NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ NỔI TIẾNG CỦA NƯỚC NGA

[size=18:efafacbb69][color=darkblue:efafacbb69]Valentina Tereshkova[/color][/size]

250px-Tereshkova_L%2C0.jpg


[color=darkblue:efafacbb69]Valentina Tereshkova người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ - Vostok 6

Valentina Vladimirovna Tereshkova (Tiếng Nga là Валенти́на Влади́мировна Терешко́ва) Chị sinh ngày 6/3/1937. Chị là một nhà du hành vũ trụ Xô Viết và cũng là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới đã bay vào vũ trụ trên chiếc phi thuyền Vostok 6 ngày 16/6/1963.

Chị sinh ra tại một ngôi làng nhỏ mang tên Bolshoye Maslennikovo thuộc vùng ngoại ô thành phố Yaroslavl. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị đi làm việc tại một phân xưởng sản xuất áo bành tô, khi đó chị ngiên cứu thêm về ngành kỹ thuật. Chị cũng gia nhập khóa huấn luyện dù thuộc câu lạc bộ hàng không của địa phương. Vào ngày 21/5/1959 chị đã thực hành bước nhảy dù đầu tiên. Năm 1961 chị là thư ký của ban chấp hành đoàn thanh niên Komsomol sau này chị là đảng viên đảng cộng sản Liên Xô. Sau chuyến bay vào vũ trụ thành công của Yuri Gagarin vào năm 1961, Sergey Korolyov, một kỹ sư trưởng ngành tên lửa Xô Viết đã nêu ra ý tưởng đưa phụ nữ vào vũ trụ. Ngày 16/2/1962, Valentina Tereshkova được chọn để thi tuyển vào đoàn nữ du hành vũ trụ. Ngoài ra còn có bốn trăm người cùng nộp đơn xin ứng cử, nhưng cuối cùng chỉ có năm người được tuyển lựa: Tatiana Kuznetsova, Irina Solovyova, Zhanna Yerkina, Valentina Ponomareva và Tereshkova. Ngoài những khả năng chuyên môn, phẩm chất, năng lực… họ còn phải đạt thêm các tiêu chuẩn như: phải dưới 30 tuổi, có chiều cao tối đa là 170 Cm và không nặng quá 70kg.

Tereshkova ngày đó được xem là một ứng cử viên sáng giá nhất, một phần cũng nhờ vào lai lịch "trong sáng" thuộc tầng lớp vô sản của chị, phần nữa cung do người cha của Tereshkova nguyên là biên đội tăng thiết giáp, ông là trung sĩ Vladimir Tereshkov đã hy sinh anh dũng trong "cuộc chiến mùa đông" thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai tại khu vực Lemetti thuộc vùng Karelia của Phần Lan, Tereshkova khi đó mới lên hai tuổi thì cha chị đã hy sinh. Sau này khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, Tereshkova đã đề nghị chính phủ tìm kiếm và công bố địa điểm nơi mà cha chị đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ. Lời đề nghị này đã được chính phủ Liên Xô thực hiện và một đài kỷ niệm đã được dựng lên tại một vị trí ở Lemetti – ngày nay vùng đất này thuộc biên giới của nước Nga. Tereshkova cũng đã có một vài lần đến thăm đất nước Phần lan.
Chương trình đào tạo bay bao gồm: bay trong điều kiện không trọng lượng, các cuộc thử nghiệm độc lập, trắc nghiệm ly tâm, lý thuyết tên lửa, kỹ thuật và cấu tạo của phi thuyền, 120 cuộc nhảy dù và đào tạo lái phi cơ trên chiếc máy bay chiến đấu phản lực MiG-15UTI. Nhưng dù sao các nữ phi hành gia của chúng ta vẫn chưa có thể thực sự thích nghi được với tình trạng du hành trong vũ trụ một cách độc lập và cũng chưa thể cân nhắc các tình huống trong nhiệm vụ một cách linh hoạt được như các đồng nghiệp nam của họ. Các nhà lãnh đạo Xô Viết khi đó đã cân nhắc để cho nữ giới bay vào vũ trụ chỉ nhằm mục đích tuyên truyền là chủ yếu, sau đó chính Nikita Khrushchev đã đích thân tuyển lựa Tereshkova là người đầu tiên được bay trong số năm nữ phi hành gia.
Ngày 16/6/1963, Tereshkova bước vào chiếc phi thuyền Vostok 6 và trở thành người phụ nữ đầu tiên và cũng là một phi công dân sự đầu tiên trên thế giới bay vào vũ trụ. Bức điện tín đầu tiên của chị chuyển về trái trong chuyến bay với tín hiệu "Chim mòng biển" - tiếng Nga: "Ча́йка". Chị đã bay 48 lần vòng quanh trái đất và làm việc trên không gian liên tục trong vòng ba ngày, với thời gian bay trong vũ trụ của chị, nó nhiều hơn gấp nhiều lần so với thời gian bay phối hợp của các phi hành đoàn của Mỹ trong thời kỳ đó. Tereshkova khi này vẫn duy trì tốc độ bay và thực hiện chụp ảnh không gian
Trong suốt chuyến bay, Tereshkova trong trạng thái bị buồn nôn, sau này theo báo cáo Korolyov đã không hài lòng với việc chấp hành của Tereshkova trong quĩ đạo và chị đã không thực hiện một số những hướng dẫn kiểm soát của phi thuyền như theo kế hoạch đã được định sẵn. Kỹ sư Vasily Mishin phó chỉ huy chuyến bay đã khẳng định chị đã "trong tình trạng tâm lý không ổn định". Trong thời gian tiếp đất chị đã bị thương và ngay lập tức được chuyển vào bệnh viện. Chuyến bay Vostok 6 là chuyến bay cuối cùng của con tàu Vostok và chuyến bay này được thực hiện phóng lên vũ trụ chỉ cách có hai ngày sau chuyến bay Vostok 5 do phi hành gia Valery Bykovsky thực hiện trong quĩ đạo năm ngày. Cuộc tiếp đất của Tereshkova chỉ diễn ra có ba tiếng đồng hồ sau khi chuyến bay Vostok 6 kết thúc
Sau khi bay vào vũ trụ thành công, Tereshkova đã được đi đào tạo tại Học viện không lực Zhukovsky và đến năm 1969 chị tốt nghiệp kỹ sư hàng không vũ trụ loại ưu. Cùng năm đó, nữ phi hành đoàn bị giải tán. Năm 1977 chị đã đoạt bằng tiến sĩ. Do là một người khá nổi bật nên chị đã được chọn vào một số cương vị lãnh đạo trong chính phủ: Từ năm 1966 đến 1974 chị là thành viên của Xô Viết tối cao, từ năm 1974 đến năm 1989 chị trong đoàn chủ tịch của Xô Viết tối cao, từ năm 1969 đến năm 1991 chị là ủy viên của ủy ban trung ương đảng cộng sản. Năm 1977 chi rời khỏi không lực và ngành hàng không vũ trụ.


