Nơi bắt tay - Chào hỏi..tự giới thiệu của các thành viên mới!!! có hình post lên luôn nhé!!!

Làm tấm hình nóng hổi vừa chụp ở Cửa Lò, vừa thổi vừa xem đê các bác ....
IMG_0037.jpg

IMG_0042.jpg

IMG_0164.jpg
 
Câu chào tiếng Nga nói thế nào nhỉ ?
Mà thôi xin chào tất cả mọi người là thành viên của NNN

Em là dân xứ dừa nhưng rất yêu nước Nga tuyết trắng, mọi thứ của em từ sách vở cho đến nhạc, phim , game đều phải nói vể nước Nga và chiến tranh chống phát xít vĩ đại.
Trước đây em thấy rất buồn và đơn độc vì không có ai để chia sẽ sở thích của mình - Mà lũ bạn bè trong lớp con cho là sở thích của em như vậy là hơi quái gở- hu hu buồn quá đi.
Nhưng từ ngày phát hiện ra ngôi nhà chung nuocnga.net em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì từ nay đã có một nơi để chia sẽ và học hỏi . Từ nay xin mọi người chiếu cố giúp đỡ thằng em lính nhỏ này.

Hura!!!!!!!!!!!!!!

http://360.yahoo.com/vasili_vnhan_ussr
[/url]
 
le viet nhan nói:
Câu chào tiếng Nga nói thế nào nhỉ ?
Mà thôi xin chào tất cả mọi người là thành viên của NNN

Em là dân xứ dừa nhưng rất yêu nước Nga tuyết trắng, mọi thứ của em từ sách vở cho đến nhạc, phim , game đều phải nói vể nước Nga và chiến tranh chống phát xít vĩ đại.
Trước đây em thấy rất buồn và đơn độc vì không có ai để chia sẽ sở thích của mình - Mà lũ bạn bè trong lớp con cho là sở thích của em như vậy là hơi quái gở- hu hu buồn quá đi.
Nhưng từ ngày phát hiện ra ngôi nhà chung nuocnga.net em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì từ nay đã có một nơi để chia sẽ và học hỏi . Từ nay xin mọi người chiếu cố giúp đỡ thằng em lính nhỏ này.

Chào mừng bạn đến với diễn đàn nước Nga trong tôi .Rất vui làm quen với một người yêu Nga nữa :D
 
Xin cảm ơn ạ
Nhưng không biết em nên xưng hô như thế nào cho phải

http://360.yahoo.com/vasili_vnhan_ussr
 
Thì bạn levietnhan cứ xưng là tôi, gọi mọi người là bạn :). Từ từ rồi sửa cũng còn kịp chán ấy mà!
 
Cháu chào các bác, các cô, các chú. Em chào các anh, các chị. Tớ chào các bạn. Chị chào các em

Dạ, từ đây em cứ xưng em cho tiện cả nhà nhá

Em 26 tuổi ạ. Em chưa từng đến nước Nga, cũng ko biết tiếng Nga luôn.

Em đến với văn hóa Nga qua những câu chuyện của bố em hồi cụ đi công tác bên đó, qua những quyển họa báo, những cuốn sách hiếm hoi cụ mang ở đơn vị về

Còn với NNN, em biết qua chị gái em - 1 người cũng rất yêu thích nền văn hóa Nga. Em thì lượn lờ qua đây nhiều nhưng chẳng đóng góp mấy. Tệ thế! Tại khả năng viết lách của em kém lắm cơ. Em cũng ko bít tiếng Nga để dịch cái gì đó (khoản này em ngưỡng mộ chị Bí mấy chị Nina lắm). Thế nên chắc em cũng chỉ có thể đóng góp bằng cách xem giá sách của mình có cái gì trên mạng chưa xuất hiện thì gõ lạch cạch để đưa lên thôi
 
le viet nhan nói:
Em là dân xứ dừa nhưng rất yêu nước Nga tuyết trắng, mọi thứ của em từ sách vở cho đến nhạc, phim , game đều phải nói vể nước Nga và chiến tranh chống phát xít vĩ đại.
...từ ngày phát hiện ra ngôi nhà chung nuocnga.net em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì từ nay đã có một nơi để chia sẽ và học hỏi . Từ nay xin mọi người chiếu cố giúp đỡ thằng em lính nhỏ này.

ha_mieng_cho_sung_thoi nói:
...Em 26 tuổi ạ. Em chưa từng đến nước Nga, cũng ko biết tiếng Nga luôn.

Em đến với văn hóa Nga qua những câu chuyện của bố em hồi cụ đi công tác bên đó, qua những quyển họa báo, những cuốn sách hiếm hoi cụ mang ở đơn vị về...

