Những bài hát Việt ca ngợi tình hữu nghị Việt-Xô

Bác TLV quá hay, nhờ bác em mới nghe lại được giai điệu cũ xưa mà quen thuộc này. NSND Tường Vy hát bài này quá hay, cảm ơn bác phát nữa nhé.
Em có ông anh làm ở Đài tiếng nói Việt Nam, nói rằng nếu ta có list các bài hát muốn có thì anh ấy có thể copy hộ. Các bác có nhớ các bài hát cùng chủ đề hữu nghị Việt-Xô, Việt-Nga thì nhớ cho em tên chính xác của bài để em còn nhờ vả nhé.
 
Ố la la, tại sao bác hungmgmi bây giờ mới hé răng nhẩy :

Em có ông anh làm ở Đài tiếng nói Việt Nam, nói rằng nếu ta có list các bài hát muốn có thì anh ấy có thể copy hộ.

Ông anh thật quý hơn vàng. Thông tin về "ổng" quý hơn ... kim cương :D . Từ từ để tui sắp list nha. Là lá la :bounce: :bounce: :bounce:. Có khi phải mời ổng đi Đồ Sơn chuyến này đê.
 
Bài này do một nhạc sỹ Liên Xô sáng tác. Nhờ Hungmgi kiếm hộ audio qua ông anh Đài TNVN

---

[size=18:62eb6b25fc]Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ[/size]

(1970)

Nhạc: Фере Владимир Георгиевич và Đỗ Nhuận
Lời: Đỗ Nhuận và Фере


Đọc thơ:

Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ


1.

Việt Nam có một con đường thênh thang trong nắng mùa thu
Hồ Chí Minh hướng nhân dân đưa cách mạng lên
Từ lúc tay không chống quân thù
Nay Việt Nam đang lớn mạnh
Hồ Chí Minh đưa cách mạng lên
Cờ hồng đường Mác Lênin đi

Người chỉ huy đất nước chung một bài ca
”Đoàn kết ta bền vững” kiến thiết xã hội chủ nghĩa
Vì Tổ quốc thống nhất chống đế quốc Mỹ
Người là tượng trưng cho nước Việt Nam anh hùng
Hồ Chí Minh muôn năm

2.

Việt Nam đứng trên tuyến đầu đi lên tranh đấu sục sôi
Hồ Chí Minh hướng nhân dân giành lấy ngày mai
Là tấm gương soi sáng khắp trời
Đây miền nam đang thắng mạnh
Hồ Chí Minh hơn sóng biển Đông
Một lòng vì thống nhất non sông

Người chỉ huy đất nước chung một bài ca
”Đoàn kết ta bền vững” kiến thiết xã hội chủ nghĩa
Vì Tổ quốc thống nhất chống đế quốc Mỹ
Người là tượng trưng cho nước Việt Nam anh hùng
Hồ Chí Minh muôn năm

 
Cảm ơn bác TLV, bác là chuyên "chơi" hàng độc. Em sẽ cố tìm phần nhạc. Bác cho em thêm vài bài nữa đi, nhờ luôn thể.
 
hungmgmi nói:
...Em có ông anh làm ở Đài tiếng nói Việt Nam, nói rằng nếu ta có list các bài hát muốn có thì anh ấy có thể copy hộ....
hungmgmi nói:
...cho em thêm vài bài nữa đi, nhờ luôn thể...

Vâng, chả mấy khi được bác Hùng nhiệt tình đến thế, phải tranh thủ cơ hội ngay :D . Em cứ kê tạm một ít đã nha, rồi nhớ đến đâu bổ sung tiếp :D :

