉ? Các bậc tiền bối nó chỉ ngồi cười ruồi mà thôi.

Về quà ở Anh thì quả thật em mang về 1 valy socola và dư sức mỗi người 1 thanh, nhưng để trong tủ lạnh lâu quá, Tết vừa rồi đám con cháu lấy ra ăn tỳ tỳ mà đâu có biết, thành ra phải khất 1 số bác, cuối tháng 5 về em đền bù.

À, có 1 tin quan trọng em xin thông báo là bác Dmtri Tran sau mấy tháng giang hồ ở VN đã teo hết sạch cục lớn lẫn cục nhỏ rồi. Em các bác tuy thỉnh thỏang nhí nhố thế nhưng mà liên quan đến tiền là em không quên đâu. Thế nên sau khi off chung, em nằng nặc đòi đi cafe riêng với bác ấy. Ngồi sau lưng chàng lãng tử phong độ xứ Mondavy, em lại giở võ cũ ra mò mẫm vị trí các túi, nhưng than ôi tịnh không có cái túi nào nói gì đến túi “hớn hở” cho em, ruột gan em lại đứt bừn bựt từng đọan. Hòai công em nhịn ăn cả tuần trước ngày Chủ nhật đợi mong, quyết không mặc quần áo đi off để ních vừa chiếc bikini tuổi 17…than ôi, em khác nào dã tràng ở Đông hải. Lại chỉ có mình em với “đôi chân chênh vênh con đường nhỏ” thui thủi đi về dưới nắng trưa.

Thôi tạm biệt các bác, chúc các bác vui vẻ, hẹn tái ngộ 4/3 ở Phan Thiết.Em đi valungtung đây.

p/s em mới nhận lời cầu nguyện gợi ý từ 1 bác 3N:
Lạy Chúa lòng lành, nhân ngày 14/2 xin ban cho con sự khôn ngoan, tình yêu thương và tính nhịn nhục.
Con cần sự khôn ngoan để hiểu được chàng.
Con cần tình yêu thương để tha thứ cho chàng.
Con cần tính nhịn nhục để chịu đựng được tính nết thất thường của chàng.

p/s: Con không dám xin thêm vũ khí sắc bén vì e rằng có ngày con sẽ cắt "nó " chết tươi.
 
Back
Top