Sau chuyến bay Vostok 6 vào vũ trụ đó, Valentina Tereshkova kết hôn với phi hành gia Andrian Nikolayev (1929–2004) vào ngày 3/11/1963 tại Moscow. Đích thân Nikita Khrushchev đã làm chủ hôn cho đôi vợ chồng trẻ cùng tham dự hôn lễ có các vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ và các lãnh đạo của ngành hàng không vũ trụ.
Chị sinh được một người con gái vào năm 1964 (Sau này một bác sĩ và chị cũng là một người đầu tiên có cả cha và mẹ đều là những phi hành gia). Valentina Tereshkova và chồng ly dị nhau vào năm 1982, cho dù cuộc hôn nhân của họ đã bị rạn nứt từ rất lâu trước đây. Người chồng thứ hai của chị, anh Yuri Shaposhnikov mất vào năm 1999.
Valentina Tereshkova sau này trở thành một thành viên xuất chúng của chính quyền Xô Viết và cũng là một người đại diện nổi tiếng tại hải ngoại. Chị được công nhận là một thành viên của Hội hòa bình thế giới vào năm 1966, là thành viên của Xô Viết thành phố Yaroslavl năm 1967, là thành viên Xô Viết tối cao của liên bang Xô Viết vào các khóa 1966–1970 và 1970–1974 và đắc cử vào đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao năm 1974. Chị cũng là đại diện của Xô Viết đến dự hội nghị UN cho năm quốc tế phụ nữ tại Mexico City năm 1975. Chị cũng đã giữ các chức vụ đai diện của Xô Viết tối cao, ủy viên ủy ban trung ương đảng cộng sản, phó chủ tịch liên đoàn dân chủ phụnữ quốc tế, chủ tịch hội hữu nghị
Xô Viết-Algeria
Chị được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Một phần thưởng cao quí nhất của CCCP. Ngoài ra chị còn được trao tặng huân chương Lenin, huân chương Cách mạng Tháng mười cùng nhiều huy chương khác, chị cũng nhận được các huân chương nước ngoài bao gồm: huân chương Karl Marx, huân chương vàng Hòa bình của Liên hiệp quốc… Chị cũng được ban tặng danh hiệu Anh hùng lao động chủ nghĩa xã hội Tiệp khắc, Anh hùng lao động Việt Nam và anh hùng Mông cổ. Năm 1990 chị nhận danh hiệu tiến sĩ danh dự của trường đại học Edinburgh. Một miệng nuui lửa trên mặt trăng đã mang tên chị - Tereshkova.

Sai khi Liên Xô tan rã, Tereshkova không còn giữ các chức vụ trong chính phủ nữa nhưng uy tín của chị không hề giảm sút. Tereshkova đã được chính tổng thống Vladimir Putin đích thân mời đên dich thự của mình tại Novo-Ogaryovo để tổ chức mừng lễ sinh nhật lần thứ 70 của chị. Trong khi đó chị đã nói rằng; chị vẫn mong muốn mình sẽ được bay lên sao Hỏa, thậm trí chị còn cho rằng đó là một con đường duy nhất để chinh phục không gian.
[/color]
180px-Tereshkova_heureka.jpg

Valentina Tereshkova thăm Phần Lan năm 2002
 
[size=18:bb04acd00d][color=darkred:bb04acd00d]Olga Valentinovna Korbut - Chuyên viên thể dục của Xô Viết [/color][/size]

OlgaKorbut.jpg


[color=darkblue:bb04acd00d]Olga Valentinovna Korbut (Belarusia: Вольга Валянцінаўна Корбут, Tiếng Nga: Ольга Валентиновна Корбут) Sinh ngày 16/5/1955. Chị được biết đến như một “Con chim Sẻ” của thành Minsk, một thành phố của Belarusia – Xô Viết nơi đây đã sản sinh ra một huấn luyện viên thể dục, người mà đã dành được về cho đội tuyển Liên Xô bốn tấm huy chương vàng và và hai huy chương bạc trong các kỳ Olympic Mùa hè được tổ chức vào các năm 1972 và 1976.
Korbut, được rèn luyện thể dục từ năm lên 8 tuổi, đến năm 11 tuổi chị được đi huấn luyện tại trường thể thao Belarusia do huấn luyện viên Renald Knysh lãnh đạo. Người thày đầu tiên của chị là một nhà Olympic – bà Elena Volchetskaya, một năm sau Korbut đã ra nhập vào đội hình thi đấu của huấn luyện viên Knysh. Chị được ông đào tạo cho một động tác cuộn mình nhào lộn về phía sau rất khó trên cầu thăng bằng.
Olga Valentinovna Korbut đã đứng thứ năm tại cuộc thi đấu đầu tiên chị tham dự trong giải vô địch Liên Xô năm 1969. Một năm sau chị đã dành được huy chương vàng trong môn nhảy ngựa. Do bị chấn thương và nhiễm bệnh nên chị đã không thể vượt qua vòng loại của kỳ Olympic năm 1972.
Olga_Korbut.jpg

Các kỳ Olympic

Tại các kỳ Olympic, các động tác nhào lộn và sự biểu lộ thật cởi mở trong xúc cảm khi thi đấu của chị đã tương phản với lối thi đấu lạnh lẽo và khuôn sáo của các vận động viên thuộc khối Đông âu, tại kỳ Olympic ở Munich chị đã chinh phục được toàn bộ đoàn cử tọa và cũng tại đây chị là người đầu tiên trên thế giới đã thi đấu thành công động tác cuốn mình nhào lộn về phía sau trên cầu thăng bằng. Chị cũng là người đầu tiên thành công trong động tác đứng nhào lộn về phía sau trên xà…

Trong kỳ Olympic, Korbut là một trong những ứng viên mang danh hiệu Toàn diện sáng giá nhất trong đội tuyển. Nhưng dù sao chị cũng bị thất bại trong một bài thi đấu trên trên xà đến ba lần và danh hiệu phải nhường lại cho đồng đội của chị là Ludmilla Tourischeva. Tuy nhiên chị cũng đã dành được ba huy chương vàng môn cầu thăng bằng, một huy chương bạc môn xà lệch.
Năm 1973 chị đã giành được thắng lợi trong cuộc thi đấu của các trường đại học trên thế giới và Nga, và huy chương bạc môn toàn diện của giải vô địch châu Âu.

