Đi chúc Tết các thành viên forum đê...

Thanhxuan1974 nói:
Thấy Tết các bác ở nhà hẹn hò nhau mà sốt cả ruột.
Trước cửa nhà bạn Rừng hình như cây đào mới được "bưng" từ Lạnh Sơn, Hà Giang...gì đó về trồng hay sao ây chứ. Hoa nở đẹp vậy.
Năm nay Tết nhất ở nhà, bác nào có món gì "của ngon, vật lạ" nhớ tường thuật lại cho anh em ở nhà "hưởng" với nhé.
Sốt ruột lắm hả bạn Thanh Xuân? Cây đào ở nhà mình được bưng từ Nhật Tân về và đã được gìm xuống trước cửa 5 năm nay rồi. Cây đào phai, hoa to hơn bông hoa hồng, quả to hơn quả cam... :P Nhìn chung Tết năm nay ngoài HN thời tiết cũng tạm được. Rất may là không mưa. Hôm mùng 30,1,2 trời rất đẹp. Nhưng mùng 3,4 cũng hơi nắng lên, gió đông nên khó chịu. Bây giờ với cuộc sống kinh tế thị trường hối hả nên hầu như dân ta cũng cố gắng Tết đơn giản. Nấu nướng không cầu kỳ như ngày xưa, dành thời gian nghỉ ngơi đi chúc Tết họ hàng, làng xóm, đồng nghiệp...là chính. Ở Sài gòn nóng nên hình như những trung tâm vui chơi giải trí chắc đông lắm. Nhưng với Hà nội thì những ngày Tết đa số mọi người vẫn dành thời gian để đi chúc Tết người thân là chính.

Ngày xuân - may mắn, bình an đến
Năm mới - vinh hoa, hạnh phúc về


@ Ngộ Nhỡ: Trẻ em NNN thì lại càng được mừng tuổi. Có nhập đoàn đoàn được ko? Các Bác ơi mình thống nhất lùi lại 9 giờ nhé, vì sợ 8.30 ngày Tết hơi sớm chút.
 
Tập trung ở nhà Bí:
DSC09713.jpg



Trước cửa nhà Phương, từ trái sang phải:
Hàng trước: Bí, Mèo con, Rừng, Hùng gà
Hàng sau: Phanhoamay, Phương bố và con, Ngộ Nhỡ, Trăng Quê
DSC09716.jpg



Tên nào hóm hơn?
DSC09715.jpg



Sân nhà bác Phan:
DSC09718.jpg



Chỉ huy đánh chiếm nhà Rừng:
DSC09721.jpg



Bàn việc phát triển website nuocnga.net tại phòng khách nhà Rừng:
DSC09720.jpg



Đoàn công tac còn đến nhà Hùng gà và kết thúc chuyến du xuân ở nhà Trăng Quê, tiếc là ở 2 nhà cuối cùng thì máy ảnh ...hết pin!
 
Chà....bác Trăng Quê lâu lâu rồi "vắng nhà", tưởng về quê TB thăm người yêu cũ hay chuẩn bị quà đi chúc Tết các Thủ trưởng, chẳng hoá ra là ở nhà để tiếp sức với "đoàn công tác" của NNN. Bên 3M thì đang chờ bác về "lì xì" đấy.

Cám ơn bác Phan đã đưa ảnh lên nhanh chóng. Bọn iem ở xa cứ ngóng mãi xem đội quân NNN nhà mình Tết này "ra quân" thế nào. Mấy hôm Tết cứ chờ hoài mấy cái ảnh này đây.
Bác Phan có đánh tennis mà thấy bụng cũng "hoành tráng" chẳng kém gì bác Hùng và bác Phương nhỉ. Hay là "kết quả" của mấy ngày Tết?

Bác Rừng thì cần làm mấy bản walts với Tăng- gô hàng ngày là có người cầm máy ảnh chạy theo xin mấy pô "làm mẫu" ngay!

Tớ nhìn chị mặc áo đỏ biết ngay là Bí vì trông cái màu rực rỡ thế cơ mà (chẳng khác gì màu quả bí biểu trưng mà bác ấy chọn!).

Không biết Ngộ Nhỡ có gia đình chưa nhỉ. Trông đẹp trai đấy chứ.

