[size=18:efafacbb69][color=darkblue:efafacbb69]Valentina Tereshkova[/color][/size]
[color=darkblue:efafacbb69]Valentina Tereshkova người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ - Vostok 6
Valentina Vladimirovna Tereshkova (Tiếng Nga là Валенти́на Влади́мировна Терешко́ва) Chị sinh ngày 6/3/1937. Chị là một nhà du hành vũ trụ Xô Viết và cũng là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới đã bay vào vũ trụ trên chiếc phi thuyền Vostok 6 ngày 16/6/1963.
Chị sinh ra tại một ngôi làng nhỏ mang tên Bolshoye Maslennikovo thuộc vùng ngoại ô thành phố Yaroslavl. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị đi làm việc tại một phân xưởng sản xuất áo bành tô, khi đó chị ngiên cứu thêm về ngành kỹ thuật. Chị cũng gia nhập khóa huấn luyện dù thuộc câu lạc bộ hàng không của địa phương. Vào ngày 21/5/1959 chị đã thực hành bước nhảy dù đầu tiên. Năm 1961 chị là thư ký của ban chấp hành đoàn thanh niên Komsomol sau này chị là đảng viên đảng cộng sản Liên Xô. Sau chuyến bay vào vũ trụ thành công của Yuri Gagarin vào năm 1961, Sergey Korolyov, một kỹ sư trưởng ngành tên lửa Xô Viết đã nêu ra ý tưởng đưa phụ nữ vào vũ trụ. Ngày 16/2/1962, Valentina Tereshkova được chọn để thi tuyển vào đoàn nữ du hành vũ trụ. Ngoài ra còn có bốn trăm người cùng nộp đơn xin ứng cử, nhưng cuối cùng chỉ có năm người được tuyển lựa: Tatiana Kuznetsova, Irina Solovyova, Zhanna Yerkina, Valentina Ponomareva và Tereshkova. Ngoài những khả năng chuyên môn, phẩm chất, năng lực… họ còn phải đạt thêm các tiêu chuẩn như: phải dưới 30 tuổi, có chiều cao tối đa là 170 Cm và không nặng quá 70kg.
Tereshkova ngày đó được xem là một ứng cử viên sáng giá nhất, một phần cũng nhờ vào lai lịch "trong sáng" thuộc tầng lớp vô sản của chị, phần nữa cung do người cha của Tereshkova nguyên là biên đội tăng thiết giáp, ông là trung sĩ Vladimir Tereshkov đã hy sinh anh dũng trong "cuộc chiến mùa đông" thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai tại khu vực Lemetti thuộc vùng Karelia của Phần Lan, Tereshkova khi đó mới lên hai tuổi thì cha chị đã hy sinh. Sau này khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, Tereshkova đã đề nghị chính phủ tìm kiếm và công bố địa điểm nơi mà cha chị đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ. Lời đề nghị này đã được chính phủ Liên Xô thực hiện và một đài kỷ niệm đã được dựng lên tại một vị trí ở Lemetti – ngày nay vùng đất này thuộc biên giới của nước Nga. Tereshkova cũng đã có một vài lần đến thăm đất nước Phần lan.
Chương trình đào tạo bay bao gồm: bay trong điều kiện không trọng lượng, các cuộc thử nghiệm độc lập, trắc nghiệm ly tâm, lý thuyết tên lửa, kỹ thuật và cấu tạo của phi thuyền, 120 cuộc nhảy dù và đào tạo lái phi cơ trên chiếc máy bay chiến đấu phản lực MiG-15UTI. Nhưng dù sao các nữ phi hành gia của chúng ta vẫn chưa có thể thực sự thích nghi được với tình trạng du hành trong vũ trụ một cách độc lập và cũng chưa thể cân nhắc các tình huống trong nhiệm vụ một cách linh hoạt được như các đồng nghiệp nam của họ. Các nhà lãnh đạo Xô Viết khi đó đã cân nhắc để cho nữ giới bay vào vũ trụ chỉ nhằm mục đích tuyên truyền là chủ yếu, sau đó chính Nikita Khrushchev đã đích thân tuyển lựa Tereshkova là người đầu tiên được bay trong số năm nữ phi hành gia.
