Mặt trời bé thơ

"Mặt trời" tại Cô nhi viện Phú Hòa trong ngày Tết Trung Thu.
Địa chỉ: Cô nhi viện Phú Hòa, thị trấn Sơn Tịnh Quảng Ngãi.

IMG_4454.jpg


IMG_4455.jpg


IMG_4471.jpg


IMG_4472.jpg


IMG_4481.jpg


IMG_4483.jpg


IMG_4489.jpg


IMG_4494.jpg


IMG_4508.jpg


IMG_4512.jpg


IMG_4519.jpg


IMG_4445.jpg


IMG_4444.jpg


IMG_4440.jpg




Các Mặt trời ở buổi đón Tết Trung thu khác:

IMG_4543.jpg
 
Mặt trời mới mọc được 4 ngày :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov

Tung4ngay.jpg


Mặt trời mọc được gần 4 tháng :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov

beTung.jpg
 
Mặt trời Campuchia

Đất nước Chùa Tháp còn quá nghèo, nhìn những mặt trời bé thơ cười tươi mà lòng ta thật héo...

trengheo1.jpg


trengheo2.jpg


trengheo3.jpg


trengheo4.jpg


trengheo6.jpg


trengheo5.jpg
 

Em thích bức ảnh này.

Các bé gái thật hồn nhiên: nghiêng người mặc áo mềm mại, chải tóc duyên dáng.... Người chị (dù còn nhỏ xíu) chăm chút cho em, dáng điệu quan tâm, sớm mang đậm nét tần tảo ân cần của mẹ...

Nhìn bọn trẻ nghèo lại nhớ mình một thời ấu thơ đi sơ tán trong chiến tranh, cũng khoai sắn, gầy đen và đông đúc chị em/hàng xóm như thế, bác ạh. :emoticon-0100-smile

Cảm ơn bác nhiều!
:emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay 1-6. Khắp đường phố gần khu vực công viên, các Nhà Văn Hóa Thiếu nhi của Tp. HCM ... cờ Đội, cờ hiệu, hoa và bandron giăng giăng đầy, rực rỡ. Các em bé gái áo đầm lộng lẫy xinh tươi, các bé trai xúng xính áo mới múa hát, nhận quà, dự Lễ ...

Cũng dịp 1-6. HM cùng các bạn trẻ trong CTy đi về một "trường Chuyên biệt" của Huyện Cần Giờ - Tp. HCM. Ở đó là các em bé gặp không may trong cuộc sống. Các bé thiểu năng vì nhiều lý do: bẩm sinh do di truyền, do mẹ bị cảm cúm lúc mang thai, do ngã lúc nhỏ, bị chấn thương vùng đầu, do chích thuốc ngừa bị sốc thuốc ... thế là trở thành thiểu năng. Cười vu vơ. Múa may hát cười ngay trong giờ học ... Có những em 17, 20 tuổi, to cao vạm vỡ, mặt mũi sáng láng ... nhìn qua không thể biết bị bệnh, vậy mà khi bắt chuyện, thì bỗng đắng lòng vì nụ cười vơ vẩn của em ..

Hoa May gửi lên đây vài tấm hình các em bé của trường, như một sự sẻ chia ...

Chăm chú:

CG-betho2.jpg


Ngơ ngác:

CG-betho1.jpg


Say sưa biểu diễn "Múa Võ":

CG-betho3.jpg


Ngỡ ngàng khi nhận quà chưa bao giờ mơ thấy:

CG-betho4.jpg


Cùng Hạnh phúc khi được xẻ chia:

CG-TTbetho1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cười vu vơ. Múa may hát cười ngay trong giờ học ... Có những em 17, 20 tuổi, to cao vạm vỡ, mặt mũi sáng láng ... nhìn qua không thể biết bị bệnh, vậy mà khi bắt chuyện, thì bỗng đắng lòng vì nụ cười vơ vẩn của em ..

Một trong số các em bé học lớp 1.1 của trường, người cao to vạm vỡ, mà chỉ biết cười, vòng tay cúi chào, hát múa say sưa như trẻ mẫu giáo ... là đây (áo trắng):

CGbetho5.jpg


Còn đây là hình ảnh những em bé vui mừng với chút keọ, bánh lạ đối với các em. Cũng chỉ là Chocopie, xốp, kẹp mút socola, trái cây ... nhưng nhiều em kể rằng, ba mẹ ở nhà, hoặc ở trường chưa bao giờ tặng cho chúng mấy món ngon và lạ này ..

bethoCG.jpg


Cũng còn may, các bé hàng ngày đến đây, được nhiều cô giáo yêu thương, chăm chút, dạy dỗ hơn cả mẹ hiền ở nhà ...

CGtruongCB2.jpg


CGtruongCB1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Đồng hương của Obama (Để có bức ảnh này, Geo đã xin phép cẩn thận chứ không chụp trộm)

IMG_6493.jpg
 
Mặt trời trên sông Chày

1Mattroibetho.jpg


Chuẩn bị kỹ càng...

1chay2.jpg


Thành công mỹ mãn...