Các huấn luyện viên Xô Viết và các quan chức thể thao đã chỉ định Olga sẽ là người đứng ra đối đầu với một nữ vận động viên sáng giá nhất của Romania là Nadia Comaneci tại kỳ Olympic năm 1976 ở Montreal. Nhưng không may Olga lại bị chấn thương nên tahnhf tích của chị đã không được như mong đợi, không những chỉ đứng sau Nadia Comaneci mà chị còn bị đồng đội của mình là Nellie Kim vượt lên trên. Nhưng bù lại, chị đã gặt hái được một tấm huy chương vàng đồng đội và một tấm huy chương bạc cá nhân môn cầu thăng bằng.

Olga tốt nghiệp trường đại học Pedagogical, Grodno năm 1977 và sau đó rời bỏ sự nghiệp thi đấu Olympic của mình. Chị kết hôn với Leonid Bortkevich và sinh được một con trai Richard năm 1979.

Korbut dĩ nhiên là một vận động viên có thứ hạng cao, với bốn huy chương vàng các kỳ Olympic. Nhưng đó không phải là một kết quả để phải ghi nhớ nhất đến chị. Thông tin đại chúng đã vây lấy Korbut sau kỳ Olympic đầu tiên của chị năm 1972, nguyên do là các cô gái trẻ đã dấy lên một phong trào gia nhập vào các câu lạc bộ thể dục tại địa phương của họ sau sự kiện Olympic của Korbut. Một môn thể thao mà trước đây rất hiếm khi được chú ý, còn bây giờ lại là một tiêu đề nóng bỏng nhất. Chị cũng có công đóng góp thay đổi cục diện của môn thể thao này. Trước năm 1972, các vận động viên có phần già giặn hơn và khi đó chỉ tập trung cao độ về mặt mềm mại hơn là các động tác nhào lộn. Trong một thập kỷ sau khi Korbut đầu tiên trở thành tiêu điểm của thế giới, môn thể thao này đã hoàn toàn thay đổi.

http://famous.russian-women.net
[/color]
 
Động tác nhào lộn trên xà lệch của Olga Korbut là một động tác cực kỳ nổi tiếng, làm cho tất cả mọi người tại Munich năm 1972 phải kinh ngạc (được gọi tên là петля Корбут, - Korbut flip, mô tả chi tiết - nữ vận động viên đứng trên xà lệch cao, bay 360 độ về phía sau và lấy tay bắt lấy xà ngang phía sau không nhìn). Các bác có thể xem lại và nghe lại bình luận của TV hồi đó (Korbut flip thực hiện vào khoảng giây thứ 14 từ đầu clip)

http://www.youtube.com/watch?v=yOOmFgBAdIA

Tất nhiên hồi đó hai cái xà đơn trong xà lệch để gần nhau hơn :). Sau đó mấy năm Elena Mukhina còn bổ sung thêm một vòng nữa trong петля này để làm thành петля Мухиной nổi tiếng.

Hình như bài của bác nthach1 có chút sơ sót - năm 1972 Olga Korbut giành được 3 huy chương vàng tại Olympic Munich - một huy chương vàng giải đồng đội, hai huy chương vàng nội dung cầu thăng bằng và thể dục tự do, chưa kể huy chương bạc nội dung cá nhân toàn năng.

korbut.jpg
 
Bác nthach1 thân mến, bác cho phép em bổ sung thêm một số tư liệu (nói nôm na là xào nấu lại bài của bác một chút, thêm ít mắm muối) trước khi đưa nó lên trang chủ nhé! Em thấy có mấy bài còn quá sơ lược (bài về nữ công tước Olga chẳng hạn). Nhưng phải mấy hôm nữa em mới có thời gian làm việc này.

Vài tranh thánh (ikona) với hình ảnh nữ công tước Olga

 
Nina nói:
Động tác nhào lộn trên xà lệch của Olga Korbut là một động tác cực kỳ nổi tiếng, làm cho tất cả mọi người tại Munich năm 1972 phải kinh ngạc (được gọi tên là петля Корбут, - Korbut flip, mô tả chi tiết - nữ vận động viên đứng trên xà lệch cao, bay 360 độ về phía sau và lấy tay bắt lấy xà ngang phía sau không nhìn). Các bác có thể xem lại và nghe lại bình luận của TV hồi đó (Korbut flip thực hiện vào khoảng giây thứ 14 từ đầu clip)

http://www.youtube.com/watch?v=yOOmFgBAdIA

Tất nhiên hồi đó hai cái xà đơn trong xà lệch để gần nhau hơn :). Sau đó mấy năm Elena Mukhina còn bổ sung thêm một vòng nữa trong петля này để làm thành петля Мухиной nổi tiếng.

Hình như bài của bác nthach1 có chút sơ sót - năm 1972 Olga Korbut giành được 3 huy chương vàng tại Olympic Munich - một huy chương vàng giải đồng đội, hai huy chương vàng nội dung cầu thăng bằng và thể dục tự do, chưa kể huy chương bạc nội dung cá nhân toàn năng.
Cảm ơn Nina!!! đúng là mình có sơ sót thật. Nina thật là "một người đồng hành" lý tưởng hay nói dúng hơn là một biên tập giỏi.
Các bài tôi post lên đây chỉ nhằm một mục đích đóng góp lưỡi rìu để nấu Forum ngày một lớn mạnh và phong phú thêm nữa, nhưng nồi cháo này có "ăn được" hay không cũng còn phải mượn thêm các bác chút gia vị, thịt cừu, mì chính, hành hoa vân vân và vân vân...Mong các bác đừng nỡ từ chối.

tôi xin bổ xung thêm cho bài của Olga:

1972: Munich Olympic Games: Won 4 medals at Olympics: 3 Gold, 1 Silver.
1972: Named Associated Press Female Athlete of the Year.
1972: ABC Sports recognized Olga as the Athlete of the Year.
1973: Top Athlete of the Year in the USA.
1974: Named by BBC “Top Athlete of the Year" in England
1974: Olga Korbut competed in the World Championships. Won 5 medals: 2 Gold, 3 Silver.
1975: Rewarded with the “Golden Tuning Fork” and named the Woman of the Year in San Remo, Monaco by UNESCO.
1976: Montreal Olympic Games: Won 2 medals at Olympics: 1 Gold, 1 Silver.
Many awards and honors quickly followed her success in Munich. In 1972, the Associated Press named her “Female of the Year” and ABC Television, “Top Athlete of the Year.”
In 1975, the Women’s Sports Foundation selected her “Athlete of the Year”. Named: Mother of Gymnastics.
Also, in 1975, Olga was selected as "Athlete of the Year" by the Women's Sport Foundation.
Following the Games, she made the transition to coaching the Soviet team. Thus leaving competitive gymnastics an undisputed champion and a pioneer of such advanced techniques still considered "impossible".
In 1994, Olga was named by Sport's Illustrated as one the top athletes in the past 40 years.
Olga Korbut was the first female gymnast Athlete inducted into the gymnastics Hall of Fame.
During the 1996 Olympic Games, she was the official attache of Belarus.
In 1999 Olga Korbut was classified the best sportswoman of the 20th century by the Italian agency AHCA.
http://www.olgakorbut.com
 
