Những nẻo đường du xuân

15DSC_1768.jpg



Thật là thiên nhiên và tự nhiên . Ở Vn chắc chú sóc này vô lồng nằm rồi . E thích mấy tấm hình bác chụp ban đêm ở Mỹ lắm . Len của bác khẩu của nó chắc bét cũng phải 2.8 .
Cám ơn bác về những tấm ảnh này .
 
Sửa lần cuối:
Sốt ruột và ghen tỵ với các bác đang rong ruổi trên các nẻo đường du xuân quá đi thôi!
Đành thở dài, tìm đến với ...mặt trời quê ta vậy! :emoticon-0100-smile
Những cảnh hoàng hôn, chiều Xuân:

32625928.jpg


32625922.jpg


32625912.jpg
 
Du trong Vườn Xuân viễn xứ

Cảm ơn bác Bản Đồ về bức Hoàng Hôn đẹp như sơn mài.

Nơi Geo ở gần vườn Orchard - vườn Quả rụng, nơi có rất nhiều sóc sinh sống. Xin mời xem Vũ Điệu Của Sóc trong Mùa Xuân vĩnh hằng...

DSC_0897.jpg


DSC_0879.jpg


DSC_0875.jpg


DSC_0871.jpg


DSC_0863.jpg


DSC_0880.jpg


DSC_0877.jpg


DSC_0878.jpg


DSC_0876.jpg


DSC_0873-1.jpg


DSC_0874.jpg


DSC_0870.jpg


DSC_0869.jpg


DSC_0865.jpg


DSC_0866.jpg


DSC_0867.jpg


DSC_0868.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cám ơn bác Geo về những bức ảnh đẹp tuyệt.

Trong bức ảnh trên người ta trồng cây gì trong các bồn thế hả bác ?

Bác Chaika à, Chicago ở phía bắc nước Mỹ, nên dù là màu Xuân, nhưng vẫn còn Đông lắm. Những cây trồng trong bồn thuộc loại thân thảo gần giông lau sậy, nhưng mùa này khô xác, mang vẻ đẹp bí ẩn...

Bác cho mọi người tiếp tục thưởng thức những bức ảnh hoa tuyệt diệu của bác đi chứ...

DSC_2076-1.jpg
 
Máu tham hễ thấy hơi "đồng" là mê...

Điều này thì Việt Phương chưa viết: Ở Mỹ, trong cái nôi của CNTB, đồng tiền chi phối tất cả... Đến con sóc cũng biết phân biệt bàn tay có tiền hoặc không. Có tiền thì tung đuôi chạy đến... Không tiền thì ngó nghiêng rồi biến...

DSC_0890.jpg


DSC_0891.jpg
 
Sửa lần cuối:
Điều này thì Việt Phương chưa viết: Ở Mỹ, trong cái nôi của CNTB, đồng tiền chi phối tất cả... Đến con sóc cũng biết phân biệt bàn tay có tiền hoặc không. Có tiền thì tung đuôi chạy đến... Không tiền thì ngó nghiêng rồi biến...

DSC_0890.jpg


DSC_0891.jpg

Hề hề,

Bác Geo nói xấu bọn sóc đằng sau lưng nhá:emoticon-0102-bigsm.

Thật ra ở những đất nước thanh bình, có luật lệ còn con người thì yêu thiên nhiên, muông thú và cỏ cây, chuyện người ta cho chim trời ăn trên tay là chuyện quá thường tình. Trước cửa nhà thờ Đức Bà ở Paris, vào mùa hè đông du khách, ta luôn có thể thấy hàng đàn chim sẻ bạo dạn bay xuống nhặt vụn bánh trên tay người. Ở Hung cũng thấy như thế. Vì vậy, khi có cái gì đó trong tay (bác nọ lừa mấy con sóc thật là tội nghiệp nhẻ:emoticon-0127-lipss) các con sóc sẽ tiến lại gần vì tưởng là thức ăn mà người ta vẫn thường cho chúng, còn khi không có gì thì chúng lại gần làm gì?

Các bác xem hạt vừng nhà cháu cho chim sẻ ăn đây này:

P210210_141902.jpg
 
Sửa lần cuối:
Sóc ở bên Tây nhiều vô kể, nhưng hoá ra ở HN đông đuc nhộn nhạo chật chội thế mà sóc vẫn sống nhăn các bác ah.
Em cùng một số người đã ngẩn người nhìn thấy một chú sóc leo trèo hồn nhiên trên một cái cây trong Nhà máy in Tiến Bộ.
Và một lần dừng chân đèn đỏ chỗ giao Phan Đình Phùng và Hoàng Diệu, cũng nhìn thấy một chú sóc rất đáng yêu trên cây.
Chẳng hiểu bọn sóc sống trong nội thành HN thì măm măm cái gì nhỉ?
 
Các quan bác đi du xuân toàn phố nhớn nước nhớn vui thế, còn em thì lại bỏ phố lên rừng, à chính xác hơn là lên núi, đường đi nó thế này đây ạ :

1ds9838.jpg



Em đi Rocky mountain, tới chân núi vắng tanh, chả thấy bóng người :

1ds9887s.jpg



xuân đâu chưa thấy mà chỉ thấy hồ nước đóng băng:

1ds9846s.jpg



cũng may là năm nay ấm áp hơn mọi năm nên giờ này nhiệt độ trên 0oC :

1ds0009s.jpg



có nắng lên tý cũng làm ấm thêm :

4398002074_ab49b3e46c_o.jpg




vùng này được gọi là Kananaskis country theo tên gọi của các bạn da đỏ em từ ngày xưa :

4399085012_3912161f43_o.jpg



trời mà ấm tý nữa chắc em cũng cưỡi ngựa vượt suối đi chăn bò như mấy bạn cowboy em ở đây :

1ds9996s.jpg



nhìn cảnh tôi với trời bơ vơ ở đây mà em phát ghen tỵ với không khí xuân "dập dìu tài tử giai nhân - ngựa xe như nước, áo quần như nêm" ở quê nhà :

1ds9878s.jpg
 
Em đi Rocky mountain, tới chân núi vắng tanh, chả thấy bóng người :

1ds9887s.jpg



xuân đâu chưa thấy mà chỉ thấy hồ nước đóng băng:

1ds9846s.jpg

Những bức ảnh của Anh Già tuyệt đẹp. Bác có thể bác cho xem tiếp series ảnh về Grand Canyon không, mới có 1 chiếc, thòm thèm quá...
 
Phải nói là những bức ảnh ở Rocky mountain của bác Anh Già thật là tuyệt vời! Đời em chắc chẳng bao giờ được đặt chân đến những vùng đất này. :emoticon-0106-cryin

Các quan bác đi du xuân toàn phố nhớn nước nhớn vui thế, còn em thì lại bỏ phố lên rừng, à chính xác hơn là lên núi, đường đi nó thế này đây ạ :

Bẩm quan bác cho em hỏi ngu một câu ạ:
Thế quan bác đang sống (học tập) ở nước nào mà nó không phải "nước nhớn" ạ? :emoticon-0136-giggl
 
Bẩm quan bác cho em hỏi ngu một câu ạ:
Thế quan bác đang sống (học tập) ở nước nào mà nó không phải "nước nhớn" ạ? :emoticon-0136-giggl

Quan bác hỏi câu này hay quá, em thích, há há há

Dạ bẩm quan bác em đang sống (nhưng thất học) ở xứ Cà Ná Điên ạ, em cho rằng nó không phải là nước nhớn vì dân số có nhõn 32 triệu người, nên còn phải xếp hàng sau VN ta xa :emoticon-0102-bigsm

Quan bác cứ khiêm tốn chứ quan bác muốn chắc qua xứ chăn bò chỗ em xây thêm cái nhà máy lọc dầu nữa cũng được ấy chứ, gì chứ dầu mỏ bên này nhiều như ... cát quan bác à :emoticon-0136-giggl

Quan bác có qua nhớ ới em một tiếng, em sẽ dẫn quan bác đi chơi :emoticon-0150-hands
 
Một vài hình ảnh về Deflt Hà Lan và buổi bảo vệ luận án tiến sỹ của anh bạn tại đại học kỹ thuật Deflt (TUDelft) trường kỹ thuật tốt nhất Hà Lan.