Vui mừng chào đón các thành viên mới của NNN. Ngôi nhà mỗi ngày một đông thêm, đặc biệt gần đây có nhiều bạn đến từ phía Nam : Nha Trang, Cần Thơ, Phan Thiết, Bến Tre... chứng tỏ NNN đã có sức hút rất lớn. Rất mong các thành viên mới cùng hăng hái chung tay xây dựng ngôi nhà. Dobro pozalovatch !
 
:D Em chào bác ha_mieng_cho_sung_thoi :lol: , em nhỏ tuổi hơn bác, em cũng chưa từng đi Nga, em cũng chưa biết tiếng Nga :D nhưng cũng giống như bác, em yêu Nga, đặc biệt thích nhạc Nga ( em là binh nhất của box nhạc Nga :lol: :lol: :lol: )văn học, thi ca Nga và em cũng khâm phục các bác ở NNN vì những bài thơ bài hát tuyệt vời :D . Rất vui làm quen với bác, nhưng bác cho em phỏng vấn 1 câu thôi nhé : tại sao bác lại đặt usename là ha_mieng_cho_sung_thoi :lol:
 
Belaya Zima nói:
:D Em chào bác ha_mieng_cho_sung_thoi :lol: , em nhỏ tuổi hơn bác, em cũng chưa từng đi Nga, em cũng chưa biết tiếng Nga :D nhưng cũng giống như bác, em yêu Nga, đặc biệt thích nhạc Nga ( em là binh nhất của box nhạc Nga :lol: :lol: :lol: )văn học, thi ca Nga và em cũng khâm phục các bác ở NNN vì những bài thơ bài hát tuyệt vời :D . Rất vui làm quen với bác, nhưng bác cho em phỏng vấn 1 câu thôi nhé : tại sao bác lại đặt usename là ha_mieng_cho_sung_thoi :lol:

a, cái này thì tế nhị lắm em ạ, trong friends list của chị Bí ở 360, em là cái nào nhở, chị em mình connect cái, sau rồi em sẽ bít, hí hí hí...


Timophei nói:
Thì ha_mieng_cho_sung_rung trước mắt kể một chút về người cha đã từng đến Liên Xô và người chị đã giới thiệu NNN cho ha_mieng_cho_sung_rung đi.

hí, bác Timophei lại mún bít cả cụ nhà em và bà chị gái em cơ á? hí hí, thì họ yêu nước Nga, quan tâm đến mọi thông tin về nước Nga, thế thôi ạ. Cụ nhà em là bộ đội, cán bộ hóa chất của Viện kỹ thuật Quân sự nên sang Ulianôpxcơ để học tập, nghiên cứu và cộng tác gì đó về bom mìn, đạn dược. Bà chị yêu của em thì bằng tuổi bác và là con của ông bố yêu nước Nga, lại là phóng viên ăn cơm của Đảng nữa, hí hí, nên ko tránh khỏi (mà cũng chả mún tránh) có tình cảm với nuớc Nga .

mà em là há miệng chờ sung THỐI, ko phải sung RỤNG bác ạ. Bác, thật là... đến cái tên em, bác cũng nhìn nhầm
 
Hic hic, cháu chờ mãi chẳng thấy có đồng minh nào ở Đà Nẵng tha gia 3N cả ,Dù Huế cũng được hay Quãng Ngãi cũng xong nhưng mà ... :cry: Buồn quá các bác ơi :cry:
À tiện thể cho cháu hỏi trong 3N của chúng ta có thành viên nào cư ngụ ở Tây nguyên không ạ ??? :lol:
 
@ Bác hongducanh: Rất vui mừng được tiếp chuyện với bác chiều nay. Xin gửi lại link em đã up hình ảnh dòng sông Đa-nuýp trên hai miền đất Áo - Hung để bác nhớ thêm lại một thời gắn bó.

http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=1913&postdays=0&postorder=asc&&start=45

http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=1913&postdays=0&postorder=asc&&start=60
 
Thủ đô Hungary đầu Xuân mà chẳng thấy tuyết rơi? còn ở nước Nga vào thời điểm này trên mặt các dòng sông vẫn đóng băng - Tuyết phủ dày hàng mét.
Thời tiết ở Taxken có lẽ cũng ấm áp như ở Hungary có phải không bạn Thanhxuan74?
 
