Nước Nga net tròn một tuổi, Hà nội - Đầm long: vui vẻ , đầm ấm, hoành tráng, thành công!

IMG_1087-1.jpg

Chúc mừng USY đấu giá được núm vú cho các "em bé" tương lai. Nhân tiện, cũng post tặng luôn cho các cháu một bài thơ về gà Tây này:
chugatay_.jpg


Ghi chú: Bài thơ trên bị in sai một chữ: "thòng lòng" thay vì "lòng thòng" :lol: .
 
ha ha!Em bit cách up ảnh rui!
1,2,3 cùng hát nào!
DSC03600.jpg


Chân rung MC của buổi đấu giá!
DSC03568.jpg


Đây là " cò mồi" đã khiến bác Phan dành đc bàn di chuột với giá 100k
DSC03572.jpg


Chi Suka trẻ trung xinh đẹp
DSC03552.jpg


Và đây là:
DSC03554.jpg
 
Hic.Sao ảnh em để trong máy thì sáng thế,vậy mà khi up lên,ảnh tối quá!Hic...

Chị Rừng hoan hỉ khi dành đc chiếc cốc-"Có cái để đựng tiền rùi các bác ạ"
DSC03557.jpg


Hatasa xinh đẹp
DSC03562.jpg


Bác Nam
DSC03565.jpg
 
Còn đây là ảnh em và anh Oleola
DSC03529.jpg


Trong lúc mng đi xe điện thì bác Nam,Hatasa và a Ngộ Nhỡ say sưa nói chuyện
52657790.jpg


Me yêu con
DSC03524.jpg
 
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Thành thật xin lỗi NướcNga.net thân yêu.
Đáng lẽ admin không được phép vắng mặt trong một ngày vui thế này. NHƯNG - cái chữ Nhưng đau buồn mà chị Hiền Anh đã buồn đau thốt lên trước đó - chỉ tại cái chuyến bay của em về muộn quá.
Nếu như theo kế hoạch cũ, em đã có mặt tại Hà Nội mến yêu của ta từ 13h00 Thứ bảy thì chắc chắn là admin đã có mặt trong những bức ảnh trên. Nhưng do chuyến bay của em lại chuyển lại hạ cánh lúc 24h00 nên mãi đến gần 2h00 sáng Chủ nhật, admin mới có mặt tại Nhà.
Sức khỏe của em thì vẫn quá thừa - đủ dùng đến hết năm :oops: Nhưng vừa đi công tác ở Đại Hàn cả tuần, nếu đi ngay với các Bác hôm đó thì ngại quá (Vợ chồng iem ở cùng các cụ mà). Nên đành ruột đau như cắt mà cáo lỗi cùng anh HungMGMI và toàn thể bà con.

NHƯNG

Đọc bài tường thuật và bình luận cùng ảnh chụp, admin không thể không nhảy cẫng lên và hét URA :!: Thật là một chuyến đi TUYỆT VỜI. Admin như đang được hoà cùng không khí sôi nổi của cộng đồng chúng ta tại Đầm Long.Thật vui vì bên cạnh những khuôn mặt thân quen, cũ kỹ 8) thì lại có những gương mặt tuy cũ kỹ nhưng mới mẻ xiết bao! :wink:
(đoạn này em không có 'ba que xỏ lá' đâu nhé, các bác đừng có giận lầm em).

ĐỀ NGHỊ

Những ngưồi đã tham gia chuyến đi, PHẢI tiếp tục thông tin đầy đủ cho công luận - những người không đi được cùng thưởng thức :!:
 
Chờ mãi chẳng thấy bác nào tường thuật lại buổi thăm quan...Oleola xin phép đc tường thuật sơ qua vì còn phải đi học bài, ngày mai kiểm tra rùi :(
[color=green:293011f50a][size=14:293011f50a]Đúng 6h30 oleola có mặt tại điểm hẹn 54 Nguyễn Chí Thanh, đến nơi thấy một chiếc xe to đùng, đúng là đoàn xe của NNN rùi, phi xe lại gần thấy một đội quân gồm: anh Phương, phu nhân và con trai, anh Đoàn (RW), anh Hùng (hungmgmi),gia đình chị Olia (dai_dien_nga) thêm hai cô nữa oleola ko nhớ tên và nick :( ( mong hai cô thông cảm nhé!!!
IMG_0001.jpg