Ngày 16/6/1963, Tereshkova bước vào chiếc phi thuyền Vostok 6 và trở thành người phụ nữ đầu tiên và cũng là một phi công dân sự đầu tiên trên thế giới bay vào vũ trụ. Bức điện tín đầu tiên của chị chuyển về trái trong chuyến bay với tín hiệu "Chim mòng biển" - tiếng Nga: "Ча́йка". Chị đã bay 48 lần vòng quanh trái đất và làm việc trên không gian liên tục trong vòng ba ngày, với thời gian bay trong vũ trụ của chị, nó nhiều hơn gấp nhiều lần so với thời gian bay phối hợp của các phi hành đoàn của Mỹ trong thời kỳ đó. Tereshkova khi này vẫn duy trì tốc độ bay và thực hiện chụp ảnh không gian
Trong suốt chuyến bay, Tereshkova trong trạng thái bị buồn nôn, sau này theo báo cáo Korolyov đã không hài lòng với việc chấp hành của Tereshkova trong quĩ đạo và chị đã không thực hiện một số những hướng dẫn kiểm soát của phi thuyền như theo kế hoạch đã được định sẵn. Kỹ sư Vasily Mishin phó chỉ huy chuyến bay đã khẳng định chị đã "trong tình trạng tâm lý không ổn định". Trong thời gian tiếp đất chị đã bị thương và ngay lập tức được chuyển vào bệnh viện. Chuyến bay Vostok 6 là chuyến bay cuối cùng của con tàu Vostok và chuyến bay này được thực hiện phóng lên vũ trụ chỉ cách có hai ngày sau chuyến bay Vostok 5 do phi hành gia Valery Bykovsky thực hiện trong quĩ đạo năm ngày. Cuộc tiếp đất của Tereshkova chỉ diễn ra có ba tiếng đồng hồ sau khi chuyến bay Vostok 6 kết thúc
Sau khi bay vào vũ trụ thành công, Tereshkova đã được đi đào tạo tại Học viện không lực Zhukovsky và đến năm 1969 chị tốt nghiệp kỹ sư hàng không vũ trụ loại ưu. Cùng năm đó, nữ phi hành đoàn bị giải tán. Năm 1977 chị đã đoạt bằng tiến sĩ. Do là một người khá nổi bật nên chị đã được chọn vào một số cương vị lãnh đạo trong chính phủ: Từ năm 1966 đến 1974 chị là thành viên của Xô Viết tối cao, từ năm 1974 đến năm 1989 chị trong đoàn chủ tịch của Xô Viết tối cao, từ năm 1969 đến năm 1991 chị là ủy viên của ủy ban trung ương đảng cộng sản. Năm 1977 chi rời khỏi không lực và ngành hàng không vũ trụ.
Sau chuyến bay Vostok 6 vào vũ trụ đó, Valentina Tereshkova kết hôn với phi hành gia Andrian Nikolayev (1929–2004) vào ngày 3/11/1963 tại Moscow. Đích thân Nikita Khrushchev đã làm chủ hôn cho đôi vợ chồng trẻ cùng tham dự hôn lễ có các vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ và các lãnh đạo của ngành hàng không vũ trụ.
Chị sinh được một người con gái vào năm 1964 (Sau này một bác sĩ và chị cũng là một người đầu tiên có cả cha và mẹ đều là những phi hành gia). Valentina Tereshkova và chồng ly dị nhau vào năm 1982, cho dù cuộc hôn nhân của họ đã bị rạn nứt từ rất lâu trước đây. Người chồng thứ hai của chị, anh Yuri Shaposhnikov mất vào năm 1999.