[size=18:0ed1e0f121][color=darkred:0ed1e0f121]Sofia Kovalevskaya - nhà nữ toán học vĩ đại của Nga[/color][/size]

Kovalevskaya.jpg


[color=darkblue:0ed1e0f121]Ghi chép bởi Becky Wilson

Là một người đàn bà phi thường, Sofia Kovalevskaya không chỉ là một nhà toán học vĩ đại, bà còn là một nhà văn một nhà biện hộ cho nhân quyền của phụ nữ trong thế kỷ thứ 19. Đây là một cuộc tranh đấu để giành được một sự giáo dục tốt nhất, nó cũng là một sự khởi đầu để mở rộng cánh cửa các trường đại học cho phụ nữ. Hơn nữa, công tác nghiên cứu toán học của bà đã làm cho các đấng mày râu đã phải xem sét lại những ý nghĩ mang tính khái niệm cổ xưa của họ là: Phụ nữ thường rất thấp kém hơn đàn ông, nhất là trên các vũ đài khoa học.
Sofia Krukovsky Kovalevskaya sinh năm 1850. trong một gia đình thuộc tầng lớp người Nga trung lưu và Sofia đã được lớn lên trong nhung lụa tại đây.
Sofia quan tâm đến toán học từ khi còn rất trẻ. Bà rất tin cậy chú Peter cho những ý nghĩ đầu tiên của mình trong lĩnh vực toán học. Ông đã thúc đẩy sự đam mê trong Sofia,ông cũng dành thời gian để thảo luận với bà về những quan điểm trừu tượng và các khái niệm về toán học. Năm 14 tuổi, bà đã tự học trong sách vật lý về môn lượng giác để hiểu biết về thành phần quang học trong đó. Tác giả của cuốn sách cũng là người hàng xóm của bà, giáo sư Tyrtov, đã vô cùng ấn tượng với năng lực của bà và ông đã thuyết phục cha của Sofia cho bà tiếp tục đi học ở trường tại thành phố St. Petersburg. Sau khi kết thúc bậc phổ thông trung học, Sofia đã quyết định tiếp tục sự nghiệp học vấn của mình tại bậc đại học. Nhưng các trường đại học dành cho các nữ sinh chỉ mở ở Thụy Sĩ và các phụ nữ trẻ và chưa thành lập gia đình như bà thì lại không được phép đi du học hoặc du lịch một mình. Để giải quyết khó khăn này, tháng 9/1868 Sofia quyết định đăng ký kết hôn với Vladimir Kovalevsky. Cặp uyên ương cùng ở lại Petersburg một vài tháng đầu trong cuộc hôn nhân của họ, sau đó họ đi du lịch đến Heidelburg và cũng chính ở nơi đây Sofia đã dành được một số thành công nho nhỏ.
Năm 1870, Sofia đã quyết định theo đuổi nghiên cứu của mình dưới sự dìu dắt của giáo sư Karl Weierstrass tại trường đại học Berlin. Weierstrass được xem là một nhà toán học lừng danh nhất trong thời kỳ này và lần đầu ông đã không chịu thu nhận cô học trò Sofia. Chỉ sau khi giải được bài toán tổng hợp do Weierstrass ra đề, Sofia mới được thu nạp. Ông trực tiếp làm gia sư riêng cho Sofia do đến thời gian này các trường đại học vẫn chưa thu nhận các nữ sinh viên. Sofia theo học dưới sự chỉ dắt của Weierstrass 4 năm, bà đã từng nói về thời gian này; “Thời gian học tập này nó có một ảnh hưởng rất sâu đậm tới nền tảng sự nghiệp của tôi trong toán học. Nó đã quyết định dứt khoát và không làm thay đổi phương hướng mà tôi đã chọn lựa trong công việc nghiên cứu khoa học sau này: Tất cả các công tác nghiên cứu của tôi đã kết hợp chặt chẽ theo tinh thần của Weierstrass”.
Tháng 7/1874, Sofia Kovalevskaya đã được công nhận là một Ph.D. của trường đại học Gottingen. Nhưng bà vẫn chưa có thể tìm được một công việc thích hợp, bà và Vladimir đã quyết định chuyển gia đình đến Palobino. Không lâu sau cha của Sofia đột ngột từ trần, bà phải quay trở về nhà mình, thời gian này cũng là một giai đoạn buồn vì cộng thêm sự rạn nứt trong tình yêu giữa bà với Vladimir. Cuộc hôn nhân của hai người đã sinh ra được một người con gái. Thời gian ở nhà, Sofia đã sao lãng với các công trình toán học nhưng nó lại phát triển thêm cho bà những cảm xúc văn chương. Bà đã cố thử khoa bút với các tác phẩm tiểu thuyết, phê bình nghệ thuật và viết các bài về khoa học cho các tờ báo.
Năm 1880, Sofia đã trở về với nghiên cứu toán học với một niềm đam mê mới. Một lần nữa bà lại phải đối diện với tình thế tiến thoái lưỡng nan trong công việc mà bà yêu thích nhất – Toán học. Bà quyết định cùng gia đình quay lại Berlin với Weierstrass. Bà đến đó không lâu trước khi được nghe tin Vladimir chết. Ông đã tự vẫn sau khi tất cả các công việc trong kinh doanh của ông ta bị xụp đổ. Sofia đã nén lại các đau thương để tận tâm vào công việc hơn bao giờ hết.
Năm 1883, Sofia đã may mắn lấy lại được trạng thái bản thân cân bằng hơn. Bà nhận được một giấy mời của một người quen tên là Gosta Mittag-Leffler ông này cũng là một cựu sinh viên của Weierstrass, đến để thuyết giảng tại một trường đại học ở Stockholm. Lúc ban đầu bà mới chỉ có một chức vị tạm thời, nhưng sau 5 năm Sofia đã chứng minh được giá trị bản thân chiếm ưu thế hơn trong trường đại học. Khi đó hàng loạt các thành tựu to lớn đã đến với bà. Sofiađã dành được một vị trí chính thức trong trường đại học, bà cũng được chỉ định làm biên tập cho một tạp chí toán học, năm 1885 bà được bổ nhiệm làm giáo sư cơ học, cùng thời gian đó bà đã cùng với người bạn của mình là Anna Leffler viết cuốn “Cuộc chiến cho hạnh phúc”
Năm 1887, Sofia mmọt lần nữa lại nhận được hung tin. Anya, chị của bà lại ra đi, đó thật là một nỗi đắng cay nhất của bà bởi do hai người luôn là những người thân thiết nhất của nhau. May thay nỗi đau này không kéo dài dai dẳng, Sofia đã giành được “ Thành tựu cá nhân vĩ đại nhất của mình”. Năm 1888, bà đã đăng ký dự thi bản đề án “Vòng quay của vật rắn xung quanh một điểm cố định” tại cuộc thi Prix Bordin do viện khoa học tự nhiên Pháp tổ chức và cuối cùng bà đã chiến thắng. Trong bản đề án, Sofia đã khai triển nguyên lý cho một vật thể không đối xứng mà trọng tâm của nó không đồng trục với vật thể. Bản đề án của bà được sự quan tâm cao độ ngay đến cả mức tiền bán bản quyền cũng được tăng lên từ 3000 đến 5000 francs (một số tiền khá lớn thời bấy giờ)
Ngoài ra cũng vào thời gian đó, một người đàn ông nữa cũng đã đi vào cuộc đời bà. Maxim Kovalevsky đã đến Stockholm để thực hiện hàng loạt bài diễn thuyết, ở đây ông đã gặp Sofia và cũng ở nơi đây hai người đã gặp phải một Scandal. Nguyên nhân cũng chỉ bắt nguồn từ công việc của Maxim thì thường phải đi xa và ông muốn Sofia nên rời bỏ công việc kiếm tiền khó khăn hiện tại để quay về đúng chức năng làm một người vợ của mình. Còn Sofia thì dứt khoát không chấp nhận. Một lần nữa bà quay lại viết hồi ký tuổi thở của trong thời gian còn ở Pháp.
Sau cuộc chia tay với chồng năm 1889, bà chuyển sang Stockholm. Bà vô cùng khổ đau khi phải rời xa Maxim, do vậy bà thường hay xang Pháp để thăm viếng ông. Cuối cùng thì bà cũng kiệt sức trong phiền muộn và sinh bệnh viêm phổi. Ngày 10/2/1891 Sofia Kovalevskaya đã ra đi vào cõi vĩnh hằng và thế giới khoa học đã tiếc thương vô hạn khi họ đã vĩnh viễn mất bà. Trong sự nghiệp của Sofia Kovalevskaya, bà đã hoàn thành 10 đề án toán học và toán vật lý cùng một số tác phẩm văn học. Không thể bàn cãi thêm: Sofia Krukovsky Kovalevskaya là một nhân vật thiên tài.