oleola đến nhưng chưa cất xe vội, định xin phép mọi ng ko đi cơ :) ( lý do chưa xin phép papa :) ) rùi,... đang ngồi trên xe máy thì gặp Bác Nam, con gái bác chở tới chính là bạn thân của oleola hồi cấp III, ra ngoài buôn chuyện một hồi lâu, oleola quyết định đi :daumenhoch: :) 5 phút sau ngoclinh đến với vẻ mặt rất lo lắng và hối hả tìm chị Natasa nhưng ko thấy, gọi điện thì ko nhớ số thế là cứ 1080 hỏi lòng vòng vẫn ko ra. Cùng lúc đó tất cả mọi ng đều hỏi anh Hùng (admin) đâu? anh Đoàn rùi anh Phương gọi điện nhưng nhận đc tin buồn khi anh Hùng mệt, ko đi đc :( tự dưng bầu không khí buồn hẳn, thiếu MC chính của chúng ta mà. 7h kém 15 rùi mà ko thấy vợ chồng chị Natasa đâu, rùiii..oleola cùng Ngọc Linh phi thẳng tới nhà chị ấy điều tra tình hình...Đến nhà bấm chuông Ring...Ring.....Ring... anh Dũng( chồng chị Natasa) từ trên tầng 2, mắt nhắm mắt mở thò đầu xuống: " Chờ anh một tí " ac..ac.. ngồi ngoài cửa chờ mà sốt hết cả ruột, 7h rùi mà chưa đi đc, anh Đoàn cứ gọi thúc dục suốt... :?
Và sau khi tới đông đủ, hơn 7h một tẹo ( đi hơn ) mọi người có mặt đông đủ và xuất phát chuyến hành trình tới khu sinh thái Đầm Long. Chiếc xe to uỳnh (50 chỗ) mà bên trong chỉ 22 người lớn và 5 trẻ em nên mọi ng cứ tha hồ mà ngủ, nằm gác chân, gác tay trên xe. :d Có lẽ tối ngủ chưa đủ giấc nên mọi ng khá im lặng và tập trung cho việc ngủ... vẫn chưa có mục giới thiệu làm wen, hay tại moi ng làm wen mà oleola thì khò.o`o`oo... khò....nhỉ???? Trên xe có con anh Phương rất hay, ai gọi cũng cười và cũng đeo ki'nh râm chụp ảnh ngầu ngầu như bố bé vậy :D ;
IMG_1083.jpg

Con gái Hà Anh của anh Hùng cũng rất xinh và dễ thương.
Ô tô dừng bánh vào Đầm Long là 9h đúng. Thời tiết hôm nay thật tuyệt, trời nắng dịu, mát mẻ, không khí yên tĩnh và trong lành vô cùng. Mọi ng lên nhà sàn cất đồ và 2 chiếc BMW hiện đại nhất thời đại xuất hiện, đưa mọi người đi một vòng quanh khu sinh thái :iroc-front-green-stripes: . Do ko đủ chỗ nên ngoclinh, vợ chồng chị Natasa, bác Nam và Ngộ Nhỡ phải đi bộ. :) hix...
IMG_0539.jpg

Một vòng quanh khu sinh thái cũng khá nhanh, chị Rừng_bach_duong và mọi ng trên chiếc BMW2 khám phá đc rất nhiều cửa rừng
cuarung.jpg
và một khung cảnh như ngoại thành Matxcova hay Leningrat đc mở ra...trông như đang chào đón các bạn đến từ Nước Nga vậy, ko tin các bạn xem nè:
IMG_0561.jpg

Sau khi đi một vòng = xe hiện đại, mọi ng` vẫn muốn đi tiếp và nào...chúng ta cùng đi bộ nhé!!!!!..
IMG_0006.jpg

Đương đi ngõ ngách trong khu sinh thái cũng rất thú vị, những chuồng thú đc nuôi trong này và bầy khỉ rất hiền cũng muốn tham gia cùng chúng ta:
Đây là 3 chú "khỉ con" của NNN với con cháu của Tôn Ngộ Không
IMG_0617.jpg

Chị Olia và con trai..
IMG_0621.jpg

Và có cả oleola nữa nè :P
IMG_0558.jpg

Sau một hồi đi lòng vòng trong rừng...các thành viên của NNN dừng chân xem mấy đồ lưu niệm, bác Russian W mua cho hai cháu bé 2 con gà lắc và sau khi xem chán,bác SW phải cầm và vừa đi vừa lắc... :bart: la`..la'...la..a..
IMG_0560.jpg