Valentina Tereshkova sau này trở thành một thành viên xuất chúng của chính quyền Xô Viết và cũng là một người đại diện nổi tiếng tại hải ngoại. Chị được công nhận là một thành viên của Hội hòa bình thế giới vào năm 1966, là thành viên của Xô Viết thành phố Yaroslavl năm 1967, là thành viên Xô Viết tối cao của liên bang Xô Viết vào các khóa 1966–1970 và 1970–1974 và đắc cử vào đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao năm 1974. Chị cũng là đại diện của Xô Viết đến dự hội nghị UN cho năm quốc tế phụ nữ tại Mexico City năm 1975. Chị cũng đã giữ các chức vụ đai diện của Xô Viết tối cao, ủy viên ủy ban trung ương đảng cộng sản, phó chủ tịch liên đoàn dân chủ phụnữ quốc tế, chủ tịch hội hữu nghị
Xô Viết-Algeria
Chị được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Một phần thưởng cao quí nhất của CCCP. Ngoài ra chị còn được trao tặng huân chương Lenin, huân chương Cách mạng Tháng mười cùng nhiều huy chương khác, chị cũng nhận được các huân chương nước ngoài bao gồm: huân chương Karl Marx, huân chương vàng Hòa bình của Liên hiệp quốc… Chị cũng được ban tặng danh hiệu Anh hùng lao động chủ nghĩa xã hội Tiệp khắc, Anh hùng lao động Việt Nam và anh hùng Mông cổ. Năm 1990 chị nhận danh hiệu tiến sĩ danh dự của trường đại học Edinburgh. Một miệng nuui lửa trên mặt trăng đã mang tên chị - Tereshkova.
Sai khi Liên Xô tan rã, Tereshkova không còn giữ các chức vụ trong chính phủ nữa nhưng uy tín của chị không hề giảm sút. Tereshkova đã được chính tổng thống Vladimir Putin đích thân mời đên dich thự của mình tại Novo-Ogaryovo để tổ chức mừng lễ sinh nhật lần thứ 70 của chị. Trong khi đó chị đã nói rằng; chị vẫn mong muốn mình sẽ được bay lên sao Hỏa, thậm trí chị còn cho rằng đó là một con đường duy nhất để chinh phục không gian. [/color]
Valentina Tereshkova thăm Phần Lan năm 2002
[color=darkblue:efafacbb69]Valentina Tereshkova người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ - Vostok 6
Valentina Vladimirovna Tereshkova (Tiếng Nga là Валенти́на Влади́мировна Терешко́ва) Chị sinh ngày 6/3/1937. Chị là một nhà du hành vũ trụ Xô Viết và cũng là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới đã bay vào vũ trụ trên chiếc phi thuyền Vostok 6 ngày 16/6/1963.
Chị sinh ra tại một ngôi làng nhỏ mang tên Bolshoye Maslennikovo thuộc vùng ngoại ô thành phố Yaroslavl. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị đi làm việc tại một phân xưởng sản xuất áo bành tô, khi đó chị ngiên cứu thêm về ngành kỹ thuật. Chị cũng gia nhập khóa huấn luyện dù thuộc câu lạc bộ hàng không của địa phương. Vào ngày 21/5/1959 chị đã thực hành bước nhảy dù đầu tiên. Năm 1961 chị là thư ký của ban chấp hành đoàn thanh niên Komsomol sau này chị là đảng viên đảng cộng sản Liên Xô. Sau chuyến bay vào vũ trụ thành công của Yuri Gagarin vào năm 1961, Sergey Korolyov, một kỹ sư trưởng ngành tên lửa Xô Viết đã nêu ra ý tưởng đưa phụ nữ vào vũ trụ. Ngày 16/2/1962, Valentina Tereshkova được chọn để thi tuyển vào đoàn nữ du hành vũ trụ. Ngoài ra còn có bốn trăm người cùng nộp đơn xin ứng cử, nhưng cuối cùng chỉ có năm người được tuyển lựa: Tatiana Kuznetsova, Irina Solovyova, Zhanna Yerkina, Valentina Ponomareva và Tereshkova. Ngoài những khả năng chuyên môn, phẩm chất, năng lực… họ còn phải đạt thêm các tiêu chuẩn như: phải dưới 30 tuổi, có chiều cao tối đa là 170 Cm và không nặng quá 70kg.
