Nên có hoạt động gì nhân kỷ niệm 90 năm Cách mạng XHCN tháng Mười Nga vĩ đại?

Bác Thao Vietnam nhận xét chính xác. Bài hát thể hiện không thành công nhất là bài Tạm biệt Matxcơva, có lẽ do ca sĩ Thùy Dung quá chú trọng về kỹ thuật hát và cũng quá điệu nên không thể hiện được cái hồn của bài hát.
Chỉ có NSND Quang Thọ là biểu diễn thành công nhất thôi. Còn ca sĩ Ái Vân thì đúng là người đã đoạt giải nhất cuộc thi ở Đức hơn 20 năm trước đấy bác ạ.
 
Có một số người (trong đó có em) tiếc hùi hụi vì lỡ xem chương trình tối nay. Dù chất lượng nghệ thuật có thể còn chưa được như chúng ta mong đợi, song có vẻ như không vì thế mà giá trị buổi diễn bị giảm. Vẫn còn có người hát tiếng Nga, vẫn còn đó những ca khúc gợi lại cảm xúc thân thương ngày nào, vẫn còn những trái tim bồi hồi khi thưởng thức lại các ca khúc "sáng mãi" ấy thì cái "được" hẳn vẫn là hơn, có phải thế không các bác !
Cũng xin trả lời các bác, các ACE rằng cho đến giờ phút này, các hoạt động của NNN hướng về kỉ niệm Cách mạng Tháng Mười không có gì dấu giếm đâu ạ :lol:. Ngay khi nào có thông tin chính thức, BQT sẽ thông báo tới các thành viên, mong được các thành viên quan tâm và đồng cảm.
 
Chúng ta cùng chờ, cùng chờ nhé :lol:
Sẽ có thông báo trong một ngày rất gần, rất gần các bạn ạ.
 
Các chú ơi cháu chỉ đùa một chút thôi mà, gọi là trêu chọc cho nó vui ấy.
Cảm tưởng sau khi xem chương trình "Sáng mãi Cách mạng tháng Mười" trên sân khấu là: phần đầu của chương trình hơi hàn lâm với Quang Thọ, Quốc Hưng, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn(tuy bộ ba này hát khá hay); phần sau rộn rã tươi vui với sự tham gia của các em thiếu nhi quận Ba Đình và tốp ca Trường VH NT quân đội; đặc biệt với sự xuất hiện bất ngờ của Ái Vân; giọng của cô ấy quả thực là rất tuyệt vời, không hề có dấu vết thời gian làm cho mai một đi, được nghe Ái Vân hát là một niềm vui. Hôm qua em ngồi xem với một bạn cũng yêu Nga khủng khiếp, nghe không khí Nga trên sân khấu, hỏi nhau là bao giờ mình được đến Nga nhỉ, rồi tự nói nửa chừng rằng "chỉ sợ trước lúc...mà vẫn chưa đến được thôi". :lol: :lol: :lol: Nghe cứ như cái cảnh nhà báo cùng với một bà cụ móm mém đứng cạnh cây cầu đang xây dở, nhà báo bật micro, rồi bà cụ bảo rằng bao giờ xây xong cụ đi một cái từ bên này sang bên kia rồi chết cũng cam lòng ấy các bác nhỉ. :lol: :lol: :lol:
 
Bác HVNN: Hay quá, tôi cũng không kịp xem, nhưngđã phôn cho bà xã để ghi lại chương trình này rồi(bị mất 1 số phần đầu), dung lượng khá lớn, phải ghi vào đĩa. Bác có cần xem lại, tôi ghi cho 1 đĩa nhé. Còn cái vụ post lên mạng chắc không được, vì...đường dây chỗ tôi củ chuối lắm, chậm không chịu nổi.
Bác Tykva: Choài, đi chơi mà đi ...cả nhà, phải đợi đến hè thôi, giờ sao mà đi nổi bác!
 