Các cháu bé thích đi đạp vịt và phụ huynh kèm theo
IMG_0010.jpg

IMG_0572.jpg

Còn một đội trên bờ ngồi chờ..... buôn chuyện
IMG_0011.jpg
[/size][/color]
[size=9:293011f50a]Ngonho thì thử làm Taczang: [color=darkred:293011f50a]kha` kha`..giống ko????? [/color][/size]
DSC03531.jpg


hix..hix..tự dưng buồn ngủ wá... thui..bác nào tường thuật tiếp màn ăn uống, hát hò và đấu giá ở nhà sàn nhé!!!
@ngoclinh: Bức ảnh với món hàng của anh trong cuộc đấu giá đâu??? :scratch:
 
Tản mạn một ngày xuân...

Đến giờ phút này, về cơ bản mọi người đều đã biết chuyến du xuân nhân kỷ niệm một năm “Nước Nga trong tôi” đã diễn ra như thế nào. Olia đã có bài tường thuật khá chi tiết bằng tiếng Nga, rất hấp dẫn bởi những bức ảnh minh họa sinh động.

Điều tôi muốn nói là đằng sau những sự kiện, những hình ảnh rực rỡ kia thì cái gì còn đọng lại, cái gì đã trở nên tài sản vô hình nhưng quý giá của chúng ta - những thành viên của ngôi nhà nuocnga.net.

Ngày 16 tháng Tư là một ngày thời tiết không thể nào tốt hơn, nắng nhẹ, trời không mây, nhiệt độ ngoài 20 độ một chút. Thật tuyệt vời nếu nhớ lại dăm ngày trước, nhiệt độ đã vọt lên tới 39 độ ở miền Bắc Việt nam. Rấtthích hợp cho một chuyến dã ngoại mà mục đích duy nhất là được sống với nhau vui vẻ và thanh thản, bỏ lại những lo toan đời thường ở phía sau.

Gần như những ai đăng ký đi đều đã có mặt, những ai không đi được thì cũng là bất khả kháng. Những thành viên chủ chốt của “băng” Hà nội, những cô gái đáng yêu như Ngọc Linh, Suka, Spring, những cô dâu, chú rể của “nước nga net” và cả những người lâu nay đọc nuocnga.net nhưng chưa hề viết một dòng nào.

Trên đường xe chạy lên Đầm Long, mọi người nhắc đến Admin, người mà chuyến bay muộn màng về đến Nội bài quá trễ đêm trước đã không cho phép có mặt hôm nay; nhắc đến Trăng Quê, người phụ nữ nồng nàn trước khi đi công tác nước ngoài vẫn còn lo việc bố trí xe cho đoàn đi hôm nay; nhắc đến Daochien, Tieuboingoan, Hiền Anh, Đinh Tử Hương ..., những người vì lý do này hay lý do khác đã không có cơ hội đi chơi cùng anh chị em.

Nhắc đến cả những người ở xa, ở Tp Hồ Chí Minh, ở Matxcơva, ở vùng miền khác trên thế giới. Những người có mặt hôm nay có cảm giác mình đang đại diện cho hơn 800 thành viên ở khắp mọi miền tham gia kỷ niệm 1 năm ngày ra đời “Nước Nga trong tôi”.

Không có diễn văn, không có nghi lễ. Có hai lá cờ Việt nam và Nga. Chồng cô Olia treo cờ lên, bị mọi người góp ý là treo ngược, treo lại xong, hôm sau xem ảnh có người lại góp ý là ngược. Thật tình ít ai để ý lá cờ 3 màu của Nga thì màu nào nằm trên, thôi thì cũng chỉ là cái biểu tượng, chứ nước Nga là những cánh đồng bát ngát, là dòng sông Volga chảy mãi không ngừng, nước Nga còn là những người thầy, người bạn thủa nào của ta...

Một năm là quãng đường không dài, qua một năm đó, Nuocnga.net đã trưởng thành vuợt bậc, trở thành ngôi nhà chung, là điểm hẹn của những người yêu mến nước Nga, văn học nghệ thuật Nga, tâm hồn Nga. Một số thành viên Nuocnga.net còn tìm thấy sự thú vị khi được ôn lại tiếng Nga, một số đã khá trưởng thành trong việc dịch những bài thơ hóc búa... Tham gia nuocnga.net đã mang lại những bổ ích thật sự.

