Đi chúc Tết các thành viên forum đê...

Các Bác ơi, bác nào xem được ới lên một câu giúp mình đi không thì mình thành kẻ lừa đảo mất thôi :cry: Máy tính ở nhà tớ xem được, PC ở cơ quan cũng xem được thật mà. Còn có cả cành đào rung rinh theo gió nữa. Mọi người thì chí chóe nhau, Cu Tý nhà Bí còn chạy lăng xăng nữa kia mà :D
 
Thành thật xin lỗi cả nhà, đó là do một lỗi khách quan. Bây giờ mình xin giới thiệu lại link Video (tác phẩm nhầm lẫn của Hungmgmi trước nhà mình hôm Tết). Link này chỉ "sống" trong vòng có 7 ngày thôi nhá kể từ hôm nay.

http://s17.yousendit.com/d.aspx?id=0OSNRWUSJBQNS05RATT8XBWPF7
 
Rừng sợ bác Bí gọi mọi người đến nhà "ăn vạ" quá nên hôm nay đã "cố gắng" đưa được cái link sống lên rồi (mất mấy tiếng hở bác?). Đúng là nhìn thấy cành đào nhà bác ấy rung rinh theo gió thật.

Nhưng mà bác Rừng ơi, mọi người đã có ý định thế rồi, chẳng tránh được đâu, thế nào mà chẳng phải mời một bữa!
 
Hihi, download mất 20 phút mà chỉ xem được có 10 giây!
Đứng cạnh Trăng Quê, thấy mình "quê" quá!

:lol: :lol: :lol:
 
Các Bác cứ xem được là Rừng yên lòng rồi. Còn việc đến nhà mình thì cánh cửa nhà lúc nào cũng dang rộng đón các Bác đến thăm. Sang năm Hùng Mì gà sẽ quay đoạn băng dài 1 phút để các Bác tải về hết 2 tiếng nhá.

[color=darkblue:eb02755bf2]Giờ đây ta sung sướng tải được về xem rồi
Mới thấu hiểu được nỗi khổ của kẻ hì hụi "ấp" lên... :P [/color]
 
Nhà Rừng lộc thắm cánh đào
Chốn vui bè bạn kẻ vào người ra
Ngày xuân đón khách Nước Nga .....(.net)
Cây vui cây cũng nở hoa đón người,

--------------------
Trồng đào từ bao giờ để đón khách thế Rừng ơi, bày cho mọi người với.........
 
Thấy cac bac rồng rắn đi chúc tết nhau tớ thèm quá. Lân sau có tụ tập thì ới tớ 1 tiếng (qua điện thoại) nhé. Co phai ngay nào tớ cũng lên mạng đâu. Nhất là ngày nghỉ, phương châm của tớ là về nhà ko lam việc mà. Điên thoại của tớ thì Bí biết quá còn gì. À nhân tiện cũng thông báo trước để mọi người chuẩn bị tinh thần "xẻ Bí" nhé : bài của Bí sẽ đăng trong 3 ngày nữa. Lưu ý là bài của Dân ngốc vừa rồi dc 900.000 nhuận bút đấy
 
Phanhoamay nói:
Hihi, download mất 20 phút mà chỉ xem được có 10 giây!
Đứng cạnh Trăng Quê, thấy mình "quê" quá!

:lol: :lol: :lol:

:oops: :oops: :oops:
Iem cũng thấy mình chẳng giống ai cả, chen mãi chờ Bí Rừng sơ sẩy, mới được đứng cạnh Bác, mặt cứ thộn ra như Nga ngố í, rõ tội cho TQ quá!

:twisted: :twisted: :twisted:
 
dinhtuhuong nói:
Nhà Rừng lộc thắm cánh đào
Chốn vui bè bạn kẻ vào người ra
Ngày xuân đón khách Nước Nga .....(.net)
Cây vui cây cũng nở hoa đón người,

--------------------
Trồng đào từ bao giờ để đón khách thế Rừng ơi, bày cho mọi người với.........
Em xin có tý Bút tre tiếp tục vào những dòng của chị dinhtuhuong nhé :)

[color=darkblue:a145b26c11]...Rung rinh trước gió đào cười
Chúc cho NNN gấp mười năm qua
Nhân đây thay mặt chủ nhà
Đào iem xin chúc quý bà, quý ông
Đào xin cởi mở tấm lòng
Đón chào các vị một vòng quanh sân
Bạn xa cho chí bạn gần
Rồng rồng rắn rắn quanh sân nhà Rừng :lol:
Ngày xuân không khí từng bừng....[/color]

Mời các bác tiếp tục nhé, đã hết giờ nghỉ trưa. Nhân đây mình xin pót lại link bài hát Let it be (kệ Mama nó :wink: ) hôm nọ pot bị hỏng, tặng Bác nào yêu The Beatles nhân dịp năm mới:

http://s6.yousendit.com/d.aspx?id=0Y67WSVVOL7TF348KNI91TVLY8

P/S: Link này chỉ được phép sống trong vòng 7 ngày kể từ hôm nay.
 
Back
Top