Offline của các member miền Nam

virus nói:
chị Linh Phương ới ời???Thật không ngoài tưởng tượng của em;một cô gái Huế xinh xắn ,dịu dàng ...
Chị Phương ơi , chị là người Huế thật à . Thế thì chết em rồi , em là em say con gái Huế như điếu đổ , huhuhu .Cho em hỏi chị cái , chị đừng giận em vì em hỏi thẳng quá nhá , tính em nó thế rồi mà : chị có darling chưa chị . Hiện tại bây giờ em có thể mở chiến dịch cưa chị một cách nghiêm túc đc ko chị .
Căn bản là em có thói quen trước khi cưa ai thì nói thẳng cho người ấy biết để còn chuẩn bị tâm lý . Chị nhớ trả lời em nhé . Em là em chết chị thật rồi đó .Hic hic

Thật ra thì chị chẳng phải gốc Huế đâu. Chị là sản phẩm lai giữa miền Bắc quê bố và miền Trung quê mẹ. Mẹ chị người gốc Huế. Chị chẳng có vẻ thùy mị nết na như con gái Huế gốc đâu. Tính tình dở dở ương ương, IC hay chập mạch lung tung nên đã hai mươi mấy mùa lá rụng rồi mà chị vẫn độc cô cầu bại đó em à. Nói chung chưa có cục nước đá nào làm chị nguội đi được. Chị khuyên em đừng mở chiến dịch cưa chị làm gì. Toàn xương xẩu không à, với lại em khó mà bảo toàn tính mạng trước chị lắm đấy. Nhỡ mà chị nổi khùng làm em bầm dập thân giai tươi trẻ thì các bác trong này giết chị mất thôi.
Chị khuyên thật lòng đấy. Thôi Virus làm em trai của chị đi. Như thế an toàn hơn. :wink:
 
NO NO NO , em nhé " có máu chảy chứ ko bao giờ có lòng vị tha đâu nhé " , " chỉ có là người yêu chứ ko bao giờ có là em trai nhé "
Em khoái nghe giọng con gái Huế nhất , xong rồi đến giọng con gái SG , nhưng mà ghét nghe giọng con trai SG với con trai Huế , nghe đã chẳng hiểu gì rồi lại là con trai nữa . Con gái Huế nói chuyện thì như mật , em nghe rồi em biết , mặc dù hiểu đc tí chút , nhưng mà thấy lời nói nó cứ lọt tai thế nào đó , còn bọn con trai SG với Huế thì em nghe chỉ muốn đấm . Đã ko hiểu gì rồi lại cứ thích nói nhiều .Khi nào có xiền , em phone về cho chị nhé .
 
virus nói:
NO NO NO , em nhé " có máu chảy chứ ko bao giờ có lòng vị tha đâu nhé " , " chỉ có là người yêu chứ ko bao giờ có là em trai nhé "
Em khoái nghe giọng con gái Huế nhất , xong rồi đến giọng con gái SG , nhưng mà ghét nghe giọng con trai SG với con trai Huế , nghe đã chẳng hiểu gì rồi lại là con trai nữa . Con gái Huế nói chuyện thì như mật , em nghe rồi em biết , mặc dù hiểu đc tí chút , nhưng mà thấy lời nói nó cứ lọt tai thế nào đó , còn bọn con trai SG với Huế thì em nghe chỉ muốn đấm . Đã ko hiểu gì rồi lại cứ thích nói nhiều .Khi nào có xiền , em phone về cho chị nhé .
Sao lại phải khổ thân em thế nhỉ. Chị già chát rồi còn cưa cái nỗi gì. Để dành sức mà cưa các em trẻ trung xinh xắn hơn chị chứ. Mà đừng có gọi từ Mát về đấy. Bữa ni Beeline nó chẳng lủng mạng cho em gọi nữa mô., với lại gọi về VN đắt lắm. Có tiền thì rủ bạn gái của em đi xem fim xem ra có lý hơn đấy. :)
 
Công nhận thằng em virus làm anh nở mặt nở mày,đàn ông đàn ang phải "máu" và mạnh mẽ thế mới được.Bọn anh hay gọi những thằng như chú là "hung hăng bọ xít",hay thật là hay.Cứ tiếp tục cưa đi nhé,đẹp trai không bằng dai dẳng mà,kinh nghiệm xương máu của bọn anh đó.
 