Sau bữa cơm trưa trên nhà sàn, một số bác già ngả lưng tranh thủ “khò” một chút (RW thì tranh thủ hơi lâu!), các bạn trẻ thì rủ nhau đi khám phá Đầm Long, nơi những con khỉ, con hươu ngang nhiên đi lại. Muông thú tự do cho ta cảm giác an bình và dễ chịu. Đầm Long không có gì đặc sắc về phong cảnh, hầu như không có hoa và cây cảnh, bù lại, không khí nhẹ nhàng và tinh khiết làm cho tâm hồn ta thanh thoát và dịu dàng.

Cả một góc Đầm Long vang lên những bài hát Nga, bài cũ xưa, bài mới đều có. Chú Ngộ Nhỡ là người biết nhiều bài hát nhất, bà Hoa, người phụ nữ đã ngoại ngũ tuần cũng cầm mic hát say sưa, Nheva với giọng khàn kiểu Phương Thanh cũng không kém phần sôi nổi.

Bọn trẻ con thì được một ngày chạy nhảy tung tăng. Cha mẹ mang chúng đi không chỉ để chúng được du chơi thoải mái, mà cha mẹ chúng biết rõ rằng, tương lai của Việt nam, tương lai của tình hữu nghị Việt Nga chính là chúng nó. Một ngày nào đó, chú bé bướng bỉnh Timua sẽ là admin của nuocnga.net, tại sao lại không nhỉ?

Kia là một USY luôn tuơi cười duyên dáng, đây là một Bí mới bộc lộ thêm khả năng MC tuyệt vời (có phần trợ giúp cò mồi của chồng và con) trong chương trình bán đấu giá, kia nữa là một Olia đảm đang như gái Việt, hóm hỉnh và thông minh như gái Nga. Đâu đó là bé ngọc Linh nhí nhảnh, Spring dịu dàng và Suka luôn cười hết cỡ...

Một năm trôi qua nhanh chóng, một ngày đi Đầm Long cũng vụt qua rất mau. Xe về đến điểm xuất phát ban sáng là hơn 6 g tối, trên sân Mỹ Đình đội tuyển VN hòa 2-2 với đội U23 Uzbekistan. Bóng đá VN vừa trải qua những ngày đen tối, song cũng kịp cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu sạch và đầy quyết tâm. Cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác, cái tốt đẹp cuối cùng sẽ vượt lên trên cái xấu xa...

Chia tay nhau, mệt mỏi, có người kịp bắt tay, có người không. Bà Hoa, người chưa hề viết bài nào cho NNN, lặng lẽ gặp Kế toán trưởng NNN xin góp 500.000đ vào quỹ NNN, còn nói thêm:
- Chị sẽ rủ nhiều bạn bè tham gia NNN.

Một ngày ở Đầm Long đã qua đi. Nhưng Đầm Long ơi, ngươi có biết ngươi đã cho ta những gì không? Đó là tình bạn bền vững, tình người vô giá, đó là cái rất giản dị nhưng không dễ có trên đời!

Không chỉ là kỷ niệm tròn một năm NNN, bạn ạ!
 
Đi Đầm Long với các anh các chị cả ngày mà tuyệt nhiên kô thấy sếp nào đả động đến vấn đề tác nghiệp như là post bài lên trang chủ hay là hosting....mọi việc cứ như là có những bàn tay Bạch Tuyết để hàng ngày trang web này được update như vậy. Thôi em tự giải thích là khi có những cái đầu bùng nổ ý tưởng như chị Bí chẳng hạn thì chuyện này cũng là muỗi đốt cầu Thăng Long mà thôi, he he.
Mà hoành tráng nhất bao giờ cũng là bác Phan - ngài tung hoành trên tất các lĩnh vực art: Văn học, nhiếp ảnh, âm nhạc( khi một trong hai đồng đội của Timua còn đang ngắc ngứ bài HN niềm tin và hy vọng thì bác Phan tiến đến cất giọng trầm hùng - em chắc anh Thọ không bao giờ dám hát lại bài này nữa) rồi cả thị trường 24h( khi anh Phương đang tự tin với giá 61K cho món đồ khởi điểm 10K thì bác Phan cười nhạt và trả 100K. Thắng cuộc. Màn đấu giá của 2 đại gia như để khẳng định câu : Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.
Mà bác Phan hoa may ơi, cháu hỏi khẽ một câu thôi nhé: cách đây 2, 3 mươi năm bác có phải là hot boy không mà hôm qua chị Trăng Quê chị ấy nt cho cháu là lần sau ọp mà không có bác là chị ấy không đi đâu.
 