Tối qua nhậu bọn em cứ bảo nhau không hiểu có ai ghi lại chương trình này không, hoá ra bác Cartograph có ghi hay quá. Bác ghi cho HVNN đi nhé, em sẽ sang "trấn" của hắn sau vậy :lol:
 
Cái chương trình kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga phát trên VTV1 tối qua, xin mời mọi người sang www.clip.vn, những chương trình về Nga đều được clip.vn đặt lịch thu hoặc liên hệ với VTV 1 lấy về đăng lại trên clip đó. Chắc là trong ngày hôm nay là họ đưa lên thôi
 
tieuboingoan nói:
Cái chương trình kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga phát trên VTV1 tối qua, xin mời mọi người sang www.clip.vn, những chương trình về Nga đều được clip.vn đặt lịch thu hoặc liên hệ với VTV 1 lấy về đăng lại trên clip đó. Chắc là trong ngày hôm nay là họ đưa lên thôi
Cảm ơn bác tieuboingoan đã cung cấp một link thật hay. Bác nào sốt ruột muốn coi ngay thì có địa chỉ đỏ đây rồi, khỏi cần cái "gã HVNN" lù đù ấy nha :lol: :lol: :lol:
 
Mời các bác đón xiem nhé (VTV1):
- Ký sự: Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga; 19h 55 từ thứ hai (29/10) - thứ sáu ( 02/11).
- Phim tài liệu về CM tháng Mười; 8h 30 thứ sáu (02/11).
Ngoài ra còn phim truyện Thép đã tôi thế đấy vào lúc 23h 15 hàng ngày. Tuy ít và có thể chưa hay nhưng đáng quý trong tình hình hiện nay.
 
[size=18:a3b0155e77]Cách mạng tháng mười sáng mãi trong tâm hồn người Việt[/size]


(ĐCSVN)- “Sáng mãi Cách mạng tháng mười” là chủ đề chính của chương trình nghệ thuật do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức vào tối 25/10 tại Cung Văn hóa Hữa nghị Hà Nội.

Cách mạng tháng Mười là ánh sáng, là niềm tin, là cảm hứng sáng tạo nghệ thuật cho bao thế hệ nghệ sĩ Việt Nam, nghệ sĩ Nga và thế giới, cổ vũ nhân loại vững tin vào cuộc sống, vào Cách mạng, vào tương lai tốt đẹp của loài người. Nhắc tới Cách mạng tháng Mười, không thể không nhắc đến dân tộc Nga, đến đất nước Nga mênh mông và tươi đẹp, đến con người Nga đôn hậu và thuần khiết, không thể không nhắc đến những đóng góp to lớn, quý báu của Cách mạng tháng Mười đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Tình cảm, quan hệ tốt đẹp đó đang được củng cố và phát triển trong thời đại ngày nay.

http://www.cpv.org.vn
 
Em xin nói đùa như sau ạ:
HuongvenuocNga nói:
Có một số người (trong đó có em) tiếc hùi hụi vì lỡ xem chương trình tối nay...
Cartograph nói:
... tôi cũng không kịp xem...
Hungmgmi nói:
Tối qua nhậu bọn em cứ bảo nhau ...
Belaya Zima nói:
...Hôm qua chị không được xem chương trình đó...
Vậy tối qua các bác ấy đi đâu? Liệu có đi cùng nhau không? Có ai biết thì bảo cho em với ạ! :shock:
Em đùa xong rồi ạ!:oops: Từ đây em xin nghiêm túc!

Tieuboingoan nói:
...Chắc là trong ngày hôm nay là họ đưa lên thôi
Theo chỉ dẫn của bác Tieuboingoan, em theo dõi từ "ngày hôm nay" của bác Tieuboingoan đến "ngày hôm nay" của em và sau một lúc "mò mẫm" em thấy đúng thật (:D em cũng là thành viên của cái "Iu-to-bé" Việt Nam này nhưng mà cũng chưa thạo lắm :D ), em xin gửi các bác theo dõi cho tiện:
Sáng mãi Cách mạng Tháng Mười - Phần 1
Sáng mãi Cách mạng Tháng Mười - Phần 2
Em chúc các bác ngủ ngon và xem chương trình Đêm ca nhạc vào sáng Thứ bảy thật vui ạ!
 
Cám ơn bạn weekdaysman. Mình cũng tìm chương trình này theo chỉ dẫn của Tieuboingoan mà không thấy. Giờ được bạn cung cấp, mình đang xem đây.
Hôm ấy cũng có vé mà không đi được, đành "nhường" cho bạn khác để mà "tiếc hùi hụi...". May mà hôm nay lại được xem.
Chắc nhiều người cũng sẽ rất vui. Cám ơn bạn.
 
