Minsk: Xưa và nay

Nhà thờ hai chị em :)
IMG_1505.jpg

IMG_1533.jpg

IMG_1559.jpg

Gần năm trời ăn cơm ở nhà ăn phía sau nhà thờ này


Mì không biết tòa nhà số 9/5, Bác LeBinh có thể chỉ giáo?
 
Có một nhà ăn sinh viên ở gần nhà thờ này, mình cũng hay ăn ở đây. Họ nấu borsh quá ngon! Bifstek cũng rất ngon!

Toà nhà có khẩu hiệu ngày chiến thắng 9/5 hồi mình học chưa xây. Đó là Trường Sư phạm Minsk thì phải, bác Micha ạ. (BSPU - Belarussian State Pedagogical University)
 
Sửa lần cuối:
Ôi thế mà cháu không biết, lần sau có dịp cháu phải ăn mới được. Nhưng còn bác nào còn nhớ tên của mấy quán đó không ạ?
 
Ở Brest
Bức tường thành nhuốm màu thời gian
IMG_0903.jpg

Ơ, cô bé này chả biết gì. Đây là những vết đạn quân Đức bắn vào tường thành đấy. Hồi đó quân Đức đánh thành không được, nên bao vây thành hàng tháng trời. Còn đại quân của Đức thì bỏ qua thành này và tiến sâu vào Belarus.
 
Thêm vài cái ảnh sưu tầm về Minsk nhỉ.

Sân trượt băng ở quảng trường trước trường BGU
skating-rink-minsk-photo-7729.jpg

Mình xem lại thì thấy sai rồi, không phải quảng trường trước trường BGU (BSU). Đây là quảng trường phía trước nhà hát lớn. Nay được gọi là Quảng trường Tháng Mười.
 
Ơ, cô bé này chả biết gì. Đây là những vết đạn quân Đức bắn vào tường thành đấy. Hồi đó quân Đức đánh thành không được, nên bao vây thành hàng tháng trời. Còn đại quân của Đức thì bỏ qua thành này và tiến sâu vào Belarus.

Điều này cháu cũng biết mà ạ, đi thăm một nơi thế này thì điều tối thiểu này cháu cũng hấp thu được ạ, hì, nhưng mà nó cũng nhuốm màu thời gian mà bác Le Binh, đã rất lâu và rất lâu, nơi ây giờ rất bình yên:emoticon-0100-smile
 
Điều này cháu cũng biết mà ạ, đi thăm một nơi thế này thì điều tối thiểu này cháu cũng hấp thu được ạ, hì, nhưng mà nó cũng nhuốm màu thời gian mà bác Le Binh, đã rất lâu và rất lâu, nơi ây giờ rất bình yên:emoticon-0100-smile

À, thế à. Các bạn trẻ hiểu rất nhanh nhỉ.
Nhưng cái màu đỏ quạch này nó vẫn vậy, từ hồi 1970 mình tới đó và xem trong hình thấy chả khác gì.

Nếu ở VN thì rêu phong rồi. Ở đây vẫn thấy những viên gạch vuông vắn và cái màu đỏ chẳng lẫn vào đâu được.

Cho nên mình ấn tượng vết đạn lỗ chỗ hơn là cái màu không đổi.
 
Minsk ngày nảy ngày nay :)
Điểm trung tâm châu Âu có phải đây không ạ?
IMG_1475.jpg

Cháu xin tạm thời kết thúc ở đây, nếu có cơ hội cháu sẽ quay lại thành phố lành hiên này :)

Đây là bia kỷ niệm nạn nhân vụ đánh bom 11-4-2011 bác ạ. ( http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Minsk_Metro_bombing )
 
Back
Top