kovalev2.jpg


http://famous.russian-women.net[/color]
 
[size=18:9f0874357f][color=darkred:9f0874357f]Sofia Yanovskaya – Nhà nữ toán học Nga[/color][/size]


sophia_yanovskaya.jpg


[color=darkblue:9f0874357f]Sofia Aleksandrovna Yanovskaya (Janovskaja) Tiếng Nga: Софья Александровна Яновская (31/1/1896 – 24/10/ 1966), bà là một nhà toán học kiêm sử gia, một chuyên gia về lịch sử toán học, toán học logic và toán triết học. Bà được biết đến với các thành tựu; khôi phục lại nền toán học logic được tìm ra từ CCCP và từ các công trình biên tập và xuất bản về toán học của Karl Marx
Trong những năm 1930 Yanovskaya đã phê phán rất mạnh mẽ về chủ nghĩa duy tâm và vạch trần các triết tư sản trong toán học. Frege, Russell, Couturat và Cantor đã y theo Yanovskaya, họ đã rất chặt chẽ trong quan điểm của mình đối với chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa thần học (một ví dụ trong số đó là chủ nghĩa Plato). Yanovskaya thường khẳng định, "Nền khoa học tự nhiên tư sản trong thời đại đế quốc không tiến hóa từ Hegel đến tới Marx, Engels và Lenin, nhưng phải có xu hướng thoái lui"
Yanovskaya sinh ngày 31/1/1896 tại Pruzhany, một ngôi làng gần Brest, trong gia đình của một nhân viên kế toán Alexander Neimark người Do Thái. Từ năm 1914 đến năm 1918 bà là một sinh viên của trường đại học Novorossiisky ở Odessa, thời gian này bà gia nhập đảng Cộng sản. Năm 1924, bà là sinh viên của học viện "Red Professors". ngoài trừ những năm chiến tranh (1941–1943), thời gian còn lại bà làm việc tại trường đại học quốc gia Moscow cho đến khi nghỉ hưu.
Bà nhận bằng tiến sĩ năm 1935, các đề tài của bà dựa trên các nền tảng toán học của Karl Marx bắt đầu từ năm 1930 và với nghiên cứu về “bản phân tích phi chuẩn” bà đã giành được một ảnh hưởng rất to lớn trong giới toán học. Nhất là tại Trung Hoa, trong giới học viện họ rất sùng bái về những đề tài nghiên cứu của bà.
Để ghi công đến các đóng góp của Yanovskaya, Nhà nước Liên Xô đã trao tặng cho bà huân chương Lenin cùng nhiều các huân huy chương khác. Bà đã từ trần ngày 24/10/ 1966 tại Moscow
http://famous.russian-women.net [/color]
 
[size=18:8111d07319][color=darkred:8111d07319]Olga Alexandrovna Ladyzhenskaya – Nhà nữ toán học Nga[/color][/size]