1. Bài ca người giáo viên nhân dân
2. Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi
3. Cây đàn ghita của đại đội 3
4. Chiều biên giới
5. Hãy yên lòng mẹ ơi
6. Chúng con canh giấc ngủ cho Người
7. Bên tượng đài Bác Hồ
8. Việt Bắc nhớ Bác Hồ
9. Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên
10. Chim Kơtia
11. Ơi con suối Lala
12. Nổi trống lên rừng núi ơi
13. Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng
14. Hành quân giữa mùa xuân
15. Hát mừng các cụ dân quân
16. Biết ơn chị Võ Thị Sáu
17. Qua bến đò quan
18. Đất nước bên bờ sóng
19. Nắng ấm quê hương
20. Bài ca 5 tấn
21. Đóng nhanh lúa tốt
22. Tình ta biển bạc đồng xanh
23. Hồ trên núi
24. Tàu anh qua núi
25. Em ơi mùa xuân đến rồi đó
26. Mùa xuân từ những giếng dầu
27. Trị An âm vang mùa xuân
28. Nha Trang mùa thu lại về
29. Từ một ngã tư đường phố
30. Khúc hát người Hà Nội
31. Cảm xúc tháng Mười
32. Tháng Mười, tháng Tám
33. Mùa thu xanh
....

Nhiều bài trong số trên em đã tìm thấy ở một số trang cho load nhạc cách mạng, nhưng chất lượng kém, hoặc ca sỹ sau này hát lại nghe rất chán. Hy vọng lần này có sự giúp đỡ của nhà đài sẽ không còn phải trăn trở vì chỗ nhạc trên. Bác lưu ý giúp em cái định dạng nhé, nếu .rm thì hơi cực cho em. Em không quên công bác đâu :lol:
 
Mìình có một số bài trong list mà huongvenuocNga đưa ra. Ca sỹ xịn (Bích Liên, Tuyết Thanh, Trần Thụ...). Chất lượng: lấy từ Đài TNVN. Đến tối về nhà mới úp được.
 
Các bác cho em hỏi 2 bài này là bài gì và có ai thuộc lời thì cho em xin với ạ :

1. "Chiều dài biên giới, dài theo bước chân chúng tôi. Những đỉnh núi mờ sương, những câu hát vỗ trùng dương. Đất nước quê hương ....."

2. "Cho bao em thơ yên giấc ngủ ngon, cho máy reo vang trên đồng lúa chín . Ôi đất nước mẹ hiền yêu dấu, chúng tôi đứng đây canh giữ ngày đêm..."

Còn câu đố của bác Phương về bài "Hà nội những công trình " thì bác gợi ý cho em 1 téo tèo tẹo "Đó có phải là ca sĩ của đoàn ca nhạc Đài tiếng nói VN ko ?" Vì nhiều người hát lắm, bác giới hạn lại cho 1 tí để em suy nghĩ tiếp.
 
Bài 1 thì là bài "Chiều dài biên giới", bài 2 thì mình có nghe rồi nhưng cũng giống Tanhia, tức là chẳng nhớ tên gì :)
 
Mời các bạn nghe bài hát mà tôi đã nghe và chép lại lời:

Nghe em hát chiều Matxcova

Sáng tác: Đặng An Nguyên
Thể hiện: NSND Lê Dung


Chiều Hà Nội nghe em hát
Chiều Matxcova
mặt hồ Gươm in màu trời xanh bao uớc vọng,
con nước sông Hồng đỏ thắm phù sa,
chiều quê ta và chiều nước Nga
một bài em ca ở rất xa,
chiều Matxcova
ôi đẹp sao chiều nước Nga.
Bài hát mãi trong tôi
như sóng ru biển khơi
sâu lắng tâm hồn tôi khi hoàng hôn buông xuống
Tôi chưa đến nước Nga
chưa biết cây bạch dương mà lòng vẫn thiết tha
Tôi yêu những bài ca như tình yêu nước Nga
Chiều bát ngát êm trôi
Nghe lúa reo mùa vui
Năm tháng không hề phai
Nơi tình yêu tha thiết
Khi tôi biết nước nga
Qua tháng năm tuổi thơ
Lòng đầy những ước mơ
Nghe em hát bài ca
tôi thầm yêu nước Nga.
Ơ..........................
Xin các bạn vào mục dưới đây
[color=blue:c590672f9e]http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5F1AF/[/color]
Điền tên bài hát Nghe em hát chiều Matxcova
 
Với tư cách là 1 người Vũng Tàu, em đề nghị bác TLV thu âm bài "Mùa xuân đến từ những giếng dầu" cho mọi người nghe xem. :D Em nghĩ bác sẽ không từ chối. :D
 
