Đầu giờ chiều qua, USY, Tykva và Hungmgmi đã đón các cụ tại Hà Nội. Sức khoẻ cả đoàn tốt. Các cụ bây giờ đang ngao du ở Hạ Long, chị USY nhiệt tình đi theo các cụ để hưóng dẫn, phiên dịch và giúp đỡ khi cần thiết.
Hôm qua khi đến Hà Nội, tay lái xe lơ ngơ không biết đường Hà Nội nên chạy lòng vòng mất một lúc để tìm khách sạn mà NNN đã đặt trước. Chẳng biết nghĩ gì mà gã cho các cụ xuống chỗ... tượng đài Lênin, bảo ngồi đó đợi gã lái xe đi tìm đường :lol: Như thế, người mà các cụ cựu binh Xô viết gặp đầu tiên ở thủ đô Hà Nội chính là người đồng hương nổi tiếng của họ: cụ V.I.Lênin :lol: