Cám ơn bác Geo về những bức ảnh đẹp tuyệt.
Trong bức ảnh trên người ta trồng cây gì trong các bồn thế hả bác ?
Điều này thì Việt Phương chưa viết: Ở Mỹ, trong cái nôi của CNTB, đồng tiền chi phối tất cả... Đến con sóc cũng biết phân biệt bàn tay có tiền hoặc không. Có tiền thì tung đuôi chạy đến... Không tiền thì ngó nghiêng rồi biến...
![]()
![]()
Em đi Rocky mountain, tới chân núi vắng tanh, chả thấy bóng người :
![]()
xuân đâu chưa thấy mà chỉ thấy hồ nước đóng băng:
![]()
Các quan bác đi du xuân toàn phố nhớn nước nhớn vui thế, còn em thì lại bỏ phố lên rừng, à chính xác hơn là lên núi, đường đi nó thế này đây ạ :
. Bác có thể bác cho xem tiếp series ảnh về Grand Canyon không, mới có 1 chiếc, thòm thèm quá...
Bẩm quan bác cho em hỏi ngu một câu ạ:
Thế quan bác đang sống (học tập) ở nước nào mà nó không phải "nước nhớn" ạ? :emoticon-0136-giggl