:cry: :cry: :cry:
Trước tiên cũng giống anh admin vì lý do bất khả kháng đã không về kịp ngày 16/4 để đi Đầm long cùng cả nhà , em thành thật sorry ạ.
Thật là tối qua mới về đến HN, sáng nay vào diễn đàn thấy ai cũng hồ hởi vui vẻ làm em cứ thấy ruột đau như cắt ..tiếc ơi là tiếc vì mình đã bỏ lỡ dịp chuyến dã ngoại KN NNN tròn 1 tuổi.
Chúc cho NNN chúng ta càng nhớn càng xinh tươi ạ.
Em xin lỗi cả nhà rồi đấy nhé .
 
[color=green:a8dba6dc0b]Chà, mọi người đi chơi vui ghê và còn nhắc đến Trăng Quê nữa.
Chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp!

Pác Phan à, pác làm em hơi…đỏ lưng :oops: :oops: :oops: ( hi) rồi đấy!
Cái vụ xe cộ là do iem Rừng bố trí với pác xã nhà em...đến nỗi pác ý quên cả tên cúng cơm của vợ thì biết rồi đấy ạ. Hôm qua em hỏi thì pác ấy bảo nói chuyện với một cô xinh và thánh thót như thế thì chỉ có ngốc mới nhớ ra là mình đang có vợ….choáng.com chưa! :lol:

Hy vọng mọi người đã có những giấc mơ tuyệt đẹp khi ngủ trên chiếc xe. Có lẽ em cũng phải cám ơn NNN đã là khách hàng của [size=18:a8dba6dc0b]Du lịch Ngân Hà [/size]và hy vọng cứ mỗi ngày Sinh nhật của những năm sau, NNN mãi là khách hàng của chiếc AERO SPACE! Em đã nhìn thấy ảnh của nó to uỳnh trên thảo luận phê cực!

Thú thật với mọi người rằng đó là công ty của gia đình iem nhưng TQ chỉ thích đi bán quán thơ hoặc đi chơi thôi chứ về vụ du lịch thì dốt đặc.

@ Suka,
Cái cô này hay nhỉ, ngày nào TQ cũng đi qua cổng nơi pác Phan làm việc mà ngó vào cần gì phải chờ off đâu.
Không phải 20 hay 30 năm về trước mà bây giừ pác í vẫn “ duyên già ngọt lịm phấn hoa đấy” pác nhỉ? Có lần cả TQ, Bí Rừng đều muốn đi chợ cùng pác Phan cho bữa tiệc 8/3 nhưng cuối cùng chỉ Rừng được vào chung cuộc.
Đến lúc ngồi ăn, Bí không nhịn được ấm ức “ thế mà em xin đi phụ pác không cho”. TQ giật mình đánh thót. Chết chửa, may mà mình biết thân biết phận chưa đề đạt ý kiến mới chỉ hỏi anh có cần em giúp gì không thì pác đã tuyên bố thẳng cánh :
Không, anh đi chợ còn giỏi hơn!

Nhẹ nhàng như pác ấy chắc các bà bán quán nào giống TQ chẳng lấy tiền đâu! Hi…hi :lol: [/color]
 
Trăng Quê nói:
Hy vọng mọi người đã có những giấc mơ tuyệt đẹp khi ngủ trên chiếc xe. Có lẽ em cũng phải cám ơn NNN đã là khách hàng của [size=18:e17166bda0]Du lịch Ngân Hà [/size]và hy vọng cứ mỗi ngày Sinh nhật của những năm sau, NNN mãi là khách hàng của chiếc AERO SPACE! Em đã nhìn thấy ảnh của nó to uỳnh trên thảo luận phê cực!
[/color]
Chào chị TQ đã đi công tác về, quà của NNN đâu rồi hả bác ???

Cái vụ thuê xe là nhiệm vụ của Bác Phan, nhưng Bác ấy ủn cho em nên em đành ngậm ngùi. Nhưng dẫu sao cũng rất cảm ơn Bác ấy vì vậy mà em đã được có dịp hân hạnh tiếp cận với phu quân của chị. Hôm nay về chị đăng ký cho Bác nhà một nick trong NNN nhá :D . Cái đoạn đưa tên cúng cơm "Trăng Quê" của chị ra, nói thật đến tận hôm nay em vẫn ngượng kinh khủng. Âu đó cũng là dấu hiệu lẫn cẫn của tuổi già, chị thông cảm nhá.