TLV nói:
Cái list của huongvenuocNga có thể lập 1 chủ đề mới: Ca khúc cách mạng VN chẳng hạn. Tôi tạm thời nối tiếp ở topic này. Nếu thấy cần thì mod huongvenuocNga sẽ remove sang một chủ đề mới.
Cảm ơn nhiệt tình và gợi ý của bác TLV. Em cũng đã nghĩ như vậy và cũng muốn chúng ta chia sẻ cả những bài hát yêu thích của Việt Nam và thế giới nữa. Nhưng vì đây là box nhạc Nga (chứ không phải tất tật các loại nhạc), nên em đề nghị các bác chuyển post các bài hát Việt Nam sang topic Nào cùng chia sẻ các bài hát Việt yêu thích tại box Chúc mừng, chia sẻ và giúp đỡ :

http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=3308&sid=d017fcfc5239177aaddfac15ac41d377

Vì diễn đàn không có chức năng ghép bài từ topic này sang topic khác, nên em tha thiết mong bác TLV, Tanhia post lại bài của các bác sang bên đó giùm em. Em đã load được 3 bài : [color=blue:ae63fa3878]Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Bài ca 5 tấn, Người là niềm tin tất thắng [/color] rồi, nhưng còn bài [color=blue:ae63fa3878]Trước ngày hội bắn [/color] vẫn chưa được bác TLV ạ. Bác fix lại giùm em với.

Xin nhắc lại : [size=18:ae63fa3878]Nơi đây chỉ post các bài hát Việt ca ngợi tình hữu nghị Việt - Xô[/size]
 
RaketRu nói:
Với tư cách là 1 người Vũng Tàu, em đề nghị bác TLV thu âm bài "Mùa xuân đến từ những giếng dầu" cho mọi người nghe xem. :D Em nghĩ bác sẽ không từ chối. :D

Download bài hát:

http://www.nhaccachmang.net/nhac/?url=Download,327,RP89-B61C35234FAB11FE

Thể hiện: Châu Hoàng Nhung
 
[color=darkred:e9fec2ee44]Chiều Đông Matxcơva[/color]
Sáng tác: Phú Quang
Biểu diễn: Mỹ Linh

Từng bông tuyết nhẹ rơi
Một chiều đông giá trắng trong lòng tôi
Niềm cô đơn lẻ loi
Khi chiều trùm lên bóng em nhỏ nhoi
Về đâu hỡi người ơi
Để hàng bạch dương xót xa chờ mong
Cánh chim chiều đông lặng lẽ âm thầm

Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa
Dù vẫn biết mai là giã từ
Mai đây khi trong xa xôi, trong niềm thương nhớ
Còn đâu nữa những phút giây này
Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa
Dù vẫn biết mai là giã từ
Mai đây khi trong xa xôi, xin người hãy nhớ
Dẫu tình yêu là những cơn mơ.
 
Các bác ơi sao topic hay thế này mà đến đây im ắng vậy. Bao nhiêu các cao thủ trong đó có cả trợ giúp từ Đài Tiếng nói Việt Nam cơ mà các bác? Các bác lên tiếng gì đi!
 
hungmgmi nói:
Bác TLV quá hay, nhờ bác em mới nghe lại được giai điệu cũ xưa mà quen thuộc này. NSND Tường Vy hát bài này quá hay, cảm ơn bác phát nữa nhé.
Em có ông anh làm ở Đài tiếng nói Việt Nam, nói rằng nếu ta có list các bài hát muốn có thì anh ấy có thể copy hộ. Các bác có nhớ các bài hát cùng chủ đề hữu nghị Việt-Xô, Việt-Nga thì nhớ cho em tên chính xác của bài để em còn nhờ vả nhé.
Bác ơi, năm 1987, kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Liên Xô, ở mình có cuộc thi sáng tác ca khúc kỷ niệm đấy, mấy bài dạo đó đậm chất Liên Xô luôn kể cả bài chỉ đoạt giải khuyến khích hay thậm chí không đoạt giải, em không biết chỗ anh bác lưu trữ theo cách thức thế nào nhưng có khi theo tiêu chí đó cũng tìm ra đấy, chứ 20 năm rồi khó nhớ tên bài chính xác lắm!
 