virus nói:
Em ghét nghe giọng con trai SG với con trai Huế , nghe đã chẳng hiểu gì rồi lại là con trai nữa
bọn con trai SG với Huế thì em nghe chỉ muốn đấm . Đã ko hiểu gì rồi lại cứ thích nói nhiều

ê chú em có tư tưởng "cục bộ" , "địa phương chủ nghĩa" hả ??? Dzậy là hổng có tốt nha chú em ... hehe ... Ờ ờ mà cũng đúng 1 vế , bọn con trai Húê nói năng khó nghe thiệt nhưng còn dân SG thì 8) hehe tuyệt dzời !!! :D giọng SG nghe có vẻ chắn chắn mạnh mẽ , dứt khoát , "bản lĩnh đàn ông"

theo NLX thì :
giọng con gái hay nhất : Hà Nội
giọng con trai hay nhất : SG
giọng cụ bà hay nhất : Huế
giọng cụ ông hay nhất : SG
giọng em bé trai hay nhất :HN
giọng em bé gái hay nhất :SG

các pác có đồng ý dzới em ko ???
 
Chú ngốc embé không hiểu ý thằng ku virus rồi, ai nó có chê con trai SG đâu, nó mà chê thật là anh gửi cho nó mấy con virus ngay. Nó đang cưa cẩm em linhphuong thôi mà! Nó mần hay đấy chứ, anh là gái thì đổ ẹ nó rồi.

Mà linhphuong ơi, linhphuong!!!!!!!!!!!!!!!
 
embéLiênXô nói:
giọng con gái hay nhất : Hà Nội
giọng con trai hay nhất : SG
giọng cụ bà hay nhất : Huế
giọng cụ ông hay nhất : SG
giọng em bé trai hay nhất :HN
giọng em bé gái hay nhất :SG

Em bé ơi, đối với admin này thì:
Giọng con gái hay nhất: Sài Gòn
Giọng con gái hay nhì: Huế
 
Theo tớ thì giọng con gái hay nhất là giọng khi nói:Ấy,ấy,sao mà anh bạo thế,bất kể nàng là người địa phương nào ,miền xuôi hay miền ngược,thành thị hay nông thôn,nước ngoài hay nước trong...
 
Tôi thấy giọng con gái Huế hay nhất, còn giọng con trai thì ..MÀ tjai sao lại nghĩ ra chủ đề đi bình loạn giọng ai ở đâu hay nhất nhỉ - tốn thời gian vô ích - trừ khi ai đó muốn tìm hiểu để cưa cẩm
 
Đề nghị chú virus nghiêm túc chút coi ! Chú có quyền cưa một lúc hơn một đối tượng nhưng phải đem vào topic Cưa cẩm nhé ! Tại sao ấy à ? Tại vì bài cưa của chú hài...vãi lúa ! :D :D :D
 
ê chú em có tư tưởng "cục bộ"
Thứ nhất nếu chú em sinh 85 thì kém anh 2 tuổi
Thứ nhì chú phải hiểu cho anh là , anh đang cưa linhphuong .Răng anh ko muốn nói trai SG chi mô cả , so sánh tí đấy mà .Anh em ta thỏa thuận thế này nhé , đồng tâm hiệp lực giúp cho 1 thằng , sau đó sẽ đến thằng khác . Chú vun vén giúp anh cái
Chị linhphuong "yêu quí" : em nói là nói răng thôi , rứa em vẫn tin vào thực lực của em nhất . 8) 8) .Anh em mần thế rứa là giúp đôi phần thôi mà . Về phần điện thoại thì chị yên tâm . Beeline ko thủng mạng nữa , nhưng mà dạo này có cái sim gọi rẻ lắm , card gọi cũng rẻ luôn .Thêm nữa , em mần card điện thoại mà . Cái quan trọng nhất là em dám đầu tư cho tương lai , khẹc khẹc . Phương châm của em là : hôm nay làm chị , ngày mai làm em -->nhanh lắm .
Này này ông danngoc , em là em cảnh cáo bác lần 1 nhé .Thứ nhất em đến trứơc bác , thứ 2 bác đã có vợ , thứ 3 bác đã có con , thứ 4 em chấp bác luôn là bác đã đc gặp mặt nói chuyện với linhphuong rồi đó .
 