Xin chào tất cả các bạn!
Tôi là Vuhiep, là thành viên mới của diễn đàn
Mời mọi người nâng cốc chung vui trong lần làm quen này
 
Chào các anh , chị và các bạn trong NNN ,
Tôi là thành viên mới đăng ký ngày hôm nay nhưng lại có dịp được gặp 1 số anh chị và các bạn trẻ của NNN tại buổi đón tiếp các cựu chiến binh LX tại khu du lịch Văn Thánh vừa qua . Rẩt vui được làm quen với tất cả mọi người trong NNN . Hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều .
Tôi học tại LX cũ từ 86 - 89 tại Taskent - Uzbekistant . Và cũng giống như những ai đã từng học tập hay lao động tại LX cũ khi về nước đều mang trong trái tim mình một tình yêu sâu đậm đối với nước Nga , con người Nga , văn hóa Nga và âm nhạc Nga .Qua diễn đàn này tôi hy vọng sẽ tìm lại được những hình ảnh tươi đẹp của những con người Nga đôn hậu và đầy lòng nhân ái . Được nghe lại những giai điệu Nga mà tôi từng yêu thích .... Và sẽ có thêm những người bạn tốt cùng có chung 1 tình yêu như tôi " Tình yêu nước Nga "
Xin chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc
 
vuhiep nói:
Xin chào tất cả các bạn!
Tôi là Vuhiep, là thành viên mới của diễn đàn
Mời mọi người nâng cốc chung vui trong lần làm quen này
Xin chào bạn Vuhiep.
Làm quen với nhau bằng chai rượu quả là lý thú và vui vẻ. Vì thực tế, ngồi cạnh chai rượu với người lạ đã là bạn rồi :lol:
Bạn hãy tự giới thiệu về bản thân đôi chút nhé, rất mong bạn thường xuyên vào NNN đọc các bài và tranh ảnh cũ - hy vọng bạn sẽ cùng chung chí hướng và tìm thấy ở đây sự ấm áp và chân tình.
Hẹn gặp lại.
 
Xin chào bạn hungson.
Bạn là người thứ hai trong 4rum này có một đặc biệt hy hữu đó là gặp mặt các thành viên NNN trước khi là thành viên. Như anh bạn HVNN nói offline trước rồi mới online sau .
hungson nói:
Tôi học tại LX cũ từ 86 - 89 tại Taskent - Uzbekistant . Và cũng giống như những ai đã từng học tập hay lao động tại LX cũ khi về nước đều mang trong trái tim mình một tình yêu sâu đậm đối với nước Nga , con người Nga , văn hóa Nga và âm nhạc Nga .Qua diễn đàn này tôi hy vọng sẽ tìm lại được những hình ảnh tươi đẹp của những con người Nga đôn hậu và đầy lòng nhân ái . Được nghe lại những giai điệu Nga mà tôi từng yêu thích .... Và sẽ có thêm những người bạn tốt cùng có chung 1 tình yêu như tôi " Tình yêu nước Nga "
Chúc mừng bạn đến với NNN. Mong bạn thường xuyên cùng chúng tôi ôn lại kỷ niệm những ngày tháng sống,học tập và công tác tại Liên Xô .
Chúc bạn luôn gặp may mắn và vui vẻ.
 
Chào bạn hungson, tôi cũng là dân học ở Taskent đây. Chỉ tội về trước bạn một ít năm, và gia nhập NNN trước bạn một ít tháng.
Hy vọng bạn sẽ tìm lại được những bóng dáng năm tháng tuổi trẻ của mình trên đất Liên Xô trong NNN (cũng như tôi).
 
Thanhxuan1974 nói:
Chào bạn hungson, tôi cũng là dân học ở Taskent đây. Chỉ tội về trước bạn một ít năm, và gia nhập NNN trước bạn một ít tháng.
Hy vọng bạn sẽ tìm lại được những bóng dáng năm tháng tuổi trẻ của mình trên đất Liên Xô trong NNN (cũng như tôi).

Chào bạn TX
Thì ra bạn cũng là một người học tại Taskent . Vậy là vui quá rồi ! Cho hỏi bạn học bên TASGU , Texnikum , Uchilise hay nông nghiệp ? Còn tôi học tại Uchilise 11 có lẽ bạn cũng biết vì đó là nơi đông học sinh VN nhất Taskent . Nhắc lại Taskent trong lòng bỗng cảm thấy bồi hồi và nhớ Taskent quá , nhớ món Plop , nhớ Sukok , nhớ mùa hè Taskent trái cây rẻ như bèo mà lại ngon tuyệt .... nhớ nhiều quá ... nhớ bà mẹ nuôi và cô em gái , chẳng biết đến bao giờ mới được thăm lại Taskent ???
Có bác ở đây tôi hy vọng sẽ được bác chia sẻ nỗi nhớ dịu êm này cho lòng đỡ nguôi ngoai .
 
Back
Top