1chay4.jpg
 
Sửa lần cuối:
Chia sẻ với các bác những ánh mắt, nụ cười hồn hậu của cô bé, cậu bé người dân tộc Tày ( Lạng Sơn) trong 1 chuyến đi đầy ý nghĩa gần đây của nhà em:

" Cô ơi, cháu sẽ được lên TV hả cô?"

Picture029.jpg


Picture017-1.jpg


Picture018-1.jpg


Picture019-1.jpg


Cô bé đã giúp tôi nhặt cỏ may bám đầy quần áo

Picture013-2.jpg
 
Em Còi tầm cho Hổ già bon chen tý nhé!

Các "Mặt trời bé thơ" tại Cô nhi viện Phú Hòa, nơi đại diện của Diễn đàn NNN vừa đến tặng quà:

IMG_6416a.jpg

Tình chị em.
Mọi người hãy để ý đến khuôn mặt và ánh mắt của đứa chị: nó mới dịu dàng, trìu mến và âu yếm làm sao!

IMG_6417a.jpg


IMG_6422a.jpg
 
Có một chú bé nghe đâu ở Bắc Cạn lạc vào nhà em, hỏi gì cũng "Chi pâu":emoticon-0127-lipss, lại thích chơi piano!
Bác nào nhận ra con mình PM cho nhà em nhé, nhà em xin trao trả miễn phí kèm một túi ..3 bát bỏng ngô nhé!:emoticon-0136-giggl

Picture057-1.jpg
 
Sao hiennn lại "nạc" vào nhà bác Siren? ? ? Bố cháu đi đâu mà để cháu "bị" играть нa рoялe???
 
Giáng sinh tại Cô nhi viện Phú Hòa Quảng Ngãi

Tối Giáng sinh hôm qua cả nhà em đến tặng quà và chơi với các cháu tại Cô nhi viện Phú Hòa - Một địa chỉ quen thuộc và đã được những tấm lòng vàng của Diễn đàn NNN tặng quà. Các sơ tại Cô nhi viện vẫn tấm tắc và cảm ơn mãi món quà quý giá mà Diễn đàn NNN đã tặng.

Chia sẻ cùng mọi người vài hình ảnh của các cháu trong đêm Giáng sinh.

(Đồ váy đẹp của các cháu gái mặc là do một tiệm đồ cho mượn miễn phí ạ).

IMG_7679a.jpg


IMG_7787a.jpg


IMG_7777a.jpg


IMG_7762a.jpg


IMG_7795a.jpg

Cảm ơn các bác đã quan tâm. Chúc Năm mới an lành và hạnh phúc! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands
 
Nhà em có một bức ảnh cô bé người Tày chụp trong một chuyến đi "charity trip", bức ảnh mà Siren cất rất kỹ trong kho! Lúc này, khi đang nhớ mùa đông HN, nhớ những lần gom góp áo ấm cùng bạn bè đem đến những vùng cao cho đồng bào thiểu số, em nhớ tới cô bé có cặp mắt hồn nhiên ngày nào, nhớ lại hình ảnh ráng chiều hồng rực trên đôi má của cô bé, mùa đông về em có lạnh lắm không?

Picture015-2.jpg
 
Chào cả nhà,

Cuối tuần rồi HM cùng đồng nghiệp Cty đến Chùa Kỳ Quang -Gò Vấp thăm và tặng quà - tiền cho các em bé mồ côi và khuyết tật. Thăm, và cảm thấy mình thật may mắn ...

Mời cả nhà xem một vài hình ảnh "mặt trời bé thơ" nơi này:

Hai bé mồ côi này quấn quýt Sư Ông như cha, như mẹ chúng.
ChuaKQ4.jpg

Mặc dù Sư ông tiếp khách, 2 cậu bé này vẫn nhảy lên ngồi trên đùi ông, và ... thò tay vào trong áo (quấn hờ) của Sư ông tìm .. ti, hehe. Sư ông giải thích: Thầy vừa làm Cha, vừa làm Mẹ của bọn trẻ là như thế đấy, :emoticon-0100-smile

Ở đây có rất nhiều bé bị bại não (bé dưới đây), tim bẩm sinh, não úng thủy ... nhưng được các cô bảo mẫu chăm sóc khá kỹ.

ChuaKQ-be1.jpg


Tim bẩm sinh,
ChuaKQbe2.jpg



Mong sao ngày càng ít dần những em bé phải chịu bất hạnh như vầy ...
 
Sửa lần cuối:
Những "mặt trời" tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương.

Picture068-2.jpg


Picture066-3.jpg


Picture060-4.jpg


Năm mới về, các bé chỉ có một ước muốn rất đỗi giản dị là được mặc tã giấy hoặc bỉm để các mẹ đỡ khổ!
 
Sửa lần cuối:
Mặt trời mới mọc được 4 ngày :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov

Tung4ngay.jpg


Mặt trời mọc được gần 4 tháng :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov

beTung.jpg
Đọc những bài viết của Hoa May và qua những hình ảnh của những Em khuyết tật hay vì một hoàn cảnh nào đó,mình ạm gọi là may mắn và hãy bằng lòng với hiện tại
 
Back
Top