Minsk: Xưa và nay

Cảm ơn bác LeBinh,hồi học lớp 7, em được cho bộ bưu ảnh Liên xô, nhìn thấy Minsk đúng như bức ảnh của bác sưu tầm:

Hầy dà,

Kiểm chứng thế quáy nào được cái câu này, hỉ. Nhỡ đâu gã Gà mờ này điêu thì sao?

Khôn hồn thì kiếm cho ra cái biu ảnh ấy chụp rùi bốt lên đây để xem có phải

Trên đường vẫn lắm Lá-đa
Quảng trường vẫn lắm người Nga dạo chời


hay không mới tin được nhẻ.

Hô hô.
 
Hehe, cụ Bình Dị mà cứ thích phức tạp nhở?
Nếu em mà giữ được cái bưu ảnh từ năm 1979 đến giờ thì em đã giàu to:emoticon-0102-bigsm
Em đã nhắc đến cái bưu thiếp này cách đây vài năm rồi cụ ơi:
Một thời chui lủi

Năm học lớp 7, tôi được chú Nhân-bạn với bố ở Đoàn điện ảnh CAVT đến nhà tặng cho một bộ bưu ảnh của Liên xô. Ôí trời ơi đẹp ơi là đẹp, toàn cảnh nhà cao cửa rộng, ô tô nườm nượp, đường phố sạch sẽ, tượng đài hùng vĩ, phong cảnh đầy hoa rực rỡ và lá xanh mướt…Những địa danh như Matxcơva, Leningrad, Minsk, Riga, Tashkent, Tallin…tôi đã thuộc từ lúc đó, cứ ngỡ đó là những thành phố trong mơ của “Nước thiên đàng”. Rồi cũng có lúc tôi được đặt chân lên Nước thiên đàng sau một năm học tiếng ở Thanh Xuân. Sướng nhé, từ nay tha hồ mà đi đây đi đó, phải đi hết các thành phố trong bộ bưu thiếp kia mới được, lên máy bay mà trong lòng cứ ngân nga những câu như thế.
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?p=196#post196
 
Sân trường BGU tiếp theo
2010-08-1314-31-31_0018p.jpg




BinhTrong1969.jpg


Sân KTX, năm dự bị 1969-1970
Picture0053.jpg
 
Các bạn thấy đấy, bộ vét bác Tạ Quang Bửu cho chúng mình mặc đến tận năm thứ 5 (năm cuối) luôn. Cái áo mùa đông có cổ lông đề mod cũng vậy. Anh chàng nào cũng giống anh chàng nào.

Chỉ có cái áo thu mỏng nhẹ thì còn nhịn ăn để sắm lấy le

Thăm Xatưn
2010-08-1113-24-11_0002e.jpg
 
Năm 1972. Gặp lại hai bà giáo Dôia và Ônga hồi dự bị 1969-1970 ở lễ 1-5
Trong2bagiaoNgaBinh1972.jpg

Bà Ônga dạy lớp mình. Đặc biệt bà có một mắt xanh và một mắt nâu. Bọn mình nhớ là có lần được đến thăm nhà của bà Dôia và thăm nhà của bà Ônga. Lớp mình có anh Trường là đơn vị trưởng và anh Lựu là đơn vị phó.
 
Thêm vài cái ảnh sưu tầm về Minsk nhỉ.

Sân trượt băng ở quảng trường trước trường BGU
skating-rink-minsk-photo-7729.jpg



Nhà thờ cũng ở quảng trường luôn. Gần đây có một nhà ăn sinh viên rất ngon. Mình hay ăn ở đây.
minsk06.jpg


Trường BGU
202168.jpg



Công viên Ianki Kupala, hình như nhà thơ Belarus.
minsk07.jpg


Tượng của ông
minsk10.jpg
 
Sưu tầm thêm vài ảnh Minsk

Tòa nhà chính phủ và tượng Lênin
TuongLeninonhachinhphuMinsk.jpg



Đài Chiến thắng
photodaichienthang.jpg



Hình ảnh thành phố Minsk
ph-minsk.jpg
 
Mình mới tìm thấy hình Ốp mình đã từng sống những năm học ở Minsk

7.jpg

Vị trí trên bản đồ
Picturebando7.jpg

 
Thú vị quá a. Đúng là các tiền bối đi trước.
Cho em xem thêm hình Minsk đi bác, nhớ quá. Tuy rằng em mới xa Minsk hơn 10 năm.
Cám ơn bác.
 
Minxk: Xưa và nay

Bác Lebinh đã từng học Trường đại học tổng hợp Quốc gia Bê-la-Rút từ năm 1969, những hình ảnh mà Bác post lên làm em nhớ lại nhiều kỷ niệm về vùng đất này. Có một số lần em đã từng lên ngôi trường mà ngày xưa Bác học để thăm một ông bạn, làm nghiên cứu sinh ( 1989-1992) vào mùa hè năm 1989. Đi ô tô từ Tp. gorki ( Magilốp) đến Minxk cũng mất hơn một ngày, mùa hè Bạch Nga thật đẹp, tiếc rằng hồi ấy để chụp hình không có điều kiện như hiện nay. Bọn em là dân lao động, đi từ tỉnh này sang tỉnh khác hết sức rắc rối, khi có vida thì thoải mái, nhưng nếu không thì khó lắm. Mấy chục năm rồi Bác không quay lại trường sao? Đến một lúc nào đó,ngồi ngắm những tấm hình ngày xưa...bao kỷ niệm của một thời ùa về, mãnh đất và con người nơi ấy, bạn bè một thời ngày xưa..lòng dạ lại nao nao.Khi nhớ một vùng đất nào đó, Bác có hay vào bản đồ trực truyến để ngao du không, chỉ tìm những địa chỉ mà một thời mình đã từng đặt chân đến... nếu vậy, chắc sẽ nguôi ngoai bớt bao nỗi niềm
 
Minxk: Xưa và nay

Bác Lebinh đã từng học Trường đại học tổng hợp Quốc gia Bê-la-Rút từ năm 1969, những hình ảnh mà Bác post lên làm em nhớ lại nhiều kỷ niệm về vùng đất này. Có một số lần em đã từng lên ngôi trường mà ngày xưa Bác học để thăm một ông bạn, làm nghiên cứu sinh ( 1989-1992) vào mùa hè năm 1989. Đi ô tô từ Tp. gorki ( Magilốp) đến Minxk cũng mất hơn một ngày, mùa hè Bạch Nga thật đẹp, tiếc rằng hồi ấy để chụp hình không có điều kiện như hiện nay. Bọn em là dân lao động, đi từ tỉnh này sang tỉnh khác hết sức rắc rối, khi có vida thì thoải mái, nhưng nếu không thì khó lắm. Mấy chục năm rồi Bác không quay lại trường sao? Đến một lúc nào đó,ngồi ngắm những tấm hình ngày xưa...bao kỷ niệm của một thời ùa về, mãnh đất và con người nơi ấy, bạn bè một thời ngày xưa..lòng dạ lại nao nao.Khi nhớ một vùng đất nào đó, Bác có hay vào bản đồ trực truyến để ngao du không, chỉ tìm những địa chỉ mà một thời mình đã từng đặt chân đến... nếu vậy, chắc sẽ nguôi ngoai bớt bao nỗi niềm
 
Back
Top