Những nẻo đường du xuân

và một góc Đời.

dsc01283t.jpg
 
Chị gửi gì theo cánh chim phóng sinh đầu năm trước chùa Vĩnh Nghiêm - Tp HCM

hcm019.jpg
 
Sửa lần cuối:
Khai thác biển Thanh Hóa ngày xuân.

Đánh bắt sứa


Gia công bảo quản


Cất thuyền


Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào.


Nếu thuyền phải xa biển, lòng thuyền đau ran vỡ... Xuân Quỳnh

 
Khen cho con mắt tinh đời!

Biển báo chỉ rõ: 40 tuổi được qua, 70 tuổi ..ở lại!:emoticon-0102-bigsm
Chợ Vĩ Dạ - Cho ví da hả bác HDA?
-------------------------------------------
"Khen cho con mắt tinh đời
Anh hùng đoán giữa trần ai mới tài
"40" thì được qua đây
"70" ở lại chờ ngày lên tiên!"
 
Mờ bà con trong 3N sang Geneva xem "Vòi phun" độ cao khoảng 140 mét với vận tốc là 200 km/giờ, khối lượng là 0.5 m3/giây do 2 máy bơm có trọng lương 16 tấn và công suất 1000 kW, điện thế 2400VAC. Khởi sự làm từ năm 1891, mãi đến năm 1930 mới chiếu đèn pha

Vào xem nơi đây: http://www.ville-ge.ch/en/decouvrir/en-bref/jet.htm

WaterFountain_7.jpg

Gió thổi hướng đông (???)

WaterFountain_3.jpg

Gió thổi hướng đông (???) và chụp bên kia bờ hồ

DSCF2221.jpg

Gió thổi hướng tây (???)

DSCF2253.jpg


DSCF2252.jpg

Thiên Nga nằm ngủ ngay hờ hồ Geneva
 
Sửa lần cuối:
Thấy các quan bác du xuân khắp nơi, quan em cũng làm một chuyến đi thăm chính thức hòn đảo mà anh Christopher Columbus đặt bước chân đầu tiên khi khám phá ra châu Mỹ - Dominican Republic .

Kính mời các quan bác và các quan cô theo dõi một số hình ảnh do TTX AG ghi lại được qua chuyến đi :

4498595459_63322d76ae_o.jpg



Tuy đang là mùa xuân nhưng nhiệt độ ở đây lên tới 33oC, nóng và ẩm như ở VN nên cũng như nhiều đoàn đại biểu cấp cao khác, quan em phải kết hợp du xuân với cả nghỉ ngơi :

4499238862_20ec44dd59_o.jpg


1ds0167.jpg


1ds0214.jpg



Và nằm ngắm biển :

1ds0520.jpg



Tuy vậy vẫn không quên đi thăm quan và học hỏi kinh nghiệm của Bộ Thủy Sản nước bạn, để sau này còn đem áp dụng cho quê nhà VN ::emoticon-0102-bigsm

1ds0149.jpg



Trao đổi cùng Tổng cục Du Lịch nước bạn về kinh nghiệm đón tiếp và phục vụ khách quốc tế :emoticon-0150-hands

1ds0557.jpg



Tất nhiên không thể bỏ qua Hội Liên Hiệp Phụ Nữ :emoticon-0127-lipss

1ds0561.jpg



1ds0566.jpg


1ds0339.jpg



Và gặp gỡ một số đồng chí cán bộ cao cấp trong Bộ Giao Thông Vận Tải : :emoticon-0106-cryin

1ds0351.jpg
 
Những con đường, dù hiện đại hay đơn sơ, dù xa lạ hay nặng trĩu kỷ niệm và dấu ấn của lịch sử rồi cũng đưa ta đi về phía trước

Picture219-3.jpg


Picture290.jpg


Picture296.jpg


Núi đá Chi Lăng

Picture289.jpg


Picture295.jpg
 
Mai đành xa sông Thương, tóc dài
Vạn Kiếp tình yêu anh gửi lại
Sông ơi sông, sao sông trôi chảy mãi
Hạ chưa về… nhưng nắng đã Côn Sơn.
Mai đành xa sông Thương, thật thương
Mắt nhớ một người, nước in một bóng
Mây trôi một chiều, chim kêu một giọng
Anh một mình, náo động một mình anh.

(Hoàng Nhuận Cầm)

Picture362.jpg
 
London

Marathon 25.04.2010 ở London, mọi người đều tham dự

DSCF2555.jpg


DSCF2556.jpg


DSCF2593.jpg



Di chuyển ở London gồm xe bus, xe điện ngầm, taxi, còn có cả xích lô nữa

DSCF2515.jpg


DSCF2666.jpg


DSCF2516.jpg


DSCF2493.jpg


DSCF2684.jpg


DSCF2573.jpg


DSCF2503.jpg


DSCF2610.jpg


DSCF2617.jpg


DSCF2639.jpg


DSCF2662.jpg



DSCF2602.jpg


DSCF2559.jpg
 
Sửa lần cuối:
n1.jpg


n2.jpg


n4.jpg


n3.jpg


n6.jpg


n5.jpg


Như thể đường xuân khép lại rồi
Đường hè tiếp nối nắng vàng tươi
Ôi sao ta nhớ mùa xuân thắm
Vạn nẻo đường hoa bỗng xa xôi…
 
Sửa lần cuối:
Núi côte d'Azur Pháp quốc

DSCF27928.jpg


DSCF279214.jpg


DSCF279217.jpg


Ngọn núi Galibier, cao khoảng 2645 m

DSCF279218.jpg


Ngọn núi Bonette, cao khoảng 2806 m
IMAGE_13112.jpg


IMAGE_13117.jpg


Thảm họa của kẻ đi du ngoạn, chờ 3 giờ vì đoạn đường đang nới rộng!

DSCF279236.jpg


DSCF279239.jpg
 
Sửa lần cuối:
Back
Top