Tereshkova ngày đó được xem là một ứng cử viên sáng giá nhất, một phần cũng nhờ vào lai lịch "trong sáng" thuộc tầng lớp vô sản của chị, phần nữa cung do người cha của Tereshkova nguyên là biên đội tăng thiết giáp, ông là trung sĩ Vladimir Tereshkov đã hy sinh anh dũng trong "cuộc chiến mùa đông" thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai tại khu vực Lemetti thuộc vùng Karelia của Phần Lan, Tereshkova khi đó mới lên hai tuổi thì cha chị đã hy sinh. Sau này khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, Tereshkova đã đề nghị chính phủ tìm kiếm và công bố địa điểm nơi mà cha chị đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ. Lời đề nghị này đã được chính phủ Liên Xô thực hiện và một đài kỷ niệm đã được dựng lên tại một vị trí ở Lemetti – ngày nay vùng đất này thuộc biên giới của nước Nga. Tereshkova cũng đã có một vài lần đến thăm đất nước Phần lan.
Chương trình đào tạo bay bao gồm: bay trong điều kiện không trọng lượng, các cuộc thử nghiệm độc lập, trắc nghiệm ly tâm, lý thuyết tên lửa, kỹ thuật và cấu tạo của phi thuyền, 120 cuộc nhảy dù và đào tạo lái phi cơ trên chiếc máy bay chiến đấu phản lực MiG-15UTI. Nhưng dù sao các nữ phi hành gia của chúng ta vẫn chưa có thể thực sự thích nghi được với tình trạng du hành trong vũ trụ một cách độc lập và cũng chưa thể cân nhắc các tình huống trong nhiệm vụ một cách linh hoạt được như các đồng nghiệp nam của họ. Các nhà lãnh đạo Xô Viết khi đó đã cân nhắc để cho nữ giới bay vào vũ trụ chỉ nhằm mục đích tuyên truyền là chủ yếu, sau đó chính Nikita Khrushchev đã đích thân tuyển lựa Tereshkova là người đầu tiên được bay trong số năm nữ phi hành gia.
Ngày 16/6/1963, Tereshkova bước vào chiếc phi thuyền Vostok 6 và trở thành người phụ nữ đầu tiên và cũng là một phi công dân sự đầu tiên trên thế giới bay vào vũ trụ. Bức điện tín đầu tiên của chị chuyển về trái trong chuyến bay với tín hiệu "Chim mòng biển" - tiếng Nga: "Ча́йка". Chị đã bay 48 lần vòng quanh trái đất và làm việc trên không gian liên tục trong vòng ba ngày, với thời gian bay trong vũ trụ của chị, nó nhiều hơn gấp nhiều lần so với thời gian bay phối hợp của các phi hành đoàn của Mỹ trong thời kỳ đó. Tereshkova khi này vẫn duy trì tốc độ bay và thực hiện chụp ảnh không gian
Trong suốt chuyến bay, Tereshkova trong trạng thái bị buồn nôn, sau này theo báo cáo Korolyov đã không hài lòng với việc chấp hành của Tereshkova trong quĩ đạo và chị đã không thực hiện một số những hướng dẫn kiểm soát của phi thuyền như theo kế hoạch đã được định sẵn. Kỹ sư Vasily Mishin phó chỉ huy chuyến bay đã khẳng định chị đã "trong tình trạng tâm lý không ổn định". Trong thời gian tiếp đất chị đã bị thương và ngay lập tức được chuyển vào bệnh viện. Chuyến bay Vostok 6 là chuyến bay cuối cùng của con tàu Vostok và chuyến bay này được thực hiện phóng lên vũ trụ chỉ cách có hai ngày sau chuyến bay Vostok 5 do phi hành gia Valery Bykovsky thực hiện trong quĩ đạo năm ngày. Cuộc tiếp đất của Tereshkova chỉ diễn ra có ba tiếng đồng hồ sau khi chuyến bay Vostok 6 kết thúc
Sau khi bay vào vũ trụ thành công, Tereshkova đã được đi đào tạo tại Học viện không lực Zhukovsky và đến năm 1969 chị tốt nghiệp kỹ sư hàng không vũ trụ loại ưu. Cùng năm đó, nữ phi hành đoàn bị giải tán. Năm 1977 chị đã đoạt bằng tiến sĩ. Do là một người khá nổi bật nên chị đã được chọn vào một số cương vị lãnh đạo trong chính phủ: Từ năm 1966 đến 1974 chị là thành viên của Xô Viết tối cao, từ năm 1974 đến năm 1989 chị trong đoàn chủ tịch của Xô Viết tối cao, từ năm 1969 đến năm 1991 chị là ủy viên của ủy ban trung ương đảng cộng sản. Năm 1977 chi rời khỏi không lực và ngành hàng không vũ trụ.