016.jpg



[color=darkblue:8111d07319]Tháng 1/2004 cộng đồng toán học thế giới đã mất đi vĩnh viễn giáo sư Olga Alexandrovna Ladyzhenskaya, một nhà toán học vĩ đại và là một thành viên của một số học viện khoa học tự nhiên trên thế giới. Bà đã có công đóng góp rất quan trọng trong phạm vi toán học trên các phương trình vi phân.
Olga Alexandrovna Ladyzhenskaya Sinh năm 1922 tại thị trấn Kologriv – Kostromsk thuộc Nga. Cha của bà, ông Alexander Ivanovich là giáo viên toán của trường trung học và chính ông cũng là người đánh thức sự quan tâm và yêu thích của Olga trở dậy với môn khoa học tự nhiên. Năm 1937, ông bị NKVD bắt giữ và một thời gian không lâu sau ông bị buộc tội là “Kẻ phản bội” và bị tử hình. Do cha của Olga bị truy tố nên bà bị khước từ cho nhập học tại trường đại học quốc gia Leningrad, tuy nhiên năm 1939 Olga đã tốt nghiệp trung học loại ưu và có đủ tiêu chuẩn để thi tuyển vào ngôi trường đại học này. Sau đó bà chỉ được nhận vào trường đại học Pokrovskii Pedagogical ở Leningrad. Sau hai năm sinh viên, với sức ép của chiến tranh bà buộc phải rời ghế giảng đường và trở thành giáo viên toán của trường trung học tại thị trấn quê hương bà. Từ năm 1943 bà tiếp tục cuộc đời sinh viên toán - cơ của mình tại trường đại học quốc gia Moscow và tốt nghiệp vào năm 1947. Cùng năm đó, bà kết hôn với A. A. Kiselev và được trường đại học Moscow giới thiệu về nghiên cứu sinh tại khoa toán - cơ trường đại học quốc gia Leningrad (LGU)
Năm 1953, tại trường đại học quốc gia Moscow bảo vệ luận án tiến sĩ và năm 1954 bà được bổ nhiệm vào học viện Steklov ở Leningrad. từ năm 1961 Olga A. Ladyzhenskaya là giáo viên chủ nhiệm của khoa Toán – Lý, bà cùng tham gia và hợp tác với các nhà toán học như: O. V. Guseva, V. A. Solonnikov, N. N. Uraltseva, L. D. Faddeyev, K. K. Golovkin, A. P. Oskolkov, A. V. Ivanov, Y. Ya. Rivkind, L. V. Kapitanskii, V. Shubov và nhiều nhà toán học khác
Olga Alexandrovna Ladyzhenskaya ra đi vĩnh viễn vào ngày 12/1/2004 tại St. Petesburg sau cuộc đời đầy gian khổ bà đã hiến dâng cho toán học và rất nhiều các thành tựu khác
http://www.tmna.ncu.pl
[/color]
 
[size=18:29ddf0f76f][color=darkred:29ddf0f76f]Elizaveta Fedorovna Litvinova– Nhà nữ toán học Nga[/color][/size]
1845 – 1919
[color=darkblue:29ddf0f76f]Tự nghiên cứu toán học tại Nga. Năm 1872 đến Zurich học tại trường đại học bách khoa.Bà đỗ tú tài năm 1876 và nhận bằng tiến sĩ năm 1878 tại trường đại học Bern ( mặc dù có một sắc lệnh của Nga đã ban bố vào năm 1873 bắt buộc tất cả phụ nữ Nga hiện đang học tập tại Zurich cần phải quay về nước Nga vào cuối năm 1873). Bà quay lại nước Nga nhưng không được chấp nhận vào các vị trí giảng dạy. Cuối cùng bà được tiếp nhận vào làm giáo viên cho các sinh viên lớp dưới tại trường đại học dành cho nữ sinh. Bà đã viết và cho xuất bản hơn 70 bài báo về triết học và thực tiễn về sư phạm toán học. Bà được tôn vinh là một nhà sư phạm lỗi lạc nhất của nước Nga

http://famous.russian-women.net
[/color]
 
[size=18:169aaa5f3d][color=darkred:169aaa5f3d]Vera Nikolaevna Maslennikova[/color][/size]
[color=darkblue:169aaa5f3d]April 26, 1926 - August 14, 2000
Vera Maslennikova sinh ra tại làng Priluki thuộc tỉnh Vologda, nước Nga. Cha mẹ của bà cùng mất khi bà mới 11 tuổi. Đến năm 15 tuổi bà đăng ký học tại trường kỹ thuật dệt Moscow. Thời gian này cũng đã gần kề với buổi đầu của cuộc chiến WW II và Maslennikova sau này được tặng thưởng huân chương Chiến tranh Vệ quốc do đã có công lao đóng góp cho cuộc chiến phòng thủ tại Moscow và đã từng phục vụ trong sư đoàn phòng không.
Bà bắt đầu học lại vào năm 1944 và tốt nghiệp năm 1946. Sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật, bà đăng ký thi tuyển vào khoa Toán – Cơ trường đại học quốc gia Moscow và tốt nghiệp loại ưu năm 1951. Maslennikova giành được Ph.D. tại học viện Steklov năm 1954 và nghiên cứu tại phạm vi của phương trình vi phân riêng dưới sự chỉ đạo của S. L. Sobolev.
Maslennikova công tác liên tục 22 năm tại học viện Steklov. Từ năm 1975 đến năm 1996 bà làm giám đốc của phương trình vi phân và phần giải tích hàm tại trường đại học hữu nghị dân tộc Nga (RPFU). Bà là một nhà nghiên cứu có rất nhiều thành tựu trong các phạm vi của phương trình vi phân riêng, toán thủy động lực học, và hàm không gian với hơn 140 xuất bản. Năm 1986 Maslennikova đã giành được giả thưởng quốc gia của CCCP vì đã có đóng góp cùng với một nhóm các nhà nghiên cứu dưới sự chỉ đạo của giáo sư Sobolev trong một công trình “nghiên cứu toán học trong nguyên lý định tính của chất lỏng luân phiên”. Trong nhiều năm công tác tại RPFU bà cũng tham gia quản lý hơn 40 sinh viên đến từ nhiều nước khác nhau. Năm 1996 bà được trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự của trường đại học hữu nghị dân tộc Nga. Bà còn được nhận huân chương vàng Bertrand Bolzano của học viện khoa học tự nhiên Tiệp Khắc cho những đóng góp cho sự phát triển nguyên lý của phương trình vi phân riêng

http://famous.russian-women.net [/color]
 
[size=18:70ff465f20][color=darkred:70ff465f20]Olga Arsenevna Oleinik – Giáo sư toán học của nước Nga[/color][/size]