Hic, HVNN nghe danh bác ấy, có nhờ hungmgmi tìm giúp một cái list mà suốt từ đời nảo đời nào chả thấy hungmgmi hồi âm. Hay là không tìm thấy trong ac-khiv nhể :roll: :roll:
 
Ông anh của Hungmgmi nói rằng các bác bên ấy bẩu có nhưng ngại tìm và copy lắm nên đành chịu bác HVNN ạ :cry: .
Hôm qua, bác Nguyễn Văn Thân, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 63 đánh thắng trận đầu có kể lại trong cuộc gặp các bạn chiến đấu Nga rằng trứoc Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam đã có bài hát "Mơ Liên xô", lời bài hát đại ý Liên xô có những nhà máy toả khói ngất trời. Bọn em cánh trẻ bảo nhau như thế khác chi...hỏa hoạn :lol:
Tìm qua Gúc, thấy đúng là có bài hát đó thật. Nhưng lời như thế nào thì chịu. Các bác có lời bài đó không ạ?
 
Vào những năm 80x, mình có xem vở kịch "Đêm trắng" của Nga trên Tivi, dĩ nhiên đã được dịch ra tiếng Việt. Điều muốn nói ở đây là trong vở kịch có ca khúc "Đêm trắng" của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn với giai điệu mượt mà và phảng phất hơi thở của Nga. Vì bài hát được hát đi hát lại nhiều lần suốt vở kịch nên mình đã nghe và nhớ đến bây giờ.

---
Đêm trắng

Sáng tác: Phạm Minh Tuấn
(Trong vở kịch "Đêm trắng của Nga)

Đêm trắng trôi qua
Tình em như cánh én bay xa
Hồn em xanh thơm ngát hương hoa
Mắt em cười tắm nắng trời ngát hương đời

Đêm trắng trôi qua
Tạm biệt ơi dòng nước Neva
Tuổi xuân tung cánh giữa phong ba
Nói đôi lời với bao người ôi cuộc đời

hò hơ hơ hơ hơ hơ hớ hơ hờ
hò hơ hơ hơ hơ hơ hớ hơ

Đêm trắng trôi qua
Hình ai in khắc giữa tim ta
Còn đâu khi lỡ bước đi xa
Nói bao điều nhớ nhung nhiều khổ đau nhiều

Đêm trắng trôi qua
Buồn ai đã gian dối tim ta
Thuyền xuôi theo con sóng trôi xa
Nói đôi lời với bao người ôi cuộc đời

hò hơ hơ hơ hơ hơ hớ hơ hờ
hò hơ hơ hơ hơ hơ hớ hơ

Đêm trắng trôi qua
Về bên những nương lúa bao la
Dựng xây những phố mới nguy nga
Với sức này cánh tay này có chi ngại

Đêm trắng trôi qua
Tình yêu như tiếng hát bay xa
Mùa xuân đem sắc nắng cho hoa
Nói đôi lời với bao người ôi cuộc đời

hò hơ hơ hơ hơ hơ hớ hơ hờ
hò hơ hơ hơ hơ hơ hớ hơ

Đêm trắng trôi qua
Về bên những nương lúa bao la
Dựng xây những phố mới nguy nga
Với sức này cánh tay này có chi ngại

Đêm trắng trôi qua
Tình yêu như tiếng hát bay xa
Mùa xuân đem sắc nắng cho hoa
Nói đôi lời với bao người ôi cuộc đời

Nói đôi lời với bao người ôi cuộc đời
Nói đôi lời với bao người ôi cuộc đời
Nói đôi lời với bao người ôi cuộc đời
 
hungmgmi nói:
...trước Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam đã có bài hát "Mơ Liên xô", lời bài hát đại ý Liên xô có những nhà máy toả khói ngất trời....
Tìm qua Gúc, thấy đúng là có bài hát đó thật. Nhưng lời như thế nào thì chịu. Các bác có lời bài đó không ạ?
Tên bài hát đó po-ruski là gì hả bác ?
 
Back
Top