Sau chuyến bay Vostok 6 vào vũ trụ đó, Valentina Tereshkova kết hôn với phi hành gia Andrian Nikolayev (1929–2004) vào ngày 3/11/1963 tại Moscow. Đích thân Nikita Khrushchev đã làm chủ hôn cho đôi vợ chồng trẻ cùng tham dự hôn lễ có các vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ và các lãnh đạo của ngành hàng không vũ trụ.
Chị sinh được một người con gái vào năm 1964 (Sau này một bác sĩ và chị cũng là một người đầu tiên có cả cha và mẹ đều là những phi hành gia). Valentina Tereshkova và chồng ly dị nhau vào năm 1982, cho dù cuộc hôn nhân của họ đã bị rạn nứt từ rất lâu trước đây. Người chồng thứ hai của chị, anh Yuri Shaposhnikov mất vào năm 1999.
Valentina Tereshkova sau này trở thành một thành viên xuất chúng của chính quyền Xô Viết và cũng là một người đại diện nổi tiếng tại hải ngoại. Chị được công nhận là một thành viên của Hội hòa bình thế giới vào năm 1966, là thành viên của Xô Viết thành phố Yaroslavl năm 1967, là thành viên Xô Viết tối cao của liên bang Xô Viết vào các khóa 1966–1970 và 1970–1974 và đắc cử vào đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao năm 1974. Chị cũng là đại diện của Xô Viết đến dự hội nghị UN cho năm quốc tế phụ nữ tại Mexico City năm 1975. Chị cũng đã giữ các chức vụ đai diện của Xô Viết tối cao, ủy viên ủy ban trung ương đảng cộng sản, phó chủ tịch liên đoàn dân chủ phụnữ quốc tế, chủ tịch hội hữu nghị
Xô Viết-Algeria
Chị được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Một phần thưởng cao quí nhất của CCCP. Ngoài ra chị còn được trao tặng huân chương Lenin, huân chương Cách mạng Tháng mười cùng nhiều huy chương khác, chị cũng nhận được các huân chương nước ngoài bao gồm: huân chương Karl Marx, huân chương vàng Hòa bình của Liên hiệp quốc… Chị cũng được ban tặng danh hiệu Anh hùng lao động chủ nghĩa xã hội Tiệp khắc, Anh hùng lao động Việt Nam và anh hùng Mông cổ. Năm 1990 chị nhận danh hiệu tiến sĩ danh dự của trường đại học Edinburgh. Một miệng nuui lửa trên mặt trăng đã mang tên chị - Tereshkova.
Sai khi Liên Xô tan rã, Tereshkova không còn giữ các chức vụ trong chính phủ nữa nhưng uy tín của chị không hề giảm sút. Tereshkova đã được chính tổng thống Vladimir Putin đích thân mời đên dich thự của mình tại Novo-Ogaryovo để tổ chức mừng lễ sinh nhật lần thứ 70 của chị. Trong khi đó chị đã nói rằng; chị vẫn mong muốn mình sẽ được bay lên sao Hỏa, thậm trí chị còn cho rằng đó là một con đường duy nhất để chinh phục không gian. [/color]
Valentina Tereshkova thăm Phần Lan năm 2002

