Mặt trời bé thơ

Bach Dương 14 chắc không phải RBD của NNN chứ? Nghe BD kể, nhớ và thương quá các em nhỏ ở Sa Pa... Xin gửi thêm 1 ảnh.

Thuongqua.jpg
 
Không, bachduong14 là em bachduong14 chứ không phải là RBD bác Geobic ạ. Theo chân bác Geo em cũng xin góp 2 tấm ảnh :emoticon-0100-smile

Các em gái Sapa - Một em gái xấu hổ úp mặt trước ống kính của RBD :)

IMG_2348.jpg


Gùi của em gần sát đất rồi.
IMG_2428.jpg
 
Cám ơn bác Geobic vì những tấm ảnh chụp các em bé. Nếu cháu nhớ không nhầm thì bác chính là người có những tấm hình về hoa lá cành trên nhiều vùng đất (chùm ảnh trước đây ở ngôi nhà N3 cũ) đúng không ạ (và hình như còn có cả chùm ảnh phố phường Hà Nội (ở trang mới). Cháu hi vọng thời gian tới lại tiếp tục được xem những bức hình thú vị của bác.
 
Sửa lần cuối:
Đúng đấy Nguyenthuhanh82 à. Trên đường công tác sẵn máy ảnh, Geo chụp nhiều thứ. Nhưng mỗi lúc không thể tham gia nhiều chủ đề được, vì Geo bận lắm. Hiện đang dành thời gian cho Vịnh Hạ Long và Mặt trời bé thơ là chính.

BesongSon.jpg
 
Sửa lần cuối:
Trẻ em xóm Vân Chải
TramtuNN.jpg

Hà nội đang trong những ngày rét đậm, rét hại, nằm trong nhà kín, đắp mấy lần chăn bông vẫn run cầm cập. Ở trên xóm Vân chải (trên vùng cao) chắc nhiệt độ phải xuống đến gần 0 độ. Thấy bức ảnh này bác đặt tên là "Trầm tư", thật nhiều cảm xúc lẫn lộn khi ngắm bức ảnh này. Nhìn em bé qua trang phục quần áo nghèo nàn nhưng ngắm kỹ thì RBD nghĩ em bé này trong hòan cảnh nghèo vẫn có một người mẹ rất chu đáo.
 
Hà nội đang trong những ngày rét đậm, rét hại, nằm trong nhà kín, đắp mấy lần chăn bông vẫn run cầm cập. Ở trên xóm Vân chải (trên vùng cao) chắc nhiệt độ phải xuống đến gần 0 độ. Thấy bức ảnh này bác đặt tên là "Trầm tư", thật nhiều cảm xúc lẫn lộn khi ngắm bức ảnh này. Nhìn em bé qua trang phục quần áo nghèo nàn nhưng ngắm kỹ thì RBD nghĩ em bé này trong hòan cảnh nghèo vẫn có một người mẹ rất chu đáo.

Đúng thế, RBD à, trên cao nguyên Đồng Văn đợt này lạnh lắm. Cảm ơn RBD đã có một nhận xét thật tinh tế. Không có những bà mẹ như thế, thì những đứa trẻ của Xứ Đá làm sao lớn lên... RBD ngắm xem, đứa trẻ ấy có cách để tay chống rét có giống như người phụ nữ trong bức ảnh dưới đây không?..

Mặt trời của mẹ con "ngồi" trên lưng

EmnamtrenlungNN.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cái đẹp không "mài ra" để ăn được... Cổ nhân từng nói thế.
Bạn ơi, hãy ngắm nhìn tượng "Nhân Sư" của cao nguyên Đồng Văn - Mèo Vạc trong ráng chiều:

NhansuMeoVacNN.jpg


Đây là ngọn "Tháp Kim" bên bờ sông Nho Quế:

ThapButMVNN.jpg


Còn đây là chủ nhân tương lai của xứ sở thần tiên đó, trong cái lạnh gần độ không... Và bà mẹ này chắc chắn không được như bà mẹ ở Vân Chải.

Troiretquaemoi-1.jpg
 
Lần giở những trang quá khứ, bất giác Geo thấy lại bức ảnh chụp chân dung 1 cháu nhỏ Nga, con 1 anh bạn, mà Geo vẽ cho cách đây trên 20 năm. Bức chân dung Mặt Trời Nga trong bóng chim bồ câu thật ngộ nghĩnh...

beNgaNN.jpg
 
Back
Top