Còn Mèo Con là thành viên mới hay sao mà mình hình như chưa gặp (hoặc do lười "lang thang" trong nhà nên không gặp!).

Phương ơi, thằng cu trông giống bố nhỉ. Cho bác chúc thằng cháu Năm Mới "hay ăn, chóng lớn" để sau này làm được nhiều việc có ích cho xã hội như bố Phương nhé.

Một lần nữa chúc cả nhà chuẩn bị cho ngày mai, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của một Năm Mới, với mọi điều tốt đẹp nhất.
 
Ôi, hân hạnh được làm quen và biết mặt thật của các thành viên NNN trên ảnh du xuân ngày hôm nay... nhìn mọi người mà thèm quá, hic.. híc..
Mà nhà Rừng ở phố nhớn nào mà to và đẹp thế? Cành đào lại càng tuyệt vời nữa
Cám ơn ảnh lần này đã có chú thích rõ ràng cho bọn ngồi nhà mà thèm như chúng tớ.
Mà Râu đâu không thấy, lẻ bộ quán Trăng quê rồi!
 
Thanhxuan1974 nói:
Không biết Ngộ Nhỡ có gia đình chưa nhỉ. Trông đẹp trai đấy chứ.
hihi cảm ơn chị. Em vữn đang trên đường hành hương đi tìm một nửa còn lại. Cô độc lắm chị ạ :cry:
 
Xin bổ sung thêm cùng Bác Phan mấy cái ảnh đại diện nữa :)

Mừng tuổi bé nào! Hai chúng mình giống nhau nhỉ :wink:
IMG_0791.jpg


Tại nhà Phuongnn - Chị Trăng Quê, Chị Bí, Ngộ nhỡ và Bé Mèo con:
IMG_07901.jpg


Chị RBD và Bé Mèo con - hai bố con Phuongnn làm nền :P
IMG_0789.jpg


Anh vẽ - Em xem (Cu Tí nhà Bí và con gái nhà Hungmgmi)
IMG_0795.jpg
 
[color=indigo:492a549be4]Tết này oleola ăn tết ở quê nên ko liên lạc thương xuyên với nuocnga.net... Nhìn thấy ảnh các bác mà thấy vui, thấy thèm...tiếc rằng ko có oleola.. [/color]
[size=16:492a549be4][color=red:492a549be4]Năm mới xin gửi đến các thành viên nuocnga.net cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc nuocnga.net ngày càng đông thành viên, nhiều bài viết chất lượng và có nhiều buổi gặp gỡ, nhậu nhẹt, hát hò hơn[/color][/size]
 
Xem ảnh mà muốn Tết quay lại quá! Tiếc là Tết này nhà em rong ruổi trên từng cây số làng quê (cho trọn đạo làm "râu" ) nên không cùng các bác tết nhất được. Ý tưởng mùng 7 mùng 8 của chú Ẹt và RW có ai hưởng ứng không, cho mình góp chân với nhé!
Chúc cả nhà một năm mới làm ăn ro ro, bài vở đầy kho. Thật sự bái phục lực lượng lo bài trên trang chủ trong những ngày bận rộn này. Xin gửi các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm Bính Tuất!
 
Thanhxuan1974 nói:
Phương ơi, thằng cu trông giống bố nhỉ. Cho bác chúc thằng cháu Năm Mới "hay ăn, chóng lớn" để sau này làm được nhiều việc có ích cho xã hội như bố Phương nhé

Cảm ơn bác, cháu sẽ cố gắng để cùng các bác lo cho NNN! (Lời cu Hiển nhà em)

(Ngoài tặng mọi người, em còn tặng riêng cho nó nữa mà, chủ nghĩa cá nhân 1 tí :oops: )
 
Trời ơi,zui quá là zui mà hổng được tham gia du xuân cùng các bác.Hic hic.
Thui thì năm nới năm me,cho em được chúc gia đình mình luôn mạnh khỏe,.......nói chung là tất cả những gì tốt đẹp nhất.Khà khà!!!!!
 