Chú em bệnh hoạn thân mến (thằng virus chắc chắn mắc bệnh truyền nhiễm linhphuong ạ), em linhphuong ... các kụ ta có câu "Thứ nhất gần ta, thứ hai tay lẹ". Cự ly thì tớ ăn đứt cả mấy tiếng tàu bay, tốc độ thì ... linhphuong cứ thử sẽ biết. Tóm lại là không có cửa cho ku bệnh đâu linh & phuong hỡi!
 
Đề nghị chú virus nghiêm túc chút coi ! Chú có quyền cưa một lúc hơn một đối tượng nhưng phải đem vào topic Cưa cẩm nhé ! Tại sao ấy à ? Tại vì bài cưa của chú hài...vãi lúa !
hú hú bác ơi , đó là em mới khởi động thôi mà . Chứ cưa thật sự thì em sẽ vào topic của bác á . Dù sao cũng phải hoành tráng chút chứ
Sao bác nói bài cưa của em ... hài vãi lúa , hic hic cáu rồi đó . Em nói cho bác biết nhá , thời đại này bác cưa kiểu cũ thì bị chị em lừa hết à . khẹc khẹc

Chú em bệnh hoạn thân mến...Tóm lại là không có cửa cho ku bệnh đâu linh & phuong hỡi!
Em vừa đi khám bệnh về xong , HIV thì âm tính , phổi hơi rỗ tí thôi , sức khỏe loại A , hút gần 5 cc máu mà vẫn như thườgn .Chị Linh Phương có thể tin tưởng vào sức khỏe của em , làm việc trên mọi địa hình , trong mọi hoàn cảnh đều đc à ... hehehehe (cười rất ..dê)
 
Khiếp ! Các đồng chí cưa cẩm kiểu gì mà tôi thấy chóng cả mặt lên rồi đây này. Cưa thế thì còn lâu đây mới đổ nhé.
Cảm thấy còn sức lực thì cứ cưa. Tớ chẳng quan tâm đến cự li tốc độ gì cả. Ai có được chìa khóa thì cứ mở cửa mà vào. Thế thôi.
Mà Virus này, chị già rồi mà. Sao em cưa chị làm gì hử ?
Còn anh Dân nữa. Bố trẻ không được lộn xộn đâu đấy. Chị ấy mà biết thì em có mà tan xác. :wink:
 
Hay thật, thấy có ý kiến mới, admin em tưởng là có thành viên nào đang théc méc biết hỏi ai đây nên vội te tái bò vào chủ đề coi (bò vì đường truyền hôm nay chậm quá :cry: ). Chẳng thấy chi cả mà chỉ thấy tình yêu đang lên ngôi :o. Tuy thấy hơi lạc điệu nhưng thôi, cũng xin buôn dưa lê tí 8)

virus nói:
Phương châm của em là : hôm nay làm chị , ngày mai làm em -->nhanh lắm.
Virus thân mến, xin tặng chú câu này để thêm mạnh: Khổ thân cái phận đàn bà/ Hơn một hai tuổi vẫn là đàn em/ :bier:

linhphương nói:
Mà Virus này, chị già rồi mà. Sao em cưa chị làm gì hử?
Còn anh Dân nữa. Bố trẻ không được lộn xộn đâu đấy. Chị ấy mà biết thì em có mà tan xác. :wink:
Linhphuong thân mến, ấy mà cảm thấy già rồi mà thì admin này muốn lên "lão" quá, he he he (cười bắt chước chú virus). Khổ thân bác danngoc, chưa chi đã bị cảnh cáo rùi. Nhưng theo chuyện Tây Du Ký, bác danngoc nên bỏ qua lời cảnh cáo, chú ý vào cái dấu mi-nhon ở cuối câu (:wink:) nhé. Theo kiểu Tôn Ngộ Không khi bị sư phụ gõ ba cái vào đầu đuổi ra, căn cứ vào bài hát Con Gái của Ngọc Lễ, iem mạnh dạn đoán rằng...... Thôi bác tự.... nhé :evilgrins:
 