Hôm đến tập kết, từ xa con trai em nhìn thấy chiếc xe Aerospace to đùng, nó đã cấu lưng em: "Khiếp, xe gì to vậy mẹ mà có mỗi tý người đi. Vậy hôm nay toàn nhà giàu mới được đi chơi bằng xe to này thôi hả mẹ ???" :lol: . Làm cho em lại phải trả lời qua quấy:" Không, con ạ. Bây giờ nhà giàu họ đi xe bé, còn nhà chúng mình và mọi người nghèo thì đi xe này thôi". :lol:

Thật đáng tiếc là hôm ấy vắng chị TQ, nhưng em thay mặt cho cả đoàn rất cảm ơn sự giúp đỡ đằng sau của chị cho chuyến đi được thành công tốt đẹp.
 
Oleola nói:

@ngoclinh: Bức ảnh với món hàng của anh trong cuộc đấu giá đâu??? :scratch:


Đây,anh và món hàng của anh đây!He he
DSC03570.jpg


To chị Rừng: Ảnh của chị đẹp thế mà cứ bắt em xóa là thế nào.Hi,e quyết tâm ko xóa cho dù chị có " oánh" em.Mng ơi,cứu emmmmmmmmmm! :lol:

Còn đây là ảnh bác RW trong lúc ngủ.Bác Hùng admin ko đi nên bác RW đành nhận chức "vua ngủ" hộ
DSC03578.jpg


Đây là bố con nhà bác Phương.Trông nhóc Hiển đáng yêu quá!
DSC03580.jpg
 
ngoclinh nói:
Còn đây là ảnh em và anh Oleola
DSC03529.jpg


Trong lúc mng đi xe điện thì bác Nam,Hatasa và a Ngộ Nhỡ say sưa nói chuyện
52657790.jpg


Me yêu con
DSC03524.jpg
Cám ơn Ngoclinh đã ghi lại được những bức ảnh kỷ niệm. Bác mong còn có dịp khác để CLB NNN dã ngoại cùng nhau.
Bác Nam
 
Đây là sê-ri ảnh em chụp trong dịp sinh nhật NNN ở Đầm Long. Do quá bận nên không đi rửa ảnh được, sau đó lại không có thời gian ngồi quét phim nên mới gần đây mới thực hiện được. Ảnh quét phim chắc không đến nỗi tệ, bác RW dùng máy ảnh "xố" đừng ghen tị nhé.

Bác nào có liên quan và có nhu cầu đề nghị liên hệ gấp, miễn phí trong tuần này sẽ được gửi file ảnh chất lượng cao theo đường email.
 
Ảnh quét phim chắc không đến nỗi tệ, bác RW dùng máy ảnh "xố" đừng ghen tị nhé.
---------------------------------------------------------------------------------
He...he, ghen tị ? He...he.... :lol: Ku làm anh buồn cười chết được ! Mụ Cốc béo đâu, liên hệ với ku phuongnn mà đem...nửa mặt của mụ về, nhanh kẻo hết ! Đang free đới ! :D
 
Mà sao chú phuongnn nhanh thế không biết, rùa cũng phải chào thua. Sau khi off nửa năm ku đã rửa phim ngay lập tức và chỉ một năm sau bà con đã được ngắm ảnh rồi...
Ku T_art nó xem ảnh các cậu chụp rồi chê tớ thậm tệ, máy ảnh "xố" của các cậu chán thật. Xem ku phuongnn đấy, máy ảnh phim chụp thế này thì ai trông thấy tớ đâu mà chê.
Mụ Cốc béo đâu, liên hệ với ku phuongnn mà đem...nửa mặt của mụ về, nhanh kẻo hết ! Đang free đới !
Công nhận, đến Bao Thanh Thiên dùng Thượng phương bảo kiếm cũng chả nỡ trảm nửa đời nửa đoạn như thế, đã trảm thì phải trảm luôn chứ nhỉ?
 
tykva nói:
Công nhận, đến Bao Thanh Thiên dùng Thượng phương bảo kiếm cũng chả nỡ trảm nửa đời nửa đoạn như thế, đã trảm thì phải trảm luôn chứ nhỉ?

Số là mụ không hiểu - bộ răng của mụ có thể bán được nên ảnh của nó sẽ có thể được bán cho một hiệu trồng răng nào đó, hoặc bán cho trường đại học Y để làm tài liệu giảng dạy... ảnh em chụp thành công đấy chứ nhỉ?
 
Back
Top