Bên trong Đại học Kỹ thuật Delft











 
Geo du xuân trên đất Mỹ, phia bắc, đúng mùa tuyết lạnh nên lang tìm hoa hơi bị khó. Khắp nơi cây cành trụi lá... Tìm mãi trên khắp nẻo thủ đô Washington DC mới thấy 1 cây anh đào nở. Vội chụp mấy bức ảnh góp vào muôn nẻo đường Xuân NNN...:emoticon-0155-flowe

DSC_1494ccc.jpg


DSC_1495ccc.jpg


DSC_1498ccc.jpg


DSC_1498ccc.jpg


DSC_1499ccc.jpg


DSC_1502ccc.jpg
 
Bẩm các quan bác, quan em cũng tiếp tục du xuân . Theo chân các quan bác thì quan em tối qua đã về đến phố :

Montréal nhìn từ bên kia sông :

1ds0047s.jpg




và từ trên núi Mont Royal nhìn xuống :

1ds0053s.jpg
 
Em thấy người ta ăn khoai thì cũng vác mai đi đào, thấy các quan bác có nhiều sóc quá thì cũng cố theo một con cho khỏi lạc đàn :emoticon-0100-smile :

img5144s.jpg
 
Sao quan bác Geo không nhân tiện quá bộ sang Toronto Cà Ná Điêng để làm một cuộc ọp ẹp nho nhỏ với quan bác Anh Già nhỉ? Và nhân tiện tìm hiểu về đá cũng như tìm hiểu hộ em xem con miếng đất trống trống nào để em sang xây cái NMLD như quan bác Anh Già đã hứa ạ.:emoticon-0100-smile:emoticon-0150-hands
 
Vầng, quan bác Geo có quá bộ qua Toronto thì cứ ới một tiếng quan em sẽ xin đăng ký gặp gỡ :emoticon-0150-hands

Còn chuyện với quan bác Cọp là em nói cũng khá nghiêm túc ạ :emoticon-0102-bigsm Số nó là dư lày: cái xứ Cà Điên đất rộng người thưa này có trữ lượng dầu mỏ (đã được khảo sát) đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Ả rập Xê út . Chính Mỹ nhập khẩu dầu mỏ nhiều nhất từ Cà Điên . Trữ lượng dầu nằm tận tỉnh Alberta nhưng lại ở dưới dạng Oil Sand tức là dầu trộn trong cát nên khai thác có chi phí hơi cao do phải tách dầu ra khỏi cát. Dầu khai thác ở Canada lại đem hết sang Mỹ để lọc vì ở đây công nghiệp hóa dầu còn kém phát triển. Đợt rồi thấy báo chí đưa tin rằng bè lũ anh Đào ở phía bắc đã qua Alberta mua mấy mảnh đất cực lớn để khai thác dầu, mặt khác em lại thấy mấy bạn Dầu khí bạn của quan bác Cọp đang qua tận Venezuela để ký hợp đồng thuê mỏ bên đó, vậy nên em đồ rằng chuyện quan bác Cọp qua đây xây NMLD là có thể lắm chứ, phỏng ạ ? Gì chứ đất thì bên chỗ em nhiều chỉ kém đất bên Nga một tý :emoticon-0116-evilg

PS: quan em vừa nghe tây nó đồn rằng hè này có 1 quan thành viên của 3N đưa gia đình qua mua cả cái làng Olimpic bên Vancouver cơ đấy ạ .
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn bác Anh Già có lời mời. Song Geo bị bó buộc bởi chương trình chuyến đi và VISA, nên không thể vượt biên được. Geo chỉ cố gắng vẫy vùng trong khuôn khổ của mình: Đến thăm thủ đô và 3 thành phố lớn nhất nước Mỹ, đến thăm hồ nước lớn nhất nước Mỹ cà một hẻm vực vào loại hoành tráng nhất thế giới trên đất Mỹ. Atelope Canyon thật quyến rũ, nhưng chắc là Geo không có điều kiện đến được... rất tiếc.
Cho tới giờ, Geo đã thực hiện được 2/3 dự định, còn đoạn cuối hy vọng sẽ hoàn tất.

DSC_1271.jpg


DSC_1325.jpg


DSC_1326JPGnnn.jpg

Em ơi mùa xuân đến rồi đó...
 
Back
Top