Oleinik.gif


[color=darkblue:70ff465f20]July 2, 1925 - October 11, 2001

Olga Arsenevna Oleinik đạt được Ph.D. năm 1954 tại viện toán trường đại học quốc gia Moscow và làm công tác giảng dạy tại đây ngay sau những ngày mới tốt nghiệp. Bà là chủ nhiệm ban phương trình vi phân năm 1973. Bà đã viết hơn 300 bản luận văn và tám đầu sách. Các nghiên cứu chủ yếu của bà có liên quan đến hình học đại số, các phương trình vi phân riêng, và toán vật lý. Bà cũng giành được rất nhiều giải thưởng.
Giáo sư Olga Arsienevna Oleinik từ trần ngày 11/10/2001 thọ 76 tuổi. Bà đã làm cho danh tiếng của mình vang khắp thế giới bằng các bài báo (ba trăm bài) và các chuyên khảo của mình. Sau khi bảo vệ xong luận án tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của giáo sư Petrovski, Bà bắt đầu sự nghiệp của mình tại trường đại học quốc gia Moscow. Bà trở thành giáo sư của một số trường đại học và trong một thời gian khá lâu bà là chủ nhiệm của công trình nghiên cứu phương trình vi phân. Bà cũng là người hướng dẫn trong rất nhiều nghiên cứu, cũng như đã từng phụ đạo cho hơn 50 nhà toán học mà sau này có khoảng hơn 20 người trong số họ đã đạt được danh hiệu tiến sĩ khoa học tự nhiên
Phạm vi chú tâm của giáo sư Oleinik rất rộng lớn, từ lĩnh vực nghiên cứu Real Analytic Manifolds (trong luận đề thứ mười sáu của Hilbert đã đề cập) cho đến các câu hỏi cho đáp án hiện thực duy nhất của đường thẳng và các phương trình vi phân riêng vô định.
Bà là tác giả của rất nhiều các chứng minh bất đẳng thức của Korn. Giáo sư Olga Arsienevna Oleinik cũng đã có vô số những bài nói chuyện trong nhiều đại hội và hội nghị chuyên đề trong nhiều trường đại học trên toàn thế giới. Bà là thành viên của học viện khoa học tự nhiên Nga và nhiều học khác nữa. Ngoài ra bà cũng còn là giáo sư danh dự của nhiều trường đại học ở hải ngoại…
Giáo sư Olga Arsienevna Oleinik được nhắc đến như một người đàn bà mạnh mẽ, bà rất rộng lượng đối với đồng nghiệp và bạn bè. Bà mất đi thật là một tổn thất to lớn của cộng đồng toán học trên thế giới.
http://famous.russian-women.net [/color]
 
30-066.jpg


Đẹp rực rỡ, nhẹ bỗng như không khí
Vâng theo lời cây mã vĩ thánh thần…

Đó là những vần thơ của Aleksandr Pushkin viết về “nàng thơ Terpsichore Nga” (Terpsichore – nữ thần của hát đồng ca và vũ điệu trong thần thoại Hy Lạp). Avdotia Istomina – một biểu tượng lãng mạn của ba lê Nga, thần tượng của toàn xã hội Nga nửa đầu thế kỷ XIX. Arapop, một trong những nhà sử học sân khấu Nga đầu tiên đã viết: “Istomina có chiều cao trung bình với mái tóc đen, ngoại hình đẹp, rất cân đối, có đôi mắt đen rực lửa được che bởi hàng mi dài. Hàng mi này khiến cho khuôn mặt của Istomina có một tính cách đặc biệt. Đôi chân mạnh mẽ, sự tự tin trên sân khấu, và cùng với đó là vẻ duyên dáng, nhẹ nhàng trong chuyển động nhanh…”. Istomina là nhân vật chính của nhiều tin đồn tràn ngập xã hội thượng lưu thời bấy giờ, đối tượng hâm mộ và nguyên nhân những cuộc đấu súng của những người lính cận vệ hào nhoáng, là một diễn viên múa tuyệt vời, là người đầu tiên trên sân khấu Nga múa đứng trên mũi chân.

Con gái của một viên chức cảnh sát nghiện rượu Ilya Istomin và bà vợ Anisia mất sớm của ông – đó là tất cả những gì Avdotia biết về gia đình mình. Avdotia Istomina sinh ngày 17/1/1799. Khi lên sáu tuổi, cô bé Istomina được nhận vào Trường Sân khấu Peterburg theo đề nghị của một nhạc công. Đối với một cô bé sinh ra trong một gia đình nghèo không có quan hệ gì với nhà hát thì đó là một thành công lớn. Đunhia Istomina ít tuổi nhất và nhỏ bé nhất trong lớp, chính vi vậy thời gian đầu cô bé gặp rất nhều khó khăn. Những đứa trẻ được học cơ sở các môn phổ cập giáo dục, tiếng Pháp – vốn là ngôn ngữ nền tảng của toàn bộ thuật ngữ ba lê, và tất nhiên là nghệ thuật múa. Istomina gia nhập trường múa vào một thời điểm hết sức thuận lợi – khi đó diễn viên và biên đạo múa nổi tiếng Charles Didlo vừa trở thành hiệu trưởng trường này. Nhiều người trách móc Didlo vì ông quá nghiêm khắc đến khắc nghiệt đối với học trò của mình. Tuy nhiên ông đối xử với họ, như đối với các nghệ sĩ tương lai. Bởi ông biết rằng sự nghiệp nghệ sĩ không dễ dàng chút nào nên Didlo cố gắng phát triển trong họ không chỉ năng khiếu, mà còn cả tính cách của một người nghệ sĩ chân chính – tính kiên định và khả năng làm việc. Avdotia Istomina là một ví dụ rõ ràng về sự đúng đắn và giàu sức sống của trường phái Didlo. “Sự thể hiện các tình cảm và những biến đổi tâm hồn chỉ bằng cử chỉ và nét mặt hiển nhiên đòi hỏi tài năng lớn, và bà Istomina có tài năng này…”

Lần đầu tiên trong đời Istomina bước ra sân khấu năm lên 9 tuổi trong vở ba lê “Zephir và Flora”. Cùng với các nữ diễn viên múa nhỏ tuổi khác khác Istomina đóng vai trong đoàn thị nữ của Flora, họ tiến ra sân khấu trên một con thiên nga lớn. Từ đó Istomina bắt đầu tham gia các vở kịch thường xuyên hơn, thể hiện nhiều vai diễn trẻ em. Sau đó thì Istomina có cơ hội quay trở lại vở ba lê “Zephir và Flora”, tất nhiên không phải với tư cách học viên nữa, mà với tư cách diễn viên múa. Istomina đã lần lượt đóng gần như tất cả các vai trong vở này, và năm 1818 thì Istomina bắt đầu sắm vai Flora. Sự nhẹ nhàng, duyên dáng, và cùng với đó việc truyền đạt tâm hồn cho vũ điệu đã khiến cho Istomina trở thành nữ diễn viên solo lý tưởng cho vở ba lê này.

Culture_img%5C73-204-1m.jpg


Avdotia Istomina cảm thụ âm nhạc hết sức tinh tế và được tạo hóa ban cho một sắc đẹp rực rỡ. Theo ý kiến của những người cùng thời thì các họa sĩ chân dung đã không truyền đạt được sắc đẹp này.