admin nói:
Linhphuong thân mến, ấy mà cảm thấy già rồi mà thì admin này muốn lên "lão" quá, he he he (cười bắt chước chú virus). Khổ thân bác danngoc, chưa chi đã bị cảnh cáo rùi. Nhưng theo chuyện Tây Du Ký, bác danngoc nên bỏ qua lời cảnh cáo, chú ý vào cái dấu mi-nhon ở cuối câu (:wink:) nhé. Theo kiểu Tôn Ngộ Không khi bị sư phụ gõ ba cái vào đầu đuổi ra, căn cứ vào bài hát Con Gái của Ngọc Lễ, iem mạnh dạn đoán rằng...... Thôi bác tự.... nhé :evilgrins:

Bác Admin này thật là...Đấy là em đang một nhắm một mở chuẩn bị ấn cò súng đấy. Ai dại dột nhào vô thể nào cũng ăn đạn ngay.
Bác Dân đừng nghe lời admin nhá. Bác ấy đứng ngoài cuộc nên chọt vô chọt ra thế thôi. Bác mà nghe theo lời bác ấy có khi die đấy.
Các bác chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phỏng ??? :boomsmilie:
Còn nữa. Bác có lên lão hay không thì em chẳng quan tâm, nhưng đúng là em già rồi đấy bác à. Mỗi tội người thấp bé nhỏ con nên các bác tưởng em còn xuân thôi. À mà người ta gọi em là "quá lứa lỡ thì " đấy. Thế chẳng già là gì ??? Các bác bề trên chẳng ngăn cản những đứa em dại dột (như Virus) lại còn mở đường cho hươu chạy nữa. Em đến là bótay.com với các bác. Các bác tha cho em đi. Cho em sống nốt quãng đời còn lại trong bình yên với. Iu với chả đương. Nhức đầu lắm.... :x :x :x
 
Bác hungmgmi ơi, bác phuongnn ơi, bác ... gì ơi, em gì ... ơi, vào đây ta nàm quen em linhphuong nào! Càng đông càng vui.
 
linhphương nói:
Bác Admin này thật là...Đấy là em đang một nhắm một mở chuẩn bị ấn cò súng đấy. Ai dại dột nhào vô thể nào cũng ăn đạn ngay.
Các bác chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phỏng ??? :boomsmilie:
Oái, con gái Huế kinh kỳ sao lại dữ thế?
Còn về tình cảm thì sao lại có thể khép lòng như vậy. Người ta có thể cầm tay nhau băng qua cuộc tử sinh / Cũng có thể mất nhau vì nắm tay không đủ chặt. Tình cảm đâu có can chi tuổi tác. Thật lòng đấy.
 
danngoc nói:
Bác hungmgmi ơi, bác phuongnn ơi, bác ... gì ơi, em gì ... ơi, vào đây ta nàm quen em linhphuong nào! Càng đông càng vui.

Bác tính giết em à ? Sao hô hào mọi người khiếp thế. Các bác cứ làm quen nhau đi. Em đi Phan Thiết đây. :lol: :lol: :lol:
 
admin nói:
linhphương nói:
Bác Admin này thật là...Đấy là em đang một nhắm một mở chuẩn bị ấn cò súng đấy. Ai dại dột nhào vô thể nào cũng ăn đạn ngay.
Các bác chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phỏng ??? :boomsmilie:
Oái, con gái Huế kinh kỳ sao lại dữ thế?
Còn về tình cảm thì sao lại có thể khép lòng như vậy. Người ta có thể cầm tay nhau băng qua cuộc tử sinh / Cũng có thể mất nhau vì nắm tay không đủ chặt. Tình cảm đâu có can chi tuổi tác. Thật lòng đấy.

Bác làm ơn xem lại cái feedback của em gửi cho nhóc Virus ấy. Đã bảo không phải Huế thuần chủng mà lại.
Còn về tình cảm á. Tại vì em đã "mất nhau vì nắm tay không đủ chặt" nên bị ám ảnh tới giờ đấy chứ. Các bác thương em thì làm ơn để cho em yên đi. Em xin các bác đấy. :( :(
 
Back
Top