Bây giờ mới xem xong, bạn WDM ạ. Không thấy Ái Vân hát bài Triệu bông hồng như mọi người nói. Chắc bạn ấy vẫn còn bị "ban nick" à?
 
Tình hình là các tác giả bài "Địa chỉ của tôi LBCHXHCN Xô viết" bị VTV chuyển... giới tính hết các bác ạ :lol: Tác giả nhạc Tukhmanov đựoc giới thiệu và oánh chữ lên màn hình thành Tukhmanova, còn tác giả lời Kharitonov lại thành Khari Tonova, nghe lạ quá :lol:
 
weekdaysman nói:
Vậy tối qua các bác ấy đi đâu? Liệu có đi cùng nhau không? Có ai biết thì bảo cho em với ạ! :shock:

:lol: :lol: Đì cùng nhau thế nào được. Bác nói lạ thật đấy. Cứ ko xem chương trình đó là đi cùng nhau chăng :shock: :lol:
 
Zima cứ bình tĩnh. :D :D . Bác Quên (đi mà) bác ấy ..quên nên mới nói lạ thế. Không đi thì thôi, nhỉ? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 
@hungmgmi: Em thì em nghĩ việc "chuyển giới tính" đó cũng có lý do của nó. Vì trong nhiều bản nhạc Nga tên tác giả được để ở cách 2 (ý là lời của ông này, nhạc của bà nọ đây...). Chắc là "nhà đài" không chú ý đến việc đó nên nhầm lẫn cũng là dễ hiểu thôi ạ. Dưng mà em cũng thấy "vừa buồn vừa cười" quá!
 
Cách đây vài phút, tức là lúc khoảng 19h30' giờ Hà Nội, trong chương trình thời sự của VTV vừa phát một phóng sự ngắn (của Kiều Trinh và Lê Minh) về những giúp đỡ của Liên Xô trước đây với Việt Nam trong giáo dục - đào tạo và một số thông tin về sinh viên Việt Nam tại Nga hiện nay. Vì phóng sự ngắn này có lẽ sẽ không được đăng lại như chương trình ca nhạc hôm trước nên em tranh thủ tóm tắt vài thông tin chia sẻ với các bác (nhiều thông tin em không chép kịp)
Phóng sự bắt đầu bằng chuyến thăm Việt Nam gần đây của hai bà giáo Sophia và Emma. Tiếp theo là những con số: Lứa sinh viên đầu tiên 100 người đến Liên Xô, đến nay Liên Xô đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo khoảng 3000 Tiến sỹ, 1000 Tiến sỹ Khoa học. Tiếp theo là phỏng vấn ngắn với cựu sinh viên Việt Nam tại Liên Xô, Anh hùng lao động Phạm Hùng, Tổng Giám đốc Tổng công ty lắp máy LILAMA và Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Đặng Vũ Minh, Viện sỹ Hàn lâm Nga, hiện là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tiếp theo là những con số hiện tại: Có khoảng 5000 sinh viên Việt Nam hiện đang du học tại Nga theo các hình thức ở 90 trường Đại học trải đều trên 30 thành phố của Liên bang Nga. Đoạn kết của phóng sự là phỏng vấn ngắn với Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Đường sắt Moxkva (em không ghi kịp tên ông)
Hy vọng là những thông tin này bổ ích với các bác.
 
Thanhxuan1974 nói:
...Chắc bạn ấy vẫn còn bị "ban nick" à?
Bác ơi em xem chắc là trên Clip.vn người ta đăng không hết thôi, vì cả hai đoạn đó chỉ có khoảng 50 phút thôi mà bác. Em xem lại nguồn của cả trang của Đảng (mà bác Tieuboingoan đã trích) cũng được đăng ảnh thì làm sao có chuyện "ban nick" được. Mà em thấy chị Ái Vân về nước trả lời các báo khác nữa cũng bao nhiêu bài rồi mà! :D
Em không có nhạc hình nhưng mp3 thì có ba album của chị ấy, đều là nhạc dân ca, nếu mà bác muốn nghe thì bảo em nhé!
Cá Măng và BZ ơi, WDM quên gì nhỉ? :shock: Chán thế, quên mất cả là mình quên gì rồi! :(
 
Back
Top