Một ngày đầu năm với các thành viên NNN thật vui, cảm ơn tất cả mọi người. Nói thật nhé bà Bí bà í "tham' quá! Vừa muốn đi xe vừa muốn ôm. Xe thì TQ có rồi ( mặc dù cà khổ và không biết Phươngnn tốn mấy vé mát xa sau đó", khi đi chắc mẩm nếu có cơ may được " ôm Súng' như các thím bộ đội thì iu ...quá cơ! Đấy ước mơ là quá khiêm tốn nhưng cũng không được! :oops: :oops: :oops:
TQ đã quyết định đi đột xuất để có cơ hội nhưng kẻ này nhanh bắt được thóp của TQ nên trốn biệt tăm! Thôi từ rày quyết định không mơ hão nữa!
Chả hiểu cái xe của pác Phan thế nào hôm đó lạnh hay sao mà máy cứ ì ra nên pác í với bà Rừng cứ tít tắp lùi lại phía sau! TQ về nhà xoa cao mà cổ hôm nay vẫn còn đau! Đến lúc đến gần nhà pác Hùng thì bà Bí vốn cũng " thật thà" khai luôn, tớ ngoài tìm bà Rừng với pác Phan mỏi hết cả cổ.

Hẹn gặp lại mọi người nhé!
TQ
 
Trăng Quê nói:
Chả hiểu cái xe của pác Phan thế nào hôm đó lạnh hay sao mà máy cứ ì ra nên pác í với bà Rừng cứ tít tắp lùi lại phía sau! TQ về nhà xoa cao mà cổ hôm nay vẫn còn đau! Đến lúc đến gần nhà pác Hùng thì bà Bí vốn cũng " thật thà" khai luôn, tớ ngoài tìm bà Rừng với pác Phan mỏi hết cả cổ.
TQ
Cái xe của bác Phan hôm đó rất ngoan và khổ chủ của nó cũng vậy. Nó ì ạch vì tội bởi em "bé nhỏ" quá mà thôi :oops: . Của đáng tội, quân ta cứ tưởng các vị đi đằng sau thế là càng ra sức đi chậm để đợi các vị. Ai dè các vị đã tận ở đâu ở đâu rồi, sau phi mãi mới đuổi kịp.

@OLeola: Lâu mới nhìn thấy Oleola, cảm ơn bài hát của The Beatles trên của Oleola. Chị thích lắm, nhân đây xin pot tặng thêm các Bác một số bài hát nổi tiếng của Ban Nhạc này mà mình thích:
http://s8.yousendit.com/d.aspx?id=263EW52EOV7GM39XKWJIMUVLTD
 
Sory cả nhà, mình cũng không hiểu sao nữa. Rõ ràng hôm qua pót lên yousendit.com những bài hát của The Beatles mà sao hôm nay link trên nó lại là đoạn Video Clip của mọi người hôm mùng 5 đứng trước cửa nhà mình :cry: Các bác xem tạm vậy, để hôm nay mình kiểm tra lại sự lẩm cẩm của mình. Mà rõ ràng mình pót bài Let it be của The Beatles(track 2 hẳn hoi) mà sao lại ra cái đoạn Video này.
http://s8.yousendit.com/d.aspx?id=263EW52EOV7GM39XKWJIMUVLTD
 
Trời ạ, làm gì có nói dối ở đây. Oan Thị Kính quá Bác Phan ạ. Em vừa click vào link trên thì vẫn xem được đoạn Video Clip ở trước cửa nhà em mà. Cái đoạn Hungmgmi định chụp nhưng lại bấm nhầm sang quay Video đấy. Bác mở link, click vào download. Open file ra có tên file là MVI-0792 chính là nó. Xem trên Windows Media player mà. Các bác bật cả loa lên mà nghe có cả tiếng cãi nhau nữa đấy. Nhưng thú thực chẳng hiểu sao hôm qua sau khi em post thì rõ ràng em kiểm tra lại đó là link cho bài Let it be mà hôm nay nó lại thế này. Chịu :cry:

Note: Trước đó mấy ngày em cũng có up lên yousendit đoạn Video trên nhưng nó là link khác cơ. Mà hôm qua sau khi em pot bài Let it be thì em đã kiểm tra ngay lại link trên là Bài hát mà. Nhờ mọi người giải thích hộ bởi sao?
 
Tôi lại click vào link Rừng cho, chỉ ra có 44B, có nghĩa là không có gì. Lạ nhỉ? hay phải đến máy tính của Rừng thì mới xem được?
 
Back
Top