- Khí hậu ở Ташкент là rất đẹp . Mùa đông không lạnh quá chỉ từ 0 đến -10 độ
- Mùa hè thì nóng lắm có khi lên tới 40 - 42 độ nên đêm ngủ dù quạt tai voi chạy liên tục mà vẫn không ngủ được , anh em toàn phải "cuổng trời '' để mà ngủ :lol:
- Mùa thu thì đẹp vô cùng
- Mùa xuân cũng đẹp nhưng mưa nhiều quá nên đi lại khó khăn
- Ở Ташкент có chợ Kилук của người Triều Tiên ở đó bạn có thể mua được rất nhiều thực phẩm giống như của VN , thậm chí có cả món cầy tơ nếu như bạn quen biết
- Trước đây Tашкент chỉ có một rạp xiếc cũng to và đẹp lắm , nhưng khi mình về thì đang xây một cái mới gần xong nên không có dịp được vào
- Бухара cũng không gần Ташкент đâu . Nó cách khoảng 300 km đó ! Mình đã được tới đó và Самаркал nữa . Đó là thủ đô xưa của Uzbekistant , nó cũng không hoành tráng lắm , các lâu đài mang kiểu dáng của Ba Tư ngày xưa nhưng nhỏ hơn .
- Trái cây ở Ташкент thì tuyệt vời rồi ! Nhưng ở đó nó có 1 loại dưa nhìn thì giống như dưa gang của VN nhưng ăn thì khác hoàn toàn vì nó cứng dòn và ngọt thanh vô cùng , tên dưa đó là Дыня сhắc mọi người cũng biết
- Có một món ăn của ngừơi Uzbek là Плоп mà người VN nào cũng thích ăn . Món này được chế biến từ gạo , thịt cừu , cà rốt ... Khi ăn giống như ăn cơm chiên nhưng mùi vị khác hoàn toàn . Mình rất thích món này , mỗi lần đi thực tập trong nhà máy là hấu như chỉ ăn món này mà thôi

. Nhắc tới tự nhiên thèm quá....
Còn nhiều điều muốn kể nhưng thời gian thì không cho phép đành hẹn lần sau