Nước Nga, một thời đã xa

Cay_vo

New member
Hai mươi năm lẻ
Một thời đã xa
Một căn nhà gỗ
Một rừng tai-ga

Người làm ta khổ
Vì Na-ta-sa
Người làm ta nhớ
Vì Ta-nhi-a

Môi em ấm thế
Mà ta xa nhà
Củi em đượm thế
Nồng xa-mô-va

Khói chiều đông lạnh
Đưa cay hít hà
Xin em nước mắt
Cất thành vốt-ka

Tên em thì ngắn
Bỗng thành rất xa
Bạch dương thay lá
Em thành người ta

Rồi con em cũng
chẳng tên là Hà
Rồi con tôi cũng
Không tên là Nga
Nhắc em tôi chỉ
nhớ bằng tiếng Nga
 
Bác Cay_vo có vẻ cay cú gì gì đấy nên mới viết tiêu đề như thế. Môi trường văn hoá ở NNN là thân thiện, hoà đồng bác Cay _vơ ạ, bác xem lại cách đặt tiêu đề trên cho mọi người khỏi shock.
 
Bác Cay_vo à, Nina cũng thấy cái tên chủ đề "Khốn nạn vì Nga" của bác sốc quá. Nina xin phép đổi lại thành - Nước Nga, một thời đã xa nhé. Bác có thể đề đạt phương án tên chủ đề khác của bác, nếu nó không sốc thì Nina hoặc mod khác sẽ sửa lại. Thân ái.
 
Cay vo mến, bản thân tôi thì lại rất thích bài thơ trên của bác. Vì nó có tứ, và có nhạc điệu trong đó. Còn về ý tứ sâu xa, như những dòng về Natasha hay Tanhia nào đó chẳng hạn thì tôi chịu, chẳng biết bác có nhiều kỷ niệm với các nàng hay không. :lol: Hôm nào ta nói nhỏ tí chăng?
 
Ôi ôi ôi! Các bác mến. Đã vào đọc lại muốn tham gia cùng diễn đàn của các bác thì em làm sao dám cay cú chứ. Mà cay cú ai, em đã biết ai, ai đã biết em hay làm gì em mà em cay cú. Phải không ạ? Chỉ là cách dùng từ và cách cảm nhận thôi các bác ạ. Ông hàng xóm nhà em, cũng nhiều tuổi rồi, ngồi đánh cờ mà gặp nước đi hớ lại vò đầu than "Khốn nạn thân tôi!". Tác phẩm "Những người khốn khổ" của nhà buôn ngòi bút bên Pháp lúc đầu dịch sang tiếng Việt là "Những kẻ khốn nạn". Em thanh minh thế là để các bác hiểu thêm chứ hiểu nhầm là chết em.

Bài thơ của em thực ra là bài ve vẻ vè ve kể chuyện lan man. Cái khúc các bác đọc mới chỉ là 1 đoạn. Đúng ra khi trích đoạn thì phải thay cái tiêu đề khác cho phù hợp mới phải. Bác nào đã thay hộ em rồi, cảm ơn bác. Tuy rằng cái tiêu đề đấy nó hiền và lành quá.

Tính em nó ngang ngang nên ăn nói cũng ngang ngang. Các bác hiểu cái tình là chính. Nếu thấy sai thì các bác cứ nện thật lực, nhẹ nhàng quá là em không nhận ra đâu. Cảm ơn các bác đã góp ý.
 
Bác Cay vo mới thòi ra một khúc mà đã thấy thú vị :lol: Mời bác giới thiệu tiếp mấy khúc nữa đê.
 
Bác Cay_vo à, em là người mạo muội sửa cái tiêu đề của bác đấy. Em cũng thích bài thơ của bác, nó rất lạ và cũng có môt vài hình ảnh thân quen. Có điều vì không biết đoạn sau của bác như thế nào nên em chọn cái tiêu đề có vẻ không hợp thật. Thôi bác cứ viết tiếp lên, chúng ta cùng bình luận và chọn tiêu đề khác bác nhé :)
 
hungmgmi nói:
Bác Cay vo mới thòi ra một khúc mà đã thấy thú vị :lol: Mời bác giới thiệu tiếp mấy khúc nữa đê.

Đã dặn với bác Hungmgmi là xin giấu không post tiếp nhưng để lý do tăng phần thuyết phục thì em xin "làm" thêm đoạn nữa để bác hiểu, đời nó khốn khổ-nạn lắm bác ạ.

