Mặt trời bé thơ

DSC_1214.jpg

Chuẩn bị thức ăn cho chim

DSC_1213.jpg


DSC_1482.jpg


DSC_1483.jpg


Trong Khu tưởng niệm thế chiến II tại Washington
 
Chà chà, rôm rả quá ta..!
Cháu mới đi Sầm Sơn về, hem pít pức này có hợp chủ đề không ạ ?


dsc00080t.jpg


@ : Đây là cảnh hoàng hôn đấy ạ !
 
m1.jpg

Ngày xưa ơi... Ta cũng từng chơi khăng, nhưng khăng không KHỦNG như thế này:emoticon-0136-giggl

m5.jpg

Ta cũng từng đi trên cát bỏng ven sông... nhưng tha thẩn một mình lẻ bóng...

m2.jpg

Ta cũng từng alô... nhưng không phải mobile, mà nói vào ống nứa bịt giấy bóng nói với sợi dây dài...

m3.jpg

Ta cũng từng ngồi lỳ... nhưng "Con của mẹ ngồi khoanh trên ghế mộc / Xem mẹ làm mệt nhọc nắng tràn nương"...
 
Sửa lần cuối:
Những "Mặt trời" nghịch ngợm trên những cây Anh đào Nhật tại Toronto:

hoadao7.jpg



hoadao3.jpg


(Ảnh của bạn HM gửi tặng).
 
Mặt trời bé thơ

Picture131-1.jpg


Mặt trời nhí thơ

Picture132-1.jpg


Mặt trời thiếu nữ thơ

Picture078.jpg


Mặt trời...già thơ! ( lạy cụ, cụ đừng chém con!):-B

Picture129-1.jpg
 
Khoe ảnh "Mặt trời bé con" trong ngôi nhà "Tứ đại đồng đường" của một người bạn em. Cháu bé mới chào đời, và anh ấy vừa lên chức "Ông Nội" :emoticon-0115-inlov




Vinh4.jpg



Cái này là muốn cạnh tranh với cháu nội của bác Mì Chả nè, xem ai gào to hơn, hihi :emoticon-0136-giggl

Vinh3.jpg


Thấy đời rồi, bình tĩnh rồi :emoticon-0111-blush

Vinh1.jpg



Vinh2.jpg



 
Sửa lần cuối:
Những "Mặt trời bé thơ" em ghi hình được trong chuyến đi tặng quà từ thiện tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương của cô Huỳnh Tiểu Hương, Bình Dương.

aPicture028.jpg


Ngoan, chị dắt tay em đi nhe!

aPicture031.jpg



Chăm em,

aPicture100.jpg


aPicture101.jpg


Tự chơi

aPicture034.jpg


Hớn hở khi có người hỏi chuyện

aPicture053.jpg

Các em bé đáng yêu như thiên thần ấy, sao bố mẹ nỡ bỏ rơi con??? :emoticon-0107-sweat
 
Hớn hở khi có người hỏi chuyện

aPicture053.jpg
[/CENTER]

Các em bé đáng yêu như thiên thần ấy, sao bố mẹ nỡ bỏ rơi con??? :emoticon-0107-sweat

Nhìn ảnh thật thương, muốn khóc quá HM ơi...

Muốn gửi cho các cháu rừng hoa trong sáng này

m2-2.jpg


Và ngọn lửa... cho bớt ngày cô quạnh

m3-2.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top