Năm 1816 Didlo bắt đầu chuẩn bị dàn dựng vở diễn tốt nghiệp cho các học viên – vở “Atsis và Galatei”. Vở ba lê này được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt, và nữ diễn viên mới Avdotia Istomina đã dành được cảm tình nồng nhiệt. Trong vở ba lê này Istomina đã thực hiện vài động tác trên mũi chân – người đầu tiên làm điều này trong số các nữ diễn viên múa Nga. Điều này đã làm công chúng rất phấn khích được chứng kiến kỹ thuật hoàn toàn mới trước đó họ chưa thấy. Cùng với sự biểu cảm và hoàn thiện biên đạo của vũ đạo, điều này đã làm cho Istomina trở thành nữ diễn viên múa hàng đầu, không ai vượt qua trong thời đại của mình. Chính sự trình diễn của Avdotia Istomina trong vở ba lê “Atsis và Galatei” đã tạo cảm hứng cho Pushkin sau này miêu tả vũ điệu của bà:

Giữa đám thủy tiên đang đứng quây quần
Chính là Istomina tuyệt diệu
Một chân này chạm hờ sàn gỗ
Còn chân kia quay chầm chậm xung quanh
Và bỗng dưng cú nhảy - nàng bay nhanh
Tựa sợi lông tơ đang được thần gió cuốn
Thân người cong rồi thẳng ra như uốn
Và chân này nhanh chóng đập chân kia

Nhiều trí thức thời ấy đánh giá rất cao sự giao tiếp với Istomina. Tính nghệ sĩ là bản chất tâm hồn của Istomina và cho nữ nghệ sĩ một sức mạnh quyến rũ lớn. Pushkin rất thích tính cách của bà – linh hoạt, mãnh liệt, ham hiểu biết. Sự cảm thụ nhạy cảm và khả năng cảm thụ những khía cạnh tinh tế nhất của tình cảm không những làm cho những người đối thoại của bà kinh ngạc, mà còn có thể khiến cho Istomina trở thành một nghệ sĩ kịch nói xuất sắc. Chính Istomina đã trở thành người thể hiện đầu tiên vai Cô gái Cherkeshenka trong vở “Người tù Cáp ca dơ” theo tác phẩm cùng tên của Pushkin.

Istomina cũng rất xuất sắc trong các vở ba lê theo chủ đề thần thoại. Ngoài kỹ thuật múa điêu luyện, bà còn có khả năng nhập vai tuyệt diệu, tìm ra những nét mới rực rỡ cho mỗi vai diễn sân khấu của mình. Istomina cũng có khả năng diễn hài rất tốt, như phê bình thời đó viết, bà không chỉ «múa với sự nhanh nhẹn và linh hoạt tuyệt vời, mà còn là một nữ nghệ sĩ ba lê xuất sắc cho những vai diễn ranh mãnh và nhanh nhẹn”. Tài năng này được thể hiện rõ rệt trong vai Lisa trong vở “Sự đề phòng uổng công”. Trong danh mục các vai diễn của Avdotia Istomina các vai diễn hài xem kẽ với các vai dram, lãng mạn và bi kịch. Và trong tất cả các vai diễn này Istomina đều rất thuyết phục nhờ nghệ thuật nhập vai của mình, nhờ khả năng tìm ra những kỹ thuật sân khấu chính xác để thể hiện vai này hay vai khác. Những vai diễn trong các vở ba lê theo tác phẩm của Pushkin là những thắng lợi rực rỡ của Istomina: “Ruslan và Ludmila” và “Người tù Cáp ca dơ”.

Sau cuộc nổi dậy Tháng Chạp ngày 14/12 thì chính quyền nghi ngờ tất cả những gì liên quan tới Những người Tháng Chạp. Mà Istomina lại là nàng thơ cho toàn bộ nhóm thanh niên yêu tự do này. Cho nên dần dần Istomina bị mất tất cả các vai diễn và bị buộc phải từ giã sân khấu. Buổi biểu diễn cuối cùng của Avdotia Istomina diễn ra ngày 30/1/1836. Buổi tối hôm đó không có vở kịch ba lê, và Istomina đã thể hiện một điệu múa Nga để từ giã khán giả.

Sau khi từ giã sân khấu, Istomina lấy nghệ sĩ Paven Ekunin. Bà qua đời vì bệnh tả ngày 26/6/1848. Sau đó một năm báo chí mới đăng lời cáo phó. Và chẳng mấy ai biết được rằng nấm mộ nhỏ bé với bia mộ đơn giản bằng đá hoa cương trắng tại Nghĩa trang ở Okhta Lớn là nấm mồ của nữ nghệ sĩ vĩ đại. Trên bia mộ chỉ có vài chữ đơn giản “Avdotia Ilinhitna Ekunina, nghệ sĩ về hưu”.

Tổng hợp từ RIA Novosti, TV Культура
 
Em xin phép kể thêm một cái tên được không ạ, đó là Ольга Берггольц (theo phong cách thống kê của bác Cuong thì sau 0,09 giây Google đã cho 33.700 kết quả :D ). Về bà thì 3N đã có một topic trong Box Thi ca Nga
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=267
nhưng không biết sắp đến ngày Phụ nữ Việt Nam, bác nthach1 có thấy nên tập hợp lại thành một bài tổng hợp tặng bác Nina không? (em lạc đề rồi :D )
 
Về Olga Berggolts thì NNN đã có một bài tổng hợp khá khá hay rồi bác WDM ơi :).
http://www.nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=369&id=2194&Itemid=474
Mà từ đó đến giờ hình như NNN cũng chưa dịch thêm được mấy thơ của bà để làm cơ sở cho một bài khác về OB
 
weekdaysman nói:
Em xin phép kể thêm một cái tên được không ạ, đó là Ольга Берггольц (theo phong cách thống kê của bác Cuong thì sau 0,09 giây Google đã cho 33.700 kết quả :D ). Về bà thì 3N đã có một topic trong Box Thi ca Nga
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=267
nhưng không biết sắp đến ngày Phụ nữ Việt Nam, bác nthach1 có thấy nên tập hợp lại thành một bài tổng hợp tặng bác Nina không? (em lạc đề rồi :D )
Topic này Nina đã nhận trách nhiệm bổ xung thêm thông tin và kựa chọn để xào nấu lại các bài nào có trọng tâm để tổng hợp lại rồi bác ạ, còn về tư liệu thì mọi người cùng đóng góp thêm nhiều hơn nữa cho phong phú, rất mong bác sẽ hưởng ứng cho Topic này cũng như các chủ đề khác. Xin cảm ơn nhiều
 
Back
Top