... Này em mắt nâu
Giờ ở nơi đâu
Ngoài khu vườn nhỏ
Mưa mù ngày Ngâu
Ngày xưa ngày xửa
Trói thành đâu đâu

Em thì không lạ
Vợ tôi thì quen
Vợ tôi thì ghen
Tôi buồn như thể
Nỗi buồn vô duyên

Rừng thưa lá rủ
Vàng thu hết chiều
Đời ai chả có
Khóc vì tình yêu
Tình ai chả có
Vài giây phút liều

Này em nâu thẳm
Liu-bờ-liu-liu...
 
Cay_vo nói:
[color=blue:94c948a9c0]... Xin em nước mắt
Cất thành vốt-ka...[/color]

Đọc bài thơ trên của bác cay_vo tuy không hiểu hết ý tác giả lắm nhưng RBD thấy bác cay_vo có mấy câu thơ khá đắt, ví dụ như 2 câu thơ trên chẳng hạn. RBD đang hóng tiếp phần 3 của trường ca này, mời bác nhanh tay ra tiếp đi. Tập truyện Vỉa hè của bác cũng vậy, thật tinh tế. Mong được đọc ở bác thêm những tản mạn tương tự như vậy.
 
Cay_vo nói:
Với bác RBD. Cảm ơn bác "khích lệ" (@Forchia) em. Hình như các bác Mod âm mưu dồn em vào chuyện viết để quên các chuyện khác hay sao ý!

To bác Cay,

Bác cứ nói thế, em hóng thơ bác Cay là em hóng thật, em khoái thơ bác thật. Trong lúc chờ Bác viết tiếp đoạn 3 em họa vui lại đoạn 1 của bác nhé:

[color=indigo:96ff9a4a11]Hai mươi năm chẵn
Một thời đã qua
Những dòng kênh nhỏ (*)
Lững lờ Neva.

Người làm ta khổ
Là Vo-lo-di-a.
Người làm ta nhớ
Là Xe-ri-o-za.

Vòng tay ấm thế
Mà nay đã xa
Tình anh đậm thế
Mà nay đã nhoà.

Tuyết chiều đông lạnh
Vương má em hồng
Gạt dòng nước mắt
Anh còn nhớ không?
Tên anh khó nhớ
Lỡ quên rồi mà
Hàng phong trút lá
Anh thành người ta

Rồi con anh cũng
Chẳng tên là Hùng
Thì con tôi cũng
Chẳng là Vôva
Nhớ anh tôi chỉ
Nhắc bằng tiếng Nga. [/color]

P/S: Ở TP Saint Peterburg ngoài dòng Neva hiền hoà còn rất nhiều con kênh len lỏi giữa các khu phố và hơn 300 cây cầu bắc qua những con kênh này. Đây là thành phố của những dòng kênh và những cây cầu.
 
Rồi con anh cũng
Chẳng tên là Hùng

--------------------
E hèm, sao lại lôi tên tui vào thơ của bà hả, phạt 50.000 VND :lol:
 
Thể loại thơ sáng tác trong 5' phải ép vần nó thế, Gà mờ thông cảm. Cậu quên mất trường phái thơ ca của NNN là trường phái 5' rồi à :D :D :D
 
tykva nói:
Thể loại thơ sáng tác trong 5' phải ép vần nó thế, Gà mờ thông cảm. Cậu quên mất trường phái thơ ca của NNN là trường phái 5' rồi à :D :D :D
Nếu ép vần thì phải như vầy cơ Bí thân yêu ạ:

Rồi con anh cũng
Chẳng tên là [size=18:f45b078540]Hà[/size](*)
Thì con tôi cũng
Chẳng là Vôva
Nhớ anh tôi chỉ
Nhắc bằng tiếng Nga.

(*) Lấy tên mẹ Rừng đặt luôn cho con :lol:
 
Nhớ anh chỉ nhớ tiếng Nga
Bóng anh chỉ gợi sông xa một dòng.
Đêm dài mơ bóng lá phong
Ngày dài lại nhớ mùa đông năm nào,
Thành Len, đông buốt, nhà cao,
Tuyết bay như thể tãi sao trong lòng,
Phố người, gió lạnh, thinh không,
Hồn em đã trải một dòng Vôl-ga...

Thơ này thơ của người ta
Tôi đem về góp niêu nhà một phen :lol:
 
NguyenAnh nói:
[Nếu ép vần thì phải như vầy cơ Bí thân yêu ạ:

Rồi con anh cũng
Chẳng tên là [size=18:62e9fd4d06]Hà[/size](*)
Thì con tôi cũng
Chẳng là Vôva
Nhớ anh tôi chỉ
Nhắc bằng tiếng Nga.

(*) Lấy tên mẹ Rừng đặt luôn cho con :lol:
Cái này người ta gọi là "né" :lol:
Tôi cũng nhớ bác cay_vo lắm. Về làm thơ tiếp đê bác ơiiiiiii
 
Back
Top